1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giờ chả biết sao, có lẽ xong rồi. Đôi lúc thấy anh như vậy em buồn và muốn tìm quên, nhưng tự dặn lòng là phải kiên định. Thực sự là tình cảm em dành cho anh rất nhiều không vì một phút chạnh lòng mà vơi bớt đâu, nhưng em thực sự là cảm thấy trong lúc em đang hoạn nạn thì anh ở tận đẩu tận đâu với ai đó, dù là có những cảm giác khác hơn nhưng em vẫn buồn. Cuối ngày thì em vẫn dành cho anh một sự ấm áp vì em biết, lòng anh vẫn hướng về em. Còn chuyện kia thì, có lẽ nào. Em không biết nói sao nhưng em dường như đã an tâm. Có phải anh đã bên em :) ? Ngày hôm qua em thực sự xúc động, vì mừng vui hay sao đó. Không biết anh biết không? Hôm nay em ngồi ở quán cafe mà chỉ được không đầy một tiếng vì có hai người phụ nữ cứ nói bóng nói gió và nói rất kỳ cục, em chịu được nhưng có người bị ảnh hưởng không tốt nên em đành về. Không biết bao giờ mình mới nên đôi anh nhỉ? Hôm nay cảm giác của em có chút quạnh quẽ (vì anh đó), nhưng em không sao, chỉ cần trong trái tim anh có em. Ngoài ra tất cả đều là hư ảo anh nhỉ?

    Bây giờ mình già rồi anh nhỉ, em thấy anh không già nhưng bản thân em là phụ nữ mà lớn tuổi thì hơi "FA" đó, dù có anh nhưng mình chưa thực sự là của nhau (nói về tình trạng của mối quan hệ). Những khi quạnh quẽ anh có nhớ em không?

    Để em đi mua thức ăn đã, nói với anh sau nhé :D

Chia sẻ trang này