1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đi xa...........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày đi xa...........

    Những ngày nơi đây
    Cuộc sống bận rộn
    Ngày hai buổi đến trường
    Tối lụi hụi nấu ăn
    Phải lo nghĩ mỗi ngày
    Mơ mộng dường như không còn nữa

    Rồi một ngày
    Mở mắt tôi bừng tỉnh
    Thì ra bầu trời còn xanh
    Cảnh vật xung quanh sống động
    Tôi đã được đánh thức
    Để biết mình là ai

    Những ngày tha hương
    Tôi mơ về xứ Huế
    Với những ngày còn thơ
    Áo trắng học trò mỗi ngày đi học
    Thương những buổi chiều
    Đạp xe trong nắng
    Bên dòng Hương Giang

    Bừng tỉnh sau cơn mê
    Hoài niệm lại trở về
    Vui buồn lẫn lộn
    Mơ một ngày
    Trở lại quê hương


    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ni may là nhầm mấy ngày cuối tuần nên tớ có thể cùng mọi người đón tết ! Nói chung cũng khá thú vị, thú vị ở sự thay đổi ở sự mới lạ, ở cái cảm giác lần đầu ăn tết không có lấy một người thân, ở cái cảm giác nhớ nhà, nôn nao nơi xứ lạ và cả cái cảm giác đón Tết trong tiết trời rất chi là lạnh với tuyết phủ trắng ngập đường (lãng mạn quá hè ?)! Hôm 29 tết tớ và mấy đứa bạn trong lớp mua mứt bánh và hạt dưa lên lớp để cùng mọi người (thầy cô và mấy đứa bạn Pháp)ăn tết, cho nó có cái không khí !
    Bạn biết không mấy ngày gần tết tớ thấy chán lắm, chán vì ở đây chẳng có không khí tết, chán vì nghĩ mình sẽ phải rất cô đơn nơi này ! Nhưng đến hôm 30 tết thì thấy đỡ hơn vì tố đó tớ đã cùng với một nhóm bạn người Đà Nẵng cùng đón giao thừa đến tận năm giờ sáng, đón giao thừa trong tình thân mọi người dành cho nhau, trong tiếng nói cười trong tiếng hò hét cùng với tiếng hạt dưa lách tách!
    Chiều mồng một tớ lục tục đi mua vé tàu để về Grenoble đón tết với sinh viên việt nam ở đây ! Ah, ở bên đây có cái chợ tàu có thể mua đủ mọi thứ để nấu món VN (nhưng không thể như ở nhà, muốn gì cũng có), nhưng có cái hơi đắt! Chiều mồng một tết ở chợ Tàu có đốt pháo và có cả múa lân, bạn thấy có vui không ?
    Lâu lắm rồi tớ mới được nghe tiếng pháo, được nhìn thấy sắc hồng của xác pháo và cả mùi thơ thơm của thuốc pháo (hồi nhỏ tớ rất thich được ngửi mùi thuốc pháo)! Chiều hôm đó tớ như được sống lại kỷ niệm của những năm tuổi thơ, những năm của một thời niên thiếu, của những năm còn được đốt pháo, nhớ tới cái chiều ba mươi năm nào, cái ngày cúng tất niên khi mô cũng có vài phong pháo dài thiệt dài! Nhớ cái đêm giao thừa nhà nhà đua nhau đốt pháo, và cả sáng mồng một nữa ! Được quay về với kỷ niệm tớ vừa vui nhưng cũng vừa buồn khi chợ nhận ra rằng tớ đang ở trên đất Pháp, đón cái tết xa nhà đầu tiên! Pháo nổ đì đùng, người chen lấn, mọi người ai cũng háo hức để được xem múa lân, xem ông địa nhưng tớ cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai tay thì lạnh cóng đến đỏ cả lên ! Có khi nào tớ chụp hình múa lân đâu, có khi nào tớ chjp hình xác pháo đâu ! Vậy mà lần này thấy pháo tớ như bắt được vàng cứ bấm máy liên hồi, chụp lấy chụp để mấy cái đầu lân, nhờ người này người kia chụp giùm vài tấm hình để có cái làm kỷ niệm có cái để minh chứng rằng mình vẫn được đón Tết trong tiếng pháo đì đùng trong không khí nhộn nhịp như ở nhà ! Vui thì vui đấy nhưng cái cảm giác trống rống vẫn len lõi trong tôi bạn ơi ! Trống rỗng vì cô đơn chăng ? Cứ đi mà tớ cứ nghĩ miên man, cứ nghĩ về cái ngày xa xưa ấy ! Nhớ quá bạn ơi !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 09/02/2003
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa đông ở nước Pháp phương xa
    Có thoáng bồi hồi trong một chiều tuyết trắng
    Lẫn trong gió có một lời nhắn nhủ
    Nơi đó quê hương một cái Tết lại về
    Đếm thời gian bằng chiếc lá mong manh
    Còn xót lại của mùa lạnh cũ
    Gom lá rơi đến bao giờ cho đủ
    Nỗi nhớ quê hương canh cánh trong lòng
    Đếm thời gian bằng những hạt mưa rơi
    Bằng những lời dặn dò trong lá thư mẹ gởi
    Nhữnng dòng chữ trong món quà mừng tuổi
    Tiếp sức con trên những chặng đường dài
    Tết xa nhà mình ngồi lại bên nhau
    Nói chuyện quê hương nặng tình xứ sở
    Nói chuyện quê hương trong tình thương nỗi nhớ
    Để vơi đi nỗi nhớ xa nhà
    Để đón mùa xuân trong mùa đông lạnh giá
    Tết xa nhà những ánh mắt long lanh
    Những lấp lánh của nụ cười tuổi trẻ
    Những nỗi nhớ trong tim ta đó
    Nắm chặt tay cùng hát khúc giao thừa............

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 09/02/2003
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Bạn ăn Tết vui không ? Thế là năm nay mình ăn Tết xa nhà ! Lần đầu đón Tết không có người thân, lần đầu tiên đón Tết trong một màn tuyết trắng xóa, lần đầu tiên đón một cái Tết không thật sự là Tết .......
    Hôm mồng một, ở Grenoble mình đi chùa xin xăm, hái lộc! Chùa hôm đó đông lắm, mọi người ai ai cũng háo hức muốn hái cho được một nhành lộc, xin cho được một quẻ xăm và đốt cho được một nén nhang để cầu an lành cho ông bà tổ tiên và cả gia đình nữa ! Và mình cũng vậy cũng xin xin lộc, cũng có bao lì xì và cũng thắp hương cũng mong sao mọi người được bình an...
    Tự nhiên khoé mắt cay cay, là vì nhớ nhà hay là vì khói hương làm mình cay mắt ...không biết nữa ! Khói hương mà làm mình cay mắt chắc là nghiệp trần còn nặng quá ! Mình đưa mắt dáo dác nhìn hai bên chánh điện, hai bình lộc lớn đứng yên chờ đợi giờ phút thiêng liêng, giờ phút mang lại tin yêu cho mọi người ! Như sứ giả của trời cao, những trái quýt trĩu nặng bởi bao lời nhắn nhủ tương lai đã được gói ghém vào đó. Mình nhắm mắt cầu nguyện, rồi với tay "hái" một cành lộc. Cầm trái quýt tươi, màu cam mọng trong tay, một tờ giấy hồng nhỏ gấp làm tư được bỏ trong bao lì xì đỏ thăm cùng với đồng tiền 10 centimes. Mở tờ giấy ra chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng cũng đủ nói lên tất cả :
    Duyên lành trời đất đã cho,
    Mọi việc yên vui chớ có lo.

    Đầu năm đi chùa hái lộc mà gặp được quẻ này thì thấy lòng mình an nhiên tự tại, lại thấy như được tiếp thêm sức sống, như được thêm niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống! Hy vọng sẽ được như vậy! hy vọng sẽ là duyên lành, sẽ là một ngày mai tươi sáng... Có ai cấm mình hi vọng đâu phải không bạn ? Tiếng pháo nổ sân chùa, giữa mùa đông băng giá của vùng trời Tây Âu, của nước Pháp xa xôi trắng xóa một màu tuyết... càng đưa hi vọng lên cao chót vót ! Cảm thấy mình mắt đã thôi cay, trời như đã thôi lạnh. Cuộc đời không hi vọng thì đâu còn đáng sống, có phải không bạn ?
    Đưa mắt dáo dác nhìn quanh ! Vẫn tthấy thiếu thiếu điều gì. Cái tết xa nhà thú vị thật...xa nhà và nhớ nhà lúc nào cũng đi đôi. Khi xa nhà mình thường hay nhớ nhà. Đó là điều rất thường tình, rất "con người", điều đó không tránh khỏi !
    Ngày trước khi lần đầu tiên xa Huế, ăn tết ở Sài Gòn ! Mấy ngày trước tết hễ ngồi vào bàn ăn cơm là nước mắt lại chảy, lại cảm thấy nhớ Huế quay quắt, mình nghĩ đến Huế mà buồn, nhớ những chiều Đại Nội, những chiều Hương Giang..nhớ núi Ngự thông reo, tất cả vẫn còn đấy nhưng mình thì đã xa ! Thế là cầm chén cơm mà nước mắt lưng tròng, cứ bị mẹ la hoài ! Ngày nay, ăn cái Tết đầu tiên xa Sài Gòn sau sáu năm gắn bó ! Hỏi làm răng không nhớ 18 cái Tết nơi xứ Huế thân thương, 18 cái Tết đó là 18 cái Tết của tuổi thơ, của tuổi học trò, của một thời niên thiếu, 6 cái Tết Sài Gòn là 6 cái Tết của thời mới lớn của một thời sinh viên, của thưở bước vào đời.... Đã 24 cái Tết trôi qua trong đời hai cách đón Tết ở hai nơi, hai cảm xúc và hai khác biệt. Cả hai đều có những niềm vui, những vẻ đẹp, những xao xuyến những kỷ niệm của một thời.... HÌnh như mình vừa thở dài mà chẳng biết! Không biết khi nào lại trở về quê ăn Tết hay lại cứ phải lang thang để tìm đích đến cho cuộc đời .....Tự nhiên lại chạnh lòng nhớ về cái tết năm ấy ......Bạn ơi ......
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 09/02/2003
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lan man những ngày ở Lyon nhớ về gia đình, nhớ về bạn bè và cả người ấy nữa ........
    Ngày ....tháng ............năm........
    Huế bây chừ trời ra răng ? Có mưa và lạnh không ? Sài Gòn sao rồi ? có còn nắng và nóng không ? Hay vào những ngày cuối năm đỡ nóng hơn rồi ! Ở đây nhưng trong con lúc nào cũng dõi về quê nhà, vẫn muốn biết có những gì thay đổi, những gì đổi thay ... Lyon mùa đông năm nay lạnh lắm, có cả tuyết (con nghe mọi người bảo thường khi ở đây hiếm khi có tuyết rơi lắm) thế mà năm tuyết rơi nhiều, trắng xóa cả lối đi, trắng xoá cả các con đường! Con còn nhớ cái hôm đầu tiên tuyết rơi ở đây là vào một sáng chủ nhật, lúc con cùng hai người bạn đang đi chợ ! Lần đầu tiên trong đời con được thấy tuyết, lúc đó mẹ không biết được cảm giác của con mô... vui lắm, mừng lắm như đứa trẻ được mẹ cho quà! Nhưng tuyết hôm đó chưa nhiều, chỉ thoáng một buổi sáng đã ngưng rơi ! Nhưng con vẫn cảm thấy vui vì được thấy tuyết ! Tuy lạnh, lạnh đến cóng cả tay chân....

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 09/02/2003
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nguyên một ngày ngồi trước máy tính chỉ để viết về những gì đã xảy ra với nó trong mấy tháng qua, trong mấy tháng xa nhà ! Mới mấy tháng mà thấy dài ... Mới đó mà đã mấy tháng... Con người ta lắm lúc hay mâu thuẫn như vậy đó !
    Hôm nay được nói chuyện với cả nhà con vui lắm, lại được nói chuyện với cả bạn con nữa ! Vui lắm mẹ ơi ! Mẹ có biết con vui thế nào không ? Con vui, con muốn chia sẻ, con muốn người khác cũng biết con đang vui, cùng con tận hưởng niềm vui, thế là con lại copy những gì con nói chuyện với Baby cho người bạn ấy đọc với hi vọng sẽ có thêm người cùng con chia sẻ niềm vui bởi đối với con "niềm vui được nhân đôi khi nó được sẻ chia..."
    Hôm nay nghe những lời dặn dò, những suy nghĩ thầm kín của mẹ mà con thấy hổ thẹn quá ! Con thấy mình chưa làm được gì, thấy mình chưa xứng đáng là niềm vui là niềm hạnh phúc của mẹ ! Mẹ hi vọng ở con rất nhiều, mẹ đặt tất cả niềm tin vào con! Hứa với lòng sẽ không làm mẹ thất vọng ! Cuộc đời mẹ vất vả đã nhiều chả lẽ mẹ lại không đạt được những gì mong muốn hay sao ???
    Cuộc đời vẫn trôi, dòng sông vẫn chảy, ngày vẫn nối ngày qua đi ! Hết sáng rồi lại chiều, hết chiều rồi lại tối, hết tối rồi lại bắt đầu một ngày mới ! Thế đó, thờigian trôi, dòng đời cuộn chảy....con đã làm được gì chưa làm được gì....Đó mẹ thấy con gái mẹ chưa ? suốt ngày cứ than, suốt ngày cứ lan man...hư quá phải không mẹ ?
    Mẹ bảo con là chị lớn, phải bảo ban các em, thế mà đôi lúc con thấy mình không tự tin vào bản thân, vào chính mình thì làm sao mà bảo ban các em đây !
    Mẹ bảo phải thường viết thư về nhà cho nhà khỏi lo, cho ba mẹ và các em vui thế mà con lại làm biếng đến nỗi Baby phải nói "Chị Bé nớ ghê lắm, chẳng lẽ đợi Bi gởi thư qua rồi mới gởi về a ?f"
    Thế đấy ngồi viết như thế nay, cứ lan man thế này thì con viết vậy mà viết thư về nhà con lại.........Bất hiếu quá phải không, mẹ ơi !

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 09/02/2003
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cho dù Tết đã qua, cho dù nơi đây không có không khí Tết nhưng con vẫn muốn tận hưởng không khí, tận hưởng sắc trời khi sang xuân ! Thế là tìm cho bằng được những bài nhạc xuân để nghe, ở nhà mọi người đang cùng đất trời vào xuân nhưng con nơi đây vẫn đang là mùa đông ! Mùa đông của đất trời và cả mùa đông trong con ! Con muốn nghe, muốn hát cho lòng mình thêm xuân, cho đất trời mùa đông nơi đây nhuốm màu xuân tươi.... Mẹ cùng con nghe bản nhạc này nhé .....Nhớ lắm mẹ ơi .........
    Mùa Xuân Đầu Tiên
    nhạc sĩ: Văn Cao
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường mùa vui nay đã về
    mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    một trưa nắng cho bao tâm hồn.
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.
    ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người .
    Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng....năm
    Vậy là thêm một năm nữa lại qua đi và thêm một lần nữa em cảm thấy cô đơn, trống vắng ngay trong cả suy nghĩ của mình ! Có ai có thể cùng em sẻ chia cái cảm giác cô đơn buồn vắng này đây ! Có còn ai đợi em ở cuối con đường này không ??? Em mặc kệ, vậy là em lại lôi những kỷ niệm của những ngày xa xưa, em tin những kỷ niệm có thể nuôi dưỡng tâm hồn em, những kỷ niệm vui và những kỷ niệm buồn ...
    Tụi mình còn có thể sẻ chia san sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn hay không ? Quá khứ là một phần cuộc sống em, bạn em cứ bảo "mày cứ mãi sống với quá khứ thì khổ lắm, quên đi cho lòng thanh thản", nhưng đâu phải muốn là được ! Em biết cái ngày ấy, cái ngày của tuổi trer bồng bột, em chưa chín chắn trong tình yêu ... cứ nghĩ đó là yêu nhưng không, không phải anh ơi ! Thôi thì em cứ để cho vết bụi thời gian xóa nhòa bớt đi những kỷ niệm của em và anh ! Vậy thì tốt hơn phải không anh ? Thì nước vẫn chảy dưới cầu đấy thôi, thời gian vẫn trôi và em tin với thời gian em sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ !
    Mình có còn sẻ chia ? Cuộc sống của hai ta ? Ai cũng như quay cuồng với nhịp sống hối hả...Thời gian qua anh làm gì ? Có giây phút nào anh nghĩ đến em ? Em, nơi đây vẫn mãi nghĩ về anh ! Mình không có tin nhau từ dạo ấy ! Em muốn quên, không muốn khơi dậy nên chẳng viết cho anh ! Cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn anh nhỉ ?
    Thêm một năm mới, mùa xuân lại về trên quê hương mình, đất trời vào xuân ! Mong anh luôn vui khỏe ! Luôn hạnh phúc bên những người thân yêu .........Nhớ nhiều.............

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 09/02/2003
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Ngày.......tháng........năm.........
    ".......... Chiều thu mưa vẫn rơi
    Chiều thu mưa vẫn rơi
    Nhạc thu ru nắng phai, nhạt nhòa cuối trời
    Rồi em theo gió bay
    Tình em như bóng mây
    Tình anh như núi sông
    Tình em như bóng mây ...
    Chiều thu mây trắng bay
    Chiều thu mây trắng bay
    Ngàn thu mây vẫn bay,
    Dù mộng không đầy
    Mùa thu cơn gió không lay
    Hồn thu đưa lá bay
    Tình ta như sắc không, tình là hư không......"

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 09/02/2003
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chat với đứa bạn tự nhiên mình lại load IM Environment cảnh những chiếc lá vàng rơi rồi hỏi, mi có biết bài "mùa thu lá bay em đã đi rồi không ?" "Có", cô bạn trả lời nhưng không quên hỏi một câu "Đất trời đã sang xuân sao DA vẫn vào thu ?" Chân ơi, có lẽ trò ni hiểu mình hơn ai hết, có lẽ trò hiểu mình đang nghĩ gì ! Ừ thì đất trời sang xuân nhưng mình vẫn cứ còn ở lại cùng mùa đông thậm chí cả mùa thu .........Con gái tụi mình phức tạp quá phải không Chân ? Tặng trò bài thơ của Guillaume Apollinaire, đã được Phạm Duy phổ nhạc.
    L'adieu
    J'ai cueilli ce brin de bruyère
    L'automne est morte souviens-t'en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps Brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t'attends
    "... Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho: Mùa thu đã chết rồi
    Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
    Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
    Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ
    Vẫn chờ... đợi em."

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 09/02/2003

Chia sẻ trang này