1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đã qua !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Viết cho những ngày đã qua !

    Chợt nhớ đâu đó đã từng nghe :

    Chia cho ai một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một nỗi buồn.

    Có lẽ đi nhiều rồi và cũng sẽ một ngày về lại, để viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp đến, để có thêm nghị lực để cùng nhìn về ngày mai.

    -------------------------------------------------------


    Khi những ánh nắng ban mai đầu tiên vừa đến bên cửa số thì cũng là lúc mọi người bắt đầu trở lại với nhưng công việc của mình. Bên kia đường, tiếng của nhà máy dệt vẫn liên hồi phát ra, sáng thức dậy, ngỡ như có cơn mưa từ đêm qua.

    Rồi ngày nào cũng như thế nên sáng nào thức dậy, cũng nghe tiếng mưa rơi tí tách trước hiên nhà. Hôm qua về đến nhà, thằng Giang lại đến mời đi uống café chia tay vì ngày mai nó phải về quê thi đại học. Hai anh em ngồi trong quán, nghe hết bài này đến bài kia lại thấy hay. Đã lâu rồi không được nghe những bài hát hay như thế. Cũng có một vài người qua lại cũng chào hỏi và có cả những người Dalat ở ngay đây, cũng dáng vẻ e thẹn khi nói mình là người Dalat, rồi tất cả cũng qua và hai anh em lại trở về với không gian yên tĩnh của trước đó.Nó vẫn huyên thuyên kể về nới quê hương của nó sinh ra và lớn lên.

    Quê hương nó ở eo đất miền trung xa xôi, dân làng chỉ sống và dựa vào biển, biển là tất cả cuộc đời của nó, nó đi đâu, nói gì cũng hay nói về biển quê mình. Ngày nó còn nhỏ, bố mẹ nó ssáng đi tối về và nó lại la cà với chúng bạn trên những bờ biển xa. Có khi ham vui, lại quên cả học.

    Những đêm trăng sáng, bọn trẻ trong làng lại thích chạy dài trên những bãi cát thơm nồng mùi gió biển, giờ nó đi xa, nhưng nó vẫn nhớ mãi cái cảm giác được hoà mình trong không khí đó.

    Nó lớn lên, cũng như bao người trong làng, nó cũng phải chia tay với ngôi làng của mình để tìm cho mình một tương lai, như lời nó nói : bố mẹ nó thương nó lắm, không muốn xa con, nhưng mà ông bà cũng không còn cách nào khác là phải để nó một mình ra thành phố. Mỗi khi nó buồn, nó lại than với những người bạn cùng lớp nơi thành phố thì chúng bạn bảo nó như thế là sướng rồi, người ta mong có một cuộc sống tự lập và tự do nhưng đâu có được. Nó thì khác, mỗi khi nhớ nhà, nó lại mong có bố mẹ và em của nó bên cạnh. Như thế sẽ thích hơn.Chứ nó bảo, sáng đi tối về, ngày nào cũng một mình đâm ra nó chán.

    Và thế là ngày nó về càng gần hơn , gặp nó chưa biết nó nhiều nhưng mà thấy trogn nó chất đầy những ký ức về nơi nó sinh ra, lớn lên và cả những suy nghĩ khi nó phải chập chững bước vào đời nữa.






    ---------------------------------------------

    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    When you quiet your mind, you truly hear
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ngày ......tháng ......năm:
    ngày nào đó trong thời gian đã qua, em đã quen anh....
    ngày ......tháng ......năm:
    ngày đó em chới với, chông chênh và cảm thấy tất cả sụp đổ dưới chân mình và anh nhẹ nhàng bên cạnh.....
    ngày ......tháng ......năm:
    ngày em vui vẻ bên người ta chợt nghĩ giờ này anh đang làm gì... ngốc ạ, em cứ thế, cười cợt với tất cả để anh thấy em không chỉ đối xử như vậy với mình anh, đừng vì 1 người như em mà làm mình bị tổn thương......
    ngày ......tháng ......năm:
    anh bảo anh cảm thấy thất vọng, em lại thấy hụt hẫng.......
    ngày ......tháng ......năm:
    nếu chẳng bị bọn nhóc kéo dậy thì chẳng bao giờ em biết anh dậy sớm như thế để chở mẹ đi làm, lạnh lắm đó anh, nhìn lại mình tự nhiên sáng nay thấy lạnh là lại lôi áo của anh ra khoác.....
    ngày ......tháng ......năm:
    HÔM NAY, chẳng biết là cái ngày gì mà tự nhiên... em nhớ anh!

    Nói giỡn á !
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy .............. tháng ấy...................và năm ấy ..............tui sinh ra đời! he he!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Và rồi nó lại về với cuộc sống của nó cách đây một năm, vì nó đã không thực hiện được lời hứa với chính nó.
    Tất cả rồi cũng chỉ là bắt đầu, và khi bắt đầu, bao giờ cũng có những khó khăn.
    Hôm trước tiễn nó về quê thi, nhìn nó lại thấy sự quyết tâm, vì tất cả những kỳ vọng, niềm hy vọng của cả gia đình nó đặt lên đôi vai nhỏ xíu của nó. nó phải gánh tất cả và nó đang quyết tâm từng ngày. Hy vọng cuộc đời của nó sẽ sáng hơn những ngu7òi đi trước, vì tí ra, nó cũng có những ngườianh đi trước dẫn dắt nó, nói những cái họ đã mắc phải để nó không phải đi vào con đường cũ.
    -------------------------
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những ngày cuối tuần thường thấy ngắn, nhưng tự bao giờ, 1,5 ngày sao dài quá, cũng không biết làm gì, một buổi đọc hết bao nhiêu báo vẫn thấy chưa đến trưa, rồi lại còn chiều và đến tối.
    Hôm qua, lại đến quán café mỗi tối thường đến, ngồi cùng XI ME cũng thấy vui,. Nói huyên thuyên đủ chuyện lại thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Nó nay cũng khác, cũng có những suy nghĩ khác đi khi môi trường sống thay đổi, nhưng nó vẫn là XI ME của ngày trước, vẫn ngang ngạnh và nói ngay những gì chưa thấy hài lòng.
    Tất cả rồi cũng sẽ qua nhưng trong mỗi người vẫn còn đó những tìm bạn, những người cũng cảnh ngộ xa nhà và thường đến và nghĩ về nhau. Tất cả mọi thứ xung quanh sao vẫn thấy trong lòng còn có gì ở lại. Những khoảng trống vô định, những suy nghĩ, niềm tin.
    Và rồi khi người ta trở về với chính mình, lại lo toan cho cuộc sống, tương lai.
    Ngày ấy, tháng ấy năm trước và ngày ấy tháng ấy năm sau. Ngỡ như mơ nhưng lại quay về với chính mình. Về với những gì của một năm và bắt đầu những ngày mới.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cái xóm nhỏ này vẫn thế, vẫn âm thầm đi qua từng ngày, sáng đi, chiều về, vẫn nghe đều tiếng của máy dệt, tiếng của mì gõ vang đều vào những khuya trời mưa, tiếng của mái tôn kêu khi những đêm mưa nặng hạt.Sáng ra, con hẻm nhỏ vẫn còn ngập đầy nước từ cơn mưa đêm qua.
    nghe nói ở đây có món mì quảng rất ngon, mà cũng đúng, vì chưa ăn nên không biết. Người ta nói khu vực này từ rất lâu rồi những người từ đất Quảng vào đây lập nghiệp, người ta mang cả hương vị của miền đất quê mình vào. Mới đầu chỉ một xóm nhỏ, sau rồi đất lành chim đậu, mọi người lại truyền tai nhau và vào đông hơn. Nghe đâu người ta vào từ Điện Ngọc, Điện Hồng ( Điện Bàn), rồi Tam Kỳ .... lâu ngày thành một cộng đồng lớn và mì quảng lại được bán nhiều hơn.
    Không biết từ khi nào, nhưng cũng đã lâu rồi người ta biết đến mì quảng, và đi đâu đâu cũng thấy có, nhưng tìm được một nơi để ăn vừa ý thì rất khó. Những chiều trời mưa, đi làm về, lại nhớ những lần trên DL đi ăn cùng mọn người, cùng vui đùa cùng nói chuyện huyên thuyên.
    Rồi một tháng cũng qua nhanh với biết bao biến động, vui có buồn có, và tất cả rồi cũng sẽ qua cho dù với bất kỳ chuyện gì có xảy ra. Để rồi hy vọng làm được một điều gì đấy, để sống và để hy vọng.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Tất cả rồi cũng sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ tiếp tục, nó chẳng bao giờ dừng lại, thời gian như con ngựa phi qua cửa sổ, nó chẳng bao giờ dừng lại để đợi ai cả.
    Vẫn biết là phải sống thế nào để mai sau nhìn lại khỏi hối tiếc, nhưng sao khó quá, phải chăng ta chưa cố gắng, hay là 1lí do nào đó!!
    Thôi thì đừng đổ lỗi cho ai hết, hãy cố gắng để mà sống, để mà học tập.
    Chúa ơi con buồn quá!!!!!
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY VÌ TÌNH EM ĐỔI THAY!!
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lại có đến 2 nick bị treo, thấy toàn màu đỏ, hy vọng ngày mai là ngày đỏ chứ không phải ngày đen !
    Thấy cũng hay và có lẽ ai đã từng một lần nghe bài này rồi thì hãy nghe một lần nữa, xin phép chủ nhân củ nó, TW xin gởi bài hát bạn tặng để tất cả chúng ta cùng nghe :
    ----------------------------------------------------------------------
    Anh có nghe bài Biển Khát của Trương Ngọc Ninh bao giờ chưa? Bài này nghe thật buồn, nhưng còn hơn khi buồn mà phải nghe nhạc vui. Em thích bài này lắm, anh nghe nè:
    Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông
    Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau
    Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
    Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu?
    Biển khát, biển khát bờ...
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Tình yêu đầy bão giông....
    Giây phút mong manh em bội ước tình anh....
    Biển khát... khát khao bờ...
    Tình của anh là con sóng xô bạc đầu
    Tình của anh vượt qua bao đớn đau trái tim hiền hòa tìm về bên nhau
    Vì tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua
    Vì tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua...
    Mỗi ngày trôi qua thật nhiều điều để nhớ. Ngày hôm nay với anh, thật dễ thương và nhiều dấu ấn nhé, Thatwhy.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/07/2003
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gởi ai đấy người đã tặng TW bài hát này :
    Có lẽ ngày về còn xa lắm và là không thể là trong ngày mai. Có thể là suốt cuộc đời cũng chưa biết khi nào là ngày về. Rồi khi trở về với thực tại, lại tiếp tục những gì cuả ngày hôm qua, của ngày mai.
    Một ngày qua thật nhanh, và một tuần cũng thế, không biết quên những gì nhớ những gì. mọi thứ như nhòa đi theo thời gian. Sáng sớm đi, tối lại về. Rồi ngủ quên trong tờ báo còn chưa kịp đọc xong. Cái xóng nhỏ nó vẫn thế, sáng ra lại gặp những người quen mặt nhưng chưa biết tên, lại chào nhau và lại lao đi trong dòng người đông đúc.
    Hôm nay cũng lạ, tình cờ dừng ngay đèn đỏ, lại nhìn thấy sa1t bên một chiếc xe quen quen, thì ra là xe của DL, như thói quen, chỉ nhìn thấy là biết đó là xe từ đâu ! Ngay khúc đường này nhiều nay lại có thêm một nhà xe mới, laị về Dl nhanh và gần nhà đây. Vậy là trong lòng cứ muốn bay lên xe ngay, chưa biết ghé nhà ai, nhưng cứ muốn đi lên trên đó.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.

Chia sẻ trang này