1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 05/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5


    Yes, they are all smart enough to set her free ( not relate to the problem of understanding a foreign language ) :)
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Minh : I like u. yup , like u so much.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các bạn, mình hiểu mà. Mình cũng e là có những bạn không sõi tiếng Anh sẽ không hiểu mình viết gì nên quyết định viết tiếng Việt.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay mới trở lại diễn đàn này, vì cô độc quá, không có ai để trò chuyện. Bố mẹ thì có những bận tâm riêng khó mà cởi mở với mình. Bạn bè thì hầu như không có. Còn dân online đa số toàn là có mục đích cả, trò chuyện vô tư không được. Đành gửi nỗi lòng ở đây, hi vọng ngày mai tươi sáng.

    Mẹ đã vì con mà chịu đựng nỗi đau ấy, con không bao giờ quên ơn mẹ, và luôn cầu chúc cho mẹ được hạnh phúc vẹn toàn. Con biết con đường phía trước vẫn còn khó khăn, nhưng con sẽ cố gắng mọi ngày để không còn thấy nước mắt mẹ rơi, con thương mẹ lắm, mặc dù chưa giúp được gì nhiều cho mẹ nhưng con đang cố gắng, đỡ đần được mẹ việc nào hay việc ấy. Có những việc mẹ không đích thân làm thì không xong, nên con và cả nhà không gánh vác hết được khó khăn cho mẹ, nhưng con cố gắng học hỏi để đảm đương tốt hơn công việc của nhà. Con sẽ cố gắng bình tâm (đó là điều mẹ yên lòng nhất), ngày một, ngày hai, đến một lúc nào đó con được vẹn toàn về mặc tâm trí thì ngày đó thật là bình yên mẹ nhỉ.

    Con không bao giờ quên những giọt nước mắt ngày hôm nay, nhưng con dặn lòng phải tha thứ cho kẻ đã gây ra chuyện này, bởi vì con biết con đã từng làm đau một số người, nên có kẻ thù cũng dễ hiểu thôi. Con không muốn oan oan tương báo, nên sẽ không trả thù; tuy nhiên con dặn lòng không giao du với những kẻ có mục đích xấu, cho dù con không có bạn cũng không sao cả, quan trọng là cả nhà ta bình bình an an.

    Mẹ là quê hương của con, giờ đây trong những phút yếu lòng này con muốn có một người con trai mạnh mẽ ở bên để nương tựa, và đỡ đần con những lúc con suy nghĩ lệch lạc. Nhưng mẹ ơi con không thể kết hôn vì sức con yếu chỉ có thể dùng để đỡ đần bố mẹ chứ không thể lo cho gia đình riêng mà quên bố mẹ. Chưa lúc nào con thấy thương bố mẹ như lúc này, con mong bố mẹ sống đời với con, không có chia lìa.

    Và không chỉ có bố mẹ mà cả nhà ta, gia đình bên nội bên ngoại, gia đình ex, gia đình anh T được bình yên đề huề.

Chia sẻ trang này