1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ già rồi bác fool ạ. Những kỷ niệm thời trai trẻ của em chuối lắm. Nói ra bọn trẻ nó cười cho.
    À mà cái chủ đề giới thiệu trường BK hay thế, sao bác không viết tiếp cho mấy em nó tham khảo ?
    Được fermat_ sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 27/08/2003
  2. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao bác lại nói thế!!! Già rồi nhìn lại ai mà chẳng thấy những kỉ niệm thời trai trẻ của mình nó chuối, nó nông nổi, nó bồng bột, nó dở hơi ko biết bơi!! Bác có kể ra thì chúng em cùng chia sẻ với bác, chứ bác cứ nghĩ "Nói ra bọn trẻ nó cười cho" thì làm sao mà thế hệ chúng em chia sẻ với cả thế hệ đi trước như bác được ạ!!!

    tạm thời chưa biết kí gì cả
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >> fermat: xời, chú già bằng tôi không? Tui còn già hơn chú nhiều. Chia sẽ cùng anh em đi mà. Tuy chuối nhưng mà đọc nó hay hay được rồi. Topic kia tui tính để dành cho mấy đồng chí ở khoa khác giới thịu, chứ tui lấn sân thì "kỳ" quá
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Anh cho Chúng Ta,
    Mưa! Hôm nay,em đã đi hết cơn mưa of SG.Có một bài hát đã nói SG chợt mưa chợt nắng thật đúng quá anh nhỉ!Em đã vừa đi vừa nghĩ về Chúng Ta. Đã một tuần trôi qua sau quyết định đau đớn ấy.PhảI đau đớn lắm chứ khi mà Em đã quyết định xa anh mãi mãi một cách đơn phương .Em kg dám đốI diện vớI anh để nói điều này .Em sợ minh sẽ bị thay dổI quyết định trước anh. Đi dướI mưa môi em mặn chát em đã nghĩ rằng:Dạo này ô nhiễm quá nên nước mưa kg ngọt như trước mà trở nên mặn như thế nhưng em kg lừa được chính bản thân em anh ơi .Nước mắt của em đã rơi,rơi vì mốI tình đau đớn của chúng ta.Quanh em luôn có kỷ niệm về anh,về chúng ta.Em đã từ bỏ mọI thứ về anh nhưng làm sao em quên được khi nó đã đi sâu vào trong tâm of em. Đâu fảI dễ dàng để có thể quên một đều trở thành thói quen thân thương hả anh?.
    Câu chuyện của chúng ta thật đẹp .Ngày ấy em đã vui lắm khi gặp được anh.MọI ngườI đều nghĩ đốI phương of minh đều là tuyệt vờI nhất nhưng em thì khác.Anh kg fảI là ngườI tuyệt vờI nhất nhưng anh lạI là ngườI thích hơp vớI em nhất.Em đã rất vui khi chúng ta có nhiều sở thích chung vớI nhau như thế.Những bài hát em thích thì cũng là bài hát anh thích,em thích đi dạo trong mưa thì anh cũng thế?.dù là con trai nhưng mà anh cũng thích ăn chua giống em,em là ngườI thích nhưng hoạt động Đoàn-ĐộI thì anh cũng đã là một Bí Thư nơi công tác.Anh đã nói rằng sao em quá lãng mạn?nhưng chính anh cũng thế mà ??
    MỗI lần có khó khăn,vui buồn em cũng muốn chia sẻ vớI anh.VớI Em anh là một ngườI đáng tin cậy nhất,một ngườI làm cho em tin tưởng nhất.Những lúc vui buồn em cũng muốn Anh chia sẻ vớI em.Em muốn hiểu anh hơn qua nhưng khó khăn ,vui buồn của anh.Nhưng dần dần em kg còn là ngườI để anh chia sẻ mọI thứ nữa.Anh đã dần dần rờI xa em??.Lúc đầu em nghĩ có lẽ Anh quá bận vớI công việc,học hành nên kg thể lien lạc thường vớI em được nhưng em biết rằng?.đã có ngườI khác trong trái tim anh.Vị trí của em đã bị thay thế .Em đã nhận ra điều này quá trể.Em đã đau dớn rất nhiều khi anh gọI ngườI ta = SB.Ngay cả lúc anh trở về nhưng kg báo cho em biết em cũng nghĩ có lẽ anh quá bận thôi mà,có lẽ thờI gian anh về quá ít thôi mà,có lẽ anh ,có lẽ anh??em đã biện hộ cho hành động của anh nhưng em kg nghĩ đến anh đang dần dần xa em (???)
    Ban dầu Em đã kg thể chịu được cái cảm giác bị phản bộI như thế này nhưng em nghĩ có lẽ ở SB anh tìm được sự đồng điệu hơn đốI vớI em nên chúng ta mớI có kết quả này.Em đã tự quyết định chia tay Anh sau 1 thờI gian suy nghĩ rất nhiều.Em đã khóc rất nhiều bởI đi đâu em cũng thấy được hình ảnh của anh.Dù quyết định chia tay nhưng anh ơi,em cũng sẽ kg bao giờ quên được anh.MốI tình đầu bao giờ cũng sâu sắc & đáng nhớ nhất mà fảI kg anh. Dù sau này có Y ai nữa nhưng em vẫn sẽ kg quên được anh.Em sẽ nhớ đến anh mãi dù anh đã gây cho em nhiều đớ đau .Em kg dám nói em kg bao giờ Y nữa nhưng sâu thằm trong tim em vẫn có một hình bong của anh,dù cho anh đã làm em đau đớn rất nhiều
    Anh ơi! Anh hãy nhớ rằng trên đường đờI sẽ có một cô bé luôn dõi theo anh.Một ngườI lúc nào cũng sẽ sãn sàng nghe anh tâm sự qua nhưng cánh thư ?..Anh à!dù ở đâu em vẫn nhớ đến mốI tình của chúng ta ?..Sau này sẽ có lúc em xuất hiện gần bên anh nhưng em đã hứa vớI bản thân sẽ kg bao giờ gặp mặt anh nữa vì thế anh đừng ngạc nhiên khi em kg nói chuyện dù khoảng cách của chúng ta chỉ vài mét??.
    TạI sao mốI tình đầu luôn đau đớn quá vậy anh ơi!
    Vĩnh biệt mốI tình đầu,Vĩnh biệt mọI thứ về anh??.Mưa buồn
    Khi anh đọc những dòng này thì hãy biết rằng để có quyết địng này em đã rất đau đớn & có qua nhiều nước mắt đã rơi !!!

Chia sẻ trang này