1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng nay thức dậy cảm thấy uể oải? không có hứng thú gì để đi làm cả? Tối qua nó vẫn ngủ ngon giấc, nhưng choàng tỉnh thì tự dưng thấy ... cuộc đời thật ... đáng chán???!!!
    Chiều qua không ngờ anh S lại xuống BH chơi. Nó đi đám cưới, sao rủ anh đi cùng được? Mà nếu anh là bạn trai của nó, thì nó cũng không dẫn anh đi. Anh S và anh T đi uống cà fê với nhau trong khi đợi cả nhóm về rồi rủ nhau đi hát karaoke. Tính ra cũng vui nhỉ! Nó thì vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với anh, vẫn trả lời nhát gừng, không tỏ vẻ gì hứng thú, vui vẻ! Nó biết nó làm gì thì anh S rất buồn. Nhưng đành chịu thôi! Cũng tại thái độ của anh mà ra ...
    Nó cũng thấy tội anh... À, mà không được, trong tình cảm thì không có sự thương hại. Nó phải tỉnh táo phân biệt ... nếu không nó lại mắc sai lầm. Nghĩ đến nghĩ lại ... nó ... thấy sợ anh. Nụ cười của anh ... trông có vẻ ... đểu .. thế nào ấy. Hay tại nó không có cảm tình, nên nhìn gì nó cũng đều thấy ... đáng ghét?! Daddy nó đã nói thẳng với nó là không thích anh. Điều đó cũng tác động tới nó rất nhiều. Nên anh bảo ghé nhà nó chở nó đi, nó đã từ chối. Sợ bố má lại hiểu lầm nữa thì khổ!!!
    Tối qua đi hát karaoke, cười thì cười đó, nhưng nó lại thấy ... buồn! Nó lại nhớ ... nhớ "anh"! Cái tên của "anh", hình ảnh của "anh" lại lòng vòng trong trí óc nó. Và lại so sánh ... Một sự so sánh khập khiễng... Giá như anh S là "anh", giá như "anh" cũng thương nó như anh S ... Híc, nếu thế thì đâu có chuyện gì để nói nữa nhỉ??? Anh S thì tỏ tình với nó bằng một bài hát. Nó biết anh ngụ ý gì. Nhưng nó thì cảm thấy khó chịu. Và nó ... lại nghĩ đến "anh" ...
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó và chị Thanh tâm sự với nhau, nói đúng hơn là chị T muốn hỏi nó về chuyện giữa nó và anh S. Híc, thật ra thì nó cũng muốn nói lắm, bởi vì nó muốn chị sẽ làm công tác tư tưởng cho anh S., để anh khỏi phải nghĩ vẩn vơ, để anh không phải buồn vì nó.
    Kể cả anh Song cũng nói chuyện giữa nó và anh S sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thâm tâm nó cũng nghĩ vậy. Nó chỉ xem anh S như một người bạn lớn, một người anh thôi! Và nó muốn giữ mối quan hệ này một cách tốt đẹp. Hy vọng nó sẽ làm được!
    Nó muốn liên lạc lại với anh L. Cũng chả hiểu tại sao nữa? Mỗi lần nói chuyện với chị T, nó cố ý để chị kể chuyện về anh L. Và cũng mỗi lần lên SG, trong lòng nó lại mong chị T và anh Song gọi điện cho anh L ra chơi cùng. Thế nhưng bây giờ thì mọi người cứ vun đắp cho nó và anh S. Mà nó thì ... Nói ra thì chẳng lấy làm gì hay ho cho nó cả! Nó ngại ... Bởi vậy nó cũng đã nói với chị T, khi nào đi chơi hãy rủ đông đủ mọi người cho vui. Thật ra nó muốn gặp anh L, đi chơi cùng với anh thôi! Nó có thể nhắn tin cho anh, thăm hỏi anh. Nhưng tính sĩ diện của một người con gái không cho phép nó làm thế. Nếu anh L mến nó, thì người chủ động nhắn tin trước không phải là nó. Mà thôi, có lẽ nó và anh L không có duyên. Chị T có vẻ cũng muốn vun đắp cho nó và anh L, nhưng công việc của hai người quá trái nhau, khó mà có cơ hội để gặp gỡ, huống gì là ...
    Sao nó mong đến ngày đi học lại ghê! Khỏi phải bận tâm những chuyện vớ vẩn này nữa. Bởi vậy tối qua nó đã luyện lại anh văn, để không còn thời gian suy nghĩ nữa.
    Sáng nay nó phải làm gì nhỉ??? Àh, công việc tuần trước còn chưa làm xong nữa cơ mà. Hy vọng tháng này nó sẽ được tăng lương. Nó sẽ dẫn cả phòng đi ăn, và mua cái gì đó cho Daddy và Mammy nữa chứ. Mà Daddy của nó sắp di Huế rồi. Daddy đi hoài à. Nó ganh tỵ với Daddy nó quá
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó đang trốn anh S, không muốn gặp anh. Thế mà ...trốn vẫn không thoát. Thật sự máy nó hết pin, nhưng nó không muốn sạc. Anh S không liên lạc được với nó, anh lại nhắn cho chị Bích. Chị B cũng biết nó không muốn gặp nên không trả lời. Vậy mà chiều qua anh cũng lặn lội từ SG xuống nhà nó. Nó đang điên cái đầu đây. Anh làm nó khó xử quá. Lại phải đi với anh, nói chuyện với anh. Nó ... không thích!
    Bây giờ nó phải làm gì??? Những gì anh S làm, nó nghĩ chỉ công cốc thôi! Nó không phải là đứa dễ cảm động, cũng không phải là đứa dễ chấp nhận. Mà thôi, anh muốn thì làm. Còn nó thì vẫn đối xử hời hợt với anh thôi.
    Tự nhiên mấy bữa nay nó muốn nhắn tin cho anh L. Nó không hiểu rõ tại sao trong lòng nó lại có ý nghĩ như vậy? Nó có nên làm thế không? Liệu anh có đánh giá thấp về nó không? Cũng may là nó chưa nạp tiền vào máy, nếu không ... Tại sao chị T không hiểu ý nó nhỉ? Tại sao anh không liên lạc với nó? Tại sao không phải là anh mà là anh S? Tại sao ...?
    Nó đang điên cái đầu đây! Lại phải làm báo cáo ...
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó đang chán .... Rõ ràng trên Bộ nó được diện hoàn toàn có quyền tham gia kỳ thi công chức ... Thế mà vì cái ngành chuyên môn nó đã theo học mà bây giờ ... nó có nguy cơ không được thi ... Cũng toàn là ý của "ông già hắc ám" ở cơ quan nó. Nó được đào tạo đúng chuyên ngành chính quy hẳn hoi, bằng cấp thuộc loại khá, thế mà ... Sao nó ghét "cha già hắc ám" đó quá!!!!!!!!!
    Chắc hôm nay nó phải lên hỏi trực tiếp ổng. Điều mà nó chẳng hề muốn làm chút nào! Nó biết đợt này nó mà không được thi thì nó phải đợi đến 2 năm nữa, thậm chí có thể hơn. Mà như thế thì nó sẽ mất quyền lợi nhiều lắm. Nếu thế thì nó ra ngoài lắm sướng hơn ... Có cơ hội va chạm đúng khả năng của nó ...
    Dạo này nó tập múa cực, mệt ... nhưng cực vui! Nó sẽ cố gắng, để đựơc đi HN, để ... gặp anh. Mặc dù nó biết nếu gặp anh nó sẽ chẳng được gì cả.... Mỗi lần đi với bất kỳ người con trai nào, trong đầu nó lại nghĩ đến anh ... lại so sánh ... và cảm thấy chán ...
    Nếu người ta không phân biệt hộ khẩu, nó sẽ nộp ở ngoài HN ... nó muốn làm ngoài đó ... Nhưng có vẻ rất khó khăn ... bởi vì ngành nó ... thực tài không là cái đinh gì ... mà phải ...Thật nhiêu khê!!!!
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hai cái đầu gối của nó tím bầm ... đen thui... trầy chụa ... Híc ... Múa cực khổ vậy ư??? Đau quá !!! Lần này phải đạt giải ... phải được đi HN ... Salu nhỉ?
    Anh S cũng kiên trì với nó đấy nhỉ? Có lẽ anh thấy thái độ đáng chán của nó cũng sẽ biết nó không có gì với anh. Thế mà anh vẫn gọi điện ... vẫn nhắn tin ... Trong khi đi với anh thì nó lẩn tránh, rủ thêm bạn cùng đi, nói chuyện thì trả lời nhát gừng, không khí thì chẳng có vui vẻ gì. Nó đang cố tình làm thế. Để anh đừng hoài công vô ích mà theo đuổi nó. Thế mà ... Cũng không sao. Thế nào rồi anh S cũng bỏ cuộc mà thôi. Nó có gì đặc biệt đâu mà anh lại phải đeo đuổi đến mức đó nhỉ? Hay là tại ... gia cảnh của nó, địa vị của bố nó? "Vịt" cũng nói điều đó, "Giang dê" cũng nói điều đó, và bản thân nó cũng có chút suy nghĩ về điều đó. Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ nó chẳng có cảm tình với anh, thế thôi!
    Hôm bữa nói chuyện với anh Nghĩa thật vui. Tự dưng trong lòng cảm thấy ... thoải mái, vui vẻ. Chẳng bù cái không khí đi uống cà fê với anh S, chán ...
    Nó bảo nó học bài .. thế mà ngủ ... Sáng dậy sớm, định học bài. Thế mà ... lại ngủ ... Híc, akay!!!!!
    Nó hư quá! Phải chỉnh đốn lại giờ giấc thôi!
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chú D quan tâm hỏi nó đã chuẩn bị ôn bài thi chưa. Sự quan tâm của chú làm cho nó rất ngạc nhiên nhưng ... cũng thấy vui đấy chứ nhỉ??!!! Ừ, nó sẽ cố gắng hết sức để đậu, không lẽ cứ ngồi một chỗ tại phòng này, một phòng mà chuyên môn không phải thuộc về nó.
    Không hiểu cơn xúi khiến gì mà nó lại nhắn tin cho anh Nghĩa chọc anh chơi. Mà anh nhận ra nó cũng hay nhỉ? Anh còn gởi cái hình bông hoa cho nó nữa. Tưởng anh không thèm nhắn trở lại chứ! Nếu không thì nó sẽ chả thèm phá phách anh nữa.
    Ngày mai đám giỗ bà ngoại. Mammy kêu nó về. Không biết nó sẽ phép nghỉ làm được không. Mai nó phải làm báo cáo nữa. Nếu nó nghỉ, thì ai làm cho nó đây? Khó nghĩ ghê!
    Đợt này nó có nhiều điều phải làm, không biết đảm đương không nữa. Cố gắng lên, Salu ơi!
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó hơi bực bội, không thể kiểm soát được hành động và lời nói điều mà hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng không tốt cho công việc của nó và mối quan hệ xung quanh .... Nó biết vậy, và rất cố gắng để kiềm chế bản thân ... Nhưng đôi lúc bản tính nóng nảy cố hữu của nó ... :( Akay nhỉ!!!
    Nó không thích cách xử sự, lời nói, sự đổ lỗi trách nhiệm của sếp ... Nó thật sự không biết gì về quản trị mạng, chương trình ... nhưng nó không phải là đứa ngu ngốc đến nỗi mà việc nó không làm, không phải lỗi do nó mà cứ mỗi lần có chuyện, sếp không giải quyết được ... lại lôi đầu nó ra. Nó ghét ....
    Hôm bữa nó đã khóc một trận đã đời .. Sáng đi làm phải đeo mắt kinh màu để mọi người không nhận ra đôi mắt sưng húp vì khóc đêm của nó ... Nó tức ... nó biết ai nói nó như thế ... nó không phải là một đứa không có trách nhiệm trong công việc, mặc dù không phải là một công việc nó chán chường, nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành tốt, vẫn làm xong việc, còn mảng nó không thể viết chuơng trình, hay đại loại những công việc trong phòng nó, thật sự những cái đó ngoài sức của nó, không phải chuyên ngành nó, nên không thể đánh giá qua khả năng đó. Nếu mà nó trực tiếp biết được .. đích thân nó sẽ đến và hỏi rõ tại sao ... Đừng có nói xấu sau lưng nó như thế ... Tuy nó nhỏ tuổi nhất phòng .. nhưng nó cũng là một đứa biết chuyện ... còn hơn có người lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người tận tâm, quan tâm đến mọi người ... và cũng chỉ là vỏ ngoài thôi, ... Nó ghét ....
    Nó cũng không hiểu sao lại nhắn tin cho anh Nghĩa nói nó buồn . Có lẽ giữa hai ngừơi không biết nhau nhiều thì khi nhắn tin sẽ thành thật và có lời khuyên chân thành hơn. Nó mong như thế. Hôm bữa anh nhắn lại hỏi thăm nó. Anh rủ nó tuần này đi ăn ẩm thực Nam bộ trên thành phố. Kkhông biết nó đi được không nữa. Vì dạo này nó phải tập múa, sắp đến ngày diễn rồi. Thế mà mọi người vẫn chưa tập đến đâu cả. Không hiểu sao nó lại cảm thấy vui khi anh nhắn cho nó, nói những câu chọc ghẹo mặc dù nó biết anh chỉ nói giỡn thôi. Dù sao cũng thấy vui nhỉ!
    Chị Thanh nghĩ gì khi nó liên lạc với anh? Ôi sao mà nhức đầu ... Giá anh đừng có liên hệ gì với anh S, anh L ... Sao mà ... Nó đâu muốn thế ... chẳng qua tại anh S quá lộ liễu khi bày tỏ sự quan tâm với nó .. nhưng nó không nhận đâu ... Anh Nghĩa phải biết điều đó chứ?
    Lại có người theo đuổi nó ... Nghĩ cũng vui ... Nhưng nó lại không có hứng ... kệ ... Rồi người ta thấy thái độ của nó sẽ thấy chán và rút lui sớm thôi ...
    Không có bồ cũng buồn ... nhưng lại cảm thấy tự do ...
    Biết đâu nó sẽ không lấy chồng ... Rõ chán ....
    Sao nhất thiết cứ phải bắt chước người ta .. lấy chồng ... sinh con .. lo ở nhà ... :(
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nó tập múa như điên, chỉ có bốn người thôi, mà phải tập liên tục 3 bài ... Mệt bở hơi tai ... đã vậy bài múa còn ... kinh dị nữa. Con trai thì ôm con gái lên ... xoay một vòng ... Híc, akay, quê ... Kệ, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, bình thường đi. Salu nhỉ!
    Dạo này nó tự nhủ phải quyết tâm học bài .. Thế mà tối ngày cứ ngủ ... rồi lại ngủ ... Không thể dậy sớm, cũng như không thể thức khuya ... Cũng tại chưa có lịch thi cụ thể nên đến nỗi như thế này đấy. Mà thôi, phải cố gắng lên ... đợt này nếu nó rớt ... thì sao nhỉ??? Chắc phải rời khỏi ngành thôi ... Chán rồi ...
    Có lẽ anh S nản rồi. Thế thì tốt, nhưng mà ảnh vẫn gắng nhắn tin cho nó, chúc nó những điều tốt lành ... Nó thì phớt lờ, không nhắn lại ... Nó hy vọng anh S đủ thông minh để hiểu ý của nó là gì. Nó không tạo cơ hội đi hai người, chỉ đi khi nào có nhiều anh chị cùng đi theo thôi. Tự dưng cảm thấy ... chán anh vô cùng. Nó có kỳ khôi quá không?!!!
    Nó lại muốn nhắn cho anh Nghĩa,mà thôi, có lẽ anh ngại .. Giá như anh đừng có liên hệ gì với anh S nhỉ! Cũng khó xử cho anh, nó cũng ngại nữa. Nhưng nó lại liều ... Tính nó lại thẳng ... thích thì nói thích ... còn không thì thôi ... Nhưng nếu anh Nghĩa rủ nó đi chơi riêng, anh S biết được có chuyện gì không? Nó không sợ vụ đó, nhưng nó lại sợ anh N cảm thấy áy náy ...
    Kệ, vụ gì đến rồi sẽ đến ...
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó lại muốn nhắn cho anh Nghĩa, nhưng mà cầm máy lên lại ...thôi... gõ xong tin nhắn ... chỉ cần enter là sẽ gởi ... thế mà ... nó lại delete. Nó cứ tự chất vấn nên hay không nên làm như thế ... Nếu anh không nhắn cho nó thì thôi ... tại sao nó lại phải nhắn cho anh nhỉ?!!! :(
    Dạo này thì hơi rảnh, vì nó cũng làm xong công việc của nó rồi, chỉ lo tối ngày tập múa thôi. Không biết có làm ăn được gì không? Thái độ thẳng thừng của nó làm ai cũng rút lui. Ừ, như thế lại càng tốt. Nó lại có thời gian rảnh hơn để mà chú đầu vào học bài, khỏi phải lo nghĩ hay đi lại với họ.
    Chắc Daddy nó đã đi Huế về rồi. Không biết Daddy có quà cho nó không? Mỗi lần Daddy đi đâu cũng đều có quà cho nó, nhưng nó lần này nó lại sợ gặp Daddy vì ... nó phải nói chuyện về công việc của nó ... Nó có nên tiếp tục làm chỗ này không nhỉ? Bây giờ chỉ có bản thân nó là có câu trả lời đích xác nhất! Nhưng nó cũng cần lời khuyên ...
    Anh Nghĩa đã từng nói nó: "Đừng bỏ cuộc nếu bạn thấy vẫn còn có thể tiếp tục". Ừ, nó có thể tiếp tục được mà, vậy thì nó nên bỏ cuộc chăng?
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ... đầy những điều phức tạp! Và cơ quan nó ... đúng là một xã hội thu nhỏ, hội tụ những điều rắc rối, phức tạp, đủ loại thành phần, đủ mọi biến tướng ... trong cuộc sống này. Lắm lúc nó không muốn nghĩ nhiều ... Nhưng để thờ ơ với những thứ diễn ra hàng ngày, xung quanh nó thì quá khó! Với tuổi đời của nó chưa thật sự khôn khéo với những sự lõi lọc, những thứ cay nghiệt ... trong cái thế giới nhỏ bé này, nhưng nó cũng không quá bé nhỏ để mà ngờ ngệch với nó. Mới hơn một năm đi làm mà người nó tưởng chừng ... già hẳn ra so với vẻ bề ngoài của nó. Đó là một điều hay? hay là một thứ mà nó nên tránh? Đôi lúc nó tự dặn mình phải vô tư, đừng lo nghĩ gì hết. Chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc sống không phải bất công, vốn dĩ bình đẳng. Nhưng .. sao mà chua cay quá!
    Mấy bữa nay nó ... buồn, chán, cô đơn! Có lẽ những cảm giác này ... hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trạng của nó, những là những đêm tối trở về nhà ... lặng lẽ ... bật nhạc lên .... tắm rửa ... rồi học bài ... đọc thật to ... để lấn át đi những cảm xúc đó. Nó cũng chẳng buồn nói chuyện với con bạn cùng phòng nó. Đôi lúc cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở với không khí như thế. Nó ước sao con bạn cùng phòng nó về nhà, để nó chỉ có một mình trong phòng, tự do tự tại! Thoả thích ... làm gì cũng được!
    Nó muốn nói chuyện với anh Nghĩa. Nhưng nó sẽ không nhắn trước ... Nó là vậy đấy. Nó đã delete tất cả tin nhắn của anh. Tất cả ... Nó cũng không hiểu sao tại sao nó lại làm vậy! Nó đang để ý đến anh ư? chắc không đâu! Nó là con bé đa cảm, rất dễ phát sinh những tình cảm ... như gió thoảng. Do vậy ... biết đâu lần này cũng vậy. Nhiều lúc nó muốn tự thoả mãn được cái gọi là ... nó không thua kém ai cả. Có đúng vậy chăng? nó cũng chả hiểu. Bản thân nó còn không hiểu nó thì ai hiểu đựơc đây???!!!!
    Thứ bảy vừa rồi nó và T điên điên đã rủ nhau đi VT chơi vào giữa khuya. Lúc đó ư? Tâm trạng nó sao nhỉ? không vui, cũng chả buồn. T buồn, ngại về nhà trọ nó ngủ, nên rủ nó đi đâu đó. Nó là người đề nghị đi chơi xa như thế. Kể ra đây là lần thứ hai hai đứa liều lĩnh đi chơi xa giữa đêm tối như vậy. Rồi sáng hai đứa về sớm. Nếu thế thì cũng chẳng có gì để nói. Nếu như ...
    Sao bọn con trai ... không thể nào kiềm chế được cảm xúc của chính họ nhỉ?
    Nó thì chả có cảm giác gì cả. T lúc nào nó cũng nghĩ là người bạn thân của nó, nó có thể xử sự tự nhiên, thậm chí hai đứa có thể ngủ chung giường, mà nó không hề có cảm giác gì cả. Miễn là hai đưa đừng làm gì ... vượt quá giới hạn cho phép giữa một người nam và một người nữ.. Nhung T lai khong nhu the? No cung khong hieu tai sao T lai ... lam the doi voi no, mac du no biet T cung chi xem no la mot dua ban than, chu khong phai la mot dua con gai de ma T co cam xuc yeu duong. Lieu co the ton tai tinh ban than trong sang giua mot nguoi nam va mot nguoi nu? Luc truoc no tin, nhung bay gio thi no cha tin nua. Cung may no con dung duoc ly tri de kiem che, neu khong ... khong biet moi chuyen se di den dau nua. No hu qua! Ca dem no thuc trang ... khong ngu duoc. Trong dau no rong tuyech !!! T co le cung vay. Ma no cung khong quan tam. No ngac nhien, bat ngo vi thai do, hanh dong cua T. Nhung tai sao no lai de cho ... T hon no??? Tai sao? Tai sao .... No khong muon ... Nhung no khong the chong cu duoc ... Du sao no cung khong the cho T lam nhung gi qua muc . Ừ, chỉ la hôn thôi. Chẳng sao cả? Hôn thôi mà, Salu nhỉ! Sáng dậy sớm để về, nó ngại lắm! Ngại nói chuyện với T, ngại gặp T ... Híc .. Không biết T nghĩ sao? Nhưng tự trong thâm tâm, nó dặn sẽ không bao giờ làm thế cả. Đã mấy bữa trôi qua rồi, hình ảnh đó cứ diễn ra xung quanh trong tâm trí nó... nó cố xua đi, nhưng không được. T cũng không liên lạc lại với nó .... Có lẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua ... Nó sẽ không nói ai cả ... Ngoại trừ tâm sự trên trang web này thôi !
    Thôi, nó phải làm việc đây. Hôm nay sếp nó đi học nên nó có vẻ thoải mái hơn.
    Mai diễn báo cáo rồi!

Chia sẻ trang này