1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không phải khi viết về những gì mình yêu chỉ nghĩ đến người yêu. Đối với ly, sự ra đi của con mèo đã làm ly buồn rất nhiều, chỉ nghĩ sẽ cùng chia sẻ với mọi người, và mọi người cũng có thể cùng chia sẻ với ly... nhưng tiếc quá, cái topic này đã mất ý nghĩa của nó rồi. Ly không muốn con mèo của mình lại bị chê cười như vậy. Anh chec xóa dùm em cái topic này.
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chị lại chen vào. Sao chiều nay mình "hiếu chiến" thế nhỉ? Hihi
    Babystar à, vấn đề là ở cái tên của topic. Chị nhớ ban đầu là Viết cho những người tôi yêu. Cũng là có gì đó hơi bị hụt hẫng khi đọc lại thấy viết về "con vật cưng". Hì.
    Bây giờ tên topic đã trả về đúng nghĩa của nó rồi đấy em, vậy thì xoá mà làm gì nào? Có thể có vài người chưa kịp nhìn kỹ lại tên topic đó!
    Tiếp tục đi nào, nhóc!
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >> BabyStar:
    Thật ra để như ban đầu : "viết cho người tôi yêu" thì cũng có thế hiểu được thôi vì chúng ta vẫn có thể nhân cách hóa những vật mà ta yêu mến như là một con người. Chuyện này là hoàn toàn bình thường. Ví dụ "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký", "Xứ Sở Không Người",... Thậm chí Tom&Jerry cũng được miêu tả có những tính cách con người....các nhân vật này có thể được gọi bàng "cậu", "chàng",.."sir"....tùm lum mà.
    Anh đã sửa lại tên của topic cách đây mấy ngày rồi =>để khỏi mất thời gian vào đây đọc của một số bạn chỉ thích nói về con người thật.
    Anh không thấy có vấn đề gì phải del nó đi. Delete mấy bài yêu cầu delete cái topic này thì được à .
    Hy vọng mọi người tiếp tục!
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 14/03/2003
  4. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Babystar này , cho xin lỗi nhé ! Tại tính bsb hay théc méc này nọ , lại không xem kĩ nữa ! Chứ nội dung bài này thì rất hay ! Nói thật , hồi nhỏ bsb có lần cũng khóc sướt mướt khi con mèo của mỉnh chết ! Bây giờ mình vẫn còn nhớ nó ...
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người, nhất là Ly hãy tiếp tục . Bài viết dễ thương lắm! Lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng vì thấy mèo chứ k0 phải là người. Nhưng rồi chị lại thấy thích, kể cả cái tên cũ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nó ,tui củng yêu quý lắm vì dù sao nó củng là nhửng gì tui có thể sẽ chia đã ra đi trong một ngày mà tui không có ở nhà .nhưng nếu hồi tưởng thì buồn lắm
    ngày đó tui đi học ở trường cách nhà khoãng một cây số một buổi chiều như thường lệ ,tui đi học về ,nó thấy tui với vẽ vui mừng chạy ra ,nhưng một chiếc xe nẫhn tâm đã cán chất nó trước mắt tui ,nó giẩy giạu bên vủng máu cặp mắt đang hở nhửng khoảng khắc cuối cùng mà nó có thể giử lại .nó nhìn trong tuyệt vọng cũng như đang tam biệt vỉnh viển nhà tui ,nó đã đi rùi nhưng hình bóng nó vẩn đâu đây ,nhà tui đã chôn nó trong mảnh đất sau nhà và không wên thắp nhang nó hằng đêm,đến bây giờ dù đã lâu nhưng tui vẩn còn nhớ nó ,vì thế trên bàn học tui luôn có bóng hình nó ,với nhửng viên bi lấp lánh sáng trong đêm như gợi sự vỉnh hằng ,mày ơi ?tao nhớ mày lắm!
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  7. hipsongyip

    hipsongyip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Xưa, ở một nơi nọ có một ngôi trường rất nổi tiếng! Trong ngôi trường ấy có 1 khối lớp rất nổi danh, đó là khối 12. Trong khối 12 ấy, có 1 lớp hết sức nổi tiếng, là lớp chọn 12A1, niềm hy vọng của cả trường, và trong cái lớp 12A1 ấy, có 1 nhân vật cực kỳ quan trọng: đó là...tên lớp trưởng.
    Một vị trí có rất nhìu người thèm muốn! Hic, nhưng hắn ta có một yếu điểm duy nhất là ... anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn đã bị ánh mắt buồn như nước hồ thu của 1 bé cùng lớp hút ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
    Năm ấy thật may, hắn được bầu làm xếp lớp, được chủ nhiệm giao phó đủ thứ trọng trách, hà hà... tha hồ thao túng , làm mưa làm gió.
    Đầu tiên là xếp chỗ ngồi, hắn cố tình sắp cho ẻm ấy ngồi ngay trước mặt hắn để dễ dàng... chiêm ngưỡng từ phía sau, để dễ tiếp cận đối tượng, để... nhặt từng sợi tóc bị rụng còn vương trên áo nàng về souvenir...
    Cô bảo hắn gom hình của các bạn lại để làm thẻ học sinh, thẻ dự thi, hoặc để dán lên bằng chứng nhận nghề, hắn khôn ngoan tranh thủ đem tấm hình 3x4 bé xíu của cô bạn ấy đi ra tiệm nhờ người ta chụp lại, rồi đem bản sao ấy đi nộp, còn bản chính... hắn giữ luôn, cả năm trời gom cũng được mấy kiểu.
    Cô đề nghị mọi người học nhóm cho mau tiến bộ, hắn là người hưởng ứng tích cực nhất, và nhóm mà hắn chọn ra ,đương nhiên là có ẻm rồi, và còn cả 1 số bạn ... hay nói vào cho hắn nữa chứ! . Nói là để học, nhưng thấy hắn học cho cô bạn nhiều hơn là cho hắn đấy!
    Sổ sách điểm số, có vài giáo viên tin cậy giao cho hắn xử lý hộ, hắn cố tính bấm cho điểm của bé ấy nhích lên 1 tí: lạm dụng tín nhiệm, gây hậu quả tích cực, nhưng có ai phát hiện đâu, hi hi...

    Giờ đây, thắm thoát đã mấy năm ròng, hắn thành chim oanh vũ, nàng cặp bến Kinter, tình bạn cũng chẳng thể tiến xa hơn. . Có lẻ vì hắn còn trẻ con, vô tư quá.
    *********************************
    Tình yêu ơi, biết đến bao giờ.... em mới hiểu thấu tình Hipsongyip thăm thẳm tới chừng nào?
    *********************************
    Thà như thế... thà rằng như thế....
  8. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay quá trời nè.
    Sao bà con để nó chìm phí thế.
    Các chú tân binh đâu rồiiiiiiiiiiiiiiii ?
    Các em mới ở dưới Trung Học lên chắc có nhiều để viết lắm ( trường cũ, lớp cũ, box BK , bạn bè , .... và cả người ấy nữa ).
    Come on !!!!!!!!!!!!!!
    Love is such an easy game to play !!!
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tui đang chờ nghe tâm sự của Fermat nè, chắc chắn là có chuyện để kể cho bà con nghe đúng ko?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lúc này nhớ Người Ấy quá.Nhưng mãi biết rằng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ nào dám đến gần......Chúc .....luôn hạnh phúc bên người ta nhé....!
    Forever wait for the one who never love me

Chia sẻ trang này