1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì tôi yêu

    Nó đã đi gần 2 tháng... Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó là 2/1...

    Ba đem về 2 con mèo, một con màu đen, và một con tam thể, 2 con có chung 1 đặc điểm rất ngộ nghĩnh là "cụt đuôi", tụi nó rất thích đánh lộn, và con đen chẳng bao giờ chịu nhường bước. Nó khoái đè con bông ra cắn mấy phát rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nó rất nghịch, có lần té từ trên cao xuống, sau đó phải đi cà nhắc. Lúc nhỏ trông nó xấu lắm, đen thui, lại cụt đuôi, nhưng rất khí khái, vì con bông mà meo một tiếng là nó bỏ đi liền...
    Thế nhưng, trước ngày tôi thi tốt nghiệp, con bông ngã bệnh vì bị thằng em tạt nước, nó còn quá nhỏ để chống lại căn bệnh, mà tôi lại phải ôn thi... Tối hôm đó, tôi đã mang nó vào bệnh viện...nhưng không còn kịp nữa, tôi đã không ở cạnh nó lúc nó ra đi, vì tôi sợ... thấy nó đau đớn, và cũng vì tôi hèn nhát quá...

    Từ đó trở đi, đen sống cho nó và cũng sống cho bông, tất cả mọi tình thương trong gia đình đều giành cho nó.

    Nó rất khoái ngủ, mà đặc biệt lại khoái ngủ trên giường. Nhiều khi mọi người đang ngủ, nó chen vào giữa, nằm 1 đống.



    Mặc dù nó đen thui như vậy, nhưng mỗi lần tìm nó lại rất dễ dàng. Nó rất ghét người ta nhìn nó ngủ, nên nó hay chui vào góc nào đó...cuối cùng cũng bị lôi ra...1 cục đen trong bóng tối.

    Ít lâu sau, nó dẫn về nhà con vàng, và càng bất ngờ hơn, chỉ sau 2 tuần, con vàng có thai. Cả nhà không ai thể ngờ vì nó mới có 3 tháng tuổi...

    Thế nhưng ít lâu sau đó, con mèo vàng lại dắt về con mèo trắng.
    Cả nhà vẫn chọc nó là bị cắm sừng. Dù vậy, nó vẫn thương mèo vàng lắm, chỉ thỉnh thoảng cắn lộn 1 chút (chắc vì ghen), nó vẫn thường để dành cơm cho mèo vàng, chén cơm của nó bao giờ cũng chỉ ăn phân nửa...






    Nhưng đến tối 2/1, sau khi lần đầu tiên bắt được con chuột, nó đã biến mất...



    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...


    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 02/03/2003

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 13/03/2003
  2. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dễ thương thật . Baby à, tuy con mèo yêu quý của em đi đâu mất rồi ( mà theo chị nghĩ là nó đi theo 1 con mèo vàng khác , hihi...., bị cắm sừng mà , chịu sao nổi chứ ), nhưng em vẫn còn 2 con mèo để cưng mà , đừng buồn nữa nhé.

    Dimi
  3. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cool, câu chuyện của babystar kể về con mèo đen và chuyện tình của nó nghe được đấy. Gì đó nói đúng đó, bị cắm sừng tức lắm, tức lắm, hehe mà cũng chưa đến nỗi phải bỏ nhà ra đi vì tức giận đâu. Nên chỉ có thể là con mèo đen đã tìm mùa xuân bên người yêu mới rồi (vừa đúng cách đây 2 tháng fải ko babystar).
    Nói chuyện con mèo, mos hồi nhỏ, nhỏ lắm (cỡ lớp 1, 2, 3 thì phải) cũng có một con mèo tam thể. Trùi ui, mos cưng và thích nó dễ sợ, hix. Lúc nằm ngủ, mos bắt nó nằm ngủ chung rồi đắp chăn lên cơ đấy, thậm chí còn ôm nó nữa, hix. Ko hiểu sao hồi nhỏ thương con mèo dễ sợ. Rồi nó có con, nó đem con nó cất giấu ở trong khe hở của cái trần nhà. Mos cũng ko vừa gì, leo lên lôi mấy con của nó ra mà vuốt ve hehe . Nhìn mấy con mèo con mắt nhắm nghiền thấy thích thích sao ah. Mà sau đó thì mèo mẹ cất con nó vào sâu hơn bên trong nên chẳng với tay tới được. Rồi lúc nào cũng quên rồi, nó biến mất cùng với mấy đứa con nó thì phải .
    Chuyện hồi nhỏ bây giờ nhắc lại thấy tức cười thiệt. Nhưng đó đúng là kỉ niệm.

    Micro Of Soul

    Thông tin tuyển sinh NUS tại forum WAF - We are friends http://waf.jannov.com
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    "Con mèo nhà em có bộ lông trắng mượt mà và cái mũi màu hồng lúc nào cũng ươn ướt..."
    Đó là đoạn văn còn nhớ được khi tả con mèo lúc học tiểu học.
    >>Hình như con mèo cũng giống con gái ở chỗ hai con mắt tròn như hai viên bi ve!
    Tic Tac Chec
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ai cũng có những kỉ niệm khó quên với một người nào đó, hay là một con vật, một món đồ... Topic này là nơi để mọi người cùng nhau chia sẻ tình cảm và cũng để hiểu nhau nhiều hơn.
    "Nhật kí box Bách Khoa" dành cho những chuyện thường ngày, còn "Viết cho người tôi yêu" dành cho tất cả những kỉ niệm... không chỉ với những người bạn, người yêu, mà có thể với những giây phút nhớ mãi, hay về con mèo như bài Ly đã mở màn...
    ---->anh Sal: cái topic này đâu phải chỉ dành cho em viết... r23)]. Anh cùng tham gia với nhe
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề quá. Ngày mai sẽ delete 3 bài kế cận bài này nha anh Whis và DHTS.
    Babystar cứ tiếp tục đi. Nơi này sẽ dành để bày tỏ tình cảm của mình với cái gì đó ( bạn, con vật, đồ vật...). Mai mốt con em chúng ta kêu vô đây copy về tham khảo để làm tập làm văn cũng tốt à.
    Tic Tac Chec
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    anh chec del luôn cái topic được không? Em thấy nhiều người không thích...
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  8. hipsongyip

    hipsongyip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng xoá, topic của bạn viết rất cảm động, chân thật và dễ thương! Mình tin có nhìu ngươi thích nó, chẳng qua vì họ chẳng nói ra thôi. Rồi đây chắc chắn có người hưởng ứng nhiệt liệt!
    >>DHTS: phải chăng sư phụ CGSM nhập vào người bạn nữa rồi?
  9. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tui có théc méc nho nhỏ , " viết cho người tui iu " thế mà lại viết về con mèo ....??? Vậy có hai khả năng xãy ra :
    - Con mèo trở thành người ( vậy thì phải gọi là "hoàng tử mèo " hay " công chúa mèo " mới phải )
    - "Người tui iu " <=> " con mèo " .... ( vậy là khỏi đổi tên bài , he he )
    Thế thì cái nào đúng thế ???
  10. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu là cái thứ hai thì tui rút lui liền !!!!!!!!!!!!!
    Được b-s-b sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/03/2003

Chia sẻ trang này