1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày bé yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beyeuanh121, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeuanh121

    beyeuanh121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày bé yêu anh

    Chắc anh yêu của bé mà biết bé viết thế này ngạc nhiên lắm nhỉ . Bé chỉ muốn viết cho những năm tháng bé dc ở bên anh. Topic này sẽ dc kéo dài đến đến bao h? Bé ko biết. 2 năm, 5 năm, 10 năm hay 50 năm... có thể chứ
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạo 1 vòng, thấy có ng giống mình nè, hí hí [​IMG]
    Tớ khác dzí ấy là tớ hông cần chủ đề iu của tớ dài, tớ cần Honey của tớ yêu tớ lâu dài kia.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc có người tình si thía nhỉ? Hình như mình cũng có. . . 1cuốn nhật ký về tình yêu. . . Không pải ở đây, mà ở trong . . . Cơ mà, nó sang trang khác mất rồi thế mới vui chứ lị. Hic
  4. beyeuanh121

    beyeuanh121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hì, topic này dài thì bọn tớ cũng iu nhau dài dài đấy chứ, viết cho sau này con cái đọc sẽ bít hồi trước bố mẹ nó lãng mạn thế nào . Ok, bắt đầu.
    H nhớ lại những ngày đầu mới quen nhau bé buồn cười quá anh ạ. Biết nhau qua lời giới thiệu của 1 người bạn ( bạn cùng lớp với bé, cũng là người iu của D, ông bạn anh), lúc ấy bé ko nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đâu. Anh biết ko, ngay sau hôm thi học kỳ, 2h sáng H đã dựng bé dậy để thông báo " Mày, 10h trưa mai hẹn ở NSG, tao sẽ dẫn anh giai giới thiệu cho mày" . Có ai đời hẹn gặp mặt lại đúng lúc trưa ko cơ chứ, thắc mắc thì nó lại bảo " Gặp ban ngày cho nó trong sáng hehehe" Bó tay! Thế là sáng hôm ấy bé phải dậy sớm ( hì 10h là vẫn còn sớm anh yêu nhỉ), mắt nhắm mắt mở phi đến NSG.
    Hic thế mà anh và H lai cho bé leo cây mất 30''. Mãi khi yêu rùi bé mới bí hôm đó anh đến trễ vì bận đi ăn cháo lòng với anh D . Lúc ấy mà bít sự thật này thì còn lâu bé mới yêu nhé.
    Ờ, nói chung cuộc gặp mặt ok anh nhỉ. Bé khi đó cũng chả để ý gì đến anh cả, chỉ mải buôn chuyện với H . Hì hoá ra như thế lại gây dc ấn tượng với anh. Còn bé thì... sau hôm đó quên béng anh luôn
    Nè anh yêu, anh đừng tưởng bở nhé. Lần đầu tiên gặp bé chỉ cảm thấy anh cũng dễ gần, nói chuyện cởi mở, thế thôi. Bé có thấy anh đẹp trai đâu mà cứ vênh mặt lên thế kia hả? Đẹp trai với bé chả quan trọng gì, " chẳng may " vớ dc anh cũng đẹp trai nên chấp nhận vậy thôi ( hihi nhìn mặt anh nhăn lại kìa: " Chẳng may vớ dc anh " là sao hả bé?"). Hì bé ở hiền gặp lành mà.
  5. beyeuanh121

    beyeuanh121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là sinh nhật anh, bé chờ đến đúng 0h00 để nhắn tin chúc mừng anh. Hihi nhìn anh cảm động chưa kìa, sử dụng lại đúng chiêu mà anh đã dùng để cưa bé trước đây . À, món ăn hôm qua ngon nhỉ anh nhỉ, bé đã mất công search để tìm 1 món là lạ nấu tặng anh đấy. Hì và anh là ng dc ăn thử nghiệm đầu tiên.
    Anh này, hôm qua về bé đau hết cả chân. Chắc chiều qua mọi người nhìn mình cũng buồn cười lắm anh nhỉ. 1 tên quần soóc áo phông đi dép xỏ ngón vừa chạy vừa dừng lại chờ 1 con bé áo sơmi quần bò đi guốc cao 7 phân chạy loẹt quẹt phía sau . Nếu ko vướng bài kiểm tra cuối giờ chắc bé bùng về sớm rùi, mà anh cũng nhớ nhầm khán đài nữa cơ. Đi xem bóng đá mà muộn mất gần nửa tiếng. Hôm qua VN hoà anh nhỉ
    Lúc đưa quà sn cho anh, bé hình dung ra cảnh anh cười tít mắt khi thấy ảnh MU và bé. Độc đáo ko anh? Ảnh đó bé chụp từ năm ngoái đấy , chắc là linh cảm rằng sẽ gặp anh nên bé mới chụp hihihi

Chia sẻ trang này