1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao nó lại nhắn tin cho anh L hỏi tại sao anh không đi chơi cùng Mặc dù nó biết lý do không đi của anh. Khuya anh mới trả lời lại, nói anh bận và hứa sẽ có dịp để đi chơi cùng. Nó không trả lời lại ngay mà đợi đến sáng hôm nay nó mới reply lại cho anh.
    Có phải nó là một con bé đa tình không? Chưa ai nói nó như vậy! Nhưng tự bây giờ nó bỗng thấy nó lại như thế! Điều đó có hay ho gì không? Chỉ làm nó khổ thêm mà thôi!
    Không nên như thế Salu nhé! Tốt nhất hãy để trái tim bình yên một thời gian, đừng để nó lên tiếng hay đập ... không đúng nhịp!
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Những vết chích của mấy con ong bây giờ đang hành hạ anh S. Anh nhắn tin cho nó than đau, than nhức. Gặp nó, chắc nó nghỉ làm mấy ngày nay, nằm nhà ngồi khóc quá! Thật sự nó lo cho anh! Nghe nói có người bị ong vò vẽ chích không đi chích ngừa gây tử vong. Nó nghe nó hoảng lắm. Nhưng nó lại ngại gọi điện thoại. Nó nhờ chị Thanh gọi điện dùm. Không biết anh đi chích chưa?
    Thật sự hôm bữa anh cũng làm cho nó hơi bực mình, bởi vì sự tỏ ra quá thân thiện của anh. Nhưng bây giờ lại thấy tội anh. Những cơn nhức có lẽ hành anh mấy đêm nữa. Nó biết vì nó đã từng bị ong chích. Nó mong anh chóng lành, nếu có chuyện gì xảy ra thì ...... Híc, không nghĩ đến nữa. Sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Nó muốn gọi điện cho anh hỏi anh đã đi chích ngừa chưa. Nhưng nó ngại quá! Nó không muốn anh biết sự quan tâm của nó, chỉ sợ anh lại hiểu lầm mà thôi.
    Đáng lẽ người nhắn tin hỏi thăm phải là nó. Thế mà nó lúc nào cũng đợi anh nhắn cho nó trước! Mà không sao cả. Như vậy thì sẽ tốt cho nó hơn!
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh S gọi điện cho nó! Đáng lẽ người gọi điện phải là nó, thế mà ... Cũng mừng là anh đã hết bị sưng và hết nhức rồi. Như thế là yên tâm rồi! Cứ sợ ... có chuyện gì xấu xảy ra thì ... tai hại....
    Tối qua nó nói chuyện với chị Thanh về chuyện giữa nó và anh S. Thật sự nó cũng không biết phải nói sao nữa! Nó mến anh, nhưng để bảo là có tình cảm gì đặc biệt gì thì ... có lẽ là không. Nó và anh còn nhiều khoảng cách lắm. Không phải nó chê anh chuyện gì, mà chẳng qua ... nó là một đứa con gái đa cảm. Tình cảm của nó dễ rung động, dễ phát sinh... Do đó nợ sợ sẽ không tồn tại được lâu. Đến lúc đó e mối quan hệ lại đi chiều hướng xấu, điều này thì nó chả muốn chút nào cả. Hiện giờ nó chỉ muốn là anh em tốt, chơi thân với nhau. Thế thôi! Mọi người chọc nó, làm nó quê muốn độn thổ dưới đất. Kể cả chị Thanh cũng hùa vào. Nhưng cũng mừng là chị T ủng hộ nó. Chị cũng nói không có gì phải suy nghĩ nhiều cả. Cứ tạo cơ hội tiếp xúc, nếu được thì ok, còn không thì cứ xử sự tự nhiên. Nó cũng muốn vậy lắm đó, nhưng sợ đến lúc đó lại không làm được. Thế mới khổ!
    Anh Song thì lại nói anh không cua được nó. còn anh Tương thì lại nói nó quá trẻ so với anh. Có vẻ mấy anh đề cao nó quá nhỉ! Nó thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi. Bây giờ có thể nó vui vì sự quan tâm của anh dành cho nó, những lời nhắn ... Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ? Nó không dám nghĩ đến. Sợ mọi chuyện lại lặp lại như những người trước. Nó sợ sẽ làm tổn thương anh ... Và cả sợ chuyện tình cảm của nó lại phân đôi đường ... Đôi lúc ước thân nó ví xẻ làm đôi được ... Nó có quá tham lam lắm không? Có lẽ người con gái nào cũng vui khi được nhiều người quan tâm đến mình. Nó cũng không ngoại lệ. Nhưng nó cũng phải có sự lựa chọn cho nó đấy chứ. Chị Thanh nói nó đừng lo điều đó, bản thân mình có quyền lựa chọn, có quyền dành tình cảm cho mọi người ..... Chủ yếu là phải biết cách xử sự như thế nào đúng mực thôi. Ừ, nó sẽ làm vậy! Nó sẽ không nghĩ gì nữa đâu!
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh S có vẻ như quan tâm cho nó nhiều! Nó cũng không biết phải làm gì đây nữa. Hầu như tối nào cũng nhận được tin nhắn của anh hỏi han nó, chúc nó ngủ ngon. Hôm nay anh giúp nó tìm lớp học anh văn. Nó thật sự cũng không muốn làm phiền anh. Vì nó sợ mắc nợ ai đó lắm! Nhất là người nào dành tình cảm cho nó nhiều. Nó sợ nó sẽ không trả được, chỉ làm cho người ta buồn mà thôi!
    Nhưng biết đâu đây chỉ là lời nói của anh thôi! Nó chỉ cần hành động, mà lúc này thì chưa nói được điều gì. Dù sao cũng cảm động vì những lời quan tâm của anh!
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm nay "anh" gọi điện vào phòng nó, chủ yếu là công việc thôi! Tự dưng nghe giọng anh ......... người nó .... thời gian ... như ngừng lắng một chút ... Nó cũng không hiểu sao nữa. Anh hỏi nó khoẻ không. Nó chỉ trả lời cộc lốc: "Bình thường"!
    Nói sao nó lại tự nhủ tại sao lại nói như vậy nữa. .... Có lẽ con tim không điều khiển được.... Giọng anh vẫn ấm áp... vẫn cái giọng đặc trưng của người HN .... Chỉ có hai câu thôi, bởi vì người anh gọi cần gặp không phải là nó.
    Dù sao nó cũng đã dẹp bỏ bớt được hình ảnh anh trong đầu rồi. Phải quên anh thôi!
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng muốn tiêu tiền hoang phí như thế. Nhưng mấy chị bạn rủ đi, không đi cũng không được. Mà để các chị trả tiền cũng không xong. Chẳng biết phải xử trí như thế nào. Mà nó lại không muốn mắc nợ ai cả. Akay!
    Anh S vẫn đều đặn gởi tin nhắn cho nó. Dạo này nó cảm thấy vui hơn. Nhưng không biết đi đến đâu nữa! Có lẽ những tình cảm trước đó đã không làm cho nó tự tin khi nghĩ đến ai nữa! Một phần sợ bản thân nó, một phần sợ bản thân người ta! Chẳng lẽ anh chỉ gặp nó được mấy lần mà đã có tình cảm như thế chăng?!! Thật sự nó vẫn còn rất nghi ngờ về tình cảm anh dành cho nó! Nên biết phải làm gì và làm từ đâu, Salu nhỉ!
    Kỳ này nó phải học hành lại thôi! Nó hay đi chơi nhiều rồi. Ngày mai lại phải lên SG. Ở nhà cũng buồn, mà lên thì ... kẹt! Vì túi tiền thì rỗng, mà tối ngày lại đi chơi! Chủ nhật này nó sẽ chở má lên SG khám bệnh nữa! Anh S hứa dẫn nó đi! Không biết có nên nhận sự giúp đỡ của anh không đây?
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao nó mệt mỏi quá!!!???
    Thứ bảy nó đi xe ôtô với c.Thanh lên SG. Rồi lại đi chung với những người đồng nghiệp của anh S. Thật sự nó không thích đi chung như vậy. Thân thiết thì không sao cả. Nhưng ... nó chẳng nói chuyện với ai cả. Mà lính của anh S toàn là nữ không, khiếp!!!
    Nhưng mấy anh làm cho nó và c.Thanh không vui vẻ gì. Cả hai chị em đi mua đồ, mệt mỏi. Thế mà về nhà vẫn phải nấu ăn, vẫn phải dọn dẹp ... Trong khi mấy anh hứa sẽ làm, rồi ăn uống, và về sớm. Chị T bực mình, làm mặt giận khiến chẳng ai vui gì cả. Nó thì không có gì. Nhưng thấy vậy cũng không dám chọc ghẹo gì. Akay!!!!!!!! Về thì tự dưng nó cảm thấy buồn, cảm thấy bực bội, cho nên nó cũng không muốn nói chuyện. Anh S hỏi gì thì nó chỉ trả lời một cách nhát gừng. Trời thì mưa! Mà nó cũng chả thèm chùm áo mưa lên. Hai người một cái áo mưa, trong khi nó không thể ngồi gần đựơc, đầu mỏi ... quần áo ướt sũng ... Mà nghĩ cũng tội anh .... Chở nó về nhà hơn 50 km .... rồi lại trở về trong đêm mưa ... Mammy nó la ... sao lại đày đoạ bạn như vậy ... Nó đâu có muốn ... Chỉ vì anh muốn vậy. Thích thì chiều!
    CN anh lại xuống chở nó lên BH. Rồi hai người đi uống cà fê. Thật sự trong lòng nó cũng không biết phải làm gì nữa. Đi chung thì nó cũng không vui vẻ gì ... Nó không hiểu tại sao nó buồn ... Có lẽ tại thái độ của anh ... Anh tỏ ra quá tự nhiên ... Nó chưa là gì của anh cả! Thế mà lại .... Nó không thích thế ... Nó muốn anh phải giữ khoảng cách với nó ... Nó không thích động chạm tay chân, nó sợ ... nó sẽ nghĩ sai về anh. Mọi người thì nói anh rất đàng hoàng, tối bụng... Nhưng nó lại không nghĩ thế. Có thể tại anh đang muốn tiến tới nó, nên quan tâm, săn sóc nó, chiều chuộng nó. Nó cũng cảm động .... nhưng giá như ... anh hãy tỏ thái độ đúng đắn hơn ... Nó không biết phải làm sao nữa. Nói với chị T điều này cũng không được. Nó ngại... chị cũng ngại ... vì dù sao đó cũng là anh rể tương lại của chị mà. Daddy nó có vẻ không thích anh, chỉ nghe giọng thôi mà Daddy bảo là anh ... "đểu". Nó thật sự khó xử quá! Nữa nó không muốn tạo cơ hội cho anh, nhưng nó không nỡ ... Lúc thì nó thấy anh tốt ... nhưng lúc anh cười ... thì nó cảm thấy sợ anh. Trong lòng nó hiện giờ đang tồn tại sự mâu thuẫn. Đúng là bây giờ nó đang rất cần một người che chở, một người thật sự quan tâm, yêu thương nó ... Nhưng nó là một con người sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm. Do đó nó phải nên tỉnh táo trong mối quan hệ này. Có lẽ Daddy, mammy nghĩ anh là bạn trai của nó. Mà dường như anh cũng nghĩ vậy nhỉ! Nó không thích thế. Nghe mọi người chọc ... nó không thấy chút nào ... gặp anh Nghĩa .... anh cũng chọc. Nó ....tức ... Tại sao mọi người không hiểu gì cả? Nó đi chung với anh, không phải là nó có tình cảm đặc biệt gì với anh. chẳng lẽ giữa anh em với nhau đi như vậy không được? Nó cần có thời gian ... suy nghĩ kỹ ... Nó biết, nếu nó nói thẳng, anh rất buồn. Nhưng có lẽ nó nên nói ...
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh S lại nói xuống BH chở nó lên SG đánh cầu lông. Nó không thích thế! Nó không muốn anh xen vào chuyện đời tư của nó quá nhiều! Hiện giờ nó vẫn muốn được tự do, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà nó muốn, và đi với ai, đó là sở thích của nó. Giá chiều qua nó đừng có nói với anh là hôm nay nó đi đánh cầu trên SG nhỉ?!!!
    Có lẽ nó nên hạn chế tạo cơ hội cho anh, nên ít gặp anh hơn. Nó biết tình cảm của nó bây giờ là một mớ bòng bong, rối tinh, rồi mù. Nó quí anh, cũng như quí những người bạn của anh. Nó mến anh L hơn anh. Có thể tại anh L hờ hững với nó, mà nó lại muốn được làm quen với anh L hơn chăng? Sự sốt sắng, hơn vồ vập, bao giờ cũng không tốt? Nhất là đối với nó. Nếu anh S làm điều này đối với nó quá nhiều, nó e sẽ cảm thấy chán ngấy, điều này thì thường xuất hiện trong những cảm xúc của nó. Nó là một đứa khi đã biết chắc mình có điều gì, thì lại đâm ra chán, và lại muốn đạt được những điều mà nó chưa có được. Điều đó nó biết là sai, không nên thế. Nhưng tình cảm thì thật khó nói...
    Giá như anh L chủ động liên lạc với nó ... Giá như anh L đừng tỏ ra nhút nhát ... Hay tại anh L đã thấy anh S có tình cảm với nó, nên muốn rút lui? Bởi vì hai người chơi thân như anh em trong một nhóm, nếu để chuyện tình cảm chi phối, ảnh hưởng sứt mẻ tình anh em, thì người mà áy náy nhất ... là nó chăng? Nó không biết .. và bây giờ nó không cần biết điều đó. Nó chỉ biết nó chỉ cần sự quan tâm, lo lắng từ một người mà thôi!
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó lên SG lấy cái bằng .... gặp Vịt, Thảo ... Rồi dẫn nhau đi uống cà fê cùng với chị T, hai anh em S.
    Bây giờ thì nó đang dần khẳng định tình cảm của nó. Không phải vì tác động những lời nói của Daddy, hay lời nhận xét của bạn bè mà nó mới nhận biết được. Thật ra khi nó gặp anh S, nó không có hứng thú gì, trong lòng cũng không thấy vui vẻ gì. Nó tránh ánh mắt của anh, tránh sự đụng chạm vô cớ. Và nó cũng không tạo cơ hội cho anh đưa nó về. Như thế thì tốt hơn. Vịt nói anh buồn! Ừ, nó cũng thấy vậy! Nhưng nó làm thế để nó muốn cho anh biết anh nên dừng ở một mức độ cho phép. Và điều tốt nhất trong mối quan hệ này là anh chỉ nên xem nó là một đứa em gái thôi!
    Nó biết anh quan tâm cho nó, lo lắng, chiều chuộng nó ... Nhưng sự đánh giá của nó không phải chỉ vì thái độ của anh dành cho nó .... mà nó đánh giá trên mối quan hệ rộng, đối với nhiều người, đối với những sự việc diễn ra khi đi chung. Và nó cảm thấy .... thất vọng. Hay tại nó là một đứa đòi hỏi quá nhiều những tố chất về một người bạn đời? Nó cũng không biết! Nhưng ít ra .. thái độ của anh đối với mọi người xung quanh, đối với một đứa nhỏ ăn xin, ... cũng tác động nhiều đến nó lắm!
    Hm,... nó sẽ không tạo cơ hội cho anh nữa ...
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó đánh cầu lông tệ ghê! Sao vậy ta???!!! Híc, phải tập luyện nhiều thêm. Lần này nó nhất định phải tham dự giải toàn ngành. Nó nhất định phải ra HN ...
    Ngày nào anh S cũng gọi điện, cũng hỏi thăm ... Nó thì chẳng có một chút gì gọi là cảm động cả. Hay tại ... ngày nào cũng như thế ... nên nó cảm thấy bình thường ... Giả sử anh không gọi cho nó ... thì nó có cảm thấy trống vắng không nhỉ? Hm, lúc đó hẳn hay.
    Nó biết tuần này về thế nào Daddy của nó cũng sẽ cho nó một bài thuyết giảng. Hôm bữa có lẽ có chị T ở đó nên Mammy nó không nói Daddy đã nói gì với anh. Tối nay nó về nhà hỏi bằng được mới thôi! Nếu Daddy không thích thì sao nhỉ? Àh, mà nó cũng đâu có tình cảm gì đặc biệt với anh S đâu cơ chứ? Rõ nó vớ vẫn thiệt!
    Nguyên cả tuần này nó cảm thấy buồn... Nó thấy mọi việc cứ diễn ra hằng ngày một cách đều đặn ... đơn điệu ... tẻ nhạt ... Nó muốn có sự thay đổi ... cả trong bản thân con người nó nữa. Nó chán ngấy khi phải sáng ra cứ lo đi làm ... những việc không đòi hỏi đầu óc, rồi về, hết ngày!
    Nó phải làm gì đây???!!!

Chia sẻ trang này