1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi một cách bình lặng và vô vị. Buồn tẻ và cô đơn, chán chường và hiu quạnh. Nhiều lúc mình rơi vào trạng thái stress mà chính bản thân cũng không nhận ra, để ra ngoảnh lại ... và giật mình.
    Cả ngày hôm qua mình đã khóc. Nhiều lúc muốn tự kiềm chế bản thân nhưng lại không thể. Chỉ vì câu nói của anh mà mình từ phòng làm việc vội chạy lên nhà VS để vội khóc oà. Người ta nhẫn tâm và hờ hững quá! Đang trong trạng thái lênh đênh giữa biển cả, không có nơi nào bấu víu, chỉ có mỗi mái chèo để bơi vào bờ, thế nhưng anh dường như tước đoạt lấy mái chèo đó. Mình lại ... chơi vơi .... Công việc .... tình cảm ..... gia đình ... Cuộc sống thì lúc nào cũng quẩn quanh những điều như thế. Nhưng mình đã làm được điều gì nào. Mình cũng không phải là một đứa kém cỏi, cũng ăn học khiến bạn bè phải kiêng dè. Thế mà ... Ước mơ để vào ngành đã thành hiện thực, nhưng khi tỉnh táo giữa cơn mơ lại chợt nhận ra được những khuyết tật của nó. Khập khiễng ... giả tạo .... và đầy sự lừa lọc. Và cả chuyện tình của nó. Chính trong công việc mình đã biết anh, quen anh và đã dành tình cảm cho anh. Nhưng anh thì lại từ chối nó một cách thẳng thừng không hề có một chút gọi là sự thương hại. Và dường như anh cũng không tôn trọng một chút tình cảm gì của nó. Thật xót xa ........!!!!!!!!!!!
    Lại một ngày làm việc nữa sắp trôi qua ....... Sáng nay nó bước vào phòng ... mắt ngân ngấn nước .... Nhìn xung quanh, chỗ ghế quen thuộc mà anh hay ngồi .... Giọng nói còn văng vẳng đâu đây .... Tưởng hôm nay không gặp anh. Chợt thấy trống vắng. Rồi anh lại vào. Có lẽ chỉ có mỗi mình hôm nay thôi, và cũng có thể đây là ngày cuối cùng mình gặp anh trong chuyến công tác đợt này của anh. Như thế thì tốt hơn cho nó chăng???!!! Bởi vì nếu có gặp anh hàng ngày thì chuyện cũng chỉ có thế.... không giải quyết được tình trạng của mình hiện nay. Mà anh thì đâu nghĩ mình đang trong tình trạng khủng hoảng. Bởi vì cái tôi trong mình quá lớn. Mình không thích ai biết được mình đang cô đơn, đang buồn chán, đang thất vọng. Vẫn cưòi, vẫn nói, vẫn vui vẻ với mọi người trước mặt anh. Vẫn làm mặt tỉnh như không. Thế mà trong lòng nó đang nỗi loạn, đang bão tố, đang muốn la hét. Nhưng........
  2. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    buồn.... chán .....tình không có..hoc hành thì chán đời.không biết có ai chán đời bằng mình hay không
  3. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hay nghi rang co nhieu nguoi con kho va bat hanh hon minh, minh van con may man va co nhung nguoi mong duoc nhu minh ma ko duoc, thi se thay ko viec gi phai chan ca, ngang dau va buoc tiep ban a, doi con dai lam!Chuc ban se som tim duoc hanh phuc va luon vui ve!
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời thật trong xanh và thoáng đãng. Hít một hơi dài bầu không khí trong lành. Nó lại quyết định đi làm sớm, vào đây để lên mạng và tự tâm sự với những người bạn không biết mặt trên mạng, để thổ lộ những nổi lòng với khoảng thời gian thật yên tĩnh hiếm hoi này. Hy vong một ngày mới thật tốt đẹp!!!
    Chợt nhớ hôm qua, ngày hôm qua ...... Anh đã đi rồi, đi thật rồi. Thế mà ..... anh cũng không có một lời gì với mình cả........... một lơì chúc ........ hay đại loại là một lời tạm biệt ... Cảm thấy ... chênh vênh.... Anh xách cặp đi .... và mình lại oà khóc. Những giọt nước mắt không thể tự kiềm chế lại được. Và cũng không hề có ai biết được điều đó. Kể cả anh......... Đứng photo tài liệu, mắt lại ngân ngấn, vội né tránh cặp mắt của đồng nghiệp. Nó bản lĩnh lắm mà! không được như thế! Phải cứng rắn lên. Tại sao lại phải khóc vì anh cơ chứ? Anh chỉ là một người xa lạ và có lẽ suốt đời này cũng thế. Vì cớ gì ... nó lại .....
    "Đừng khóc ... đừng buồn nghe em ....", những lời nhạc cứ văng vẳng bên tai nó. Ừ, thì nó không khóc nữa. Sẽ không khóc nữa. Nó làm được mà. Nó phải thức tỉnh giữa cơn say này. Hiện tại nó cần phải làm nhiều điều, chủ nhật này nó phải thi nữa. Thế mà bây giờ đầu óc nó cứ thơ thẩn nơi nào. Phải tập trung học!
    Nếu cuối tuần này nó lên SG thi thì nó có thể gặp anh. Nhưng nó sẽ không làm thế. Bản thân nó không cho phép nó làm thế. Nó cũng có lòng tự trọng của nó. Nếu anh không đoái hoài gì đến nó, thì nó sẽ cố gắng .... và cố gắng không nghĩ đến anh nữa. Nhất định làm được mà ...........
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nó chẳng ngủ được. Cứ trằn trọc mãi ... Lại nghĩ đến anh......... Lại cố gắng xoá bỏ hình ảnh đó .... Nhưng ... Không biết cố gắng được đến đâu nữa. Chiều nay nó lười làm. Một đống công việc, chẳng có công việc đi đến đâu, cũng bởi vì nó cảm thấy những công việc của nó làm thật dở hơi! Nên nó cũng chả muốn làm. Thế đấy!
    Mấy bữa nay nó đi tập thể dục đều đặn mỗi ngày, thậm chí trời mưa, xối xả vào mặt rát buốt. Thế mà nó vẫn cứ đấy. Bởi vì có như thế thì nó mới cảm thấy tâm hồn dịu lắng được một chút! Nó gắng tập hết sức, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau vã xuống. Vậy mà hình bóng anh vẫn lẩn quẩn trong đầu! Những buổi chiều nay, trời dường như đồng cảm với tâm trạng của nó, tĩnh lặng, đơn độc .... Nó thích đi trong mưa hơn. Mỗi lần lái xe về chỗ trọ, nước mắt hoà lẫn nước mưa mặn chát. Cũng chẳng thấy đường để chạy xe nữa, vẫn theo quán tính mà điều khiển. Cặp kính ướt sũng, nhoè nhoẹt nước..... Bỏ ra thì lại càng không thấy đường. Nhưng không quan tâm nữa. Trong lòng nó ... đau buốt còn hơn nước mưa tát vào mặt.
  6. chia_khoa

    chia_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cần có thời gian mới quên được. Nhất định sẽ quên được thôi. Cố lên bạn nhé
  7. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    can đảm lên bạn ạ, khi bạn vuợt qua đuợc thời gian này thì bạn sẽ cảm thấy mình vững vàng và có đủ nghị lực để vuợt qua nhưng tất cả những khó khăn còn ở phìa trước....mọi chuyện sẽ ổn cả.....có đau thương mất mát thì mình mới cảm nhận được hạnh phúc là gì.......
  8. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Salu à ! Salu đừng như vậy ? Tại sao phải làm như thế chứ ? Bạn phải sống vui vẻ lên .. phải sống là chính mình, nhiệt tình với công việc , với cuộc sống. Cuộc sống tuy có nhiều khổ đau thật đấy nhưng cũng đầy ý nghĩa bạn à . Bạn muốn quên người ấy đi phải không ? Vậy thì hãy đừng cố gắng quên , vì càng cố quên thì bạn càng nhớ nhiều thôi bạn à .. chẳng giải quyết được vấn đề gì , chỉ làm bạn thêm dằn vặt mà thôi. Hãy để anh ấy đi bên cuộc đời bạn , hãy để anh ấy ở trong bạn thật bình yên và ngọt ngào như tình yêu của bạn dành cho anh ấy vậy. Bạn hãy gạt hết những suy nghĩ buồn tủi .. hãy tự an ủi rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu ra tình cảm của bạn thôi. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy nhiều như vậy thì càng phải nhiệt tình vào công việc , vào cuộc sống , phải chứng tỏ cho anh ấy biết bạn là một cô gái đáng yêu như thế nào chứ. Nếu bạn cứ tiếp tục trong tình trạng đó thì bạn sẽ càng làm cho chính bản thân bạn trở nên tồi tệ .. đồng thời anh ấy sẽ càng cảm thấy chán nản trước bạn mà thôi. Vì một người luôn ở trong tâm trạng u uất mệt mỏi .. tấc nhiên trước mặt người khác bạn có thể cười để che dấu .. nhưng thần sắc của bạn .. ngay cả nước da của bạn sẽ nói hết lên những sự mệt mỏi và kém hấp dẫn đó. Mặc dù bạn vẫn tập thể dục nhiều nhưng cứ u uất và khóc nhiều như thế bạn sẽ dễ mắc strees lắm đấy. Như vậy thì không đáng yêu tẹo nào cả. Bạn phải cố gắng lên nhé ! Bạn phải đứng dậy chứ , không được ủ rũ, phải cho anh ấy biết bạn là ai chứ , đừng sống câm lặng như thế ....... cố gắng lên bạn ...... vui lên .... cuộc sống có nhiều cái để vui lắm. Bạn đã có công việc .. có một người trong tim và hẳn có nhiều bạn bè phải không ? Vậy là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi mà . Cố gắng nhé ! Chúc bạn thành công .
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    TiNtiN_sMallPiG Salu à ! Salu đừng như vậy ? Tại sao phải làm như thế chứ ? Bạn phải sống vui vẻ lên .. phải sống là chính mình, nhiệt tình với công việc , với cuộc sống. Cuộc sống tuy có nhiều khổ đau thật đấy nhưng cũng đầy ý nghĩa bạn à . Bạn muốn quên người ấy đi phải không ? Vậy thì hãy đừng cố gắng quên , vì càng cố quên thì bạn càng nhớ nhiều thôi bạn à .. chẳng giải quyết được vấn đề gì , chỉ làm bạn thêm dằn vặt mà thôi. Hãy để anh ấy đi bên cuộc đời bạn , hãy để anh ấy ở trong bạn thật bình yên và ngọt ngào như tình yêu của bạn dành cho anh ấy vậy. Bạn hãy gạt hết những suy nghĩ buồn tủi .. hãy tự an ủi rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu ra tình cảm của bạn thôi. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy nhiều như vậy thì càng phải nhiệt tình vào công việc , vào cuộc sống , phải chứng tỏ cho anh ấy biết bạn là một cô gái đáng yêu như thế nào chứ. Nếu bạn cứ tiếp tục trong tình trạng đó thì bạn sẽ càng làm cho chính bản thân bạn trở nên tồi tệ .. đồng thời anh ấy sẽ càng cảm thấy chán nản trước bạn mà thôi. Vì một người luôn ở trong tâm trạng u uất mệt mỏi .. tấc nhiên trước mặt người khác bạn có thể cười để che dấu .. nhưng thần sắc của bạn .. ngay cả nước da của bạn sẽ nói hết lên những sự mệt mỏi và kém hấp dẫn đó. Mặc dù bạn vẫn tập thể dục nhiều nhưng cứ u uất và khóc nhiều như thế bạn sẽ dễ mắc strees lắm đấy. Như vậy thì không đáng yêu tẹo nào cả. Bạn phải cố gắng lên nhé ! Bạn phải đứng dậy chứ , không được ủ rũ, phải cho anh ấy biết bạn là ai chứ , đừng sống câm lặng như thế ....... cố gắng lên bạn ...... vui lên .... cuộc sống có nhiều cái để vui lắm. Bạn đã có công việc .. có một người trong tim và hẳn có nhiều bạn bè phải không ? Vậy là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi mà . Cố gắng nhé ! Chúc bạn thành công .
    ....Tinh` ye^u trong phut''
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn bạn nhiều nha. Mình cũng đã và đang nghĩ như vậy. Nhưng đôi lúc, cần phải sống thật với cảm xúc của mình, phải đối diện với chính nó, thì đó cũng là một cách mình giải toả stress đấy. Những lời khuyên của bạn, mình cảm thấy hữu ích thật nhiều. Được những lời an ủi như vậy, trong lòng lại thấy ấm áp hẳn lên. Ừ, có lẽ phải sống, phải xử sự sao cho mình là một cô gái đáng yêu trong mắt anh, mà bây giờ cũng không phải chỉ có anh, mình phải đáng yêu trong mắt mọi người nữa, đúng không?
    ----------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay trời lại mưa, nhưng không phải là cơn mưa xối xả như tối qua. Mà giống như cơn mưa phùn, chạy xe ra ngoài đường cảm thấy thú vị dường nào. Tâm trạng nó cũng đã ổn định hơn, bởi vì bây giờ bài vở cũng chiếm khá nhiều chỗ trong đầu óc của nó.
    Nhớ tối qua, chợt mơ thấy anh. Mà lạ lắm! Tự dưng mơ thấy anh làm bác sĩ, và mình lại bị bệnh ruột thừa (hic, mình chưa bị mà ...). Trong khi thực tại cả anh và mình thì đều làm bên ngành tài chính về lĩnh vực tin học. Nhưng anh chỉ chữa trị cho mình mang tính cách bác sĩ tận tuỵ giúp đỡ bệnh nhân thôi, không hề có một sự quan tâm nào khác. Thế mới akay!
    Qua tuần này, mình sẽ thi xong, mình sẽ sắp xếp lại mọi chuyện: công việc, gia đình, bạn bè và kể cả anh nữa. Ừ, mình sẽ không cố gắng quên anh. Rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương nhanh chóng nhất. Hãy để kỷ niệm của anh là một kỷ niệm đẹp!
  10. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể, bùn nhể, giờ này mà mắt vẫn mở thao láo...bài thì chưa làm được 1 chữ..muốn sống hay muốn chết đây hả con điên kia

Chia sẻ trang này