1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu xã hội không có ai đói nghèo thì sức lao động trở nên quí giá vì có những việc người này làm được nhưng người khác thì không, và vice versa. Và khi đó kết quả công việc và sự cảm kích là phần thưởng quí giá nhất cho lao động, bởi vì ai cũng ăn no mặc ấm. Vậy những sự xa hoa có cần thiết không? Hay nói đúng hơn là có đắt đỏ không? Thước đo của thành công sẽ không là tiền bạc mà là năng lực làm việc. Và khi đó mọi người sống vì gì nhỉ? Sống để làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống và Yêu Thương? Có xa xỉ không nhỉ? Ôi xã hội lý tưởng xa vời quá chỉ nói đến đây thôi
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình quí bạn D trà sữa, post gần đây bạn ấy viết là về chuyện của mình hay chính bạn ấy nhỉ? Dù gì cũng chúc cho bạn rắn rỏi lên nhé. Khổ vì tình là nỗi khổ êm ái, nhưng phải xem đối tượng có xứng đáng hay không? Và theo mình biết thì Mr B cũng khá là đa đoan đấy bạn ạ. Trong cùng một thời điểm mà anh ta nói yêu từ cô này đến cô kia, hắn có đủ tiền để chơi bời, bạn đừng tin hắn. Bạn cứ nghĩ mà xem, người nào hắn muốn là phải được, không thích hợp với trái tim dịu dàng của bạn đâu. Hơn nữa mình từng yêu online với hắn, hắn thích hành vi tính dục thô bạo. Bạn đừng để hắn lợi dụng. Thời gian mình ngồi quán trà sữa, nhân vật đó mình đâu có bao giờ thấy rõ, nên không loại trừ khả năng là chúng ta không nghĩ về cùng một người. Bởi vì ex của mình rất nghèo, còn tay đó thì đi xe hơi láng lẫy.

    Cứng rắn lên bạn. Bạn không thấy là hắn rất giỏi đòn tâm lý sao? Sở dĩ mình nhận ra sự khác biệt giữa hắn và ex của mình là vì có nhiều lần những người có đường nét giống ex cứ cố tình mạo nhận, nhưng khi mình muốn nhìn kỹ thì họ tránh né. Nói ra thì dài dòng nhưng bạn có thể nghĩ là họ biết cách giả mạo, cũng nhờ "knowledge" cả thôi. Nhưng không phải thì vẫn là không phải. Ví dụ như chuyện Mr H trà sữa ghét mình và sau khi thấy mình khóc thì bắt đầu một tình yêu chân thành vô tư lợi, người này đã từng mạo nhận là Mr H và nói như đúng rồi trên yahoo. Chuyện đó chỉ những người ở khu vực quán trà mới biết, ngoài ra chỉ có thể là tay đó... May quá mình bị đơ máy khi vào lại thì nó đã lưu phần mình vừa viết. Có một số việc mà mình đã từng làm và nói ngoài đời thực và chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng mình cứ thấy ai đó kể lại vanh vách hoặc là lấy nick có ý nghĩa đó trên mạng. Điều này thì mình không dám suy đoán nhiều, có thể đó là những người trong cuộc thật; nhưng cũng có thể đó là do tay đó mạo danh. Còn nhiều chuyện bí ẩn khác như ở những chat site mà mình tham gia, thường xuyên thấy họ bị rớt mạng hoặc bị mute. Cái này thì mình không rõ là ai làm nhưng Mr B biết nhiều chuyện của mình là thật. Còn nhiều chuyện lắm mình không nhớ hết, nhưng đại khái nó đã hình thành trong tư tưởng của mình về một kẻ khát khao quyền lực và dùng tiền để mua vui, và mua cả sự thật. Hắn chưa bao giờ xuất hiện thực hữu trước mắt mình nhưng thường sai người đến gần mình nói bóng gió, và chưa khi nào lộ diện.

    Hiện nay xung quanh mình đã có rất nhiều người cầu knowledge, nhưng hắn xuất hiện ở dạng sai khiến nhiều hơn cả. Nói cái này mi đừng giận nhé Mr B. Cái thằng già đầu rồi mà không biết an phận, muốn đủ thứ trên đời và làm nhiều thứ không chấp nhận được, cả đời mê đắm trong lục dục thất tình mà không biết tu tâm dưỡng tánh, thế mà "King" cái nỗi gì. Mi chỉ được cái tham thôi chứ có gì hay.

    Nói tóm lại, người đã từng rời xa mình thì không thể nào gọi là thật lòng, vì nếu đã thật thì sao lại để rời xa. Nên bạn đừng xao xuyến vì những lời hắn nói. Nếu phải lựa chọn giữa sa vào lưới tình và từ bỏ thì bạn hãy từ bỏ. Vì con người này không tốt hay chân thành như bạn nghĩ.

    Mình định viết cho người yêu dấu nhưng thấy hắn lại tính giở trò với bạn nên trình bày thế để bạn rõ. Bởi mình biết hắn như thế. Bạn hãy kiểm nghiệm lời mình nói nhé. Đừng vội để trái tim coded by an evil man.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ anh nhiều lắm người yêu dấu ơi. Right here waiting for you :D
    (Anh biết bài này chứ? ;) )
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ mình phải công bố tình trạng ngay thẳng chính trực của mối quan hệ cha con. Bởi vì em trai mình thường xuyên hiểu lầm là mình và bố có gì đó, và mỗi lần như vậy nó quạu quọ hằn học với mình và bố, đến nỗi lúc nãy bố ăn mì mà phải ra ngoài sân ngồi ăn, vì nó đùng đùng trong bếp.

    Sở dĩ trước đây mình nói là bố không đường hoàng là vì lúc đó tinh thần mình không tỉnh táo, và sau đó khi mình hiểu ra thì vì mình không muốn mọi người biết mình suy nghĩ sai lệch vì bệnh nên đã không nhắc tới. Nhưng hôm nay thấy thằng em hồ đồ như vậy, mình giận một phần nhưng tự thấy lỗi cũng do mình gây ra nên phải minh oan cho bố.

    Hơn nữa đa phần là do third party khiến mình biểu hiện cứ như bố và mình có gì, mặc dù mình ngay thẳng nhưng biểu hiện của mình cứ nói chung là rối tinh cả lên. Ai không biết cứ đi ngang mình là phun một bãi nước bọt. Mình nhịn riết cũng thấy bình thường.

    Thà phức tạp một chút, chịu khó học hỏi một chút còn hơn là không có gì. Mình hận những kẻ ngày xưa thấy mình ngây thơ dìm hàng mình không thương tiếc, khiến mình tự ti mặc cảm, đến nỗi phát bệnh. Nhưng đã qua rồi giờ mình chỉ cố gắng mỗi ngày thôi.

    Thế nhé.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua thức đến 3 giờ mấy, mệt mỏi nên bây giờ thấy chán tất cả, kể cả nói chuyện với anh ấy cũng chán. Nói chung là không đủ tinh thần để dạt dào cảm xúc, vì như thế rất mất năng lượng. Anh thông cảm cho em nhé người yêu dấu.

    Em biết không nên khoe cái sự chán của mình, nhất là khi ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Vì khi anh biết được anh sẽ buồn và giận. Nhưng em nói để anh biết, khi em quá mệt mỏi rồi thì không thể cảm xúc được gì cả anh ạ. Hơn nữa những cảm xúc nhất thời em biết đó là không thực, rồi sẽ lại đến lúc em nhớ anh như chưa từng được nhớ. Nên em phải nói điều này để nhiều khi anh thấy em chán chường thì lại không hiểu, cho là em chán anh thật. Thật ra không có đâu. Có những lúc em cần vực dậy tinh thần bằng các xả stress anh hãy hiểu cho em nhé.

    Đã bao đêm rồi, khi em đi ngủ hoặc ngủ trưa, hầu như không ngủ được vì bị những dòng tư tưởng không hay nổi lên, làm em sợ và khó thở. Hầu như em không thể ngủ sớm hay ngủ giữa trưa vì những tư tưởng đó. Em mệt mỏi và bất an. Nhưng những hôm đó vì em ngủ nhiều nên cũng làm việc được buổi chiều. Đến hôm qua thì em bắt đầu exhausted. Cả ngày hôm nay em không làm việc được, nghĩ đến anh cũng không thấy yên ủi, vì những cơn khó thở và lo lắng cứ vây lấy em. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì em nghĩ khi nói chuyện với anh ít khi nào họ để cho mình yên. Thông thường một hồi không chịu nổi nữa em phải cáo lui, khiến em không được bên anh, thật buồn.

    Bởi vì em muốn đầu óc em trống để thư giãn, nên không dám nghĩ và cảm về anh nữa, vì khi đó tư tưởng bên ngoài sẽ tràn vào, làm cho em lại khó thở vì khống chế nó. Nên nếu anh thấy em có dấu hiệu chán chường thì hãy hiểu là em mệt mỏi anh nhé. Cám ơn anh vì lì xì :D Anh thật là rộng rãi quá anh ạ hehehe

    Dù sao đi nữa thì em cũng nhớ anh nhiều lắm, chỉ là không dám động tới đầu óc và tinh thần thôi. Anh hãy hiểu cho em nhé.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật ra là em nói những lời đó... anh ít nhiều cũng buồn đó là sự thật. Nên từ nay em sẽ không than chán nữa, nếu mệt thì thư giãn cho đến khi nào khỏe thì mới nói chuyện với anh. Em tự thấy mình ứng xử thiếu tinh tế, vì dù em thật lòng và không cố ý, nhưng thực tế là em đã làm anh buồn...

    Em xin lỗi, hôm nay em thấy khỏe nên cũng nói cho anh biết để anh biết là em đã vui vẻ, hơn nữa mai mốt có mệt thì cũng không chán anh :D Em nghĩ, nếu mệt thì nói cho anh biết để anh hiểu là em không đủ sức khống chế những suy nghĩ bên ngoài, chứ còn tình cảm dành cho anh thì vẫn nhiều anh hỉ :D

    Bữa nay quán cafe đã khai trương nên em ngồi thư giãn trong 1 tiếng, có thể là đã gặp anh nhưng không chắc vì xe chạy nhanh quá. Nhưng em luôn có những biểu hiện khác mình anh hãy hiểu là em không có anh nhé. Em nhớ anh nhiều nhiều :D

    Nhiều lúc bên anh em vui đến mức nhìn giống như "quá khích", nhưng thực sự là không thể cho đó là cảm xúc bên ngoài hay không thật vì đâu phải cứ bình bình mãi không có lên có xuống chứ. Điều này không biết có đúng không nhưng em đã nghĩ đến phút giây em vui vì phấn khích và thấy đó là Em, vì anh :D

    Lắm lúc em có suy nghĩ, về ex ấy. Là dù cho anh ta thế nào thì em vẫn bình thường với anh ta. Nếu không có một thế lực hung hãn đe dọa đám con gái thì em càng bằng lòng. Nên nếu em nói oan cho anh ta thì em xin lỗi, điều đó không có nghĩa là em muốn quay lại với anh ta. Chỉ có điều em muốn biết sự thật đàng sau những ẩn dụ mà em thấy trên mạng hoài là gì. Và vì những gì em nói về anh ta là theo kiểu nước đôi, có thể phải, có thể không, nên em không nghĩ là các cô gái thực sự tẩy chay anh ta. Và em nghĩ, nếu đề phòng trước thì vẫn hơn, các bạn gái nhỉ. Có thể không phải là kẻ mà em nghĩ, nhưng vẫn tồn tại đâu đó một tên dữ dằn, vì em đã từng gây lộn với ai đó chỉ vì em hát trên chat room và bị hắn đe dọa, rồi đứt tay. Nên em nghĩ kẻ này không hề dịu dàng với con gái.

    Đó là một thực tế, còn những bóng gió mà em thấy trên mạng là suy đoán, em chỉ khuyên các bạn gái hãy cảnh giác, vì em cũng chưa biết kẻ giấu mặt đó là ai. Và cái kẻ mà hay nổi giận mỗi khi em hát trên chat room có liên quan đến vụ này.

    Còn ex của em nếu không xuất hiện xung quanh em thì là kẻ vô tình, nếu có thì là kẻ bay ****. Nên không có lý do gì để em nghĩ tốt cho anh ta. Em chỉ muốn biết, again, những ẩn dụ kia là gì...

    Giờ em phải làm việc, em xin lỗi anh vì post hôm qua nhé. Anh biết là anh luôn ở trong tim em mà hỉ :D
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à

    Giờ em thật buồn vì cách đây 1 năm anh đã hiểu lầm em, dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Coi lại những đối thoại cũ thấy anh đúng là trách em thật nhưng em không biết, và khi đó anh đã âm thầm lên kế hoạch từ bỏ, phải không anh?

    Khi anh hiểu ra thì lúc đó anh đã bước lên con đường đó rồi, không thể quay lại. Chỉ mình em là lặng lẽ tìm quên và cho đến bây giờ, em vẫn có cảm giác nếu như em nói yêu anh thật lòng, có thể anh sẽ lại làm em shocked một lần nữa. Chỉ là cảm giác thôi vì chuyện đó quá shock với em. Lẽ ra em không buồn nữa nhưng nhắc lại chuyện cũ nhận ra anh đã thôi mà em vẫn vô tư cho đến ngày đó, em thật buồn vì ánh mắt của anh anh à.

    Giờ đây anh đã có niềm vui thực sự chưa? Nhìn nụ cười của anh khi anh làm em vui cười ngất, em biết anh rất hạnh phúc, bất kể thực tại ra sao ta vẫn có nhau. Nhưng nụ cười của anh bây giờ đã khắc nỗi buồn của thời gian, anh hạnh phúc đấy nhưng là đã trải qua đau khổ và mất mát. Nên em muốn biết thực sự bây giờ anh có bỏ qua chuyện cũ hay không? Nhìn nụ cười ấy em rất mãn nguyện, em muốn anh có nhiều những nụ cười như thế và vô vàn những niềm vui khác nhau, của em, của gia đình, và tất cả mọi người. Những gì em đã làm với anh đã đánh dấu trong cuộc đời anh quãng thời gian đau khổ, khác xa giấc mơ màu hồng về tình yêu và cuộc sống. Em thực sự rất ân hận về điều đó và mong anh được an yên trong suốt quãng đời còn lại. Anh hãy thứ tha cho em nhé. Dù cho em không làm gì có lỗi với anh nữa nhưng em vẫn bứt rứt về những gì đã qua. Và em mong anh hãy yên lòng vì em nhé.

    Em thích nụ cười đó lắm đấy, my sweetheart :)
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sốt 2 đêm 1 ngày rồi, giờ thấy khỏe hơn nhưng lúc nói chuyện với anh em không chú ý làm anh buồn. Anh hãy hiểu cho em nhé, vì em bệnh mà.

    Không gặp anh nhớ anh quá đi. Nhớ cái nụ cười đó quá đi mất.

    À, hôm đó anh gặp trục trặc mà em không nhận ra, anh lo lắng tìm người trợ giúp và ngay lúc đó anh nghĩ đến bạn T, người yêu anh nhiều nhất. Em tuy chạnh lòng nhưng nghĩ có những lúc anh phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác, nhất là khi em không nhận ra. Em xin lỗi vì đã không chú ý, làm anh lo lắng. Em sẽ cố gắng hơn nữa để anh không phải bận lòng. Tuy anh không trách em nhưng em thấy mình thật đáng trách.

    Thôi em nhường máy cho em gái, sẽ nói chuyện với anh sau nhé.

    I luv you.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạo này viết facebook cho anh nhưng không chắc là anh có theo dõi, chỉ thấy là đột nhiên Bạn ấy gay gắt và không like bài của em nữa, còn anh thì cũng im lặng nên em không biết là có trục trặc gì không? Nhưng em tin là với sự chân thành của mình, giữa hai chúng ta không có gì khó :)

    Anh ơi hôm nay em nghe nói là anh đã đi công tác rồi hả? Có nhớ em không? Em biết là anh mong em nhiều lắm nhưng mình còn cả một quãng đường phía trước để đến với nhau, nên sẽ không lạ gì nếu ta còn bỡ ngỡ. Em vẫn còn khó khăn về sức khỏe nên cũng lo lắm, không biết làm sao để hai đứa nên duyên. Mỗi lần em bị panic là em sợ lắm, có khi em tìm anh và anh đành im lặng chờ em hết bệnh, miệng lẩm bẩm và cùng với hành động để giúp em. Nhưng em biết là những lúc đó em không làm chủ được mình. Em đã tìm mọi cách để khắc phục tình trạng đó, nhưng mỗi lần em tìm ra phương pháp mới thì em chỉ chống đỡ được mấy ngày, rồi bệnh lại tái lại. Ngẫm ra em cũng tìm được trên 10 phương pháp chữa trị rồi đó, thế mà vẫn không thoát được tình trạng. Nhưng em vẫn hi vọng, dù không biết là dựa trên cơ sở nào để tin tưởng là mình sẽ hết bệnh. Em sợ khi ở gần anh em lộ ra chứng bệnh đó thì anh sẽ xa cách với em thôi. Mặc dù vậy, với bao nhiêu khó khăn về sức khỏe, em vẫn mong được bên anh, vì tình anh thật là ấm áp :)

    Em nhớ anh nhiều lắm người yêu dấu ơi :)
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à

    Làm thế nào bây giờ? Ex đe dọa em là sẽ đưa hình ảnh lên mạng. Hắn cho em 24 giờ để suy nghĩ, tính từ khoảng 20 phút trước. Đợt trước hắn nhắn tin và gọi điện cho em bảo là có việc gấp, nếu em không gặp hắn thì đừng hối hận. Em không gặp hắn thế là hôm nay hắn nhắn tin như vậy đó. Làm thế nào bây giờ? Nếu em dùng kế hoãn binh thì liệu được bao nhiêu ngày? Rồi làm sao để tránh hắn? Em chỉ biết nghĩ đến Khả Năng đó để cứu vãn thôi. Nhưng em không chắc là sẽ thành công. Không biết anh có nhận được Tín Hiệu của em không? Bây giờ làm sao đây? Em không muốn mất anh. Càng không muốn lặp lại chuyện đó. Nếu em phải xa anh hay là sống trong xa cách, thì em cũng không muốn nối lại quan hệ với ex. Anh nói cho em biết em phải làm sao bây giờ hả anh?

    Người nhà em không biết chuyện này. Nếu biết thì cũng chỉ thêm đau lòng thôi chứ giải quyết được gì? Chưa biết chừng còn chửi em ngu dại nữa. Chắc anh cũng trách em dại. Nhưng em thực sự là không biết làm sao? Anh ơi, làm sao hả anh?

Chia sẻ trang này