1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đã qua !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi củng sẽ qua,chỉ còn lại mình ta trên con đường đời.Và biết đâu đó tôi sẽ gặp lại những người bạn thân,những kỷ niệm lại chợi ùa về trong ký ức của mổi chúng ta.
    Nó sẽ tiếp sức cho chúng ta sức mạnh đi hết những quảng đường còn lại.Và trong đoạn đường đó có lẽ tôi đã lước qua cuộc đời em như một cơn gió thoảng qua,chỉ để lại trong tôi một chút tiếc nuối.Ừ nhưng tất cả rồi củng sẽ qua,con đường phía trước còn nhiều gian nang và nguy khó nhưng tất cả rồi củng sẽ qua!
    Yesterday,to day,tomorow and forever I LOVE YOU!!!
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, như chuyện đời thường
    Em nhặt nhạnh yêu thương về làm kỷ niệm

    Cứ ngỡ rằng, không thể vượt qua được nỗi đau. Tất cả như khép lại, không còn thiết tha bởi bất cứ điều gì. Cứ ngỡ rằng, sẽ ôm suốt đời nỗi buồn sâu như là không đáy, ám ảnh khôn nguôi bởi một cuộc tình... Cứ ngỡ... Vậy mà, em vẫn cứ sống, vẫn cứ cười vui, vẫn ca hát... Mọi thứ dường như đã lặn vào tim, để trái tim ngày một đập bình thản hơn, không ồn ào và sốc nổi nữa...
    Đã lâu rồi em không còn tin vào một sự bất diệt, không còn hi vọng quá nhiều... Bởi nỗi đau hay niềm hạnh phúc, cũng chỉ là sương khói phù du. Hôm nay cười vui, chưa biết chừng ngày mai đã niềm vui đã tan biến... Cuộc đời là một sự đổi thay không ngừng nghỉ. Cho nên, rồi tất cả sẽ qua thôi, đừng phó mặc mình cho những cảm giác bất ổn nhé, my brother...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh lại đến nơi đó, ngày anh quyết đi tìm cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống không có em, không có một người thân bên cạnh. Anh muốn tạo cho mình một cuộc sống độc lập, không lo nghĩ nhiều với bất cứ điều gì !
    Anh lại đến đó và lại được nghe những bài hát anh thích. Vẫn bài hát đó, vẫn bài hát của Quang Dũng mà ngày xưa mình vẫn thường thích nghe. Bài hát hãy về với anh đó, em có nhớ không ? Anh như muốn vỡ oà khi nghe bài đó, rồi anh biết mình sẽ phải trải qua những ngày tháng của anh, của cuộc sống riêng anh. Lâu rồi anh không ghé, nhưng mỗi lần đến đó, nhìn thấy cái quán phía trướng với tên của em.
    Anh sẽ phải vượt qua tất cả, cho dù gặp bất kỳ khó khăn gì anh cũng sẽ chịu được. Chỉ một điều một điều duy nhất anh không làm được đó là anh lại về với những suy nghĩ của mình.
    Ư, tất cả anh mong sẽ qua, anh không mong bất cứ điều gì cả, đối với anh, tất cả đã qua và anh để yên trong lòng, cho nó ngủ yên và mãi sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Sẽ mãi là những kỹ niệm đẹp nhất cho dù ngày mai anh có đi qua những con đường, những miền đất mới.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng , tất cả đã qua , mình đã đứng dậy đc . 3 ngày nó đi là quá đủ , mình đã có thể đứng dậy mà ko có nó . Đúng . Mình biết là mình sẽ làm đc mà . mình đã hi vọng bộ tóc này để có thể quyết tâm đc như thế .Tất cả đã qua nhưng ko thể tránh đc những suy nghĩ về nó , ko thể tránh đc mình ko chờ đợi . Mình mong một ngày nào đó nó hiểu và chạy đến bên mình , và mong rằng nó đừng rời xa mình nữa .
    Tất cả đã qua và mình sẽ làm lại , làm lại một cuộc sống tốt cho bản thân mình , ko bê tha như trước nữa . Mình cần phải sống khác trước , tuơng lai còn đang ở trước mặt mà . năm học này với mình cũng quan trọng đấy chứ nhể????????
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bóng đổ liêu xiêu , một bóng một hình âm thầm lặng lẽ .Trăng sáng soi rõ từng bước chân nó. Ngày lại ngày nó vẫn biết thời gian không bao giờ chịu ngừng lại chờ đợi một ai. Ngày mai rồi sẽ ra sao?.Chập chờn trong mơ, nó thấy mình ở nơi đó nơi có người vẫn đợi nó .Giật mình tỉnh giấc , tiếc nuối vì những lời chưa nói hết .

    I'm inlove ! the crazylove

  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    hôm nay...,ngày đó...,một năm...
    cái gì đã qua thì để cho nó qua,tại sao bây giờ lại cảm thấy đau đớn như thế này,được gì khi nghĩ lại và hối hận.tất cả là tại mình,trách ai được nữa đây,hay là trách ông trời đả ko cho mình suy nghĩ chín chắn hơn.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có một đôi bạn nam nữ kia, rồi một thời gian qua đi hai người rất là thương nhau. Họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ xa lìa nhau. Một thời gian qua đi gia đình của cô gái không chấp nhận anh này, nhưng họ vẫn thương nhau cho dù gia đình có ngăn cản. Gia đình bên cô ấy bảo là anh này này không có tương lai và nghề nghiệp, nên không cho con mình quen.
    Rồi một ngày anh ta đi đến một vùng đất mới, anh ta quyết tâm làm được nhiều hơn và chứng minh rằng anh ta không phải là người bất tài và cũng để xa nhau hai người có thời gian để thử thách tình yêu mà họ dành cho nhau.
    Trong thời gian họ xa nhau, cũng thư từ và điện thoại thường xuyên và tình yêu của họ càng ngày càng trở nên thương nhau nhiều hơn. Rồi một ngày nọ, cô gái không may bị một tai nạn giao thông, cô tai không thể nói được. Trong thời gian đó thì họ vẫn thư từ qua lại, nhưng mỗi lần anh này gọi điện thoại về, cô này rất muốn nói nhiều với anh ta nhưng không thể nào nói được ! Đó là một điều quá đau đớn nhất trong những ngày qua. Cô gái trở nên trầm uất và xa lánh mọi người. Và tình yêu dành cho anh kia vẫn còn như ngày xưa nhưng cô ấy lại không biết làm thế nào để nói lên được cho anh ta hiểu tâm trạng của cô ta trong những ngày qua. Rồi cô ấy quyết định không gặp anh ta nữa !
    Rồi một hôm có một người bạn đến báo tin anh này đã về nước. Tim cô đau nhói, đã hơn một năm hai người cắt đứt liên lạc với nhau. Cô lại trở về với tâm trạng ngày xưa, vẫn mang trong mình tâm trạng của một nỗi niềm.
    Và một hôm, anh này nhờ một người bạn mang thiệp cưới đến nhà cô ta.....
    Trên thiệp cưới, tên của cô ta và anh ta được ***g vào nhau rất đẹp. Khi đọc xong những dòng trong thiệp, vừa ngước mặt lên, cô ta lại thấy người của ngày hôm qua xuất hiện, và nah ta lại đến bên cô gái nói rằng, anh đã có tất cả. Một năm không tin tức trôi qua, anh đã học được ngôn ngữ của người câm. Anh vẫn là anh !
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.

Chia sẻ trang này