1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1u29, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh online và vào ttvn bốp chát ngay lại với bài viết của em , anh ấy cho rằng em là quả bóng trên sân chuyền từ tay người này sang người khác , chỗ này bóng không ưng thì bóng đi chỗ khác .Có thể vậy sao anh ? Cái gì đã qua phải để cho nó qua , nhưng hãy tin em rằng những gì em đối với anh đều chân thật .
    Bạn anh đã mắng em rằng :"Bóng ơi là bóng... bóng rổ thật là hay... quả bóng trên sân chuyền từ tay người này sang tay người khác, từ "mái nhà" này sang "mái nhà" khác, ý nhầm... ở vị trí này bóng chưa ưng thì "bóng" muốn sang chỗ khác tốt hơn, ở trên tay người này "bóng" ko muốn, bóng nghĩ đến chỗ khác cơ, bóng bỏ mặc người đang dẫn "bóng", để tự tìm chỗ mà "bóng" thích hơn, yêu hơn, nhưng chắc gì bóng đã đến được,có khi còn bị "ghẻ lạnh" , ghẻ nóng ý chứ, loay hoay 1 hồi bóng lại muốn về chỗ cũ cho nó an toàn, nhưng ôi thôi, đã đi rồi quay lại đâu có dễ, bóng rổ mà... thế là bóng văng ra ngoài sân... và trọng tài thay bằng bóng khác... chẳng ai muốn dùng đến quả bóng cũ nữa...hehe".
    Những dòng này nghe mới thật xót xa , em thấy mình thật đáng thương mà cũng thật đáng ghét . Em đã biết là mọi người sẽ nghĩ gì về em , em đã muốn xoá ngay tất cả sự hiện diện của em trên ttvn , em đã đổi nick , anh có thể nhận ra em sao ? Hay vì những điều em đã viết quá cụ thể ? Em vẫn là em , con bé ngu ngốc và tham lam ,vẫn luôn vô tâm với những người thân yêu của mình . Thay thế cho em dù có là ai , thật lòng mong rằng lần này anh sẽ tìm được 1 nửa thật sự của riêng mình . Em không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa và cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa . Dạo này em học tốt lắm , giá như anh có thể thấy , ngày xưa chắc anh sẽ rất vui , còn bây giờ anh chẳng quan tâm . Em cũng tự tập bóng nữa , không có anh , tập bóng 1 mình thật khó khăn và chán , ngày trước em rất hay nản , anh luôn là người động viên khích lệ dỗ dành em . Bây giờ em tự làm mọi việc , có lẽ điều ấy sẽ làm em lớn hơn 1 chút phải không anh . Bây giờ thì em chẳng còn lí do gì phải bận tâm để mà không học thật chăm và thật giỏi để đi du học nữa . Chuyện của mình đã qua , đã không còn ai giữ em lại . Có lẽ chia tay là tốt cho cả anh và em , anh có cuộc sống mới , bạn gái mới , vui vẻ và thoải mái hơn , em sẽ học giỏi và chơi bóng . Anh ạ , em sẽ không vào box bóng rổ post bài nữa , trơ trẽn lắm . Hình như mọi người đều đoán ra em là ai , em lại ngốc nghếch nữa rồi phải không anh ? Mọi người hình như đang lấy em ra làm trò cười , đáng đời em lắm !...
    Chuyện của mình tệ đi vì sao anh nhỉ ? Chúng ta đã bất đồng quan điểm với nhau trong chuyện em đi du học , anh muốn em ở lại , còn em lại nhất quyết đòi đi , rồi lại bất đồng quan điểm trong nhiều chuyện khác , những cuộc cãi vã đã làm em chán nản và mệt mỏi , tình cảm có những vết rạn và không còn được như lúc ban đầu . Anh cũng có những lúc thật là quá đáng những khi anh bực bội . Rồi khi chúng ta đang trục trặc về chuyện người ấy thì anh lại đi nói với chính người ấy rằng em vẫn chưa quên , rằng người ấy về làm đảo lộn tất cả , anh làm vậy đã khiến cho em hết sức tức giận , thất vọng và sững sờ .Anh đã khiến cho người ấy coi thường cả em và anh , làm người ấy thấy ngại , có gì hay ho trong chuyện này ? Rồi anh làm mọi chuyện rối tung cả lên ,anh bắt em huỷ hết kỉ vật của người ấy coi như là 1 hành động chuộc lỗi với anh , anh cấm em không được chơi bóng nữa vì anh muốn em biến khỏi cuộc đời anh .Anh không làm gì sai ư ? Anh không phũ phàng với em ư ? Anh không có gì quá đáng ư ? Trong khi em đã nghĩ rằng khi người ấy ra đi em sẽ cố gắng để mọi chuyện ổn lại , em không gặp , không nói chuyện , không chat với người ấy , thế mà anh lại làm nó rối lên , phá vỡ tất cả sự cố gắng của em khi anh nói về em như vậy với người ấy . Anh muốn làm cho em và người ấy ngại gặp nhau ư ? Anh muốn em không còn đường lui ư ? Anh đã đẩy em vào 1 tình thế oái oăm vô cùng khó xử .
    Ai đã làm cho những ngày tháng êm đẹp và hạnh phúc của chúng ta mất đi ?
    Có lẽ điều em đang nuối tiếc chỉ là kỉ niệm .
    Sau khi bạn anh nói những điều kia thì em cũng có thể nhận ra ý của anh thế nào .Vậy thì 1 lần nữa tạm biệt anh mãi mãi ....
    Em ghét nhất là bị người khác coi thường , nếu anh đã coi thường em , bạn bè anh cũng vậy , thì khi đã không còn tôn trọng nhau , chả còn gì để cứu vãn nữa .Mà có lẽ anh cũng chẳng nhớ đến em , nếu có cũng chỉ là những điều tệ hại , những lỗi lầm em đã gây ra với anh .
    Trong chuyện này cả 2 đều có lỗi , tất nhiên là lỗi lớn ở em , nhưng anh à , tại sao anh không thể tin rằng những gì đã qua là những gì rất đẹp ?Em là người không thể giả vờ trong tình cảm , vì vậy em không thể vừa nói yêu anh vừa nhớ đến 1 người khác , em cũng không hiểu tình cảm em dành cho anh là cái gì , nhưng em chắc chắn rằng những tình cảm mà em dành cho anh luôn luôn thật , quan tâm đến anh , ở bên anh đều rất thật lòng , chỉ có điều em không hiểu tại sao có lúc em vẫn nghĩ đến người ấy , em thật là mâu thuẫn và phức tạp . Em quá tham lam ...Em sẽ lại làm khổ anh nếu như có ngày quay lại . Vậy cuối cùng chia tay là đúng phải không anh ?
    Em nhớ sân sau vô cùng , em nhớ cái sân của em , cái rổ của em , những ngày tháng êm đềm của em ... và anh - người đã từng là của em.
    Em nghe lại những đĩa nhạc anh làm cho em , đọc lại những dòng "SHMILY" em đã viết cho anh ,đọc lại những điều chúng ta đã nói với nhau khi chat , xem lại những cái thiếp anh làm tặng em , người ta nói rằng kỉ nệm bao giờ cũng đẹp !......
    Làm sao để em có thể vượt qua được chuyện này ? Bây giờ em biết hỏi ai ?
  2. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn , biết nói thế nào nhỉ , nghĩ đến anh nhiều làm em chẳng còn tâm trí đâu để làm việc khác , 1 ngày suy nghĩ vẩn vơ ... Trưa nay ngủ lại còn mơ làm lành với anh , chắc là tại ôm gối anh tặng , ấm lắm nhưng có lẽ nó làm em nghĩ đến anh nhiều hơn .
    Chiều nay trước khi đi học ông Mạnh còn cố tình qua trường vừa kịp lúc 6h để mong thấy anh , để anh "tình cờ" thấy em mặc cái áo len anh tặng .Anh à , mọi người đều nói với em rằng nó đẹp , nếu anh thấy , anh có khen không ?Vậy mà anh không đến chiều nay , anh đi đâu ? Chắc là anh đi chơi ... với ai vậy hả anh?
    Không hiểu sao em không log in được YM , mà thật ra để làm gì cơ chứ , không còn chat với anh , em chẳng cần đến YM nữa .
    Bây giờ anh hay chat với ai , hay gọi điện cho ai , hay đi với ai , hay nghĩ đến ai ? Anh nhớ ai ?...
    Hôm nay em đọc 1 bài báo , nó nói rằng chuyện vương vấn tình cảm sau khi đã chia tay cũng không có gì là lạ , nhưng không nên vì mình mà làm xáo trộn cuộc sống đã yên bình trở lại của người kia , không nên làm phiền hay quấy rầy , gây phiền phức , tốt nhất là nên tránh , đặc biệt khi người kia đã có đối tượng mới thì nên vun đắp chứ không thể ích kỉ mà phá rối , không nên làm người kia khó xử .Em nên nghe theo những lời khuyên ấy và không để anh thấy , không xen vào cuộc sống của anh nữa , anh thực sự muốn như vậy phải không ?
  3. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn , biết nói thế nào nhỉ , nghĩ đến anh nhiều làm em chẳng còn tâm trí đâu để làm việc khác , 1 ngày suy nghĩ vẩn vơ ... Trưa nay ngủ lại còn mơ làm lành với anh , chắc là tại ôm gối anh tặng , ấm lắm nhưng có lẽ nó làm em nghĩ đến anh nhiều hơn .
    Chiều nay trước khi đi học ông Mạnh còn cố tình qua trường vừa kịp lúc 6h để mong thấy anh , để anh "tình cờ" thấy em mặc cái áo len anh tặng .Anh à , mọi người đều nói với em rằng nó đẹp , nếu anh thấy , anh có khen không ?Vậy mà anh không đến chiều nay , anh đi đâu ? Chắc là anh đi chơi ... với ai vậy hả anh?
    Không hiểu sao em không log in được YM , mà thật ra để làm gì cơ chứ , không còn chat với anh , em chẳng cần đến YM nữa .
    Bây giờ anh hay chat với ai , hay gọi điện cho ai , hay đi với ai , hay nghĩ đến ai ? Anh nhớ ai ?...
    Hôm nay em đọc 1 bài báo , nó nói rằng chuyện vương vấn tình cảm sau khi đã chia tay cũng không có gì là lạ , nhưng không nên vì mình mà làm xáo trộn cuộc sống đã yên bình trở lại của người kia , không nên làm phiền hay quấy rầy , gây phiền phức , tốt nhất là nên tránh , đặc biệt khi người kia đã có đối tượng mới thì nên vun đắp chứ không thể ích kỉ mà phá rối , không nên làm người kia khó xử .Em nên nghe theo những lời khuyên ấy và không để anh thấy , không xen vào cuộc sống của anh nữa , anh thực sự muốn như vậy phải không ?
  4. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Mg nói với em rằng anh ấy đã chat với anh , anh ấy bảo là anh biết em dùng nick khác để vào ttvn .Anh ấy cũng nói rằng từ sau nếu em muốn thì hãy cứ vào sân sau mà chơi , anh ấy đã khuyên anh rằng đã không còn là gì của nhau thì cũng không nên ép buộc nhau điều gì , nên coi nhau như bạn cũ , mình có thể như vậy sao anh ?Anh ấy chúc em mau vui trở lại và học tốt , em vẫn đang cố gắng học thật tốt mà .
    Anh à , thật ra từ tuần sau em về nhà mới rồi , tan học là phải về luôn , anh chẳng lo phải nhìn thấy em nữa đâu .
    Hôm qua mới cay đắng ,nghẹn ngào, tủi hổ làm sao khi anh nói rằng anh xin em đừng để anh phải thấy em nữa , bây giờ anh cảm thấy thoải mái rồi nhưng nếu thấy em sẽ lại gợi về 1 điều gì đó không vui . Anh hỏi em vào sân trong để làm gì khi em có thể chơi ở sân ngoài , anh hỏi em rằng cái lí do sân ngoài không được chơi muộn có phải là điều duy nhất khiến em vào sân trong hay không , em đã lắc đầu . Lúc ấy em muốn nói với anh rằng em vào sân trong là vì em nhớ anh , nhưng khi thấy vẻ mặt anh rất lạnh lùng , em lại nghĩ rằng anh sẽ chẳng thèm để ý đến điều đó , anh sẽ cười em , nên em không nói .Khi anh nói rằng em muốn anh phải không đến trường chơi bóng nữa hay sao , em đã định nói rằng em mong anh đến và em mong thấy anh trên sân bóng , nhưng cũng may là em đã kiềm chế được mình . Sống trong sự kìm nén thật là khó chịu !Vậy là em sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa vì từ tuần sau em sẽ không còn gặp được anh nữa .Anh sẽ hài lòng khi em không quấy rầy anh nữa phải không anh ?
  5. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Mg nói với em rằng anh ấy đã chat với anh , anh ấy bảo là anh biết em dùng nick khác để vào ttvn .Anh ấy cũng nói rằng từ sau nếu em muốn thì hãy cứ vào sân sau mà chơi , anh ấy đã khuyên anh rằng đã không còn là gì của nhau thì cũng không nên ép buộc nhau điều gì , nên coi nhau như bạn cũ , mình có thể như vậy sao anh ?Anh ấy chúc em mau vui trở lại và học tốt , em vẫn đang cố gắng học thật tốt mà .
    Anh à , thật ra từ tuần sau em về nhà mới rồi , tan học là phải về luôn , anh chẳng lo phải nhìn thấy em nữa đâu .
    Hôm qua mới cay đắng ,nghẹn ngào, tủi hổ làm sao khi anh nói rằng anh xin em đừng để anh phải thấy em nữa , bây giờ anh cảm thấy thoải mái rồi nhưng nếu thấy em sẽ lại gợi về 1 điều gì đó không vui . Anh hỏi em vào sân trong để làm gì khi em có thể chơi ở sân ngoài , anh hỏi em rằng cái lí do sân ngoài không được chơi muộn có phải là điều duy nhất khiến em vào sân trong hay không , em đã lắc đầu . Lúc ấy em muốn nói với anh rằng em vào sân trong là vì em nhớ anh , nhưng khi thấy vẻ mặt anh rất lạnh lùng , em lại nghĩ rằng anh sẽ chẳng thèm để ý đến điều đó , anh sẽ cười em , nên em không nói .Khi anh nói rằng em muốn anh phải không đến trường chơi bóng nữa hay sao , em đã định nói rằng em mong anh đến và em mong thấy anh trên sân bóng , nhưng cũng may là em đã kiềm chế được mình . Sống trong sự kìm nén thật là khó chịu !Vậy là em sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa vì từ tuần sau em sẽ không còn gặp được anh nữa .Anh sẽ hài lòng khi em không quấy rầy anh nữa phải không anh ?
  6. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    19-11
    3 nắm trưóc em gặp anh lúc đó em ghét anh nhưng anh là thầy giáo của em , 2 nắm trước em tặng quà 20-11 cho anh ngoài tư cách một người học trò còn là một người yêu , 1 năm trước em tặng quà 20-11 cho anh và đúng ngày đó em và anh chia tay nhau . Hôm qua em gọi điện chúc mững anh lại trở về như cũ một người học trò ....... . Nhanh thật đấy đã 3 năm qua 3 năm cho nhưng thay đổi . Đến tận giờ phút này em vẫn không hiểu cả anh và em đều yêu nhau tại sao lại chia tay đến tận bây giờ em vẫn không hiểu .......... đã 3 cái ngày 19-11 đi qua đẫ 3 năm
  7. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    19-11
    3 nắm trưóc em gặp anh lúc đó em ghét anh nhưng anh là thầy giáo của em , 2 nắm trước em tặng quà 20-11 cho anh ngoài tư cách một người học trò còn là một người yêu , 1 năm trước em tặng quà 20-11 cho anh và đúng ngày đó em và anh chia tay nhau . Hôm qua em gọi điện chúc mững anh lại trở về như cũ một người học trò ....... . Nhanh thật đấy đã 3 năm qua 3 năm cho nhưng thay đổi . Đến tận giờ phút này em vẫn không hiểu cả anh và em đều yêu nhau tại sao lại chia tay đến tận bây giờ em vẫn không hiểu .......... đã 3 cái ngày 19-11 đi qua đẫ 3 năm
  8. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hôm nay là 1 ngày hạnh phúc của em. Sau những chuỗi ngày triền miên trong đau đớn và nước mắt thì ngày hôm nay là ngày của sự bình tâm. Sau cuộc nói chuyện với 1 người bạn thân, em đã bình tâm lại rất nhiều.
    Cô bạn đã thức tỉnh dậy trong em rất nhiều suy nghĩ. Cho đến bây giờ em không còn thấy mình giận dữ và uất ức nữa dù nỗi đau trong em vẫn còn nguyên vẹn. EM nhận ra mình hiểu anh hơn, và mình hiểu mình hơn. Nỗi đau cũng có những mặt tích cực của nó, nó đã làm em trưởng thành và vượt qua được mình. Em ngồi dậy và nấu 1 nồi cháo gà, sau 2 ngày ko ăn uống, chỉ nằm trên giường, em bắt đầu ăn, và bắt đầu nhìn nhận được mình.
    Bây giờ em đã hiểu mình cần làm gì, cũng như hiểu trọn vẹn những gì anh đã phải chịu đựng. Cám ơn sự sáng suốt của cô bạn đã đưa về em với thế giới của anh. Có những điều 5 năm rồi em không hiểu, nỗi đau này và sự nhìn nhận nó của cô bạn đã khiến em hiểu. Thật kỳ lạ phải không anh. Vậy ta cần cảm ơn thời gian này, cảm ơn những gì cuộc sống mang đến và thử thách ta, để ta hiểu mình hơn, và hiểu mọi người xung quanh hơn. Em hiểu được tình yêu của những người xung quanh, hiểu được sự ích kỷ của mình. Nỗi đau này làm em trở nên bao dung hơn, và biết bớt đi sự ích kỷ của mình.
    Thế nhé anh, em trở lại với cuộc sống của em. Trước khi em có thể cho đi và hiến dâng 1 điều gì, em cần phải chăm lo cho em thật tốt đã. Em muốn mọi người được tự hào về em. Em muốn mọi người tin tưởng vào em, rằng em, ngày hôm nay đã vượt qua được phần nào sự ích kỷ và yếu đuối của mình
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hôm nay là 1 ngày hạnh phúc của em. Sau những chuỗi ngày triền miên trong đau đớn và nước mắt thì ngày hôm nay là ngày của sự bình tâm. Sau cuộc nói chuyện với 1 người bạn thân, em đã bình tâm lại rất nhiều.
    Cô bạn đã thức tỉnh dậy trong em rất nhiều suy nghĩ. Cho đến bây giờ em không còn thấy mình giận dữ và uất ức nữa dù nỗi đau trong em vẫn còn nguyên vẹn. EM nhận ra mình hiểu anh hơn, và mình hiểu mình hơn. Nỗi đau cũng có những mặt tích cực của nó, nó đã làm em trưởng thành và vượt qua được mình. Em ngồi dậy và nấu 1 nồi cháo gà, sau 2 ngày ko ăn uống, chỉ nằm trên giường, em bắt đầu ăn, và bắt đầu nhìn nhận được mình.
    Bây giờ em đã hiểu mình cần làm gì, cũng như hiểu trọn vẹn những gì anh đã phải chịu đựng. Cám ơn sự sáng suốt của cô bạn đã đưa về em với thế giới của anh. Có những điều 5 năm rồi em không hiểu, nỗi đau này và sự nhìn nhận nó của cô bạn đã khiến em hiểu. Thật kỳ lạ phải không anh. Vậy ta cần cảm ơn thời gian này, cảm ơn những gì cuộc sống mang đến và thử thách ta, để ta hiểu mình hơn, và hiểu mọi người xung quanh hơn. Em hiểu được tình yêu của những người xung quanh, hiểu được sự ích kỷ của mình. Nỗi đau này làm em trở nên bao dung hơn, và biết bớt đi sự ích kỷ của mình.
    Thế nhé anh, em trở lại với cuộc sống của em. Trước khi em có thể cho đi và hiến dâng 1 điều gì, em cần phải chăm lo cho em thật tốt đã. Em muốn mọi người được tự hào về em. Em muốn mọi người tin tưởng vào em, rằng em, ngày hôm nay đã vượt qua được phần nào sự ích kỷ và yếu đuối của mình
  10. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh có đến trường chơi bóng buổi chiều không nhỉ ? Em không dám vào sân trong nên chẳng biết được là anh có đang chơi hay không .
    Ngày hôm nay rất buồn . Trưa nay sau khi từ NEO về , em khóc . Lúc ấy muốn gọi ngay cho anh , hi vọng anh sẽ đến và an ủi em , nhưng rồi em không đủ can đảm để làm vậy nên em khóc 1 mình , không dám về nhà bà ngoại ngay mà phải đi bộ lòng vòng 1 hồi , sợ bà biết em khóc . Em cố gắng suy nghĩ theo những điều anh đã nói với em trước đây , dần dần em bình tâm trở lại , tại sao em lại phải khóc vì chuyện ấy phải không anh ?
    Hôm nay em chơi bóng cũng tệ nữa , em không chạy nổi , ném thì tệ , không lên rổ , mà cũng chẳng nhận được bóng vì không thoát được người , không yểm hộ được , hichic , em thấy mình thật kém cỏi . Độ này em chơi tệ đi thì phải . Em đang tập ném tay cao , giá như có anh , anh sẽ dạy em , chơi bóng với em , sẽ ở bên em khi em thi ném vòng , sẽ động viên em để em tự tin hơn khi chơi bóng .
    Anh biết đấy , em luôn thấy mất tự tin vào bản thân sau khi nói chuyện với Mr Huck , vì vậy ngày hôm nay đối với em thật kinh khủng .
    Và anh cũng biết là nếu em chơi bóng không như ý , em sẽ lại thấy chán nản , hichic . Tại sao em lại yếu đuối đến thế nhỉ ?
    Em đã được khuyên rằng nên quên tất cả những chuyện này đi , vì khi anh đã không muốn gặp em nữa thì có nghĩa là anh đã rất kiên quyết trong quyết định của anh , anh đã không còn quan tâm đến em 1 chút nào nữa , vì vậy em không nên đeo bám làm phiền anh , em nên tránh đi vì anh muốn thế . Dù em có quan tâm đến anh bây giờ thế nào thì cũng không nên để lộ ra ngoài cho anh và mọi người biết .
    Hôm qua em qua trường , định qua nhà cô Hương Lan tặng quà 20-11 xong thì sẽ quay lại trường , có lẽ lúc ấy anh cúng ra uống nước , vậy có thể em sẽ "tình cờ" gặp anh . Nhưng mà em lại quay lại trường quá sớm , hichic , anh chưa ra , ngồi 1 lúc thấy mọi người lục tục kéo ra , bỗng nhiên thấy sợ kinh khủng , vậy là em chạy vội sang bên kia đường , em thật là ngốc .Anh ngồi quay lưng lại với em , bây giờ đúng là anh ghét em thật rồi .Khi em gọi thằng Kều , anh và mọi người bỗng nhiên ngoái lại nhìn em , em ngại ơi là ngại . Anh không nhận ra giọng em nữa hay sao ? Anh có nhìn em lần nào không nhỉ ?
    Ngày mai chẳng biết sẽ thế nào nhỉ ?
    Em nên quên tất cả đi thôi , càng nhanh càng tốt , như anh vậy ...
    Anh à , em đang ngồi xem lại mấy cái flash , em rất thích bài " If " , nó cũng có trong cái đĩa " I love u just the way you are " anh làm cho em , và anh có nhớ " I Cry " và " You belong to me " không , em đã hát cho anh nghe lần đầu tiên là trên sân bóng vào 1 buổi tối thứ 4 khi mình ở lại muộn . Tự nhiên bỗng thấy muốn nghe lại mấy bài hát đó , nghe rất buồn !
    Anh đang nghĩ gì nhỉ ? Giá như em có thể biết , biết đâu em sẽ thoát khỏi tình trạng này , em mệt mỏi lắm rồi anh ạ ...

Chia sẻ trang này