1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đi xa...........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ chắc cũng nhộn nhịp, vẫn ồn ào và đầy nắng bụi phải không ? Vẫn dòng người hối hả mỗi sáng trên mọi nẻo đường ! Vẫn còn nhớ con đường Cộng Hòa mỗi sáng đi làm hay đi học, con đường đầy gió và bụi, con đường mà lần đầu đặt chân tới mình đã phán một câu xanh rờn "Thề là sẽ không bao giờ đi đường này nữa", thế mà trớ trêu thay, mình phải mỗi ngày hai buổi sáng chiều đi qua đó, thâm chí nhiều hơn thế nữa những hôm lang thang cùng bạn bè ! Có phải "ghét của nào trời trao của nấy ?"
    Xa Sài Gòn mới thấy những gì trước kia mình cho là bình thường bây giờ bỗng thiêng liêng lạ thường ! Chỉ là những con đường mỗi sáng đi làm, chỉ là những tiếng rao đêm, chỉ là những quán cóc bên đường hay chỉ là những hàng xôi buổi sáng ! Hình như ngày ấy sáng nào mình cũng một gói xôi hay một ổ bánh mỳ cho buổi sáng ! Bây chừ thì...chẳng còn những tiếng rao đêm, chẳng còn những con đường khói bụi và cũng chẳng có những quán cóc muốn ghé lúc nào cũng được...
    Nhớ đến nao lòng..........
    03/2003
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Thế rồi nó cũng đi, mình không biết phải thế nào nữa, không biết là nên vui hay lo, vui cũng nhiều mà lo cũng không ít, lơ ngơ, lạ lẫm, thụ động, chưa kể là tự lo cho bản thân cũng không biết. Ấy vậy mà cũng làm được cái điều mà trong nhà chưa ai làm, với cố gắng của tất cả mọi người ?!? Cũng muốn lắm cho nó biết thế nào là cuộc sống ở nơi xa xứ, mà dường như đối với nó, xa xứ ko là vấn đề hơn là xa gia đình, có lẽ phải để cho cuộc sống dạy nó khôn lớn hơn và cứng cáp hơn. Ăn uống, ngoài mì gói, có lẽ nó không bít làm món gì ngon hơn, đi đó đây, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nó xa nhà một mình, và nơi mà ko ai giúp nó được ngoài bản thân nó. Và học bài nữa, có lẽ ngoài đọc chép và học thuộc lòng, chắn hẳn là không có người để nó hỏi những câu mà nghe là mún cười đau bụng : "Thế nào là tinh yêu thực sự, thế nào là người thứ 3, thế nào là chung thuỷ...vv..." .....
    Thôi, dẫu sao nó cũng đang ở xa, hy vọng là có thay đổi cho bản thân nó dù chỉ là một chút......


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uh, cuộc sống xa nhà là vậy đó ! Không ai nhắc nhở mình, chỉ mình lo cho mình thôi ! Những lúc đi học về người mệt nhoài chỉ muốn lăn đùng ra ngủ nhưng cũng phải lụi hụi nấu ăn, một ngày đôi khi chỉ ăn một buổi tối, buổi sáng thì khi thì nhịn đói khi thì chỉ uống một ly sửa rồi vội vàng đến trường, trưa thì vì không ăn được cơm ở resto nên cũng nhịn đói luôn, vậy đó, cuộc sống sinh viên xa nhà là vậy ! Không ai nhắc nhở, không ai lo lắng cho.....Đôi lúc bệnh nằm xuống không biết ai sẽ lo cho mình từng viên thuốc từng muỗng cháo như còn ở nhà ! Thi thoảng cũng nhận được lời nhắn của vài người bạn "ăn uống cẩn thận nhé, chịu khó giữ gìn, tự chăm sóc..", thì cũng ừ cũng hứa nhưng lắm lúc lại làm biếng lại ăn mì gói cho dù cái món đó mình chẳng thích tí nào !
    Rất ngạc nhiên khi biết hắn đi học xa ! Ờ mà sao chẳng nghe ai nói chi cả ! Hắn đi đã được mấy ngày rồi hả B ? Thấy hắn vẫn còn dại đó nhưng có ra ngoài mới khôn được chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ? Nhưng cũng đừng lo nhiều, bên đây cũng có nhiều đứa chỉ mới TN cấp bao xong cũng đi học xa, cũng xa xứ xa ba mẹ nhưng rồi đâu cũng vào đấy, bên cạnh mình luôn có những tấm lòng, luôn có người sẵn lòng giúp đỡ mình những lúc gặp khó khăn !
    N ơi ! Cố lên ! Chị mong N sẽ thành công nơi đất khách quê người ! Chị sẽ viết thư cho N !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ngày anh đi, anh nói với em bằng một niềm tin chắc chắn: "Một năm không phải là dài". Bây giờ thì gần 2 năm, và cũng chưa biết khi nào anh về. Xem ra không có ngày ấy, anh nhỉ, hoặc nếu có đi chăng nữa thì cũng đang ở mãi miền xa thẳm, xanh mênhmang nào đấy.
    Nhiều khi em cứ mong anh về. Chẳng để làm gì, nhưng sao vẫn mong được ngồi bên anh nói chuyện như ngày xưa... Chúng mình lại nói về văn học, phim ảnh, và cả những bài hát yêu thích, anh nhỉ... Lúc nào em cũng thấy thích nói chuyện với anh về nghệ thuật - trừ chính trị ra nhé - Và ảnh hưởng về quan điểm nghệ thuật từ anh cũng nhiều.
    Em nhớ lại một câu mà hôm 27.1 anh nói, "Anh thích nói chuyện với em chứ, như hai người bạn ấy", mà nghe cay đắng biết chừng nào.
    Bây giờ em á? À, vẫn nhiều bạn bè như trước đây, vẫn liến thoắng và tinh vi như trước đây... vẫn thế anh ạ, chỉ có tâm hồn, không còn trẻ trung như ngày ấy nữa rồi. Em già thật rồi, anh ạ! hình như là cả trong suy nghĩ và hình thức....
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mặc ngày tháng dần trôi
    Con mê mải với những kiếm tìm
    Tìm gỉ nhỉ?
    Đôi khi...
    chính con còn không hiểu
    Những giấc mơ tuổi thơ
    Những ước mong tuổi trẻ
    Ẩn hiện trong con
    từng giây phút cuộc đời
    Nhưng thực tại,
    lẽ nào đâu lẩn tránh
    Nỗi lo thường ngày,
    cứ bám víu vào con
    Và đôi lúc
    con đã sống buông
    Không còn giữ những niềm mong ước
    Sống theo điều ở ngay phía trước
    Để rồi một ngày lại tiếc nuối thời gian
    Lúc này đây, cầm tờ lịch trên tay
    Con ngỡ ngàng trước thời gian phiêu dạt
    Không biết nỗi
    quãng đường đời trước mặt
    Có lúc nào hiện thực giấc mơ con.

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này