1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đi xa...........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..... tháng .... năm
    Đôi khi ở giữa rất đông người nhưng vẫn thấy cô đơn , chẳng biết phải sống thế nào đây nữa khi chính tôi cảm nhận được mình đang nuốt thời gian - một cách vô nghĩa - Giật mình - Có . Hoang mang - Có . Tiếc nuối - Có .....có cả những tủi thân rất bất chợt và cả những trằn trọc mỗi giấc khuya . Tôi không đầy đủ như cuộc sống ban tặng bởi tôi biết điều mình cần không phải những , vật chất mà là một tấm lòng đồng điệu , một điều gì đó để ở cạnh tôi , chia sẻ với tôi, hiểu cho tôi - một tâm hồn nhạy cảm và có phần hơi phức tạp . Có người nói với tôi , con gái mà sống nội tâm và nhạy cảm quá thì khổ thôi ...... có lẽ thế thật , có lẽ tôi đang tự làm khổ mình ....
    Chỉ mới hôm qua đây thôi , tôi đã sống 1 ngày tuyệt vọng do chính bản thân mình , tôi không thấy một cách giải thoát cho cái tâm ....và cái tôi... nhưng tôi vẫn sẽ chờ , vẫn sẽ đợi ... cố gắng cho một ngày kia - giọt nắng trên cánh xương rồng - có ý nghĩa...

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bảo rằng "Vung phí thời gian là một sự hoang phí lớn nhất", thế mà mình đã vung phí biết bao thời gian để ngồi trước cái máy tính như thế này đây! Những ngày cuối tuần, không làm gì chỉ ngồi nhà rồi vào net, viết linh tinh lang tang, viết.... viết....và cứ viết để giai tỏa nỗi buồn, viết...........viết để giết thời gian................viết để cho lòng thanh thản hơn tí ! Nghĩ như vậy đó nhưng càng viết lại càng thấy mình vô vị càng cảm thấy trống rỗng.......Cái cảm giác trong tôi lúc này sao đây ??? Khó diễn tả quá ! Thật sự là thời gian này mình cảm thấy bế tắc, cảm thấy hụt hẫng ! Uh, thì có biết bao là lời khuyên "vui lên đi, cố lên đi...cái gì rồi cũng qua...", uh thì mình vẫn hứa với mọi người rằng sẽ "thôi không buồn nữa, sẽ cố gắng ....và cố gắng". Bạn của tôi ơi, xin lỗi bạn nhé vì đã không giữ lời hứa........
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mình thích
    ...và hãy thích những gì mình làm. !

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày .....tháng ....năm
    Bỗng chợt nhận ra mùa đông đã tới khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành rơi xuống đất. Sáng thức dậy, choàng thêm 1 chiếc khăn, vẫn cảm nhận được hơi lạnh tràn vào ***g ngực. Trên mặt cỏ, sương đêm đọng lại,trắng xoá. Những dáng người co ro, xuýt xoa, những bước chân hối hả... Mùa đông đã về!
    Nhưng dường như cái lạnh lẽo của mùa đông mạnh mẽ hơn khi bóng đêm đổ xuống. Khi ta ngồi 1 mình trong căn phòng nhỏ, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về cuộc sống quanh ta. Có biết bao những lo toan, trăn trở...
    Để rồi 1 ngày mai thức dậy, gặp lại những ánh mắt, những nụ cười thân quen...để quên đi cái giá lạnh. Ngoài kia, người ta đang trang điểm mùa đông bằng những sắc mầu rực rỡ. Mọi người đang bàn tán rôm rả về 1 đêm thơ... Tất cả, để thắp lên 1 ngọn lửa, để sưởi ấm trong tim ta qua mùa đông nơi đất khách.
    Và hãy sống hết mình bằng trái tim tuổi trẻ, với nụ cười luôn nở trên môi. Mùa xuân đang đợi mỗi chúng ta.....

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng....năm
    Thật hạnh phúc khi mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy ánh mặt trời chói chang qua khung cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tầng mây xua đi cái u ám, cái giá buốt của mùa đông xứ lạnh. Ngày hôm sau là một ngày mới. Mọi người vẫn thường nói thế. Và tôi, vừa ngồi trong chăn tôi vừa nhìn qua cửa sổ cố gắng tận hưởng cái giây phút ngọt ngào của một ngày mới. Thật tuyệt vời và tràn đầy sức sống! Tôi ít khi nghĩ ngợi gì vào buổi sáng sớm mà cứ thả hồn mình theo những làn gió khẽ thổi qua những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những thân cây khẳng khiu, hay ngó nghiêng nhìn về phía mấy ngọn nói xa xa tuyết đã bắt đầu phủ trắng xoá. Ở trên đó rét mướt lắm phải không? Tôi chợt nhận ra rằng quanh đỉnh núi còn có những đám mây lững lờ trôi, thật mềm mại, nhẹ nhàng nhưng ấm áp quá. Thiên nhiên cũng có bầu có bạn, dù lạnh lẽo đấy nhưng đâu có cô đơn lẻ loi phải không!? Và tôi, tôi chợt mỉm cười hạnh phúc trong thời khắc của một ngày mới. Ngoài kia là cuộc sống mà tôi đang sống, có bạn bè, có đồng hương và có cả công việc nữa ....

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 06/03/2003
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những tiếng thì thầm của màn đêm, những âm thanh vang ra từ ngôi chợ nhỏ bên cạnh nhà khi chuẩn bị bước vào một ngày mới, một cuộc sống mới. Mặt trời hôm nay mọc sớm, ấm áp hơn . Bên kia con đường có một người đi về trong lặng lẽ, bước như từng được đi như thế một lần nào. Vẫn về với những gì thân quen của ngày hôm qua, nhưng hôm nay đã khác - Hôm nay một ngày mới.

    that's why


  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm
    Bỗng thấy lòng mình trống trải, bỗng cảm nhận trong mình một nỗi buồn man mác. Ngoài kia là bóng đêm, là gió, là mưa... Cũng lấp lánh đâu đó những ánh đèn xanh đỏ, nhưng dường như tất cả đều bị nuốt chìm trong bóng đêm một ngày mùa đông...
    Trong căn phòng nhỏ, những giai điệu day dứt về Huế, Hà nội ngân lên mà cảm thấy se lòng. Hé 1 chút cửa, để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, để tự đắm mình trong nỗi buồn vô cớ. Sao bỗng thấy mình yếu mềm và đa cảm vậy nhỉ ? Sao lại không thể vươn vai, đứng thẳng dậy, hét lên thật to để xé toặc cái không gian yên lặng này. Sao không thể ngưng tiếng đàn để thắp 1 ngọn nến hồng giữa đêm đông vắng lạnh...?
    Bởi chẳng ai có thể giữ chặt nhịp đập của trái tim mình...

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng :?Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương?. Có phải không anh ? Chuyện của chúng mình không có mở đầu nên cũng không có kết thúc,không trách móc và cũng không giận hờn. Cái ngày xa anh, xa VN em chỉ biết lặng lẽ khóc một mình. Người ta bảo ?oCái gì không thuộc về bạn có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất nó?. Em đã phải cố gắng nhiều như thế nào để quen cái cảm giác xa anh và tự an ủi mình rằng không có anh nghĩa là anh mãi mãi thuộc về em. Em ngỡ mình cứ sống trong ảo tưởng đó, nhưng đêm nay một mình trong căn phòng bé nhỏ này em nhận ra rằng từ trước đến giờ những gì em có chỉ là sự tự dối lừa mà thôi. Đêm nay không mưa,chỉ có gió rít mạnh ngoài kia, gió mạnh vậy nhưng em vẫn muốn mở toan cửa sổ để mình cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn. Đêm nay một mình em ngồi nghe Kenny G, tiếng kèn saxo trầm buồn réo rắt , da diết và nhẹ em như cắt sâu thêm vào vết thương chưa lành của em. Càng cố quên anh em càng thấy mình không thể ! Đã biết mất rồi sao lòng em vẫn còn muốn gọi.
    Mấy hôm rồi chợt cảm thấy buồn vì hình như....hình như đã có sự thay đổi trong anh....một thay đổi lớn.....Nhưng không, em sẽ không buồn đâu anh ! Em mừng cho anh, cầu chúc anh hạnh phúc ! Em cũng chẳng trách tình cảm thoáng qua của một người đàn ông cô đơn và em cũng không oán hận tạo háo đã cho em gặp anh. Giá như không có cái ngày đó thì hay biết bao anh nhỉ ? Em chỉ buồn mình không thể quên anh đi, không thể chấp nhận một sự thật rằng em đã mất anh.
    ?oMưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để gần anh, được bên anh. Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân hát trong đêm bình yên từng giọt nước mát lành??. Chưa bao giờ em hiểu rõ rằng trong Tình Yêu, tình bạn chỉ là sự ngụy biện như bây giờ. Em dừng lại vì em hiểu có đi xa hơn nữa, người đau khổ nhất cũng chỉ là em. Nhưng thời gian cũng không thể giúp em làm một người bạn tốt đơn thuần của anh như em mong muốn. Em nhắc tên anh từng ngày, và em nhớ anh mỗi khỏanh khắc. Sự bận rộn em cố tình tạo ra cho mình sao cũng không xóa nhòa được hình ảnh thân thuộc của anh trong trái tim em. Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực như bây giờ, khi em không còn biết làm gì ngoài việc bật khóc khi nhớ quá một người mà không thể làm gì để thay đổi điều đó.
    ?o? Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy. Để trong đêm một mình em ngồi nghe mưa thấy mùa xuân đã đi xa thật xa, còn lại khúc hát buồn?. Khi thời gian trôi qua, đau đớn sẽ dần phai phôi, chỉ còn lưu giữ lại những kỷ niêm đẹp đẽ và hạnh phúc. Phải không anh khi mỗi lần nghĩ về anh yêu, em thấy đau buốt tận đáy sâu trái tim mình.
    Thôi thì xin giữ chút gì cho nhau, hứa với lòng sẽ xem anh như một người bạn thân, nhưng sao khó quá ! "Wait and see" phải không anh ?
    Hic, một ngày vô nghĩa lại nhớ đến người.....
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 08/03/2003
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bài hát gì nhỉ, hình như đó là bài hát " chân tình " . Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Những khỏang trống cho dù hôm nay không thể lấp đây nhưng hãy tin ngày mai, ngày mai mưa sẽ thôi về trên phố và mùa xuân sẽ về.
    Những tiếng thì thầm khi màn đêm qua đi trong lạnh cái lạnh của mùa đông đất khách . Những cảm giác , suy nghĩ khác nhau cứ đan xen vào nhau. Cô đơn lắm khi một mình. Người ta sợ nhất là cảm giác một mình. Tại sao hôm nay không phải là một ngày mới để khép lại ngày hôm qua có mưa nhiều, lạnh giá và cô đơn ? Ai đó đã nói rằng khi chia tay người ta sẽ mất tất cả ? Nhưng những gì không thuộc về trong tầm tay của mình thì sẽ ra đi mãi mãi.
    Mùa đông lạnh và cô đơn lắm, nhưng vẫn hy vọng ngày mai trời sẽ nắng ấm và trên những cành cây rít lên từng hồi của đêm qua sẽ có tiếng chim hót và nắng ấm.
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trong cái ồn ào náo nhiệt em lại thấy mình cô đơn đến lạ ! Cũng cười cũng nói sao lại trống rỗng vô cùng !
    Chiều thứ sáu cũng là chiều cuối tuần, chièu nay không có giờ học, mấy cô bạn người Việt ngồi xúm lại bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời ! Lâu lắm mới được huyên thuyên đủ thứ ! Phòng máy chiều nay sao ít người quá, chỉ có mấy cô nàng người Việt thôi, tha hồ nói tiếng Việt tha hồ cười đùa !
    Tuần sau là kiểm tra Info rồi nên đứa nào cũng lo làm cho xong bài tập, thi thoảng lại tháo cái tai nghe ra để nói đùa dăm ba câu rồi phá lên cười làm tan đi cái không gian yên tĩnh. Bỗng dưng chị bạn lại bảo "ta có một anh bạn chưa có người yêu" thế là đứa nào cũng nhao nháo lên "giới thiệu cho em đi !" sao lại phải như thế nhỉ ? Biết chỉ là đùa thôi đấy nhưng sao lại thấy chạnh lòng ! Trong năm người thì một chị đã có gia đình, một cô đã có người yêu còn lại ba đứa vẫn còn lông bông nên thi thoảng trong câu chuyện của những đứa con gái xa nhà vẫn không sao tránh khỏi "biết khi nào mới tìm được nửa của mình". Nửa của tôi ơi anh là ai vậy sao để em tìm tìm mãi tên anh ?" ! Không em không muốn là kẻ phải đi tìm nửa của mình đâu....Em sợ............
    Ngày cuối tuần 07/03/2003
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này