1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi
    Ko ngủ được.
    Nghỉ ngơi cả tuần rồi.
    Mai lại bắt đầu lao vào chu kỳ mới.
    Hơn hai năm tham gia ttvn cũng là từng đấy thời gian vào 7X.
    Đôi lúc cứ tự hỏi, nếu ko vào 7X thì mình sẽ ra sao???? Một câu hỏi mà cho đến bây giờ cũng ko có câu trả lời.
    2 năm ngắn ngủi. Nhưng bao nhiêu biến cố lớn nhất trong 24 năm tuổi đời xảy ra chỉ trong khoảng ngắn ngủi đó.
    * Tốt nghiệp đại học.
    * Bố mất.
    * Một biến cố nặng nề nhất trong cuộc đời. Và rồi cũng qua.
    * Định hướng hoàn toàn mới trong công việc
    * Bà mất
    * Và bây giờ chuẩn bị bước vào một cuộc thử thách mới....
    Tái ông mất ngựa.
    Tư tưởng đó ngấm sâu vào tim từ bao giờ không rõ. Chỉ biết rằng sau mỗi cái tặc lưỡi, thể nào cũng có chuyện xảy ra.
    Có những lúc đã tự thử sờ vào trán ... vẫn bình thường. Quá bình thường là khác. Làm thế nào nhỉ...?? ko nhớ rõ lắm... chỉ lơ mơ rằng mình bật dậy, ngẩng cao đầu, níu lấy tất cả những ai đã chìa bàn tay ra đỡ mình... và ... bước tiếp.
    Ở cái thế giới ảo này, có lẽ chưa một ai có sự gắn bó với nó sâu sắc và thân thiết như mình. 7XHn chỉ là cụm từ chung chung, chỉ là cách nói thân mật cho một cộng đồng. Với mình, nó có linh hồn. Nó chứng kiến tất cả những kỷ niệm, những vui buồn chảy mãi trên dòng đời bất tận của mỗi con người ...
    Thật sự cũng ko hiểu mình là đứa thế nào. Khi buồn nhất, túm vội cô bạn thân ... tốt quá có được cái cọc trong time hụt hẫng ... rồi thế nào, lại lọ mọ nghĩ ngay ra việc mối lái cho ông anh. Thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi tội chưa thấy quần lụa đâu (anh Vịt nhể, có hội ăn trưa làm chứng nhá) Mất tiêu đứa bạn đi chơi cùng ngày thứ 7. (Cả anh Truongdu nữa, hôm nào đòi nợ hai ông. .... Con em gái vẫn ế đấy, các anh xem xét tình hình thế nào, search cho em một cái mũi tên chổng lên xịn)
    Đoạn này gửi riêng anh Rê(người đàn ông trong mơ được ngưỡng mộ ở 7X)
    (khổ, theo trào lưu mới, bài viết cứ phải có nhắc đến người nổi tiếng trong thời điểm hiện tại mới thu hút độc giả)
    Hì hì, ngày xưa em toàn gọi anh là Con Dê, bi giờ thì hình như cực kỳ lễ phép. Thốt ra từ "Anh" cực ngọt (nịnh nọt tý, chiêu bài quản lý cổ đông ). Nếu như em ko được gặp anh (và ngược lại anh ko được gặp em) thì có lẽ một phần đời anh đã khác và một phần đời em cũng rất khác ( sướt mướt như tâm lý tình cảm Đài Loan ).
    Cùng chung chiến hào... hình như tính tốt lấn át tính xấu, hoặc bản chất anh em ta 99% là tốt, dùng phương pháp làm tròn lên 100%, có lẽ vì thế mà chưa bao giờ "đánh nhau", hay xích mích. Những gì khó khăn còn nhiều, nhiều hơn những cái đã qua, và nhiều hơn cả những cái tưởng tượng.
    Vì thế em rất cần những lời nói góp ý thẳng thắn của anh và anh Thắng. Em ko phải mọi quyết định đều đúng. Con người ai cũng đều có lúc sai. Vì lợi ích chung và vì ước mơ của ba anh em, nên cả ba cùng đang rất cố gắng.
    Tuy nhiên hình như em càng ngày càng đãng trí... hic... em hy vọng tính đãng trí không tiến triển nhanh quá làm ảnh hưởng tới công việc. Em đang lo lắm, ko biết nên giải quyết thế nào với cái tính trước nhớ sau quên của mình. Em sợ. Thật sự là em sợ.
    Ngoại trừ giá cả, sản phẩm, khách hàng ... còn lại thì em quên sạch. Em quên luôn cả ý nghĩ trước đó 1 giây. Em quên cả hành động em định làm...
    Có những người bạn trong 7X, em còn quên cả tên, mặc dù chơi với họ lâu rồi.
    Bây giờ
    Em cần một giải pháp.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cần một giải pháp hả,để anh hì hì
    Quá đơn giản,lấy chồng đê.Có cần anh giới thiệu ko,dù gì thì cũng phải đáp lễ lại cho cô em chứ tuy rằng người "hưởng lợi" lại là thằng Dê(giờ mình cũng chả biết chửi bới hay cám ơn nó về chuyện đó nữa hì hì)
    Mà đếm sao vừa thôi,chứ đếm suốt từ đêm đến tận sáng thì anh cũng chịu thua rùi
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    BỮa nào bác cho em chiêm nguỡng quả đầu của bác nha''. oái
    hình như đêm qua mới nằm mơ thấy mẹ chồng cắt tóc cho , hik , ko biết có linh ko nhỉ????
    " cái chân là cái chân đi, ố là la la...."
  4. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra chỉ co một mình, vâng chỉ có một mình. Ngoài những điều không thể ước mơ.
    Và tôi ước mong mình co một ngươi anh, hay chị, em để đánh nhau, để giành quà, để nhường nhịn, để làm tât cả mà lũ bạn tôi có thể, Nhưng khao khát đó không thể thực hiện được cho đến khi tôi gặp Chị- vâng chị mãi là như vậy
    Cám ơn chị nhiều, thằng em cacuong này sẽ mãi làm cho chị vui nhé, và rồi một ngày nào đó em sẽ trở về thành phố của mình với con đường vắng lặng , nó không ồn ào như Hà Nội, không có Hoa phượng như Hải Phòng, không phồn hoa như Sài Gòn, hay mộng mơ như Huế. Nhưng nó là nơi em đã gặp chị.
    Em sẽ gắng sống tốt để chị có thể tự hào vì em
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi!Con yêu bố nhiều.Và có bao điều con muốn nói khác nữa...Xin hãy yêu con nhiều hơn thế nữa.Cảm động biết bao nhiêu khi con được bố tặng cho một hộp xi đánh giầy nhân dịp con có một đôi giầy mới.Con có thể quên được bao điều khác nhưng điều đó con không bao giờ quên.
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    "Tại sao mà mày thích bám theo ****** thế?!Bằng tuổi mày,tao...
    ...Hay là mày "quản lý" ******,không cho ****** kiếm bồ bịch..."
    Bố ơi!Oan cho con quá!Hẳn bố và con tự hiểu ngầm là mỗi người có một tự do riêng(miễn là không vi phạm pháp luật),nước sông không phạm nước giếng.
    Con thích đi theo bố là vì con...thích.Đi theo bố đi chơi con học được bao điều.Bạn bè nhìn con mà thèm được như con,vì có một ông bố tuyệt vời.Bố có biết là một trong những người con thần tượng và học tập theo có bố trong đó không?
    Con thèm được nhìn lại một góc tuổi thơ nào đó của con từ bố.Đâu rồi những bài hát,bài thơ bố tự sáng tác cho con?
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng con một,chả anh,chả em,cũng chả có chị chiếc gì hết.Từ bé đến giờ,làm cái gì,chơi cái gì cũng một mình thôi.À quên,trừ khi đá bóng cùng anh em và chơi điện tử với thằng Dê hi hi...Còn nhớ một lần cũng lâu rùi,đúng vào ngày mùng 8-3,đi xem ở Fansland,phim Love Story.Vừa mua vé vào,gặp ngay đôi bạn học cũ,nó nhìn mình rất thông cảm hic hic Xem xong ra,lại gặp đúng con bé hàng xóm cùng bạn trai của nó,nó cũng lại nhìn mình với ánh mắt rất cảm thôngNhững lúc đó cũng cảm thấy tủi thân,thèm có một người bên cạnh để chia xẻ lắm chứ

    Nhiều lúc cũng cảm thấy mình cô độc và yếu đuối...nhưng rùi nghĩ lại,đã là thằng con trai,sinh ra là thân nam nhi thì ko được phép yếu đuối trong bất kỳ hoàn cảnh nào,kể cả trong tình cảm,có lẽ trước đây mình đã thật lòng quá...Giờ tôi có rất nhiều người bạn,thật sự tôi cảm thấy rất vui vẻ,thoải mái mỗi khi cùng được đi chơi,vui đùa cùng mọi người.Có thể những lúc đó tôi đã ko để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài như những lúc tôi ngồi bên bàn máy,nhưng hãy tin tôi,thật lòng tôi luôn sống hết mình,chơi hết mình cho những khoảng thời gian đó.Và đấy cũng chính là lý do mà tôi gia nhập 7x,để có thêm những người bạn mới,những niềm vui mới...
    Con đường tôi đang đi trong suốt mấy năm nay có lẽ đã đến khoảng dừng,được cũng nhiều mà mất cũng ko ít.Đã đến lúc tìm một con đường mới,một hướng đi mới và có lẽ tôi cũng đã mơ hồ xác định được con đường đó.Dù chưa thể chắc chắn đó là hướng đi đúng đắn nhất nhưng vẫn cứ phải bước thôi,sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn,cố gắng nhiều hơn,nếu ngã đau thì cũng đành cười xoà mà phủi tay đứng dậy vậy nhưng nhất thiết sẽ ko để cho mình bị phụ thuộc vào bất kỳ ai,bất kỳ thứ gì...Đơn giản chỉ làm những gì mà mình yêu thích,đam mê...
    Ờ mình cũng đã 26,27 tuổi rùi,cái tuổi dở dở ương ương,ko còn là trẻ con nữa mà cũng chưa hẳn đã trưởng thành.Vẫn còn ham chơi nhưng cũng đã cảm nhận được những áp lực của cuộc sống.Luôn mong muốn,khao khát thực hiện những mơ ước,những đam mê cho dù nó có điên rồ nhất,táo bạo nhất...Kỳ lạ thay cái tuổi 7x...
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 02/06/2004
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi, em, mình, tớ .... thì lại là con út, có 2 chị (đều đã lấy chồng ). "Giàu con út, khó con út " có lẽ HN thuộc về vế 2... Hồi bé kể cũng sướng thật, nâng niu chiều chuộng, không phải làm gì hết đến mức bây giờ không biết làm gì cả, không được đi bụi đời lang thang trèo me trèo sấu như bọn bạn cùng lứa, sợ gặp mẹ mìn, tai nạn ... để bây giờ đường Hà Nội cũng chưa thuộc hết ... Lớn lên một chút, quen cái thói được nuông chiều từ bé, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không được va chạm nhiều ngoài cuộc sống nên bây giờ vẫn như thằng trẻ con to xác, ngu ngu, đần đần, đụt đụt .... Giá như hồi bé mình cũng bị ăn đòn như bọn bạn, bị dốt vào kho như bọn nó, ......giá như mình không phải con út, giữa giữa thì hay , con cả con út được quan tâm nhiều quá, con giữa tự thân vận động thì có phải cái gì cũng biết không ... hoặc có một ông anh cho mình học hỏi kinh nghiệm, cho mình những lời khuyên những lúc...
    Thôi kệ, không trách đời nữa, càng khó khăn càng phải cố gắng
    Mấy hôm nay như hâm, mãi không hoàn thành được chương trình để bàn giao cho nó, không dám online nữa sợ nó mắng, cố gắng chiều nay xong để còn được online tán phét với mọi người, yêu mọi người ghê cơ
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình 25, tuổi âm là 26, thêm tuỏi mụ là 27 (sắp lấy chồng đến nơi)- Chẳng hiểu sao nhưng mình cứ gặp Bố là vòng tay qua bụng Bố, chọc vào rún Bố, hít hà lấy hơi Bố, đấy là lớn rồi chứ hồi còn học ĐH, khi về nhà là bắt Bố cõng, sờ ..ti Bố. Hi hi, nhà có 2 chị em gái nhưng em gái thì không như vậy.
    Bây giờ, mỗi khi về nhà thăm Bố Mẹ, nằm xem TV là cứ phải gối đầu lên đùi Bố, tay véo má, nghịch tai Bố. Mấy hôm về nhà, mang sách vở về ôn thi, thế mà cứ nghỉ giải lao là chạy ra vuốt má Bố rồi mới vào học được, ngồi sau xe Bố, ôm như ôm người iu...
    Em gái thì không vậy, nó không nói chuyện giời ơi đất hỡi với Bố Mẹ, nó không ngoắc tay khi đi cạnh Bố Mẹ. Còn mình thì có khi nói chuyện với Mẹ tới 3 giờ sáng mới đi ngủ. Cứ về nhà là Mẹ lại cho Bố ngủ một mình để sang ngủ cùng con gái, có khi mình chui vào ngủ luôn với Bố Mẹ, híc nhưng không được nằm giữa như hồi xưa.
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Yến ơi, từ lúc nghe tin dữ của chị đến giờ em vẫn chưa hết choáng váng. Ngày bà nội em mất, em cũng không có cảm giác choáng váng đến như thế này. Có lẽ, khi em đủ khôn lớn để yêu và thương thì em đã sống xa bà nội nhiều. Có lẽ, em đã đến tuổi chứng kiến những mất mát thực sự tác động đến tâm tư tình cảm của mình.
    Yến ơi, tại sao là chị ? Chị làm thư ký chuyên môn cho bác sĩ người Pháp. Công việc của chị là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chị đã từng ôm một em bé 4 tuổi bị u não bẩm sinh vừa khóc vừa giải thích bệnh tình vô phương cứu chữa của bé cho người nhà. Người lớn thì đau đớn mà con trẻ thì vẫn nhoẻn cười đòi bế. Ánh mắt em thơ trong veo như những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị. Chẳng biết tự bao giờ, em đã gọi chị là " thân yêu " còn chị nheo mắt hóm hỉnh gọi em là " thằng cu ". Mỗi lần nhấc điện thoại gọi cho chị : " thân yêu à ? " và chị lại đáp " cu đấy à ? ". Rồi đây, ai sẽ nhấc máy điện thoại để nghe em gọi " thân yêu " ? Còn ai sẽ gọi thằng đàn ông 28 tuổi là em hai tiếng " thằng cu " nữa... ....Chị ơi...
    Yến ơi, tại sao là chị ? Ngày chị lấy chồng. Thế giới quanh chị mướt mát một màu hồng. Áo cưới chị màu hồng, môi chị hồng. Những quả bóng bay hồng luợn quanh những đoá hoa màu hồng. Chị đẹp như một nàng công chúa trong lâu đài màu hồng ấy. Chồng chị hãnh diện sóng đôi và em hãnh diện vui mừng cho hạnh phúc của chị. Hôm ấy thật vui và em đã quậy tưng bừng. Vì đó là ngày vui nhất của chị , thân yêu của em . Mới chưa đầy nửa năm từ ngày đó........Chị ơi.......
    Yến ơi, tại sao là chị ? Chiều nay, em gọi điện sang viện. Mới 2 tuần kể từ lần cuối em gọi điện hỏi thăm chị. Vậy mà không còn được nghe giọng nói thân quen của chị : " cu đấy à " nữa . Các chị ở viện thông báo với em rằng chị vừa phải bỏ đứa con mới có được hình hài 3 tháng của chị sáng nay. Các chị còn định dấu em nhưng cuối cùng thì em cũng biết tin dữ. Chị có kết quả sinh thiết u ác tính. Ung thư.......Chị ơi.......
    Mọi người ở viện nói rằng chị gan lì và dũng cảm lắm. Chị vẫn cười nói và còn quyết tâm đi làm trở lại sớm. Nhưng thân yêu ơi, những ngưòi thân của chị, những người yêu thương chị như thấy mình đang bị rút hết sức sống. Yến ơi, tại sao là chị

Chia sẻ trang này