1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày ta bắt đầu xa nhau.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi halfHeart, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày ta bắt đầu xa nhau.

    Em yêu,

    Không thể nào tập trung để làm việc khi mọi chuyện ở nhà - nơi có gia đình nhỏ - đều rối tung rối mù, và đang có nguy cơ tan rã. Không biết làm thế nào cho đúng, thật sự là thế, việc lựa chọn giữ con tim và lý trí thật không đơn giản chút nào. Đôi khi mình lại nhận ra việc chia tay là tốt cho cả 2: anh và em. Ngược lại, anh cảm nhận được anh yêu em thật nhiều, và không thể nào thiếu em trong cuộc sống này được.

    Mình phải bình tĩnh em à, anh nghĩ thế. Tuy chúng mình đã nói với nhau rất nhiều lần việc chuyện này rồi, nhưng lúc đó em lại dấu anh một vài điều, có thể chính là những điều cơ bản dẫn chúng ta đến tình trạng như ngày hôm nay.

    Vì sao em lại có ý định chia tay với anh?
    Vì em không yêu anh.
    Em đã nói rằng em đang rất yêu anh, cho dù khi anh đánh em 2 cái tát.
    Cái tát đó là điều khiến anh ân hận, dựa vào đó em có thể nói anh không tôn trọng lời hứa của mình. Đúng, anh sai rồi. Trước khi chuyện đó xảy ra, anh giận em kinh khủng, giận vì em đã nói dối anh hết lần này đến lần khác. Có những chuyện không cần làm như thế em à, em biết không? Mỗi khi phát hiện ra em nói dối anh, anh đau lòng lắm, anh tự nhủ rồi điều này sẽ không xảy ra nữa. Có những việc anh trách em là anh sai rồi, như chuyện em nghĩ ở T.T chẳng hạn, khi nghe em nói là ông nào đó bắt em đem thùng trang điểm lên là anh nghi ngờ liền, anh nghĩ là mình lo xa quá, kẻo em không vui thì khổ, nhưng cuối cùng đó là lý do khiến em nghĩ ở đó. Sao em không cho anh biết? sao thế em? Sao em lại dấu anh điều này làm gì, sao vậy? Anh không đủ tin tưởng để em chia sẽ việc này sao? Tụi mình cũng đã vượt qua được những chuyện tương tự như thế này rồi mà. Anh và em là một đối tượng thống nhất, em buồn thì anh cũng buồn và sẽ vui khi em vui. Hãy ở lại cùng anh, chúng ta cùng yêu nhau và cùng làm mọi chuyện. Đến đây là anh cảm thấy nhớ em nhiều lại rồi. Sau ?o2 cái tát? đó, anh lại hết giận em ngay, vì anh hiểu ra mọi chuyện, có thể vì điều đó mà khiến mình tan vỡ sao này. Hối hận làm sao!

    Vì em không phù hợp với phong cách của gia đình anh.
    Chúng mình đã bàn bạc, thống nhất được những việc nên làm và không nên làm rồi mà. Anh đã quyết là không về H.A nữa rồi, em biết thế mà. Anh biết em là em, nên anh sợ phải bắt buộc em theo những phong tục tập quán lắm. Chỉ hy vọng, trong tương lai em hiểu ra và mọi việc lại xuất phát từ trong chính bản thân mình. Chỉ cần một chút thôi, một chút cố gắng là sẽ được liền.

    Vì anh đi làm ở công ty nhiều quá.
    Có phải lý do này không em. Có khi nào do anh đi biền biệt từ sáng đến tối mịt, trong khi em phải ở nhà một mình, rồi dần dần anh và em xa nhau. Nếu thế thì anh sẵn sàng dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Sẽ đi làm về sớm, mặc kệ công ty nghĩ gì, nghĩ gì cơ chứ khi mà anh có địa vị + tiền bạc mà không có em. Trở thành vô nghĩa em à! Anh làm mọi thứ vì em. Sáng Chủ nhật, anh và em sẽ đi uống coffee, 2 vợ chồng sẽ mua 1 tờ báo và đọc chung. Sau đó sẽ đi chợ - như ngày xưa ấy. Anh sẽ nấu cho em ăn trong ngày CN. Điều này là lỗi của anh trong thời gian qua!

    Vì anh cưng chiều em nhiều.
    Em dư sức biết là anh luôn chiều chộng và chăm sóc em. Anh sợ em cực khổ, sợ thiếu thốn, sợ thua bạn thua bè. Chúng mình đã bàn bạc để tìm hướng giải quyết: đi LTĐH, học trang điểm, học Tiếng Nhật. Tính em như thế, và anh cũng đồng ý để cho em thay đổi khi em thích, để cuối cùng trong 2 năm vừa qua, việc làm của em cũng đang dang dở. Cái này là sự thật đau lòng, dù trong cuộc nói chuyện hàng ngày, anh không đề cập đến kết quả này. Chính vì kết quả này mà em cảm thấy ngao ngán với cuộc sống hiện tại, cảm thấy bế tắc, ngày qua ngày điều này lớn dần lên và khi gặp điều kiện thuận lợi thì đã phát nổ - đã nổ rồi. hic? Đây cũng là do một phần lỗi của anh, trải qua những chuyện như thế này anh đã nhận ra như thế. Việc đi học tiếng Nhật, chỉ cần em học xong, anh dư sức tìm được việc làm cho em mà, anh đã chuẩn bị điều này rồi, đó là lý do vì sau anh hay gặp khách hàng Nhật, các công ty làm cho Nhật và cả những đứa bạn anh làm cho công ty Nhật.

    Vì quan hệ với mấy đứa em của anh.
    Theo em tụi nó có dễ thương hay không? Có chứ, trừ bé Th. ra, nó cứng đầu và em bướng bỉnh, cuối cùng là anh bối rối. Nhưng không quan trọng, mọi người đều hiểu ra chuyện đó mà, đâu có đặt nặng vấn đề này đâu. Chỉ cần không xích mích với nhau là vui lắm rồi.

    Về vụ ?ocon chó?
    Đây không phải nguyên nhân cơ bản, mà là nguyên nhân trực tiếp, là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh này. Em dấu anh điều này, và anh thì tin em. Tin thật sự em à. Nếu anh không tin thì anh có thể chi phối hay ngăn cản mà. Không để cho nó phát triển to lớn đến mức như ngày hôm nay đâu? Anh có khả năng làm thế mà. Anh tin em đấy, em à. Anh hối hận về điều này ghê gớm, ghen đến run người, dày vò anh từ ngày này sang ngày khác. Lúc này thì anh biết nhiều về chuyện này rồi, em tươi cười với nó, sử dụng giọng nói trong điện thoại y chang với anh lúc xưa. Lúc trưa nghe giọng như thế làm anh buồn thật sự, sau đó thì em đã đổi giọng liền.
    Anh biết em đã đi chơi nhiều với người này rồi, từ lâu lắm rồi, từ khi mà anh tin em là em không còn giao tiếp với người này nữa. Nhưng không, em đã dấu anh, và trong thời gian này, người này đã nói cho em nghe những lời ngọt ngào.
    Đi nưới ngoài ư? Bao giờ thì đi, bố mẹ qua đó mất mấy năm để bão lãnh con, sau đó người con này mất mấy năm để bảo lãnh em. Em có biết rõ điều này không?
    Trong cơn hiếu thắng, người này làm mọi cách để chiếm đoạt em. Sau này thành công rồi, thì em sẽ phải đối mặt với những v/đ giống như những gì đã diễn ra với anh và em.
    Người này nói ngon nói ngọt, với những giáo lý về sự giải thoát, về nhiều thứ? anh chỉ muốn nói để em tỉnh táo mà suy nghĩ cho chín chắn. Sau này khi cãi nhau, người này có mang tất cả những chuyện trong quá khứ ra dày vò nhau không em? Anh có làm điều này không? Anh luôn hướng về phía trước, nơi mình sẽ có những thành quả từ sức lao động của mình.
    Xét về khía cạnh đạo đức, thì việc tán tỉn một người con gái đã có gia đình là một điều không thể chấp nhận được rồi. Xuất phát ở một vị trí sai rồi em à. Nếu người này đợi sau khi anh và em chia tay hoàn toàn, em tự do thì thế nào cũng được, nhưng anh biết người này có tình ý từ khi chưa có chuyện ?ocon chó? kia. Vi phạm về mặt đạo đức.
    Xét về khía cạnh giáo lý, đã vi phạm vào điều răn của Chúa: ?oKhông quyến rũ vợ người ta?. Người này có thể nói đó là một hành động cứu rỗi, nhưng không phải, khi mà anh và em vẫn còn là vợ chồng. Em đã đi nhà thờ, anh rất buồn về điều này.
    Sau này em nghĩ mình như thế nào? Có thể là lý do được đi ra nước ngoài khiến em không còn suy nghĩ đến chuyện ở lại VN thì sao? Nếu ra nước ngoài thì sao em: ở đó không phải vùng đất thiên đường, không phải tự dưng mà có tiền bạc, phải lao động và ở đâu cũng thế. Bất đồng ngôn ngữ, xa nhà, ở một nơi không có người thân thuộc, nếu người này và em còn tốt đẹp thì em vẫn phải cày ra để kiếm tiền chứ không phải sung sướng gì đâu. Còn ngược lại, cãi nhau ư, mệt đấy, nơi đất khách quê người biết ai mà nhờ vả, rồi người ta lại sĩ vả em thế này thế nọ. Đau lắm em ơi.
    Nếu ở lại VN, thì em sẽ làm gì, sẽ phải bắt đầu lại với một người khác. Anh không dám nói là không có người hơn anh, chắc chắn sẽ có. Và em cũng sẽ trải qua những thời gian khó khăn như chúng ta đã từng trải qua.

    Sau này ra đời, sẽ có nhiều cám dỗ và cạm bẫy lắm. Anh biết và anh không muốn vì thế mà phải để em trong một vỏ bọc nào cả. Em hãy đi học, hãy đi làm, đi chơi với bạn với bè để học hỏi được nhiều thứ. Nếu vượt qua được những giây phút yếu lòng đó thì thật là hạnh phúc. Anh thật sự hạnh phúc vì có một người vợ như vậy, và anh cũng hứa với lòng mình sẽ mãi mãi yêu một mình em mà thôi, không bao giờ để ý đến bất kỳ một ai khác. Điều này em tin được phải không? Anh chắc là thế, tự tin mà lị.

    Có người đặt vấn đề, nhỡ nếu anh và em vượt qua lần này, thế còn những lần sau thì sao. Anh trả lời anh sẽ chiến đấu suốt đời để có được tình yêu của em, cho dù anh biết như thế sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng anh không ngại.
    Đây là một khoản thời gian rất khó khăn với anh và em, càng khó khăn hơn khi có sự hiện diện của một người từ sau sự kiện ?ocon chó?. Nó tạo cho em một chỗ dựa mới, nhiều niềm vui mới, nhưng?
    Nó có thực sự hiện hữu và tồn tại mãi mãi không? Em nhớ lại khi chúng ta yêu nhau thì như thế nào? Anh bảo đảm là không có một cặp nào qua nỗi 2 chúng ta đâu.
    Em cảm động khi người này chạy từ GV đến đón em đi học tiếng Nhật ư, thế anh thì sao, lúc trước anh có như thế không em? Và sau này, anh đề nghị là sẽ về nhà ăn cơm trưa để đưa em đi học, em lại tâm sự rằng anh làm như thế là giám sát em, không để em tự do. Anh biết tâm sự đó và anh không làm việc đó nữa. Ai ngờ đâu?
    Từ khi quen nhau đến giờ anh có bê trễ trong việc đưa đón em không? Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó, vào mãi mai sau cũng thế, anh nguyện đưa đón em suốt đời.

    Bình tĩnh và suy nghĩ đi em.
    Nếu em không yêu anh, anh sẵn sàng để em ra đi. Nhưng em ra đi vì người này, vì những niềm vui, lời nói ngọt ngào và mơ ước được đi nước ngoài, thì anh muốn em suy nghĩ lại.

    Em ra đi, anh đồng ý khi chúng ta cùng suy nghĩ và nhận ra rằng không thể nào hòa hợp được. Còn đến với người này thì không! Anh chàng này từng phát biếu là lo được cho gia đình nhỏ của mình? Đúng anh tin là được, giống anh lúc trước thôi.

    Anh suy nghĩ suốt ngày nay về việc của chúng ta, viết cho em những dòng này mong em bình tĩnh, sáng suốt để suy nghĩ lại. Anh đang fight để giữ tình yêu của chúng ta đây.

    PS: Em ?ocẩn thận? trong các mối quan hệ nhé. Không biết em có hiểu anh nói gì không?

    Anh
    Now and forever, I will be your man
    xxx
  2. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đích thực có thể đang ở ngay trước mặt ta, hãy để ý và nắm bắt. Đừng mê muội theo đuổi những ảo ảnh xa vời mà hao phí con tim và tuổi trẻ! Hy vọng sau khi đọc được những dòng tâm sự cua Halfheart, b.x của anh sẽ suy nghĩ lại và có được những quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.
    Mỗi người có một nỗi đau riêng, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Thế nhưng thật lòng tôi xin chia sẻ với halffheart những khó khăn mà anh đang gặp phải. Có những hạnh phúc đơn sơ nhưng không phải dễ dàng có được. Tôi nghĩ anh đã yêu chị ấy rất nhiều, yêu hơn cả yêu chính bản thân mình nữa, có như vậy anh mới có thể có được tấm lòng bao dung như thế, chị ấy thật hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được và biết trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có.
    Tôi cũng đồng tình với anh, tình yêu mà cướp đoạt của người khác, hạnh phúc mà chà đạp lên nỗi đau của người khác thì tình yêu đó không còn là tình yêu nữa mà nó chính là sự ích kỹ, tham lam và tàn nhẫn. Nó sẽ không có chỗ để tồn tại mà khi sự ích kỹ tham lam được thoả mãn đến một lúc nào đó thì nó cũng tan biến thôi.
    Hy vọng rằng đó chỉ là những phút xao lòng của chị ấy, và chính anh bằng sự bao dung của mình, bằng tình yêu chân thành của mình sẽ là người thức tỉnh chị ấy quay về với hạnh phúc đích thực của đời mình.
    Chúc anh chị sớm đoàn tụ.
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cần suy nghĩ mọi vấn đề rõ ràng, nói dối là căn nguyên của tất cả những gì nảy sinh ra. Nếu ko nói dối ko nảy sinh những chuyện nhức đầu như thế này. Riêng tôi ko chấp nhận người yêu (vợ sau này) nói dối...Tha thứ bỏ qua cũng chỉ được một lần.
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu một ngày mới với bao nhiêu điều phải làm, nhưng...
    Mọi chuyện cứ rỗng tếch rỗng toát, mình cứ như người vô hồn, không muốn làm gì nữa. Luôn tự nhủ phải cố gắng lên trong những trường hợp như thế này, và mình biết chỉ cố gắng được ở vẻ bề ngoài thôi - mọi người đều nghĩ mình vẫn OK như ngày nào - còn bên trong thì sao?
    Mọi người biết chuyện này đều nói mình nên chia tay, chả hiểu làm sao cả, có thể họ là người ngoài cuộc chăng, họ sáng suốt hơn chăng? "Hãy để cho người vợ, sau một thời gian suy nghĩ thì người vợ sẽ nhận ra đâu là tình yêu đích thực" Phiêu lưu quá, có những chuyện nên thử và có những chuyện không nên thử dù chỉ một lần.
    Về khía cạnh tình cảm, mình có thể chờ đợi mãi mãi, vì mình chỉ yêu một mình người này thôi.
    Về khía cạnh gia đình thì sao? Mình không còn nhiều thời gian cho cuộc sống này nữa (đã 31 tuổi rồi), chưa có con cái, mình đang phải chịu áp lực từ gia đình ở điểm này (đứa con trai đầu và duy nhất)
    Thứ hai tuần sau là đến lúc phải đi nộp đơn ở T.A rồi, không biết phải làm sao nữa. Ký hay không ký, nộp hay không nộp, và tương lai của cái gia đình nhỏ này ra sao?
  5. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Định ở lại làm thêm vào chiều thứ bảy, chắc là không làm được việc gì ra hồn cả, về vậy.
    Bắt đầu sợ những ngày cuối tuần rồi đây.
    Need backup...
  6. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Ngày hôm qua là ngày đáng nhớ của 2 chúng ta, phải không em.
    Điều quan trọng nhất là anh đã hiểu và cảm thông sâu sắc với những nỗi lo âu, suy nghĩ của em trong thời gian vừa qua. Anh biết em đã phải chịu đựng vất vả như thế nào khi phải đối mặt với những chuyện như thế.
    Anh và em đã ghé thăm những địa điểm nơi đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm trong thời gian chúng ta yêu nhau. Em thấy không, tình yêu chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều đấy nhé. Em chắc chắc sẽ nhớ khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh đã viết điều gì vào bàn tay của em phải không? Chúng mình là thế đó em.
    Anh và em rất vui khi bắt gặp lại những kỷ niệm của mình phải không? Cảm giác của anh bỗng nhiên sinh động, mạnh mẽ như ngày xưa, dường như chuyến đi ngày hôm qua đã đem đến cho anh những sức sống mới, những điều tưởng đã ngủ yên trong anh qua một thời dài với bao nhiêu bề bộn của cuộc sống.
    Ghé lại KTX, đi qua con đường dẫn ra Tp BH, ngang qua siêu thị, ghé chợ TĐ, đi về lại bằng con đường ngang qua WP? những nơi chúng mình đã đi qua, nơi tình yêu của anh và em lớn lên từng ngày. Anh rất vui và hạnh phúc, có thể đó là lần cuối cùng chúng mình như vậy. Nếu em xa anh thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay lại những nơi này nữa.
    Sau này, nếu chúng ta còn ở với nhau, Anh hứa sẽ luôn làm như thế, luôn làm cuộc sống của mình vui tươi và sinh động. Anh sẽ dành thời gian cho chúng ta nhiều hơn, sẽ lắng nghe những trăn trở, lo âu của em về cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh. Qua chuyện sóng gió của chúng ta, anh rút ra được nhiều điều lắm. Em có tin không? Anh biết mình đã sai, đã không quan tâm, chia sẽ với em nhiều như em mong muốn.
    Có còn cơ hội cho anh không?
    Chúng mình sẽ đi Cần Giờ, Đà Lạt bằng chính xe của mình. Em đồng ý không?
    Em cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ đợi, nhưng sao anh thấy lâu quá, một ngày, một buổi tối mà anh phải trải qua mà không có em bên cạnh là một điều khủng khiếp: thời gian còn lười nhác huống hồ chi anh. Anh khám phá được rằng: Anh yêu em nhiều biết dường nào! Và anh sẽ không ngần ngại cho cả thế giới này biết tình yêu của anh dành cho em.
    Chìa bàn tay cho anh nào! Chúng mình sẽ tay trong tay đi hết ngày tháng này. Anh sẽ thêm vào con đường của chúng mình nào lá, nào hoa, nào là màu, nào là sắc cho nụ cười của em thêm xinh và má em ửng hồng vì hạnh phúc.
    Anh yêu em,
    xxx
  7. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ mong em thành thật và bình tâm lại, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, em khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh không còn đường lui nữa.
    Được halfHeart sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 22/06/2006
  8. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy tim mình nhói đau vì mình không tới, trong khi em vẫn chờ mình nơi T.A
    Tuần trước, em không muốn sống với anh, bỏ qua nhà bạn ngủ, anh đã nói với em nhiều lần và em cứ bướng bỉnh: Anh đi làm cả ngày đến tối mới về, trong trường hợp này anh sẽ về trễ hơn, để chúng ta ít gặp nhau hơn, anh đã cố gắng đáp ứng lời yêu cầu của em, nhưng em vẫn bỏ qua nhà bạn vào những buổi tối. Giờ em thấy hậu quả của việc này chưa? Tai tiếng lắm.
    Anh cũng nghĩ mọi chuyện có thể yên bình để chúng ta giải quyết chuyện của tụi mình sau khi em quyết định về nhà mẹ ở trong thời gian này, thời gian mà em không muốn nhìn thấy anh. Nhưng không, mẹ lại bảo anh phải trả lại căn phòng mà mẹ đã cho chúng ta ở nhờ trong thời gian qua, với lý do là mẹ đã giận 2 đứa vì không ăn ở tốt với nhau. Anh buồn nhiều và cũng đã phải muối mặt để đề nghị rằng anh vẫn phải ở đó (dù thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là nơi chúng ta đã và đang sống với nhau) để chờ em bình tĩnh và thay đổi quyết định của mình. Câu trả lời là không. Anh không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế ngay vào thời điểm anh và em đang có vấn đề với nhau. Tại sao thế em? Anh chấp nhận được chuyện này, vì chúng mình là phận con cái, và chuyện ở hay không ở nơi đó cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng gia đình anh thì không!
    Chúng ta cũng cưới nhau đàng hoàng, tươm tất, không phải hổ thẹn với bất kỳ ai về chuyện này. Nhà em đã dẫn em về mà không nói một lời nào với gia đình anh. Và anh thì bị đuổi ra khỏi nhà, với cách nhìn nhận logic là thế. Có bố mẹ, gia tộc nào mà không xót, phải không em? Thật lòng, anh rất xấu hổ về chuyện anh phải dọn đi nơi khác để sống, nhưng anh cố tình che dấu nỗi buồn của mình về chuyện này với mọi người xung qua, cố để làm mọi chuyện có vẻ là bình thường.
  9. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em xa anh thật rồi, anh không biết được điều gì là chính xác trong tất cả những lý do em đưa ra. Anh đang cố ép mình tin những lời em giải thích là sự thật, nhưng dường như anh đã mất lòng tin ở em rồi, qua quá nhiều...quá nhiều sự việc.
    Anh rất buồn khi bắt gặp lại những hình ảnh xưa cũ, những điều mà anh và em từng trải qua. Anh không dám giặt áo quần của anh, vì anh biết thế nào khi làm anh cũng nhớ em thật nhiều, vì lúc trước em đã là người lo lắng và chăm sóc cho anh nhiều nhất. Điều này có vẻ vô lý, đúng không em.
    Vô lý là như thế đấy, là khi anh biết anh không nên yêu em nhiều nhưng lại không làm được, là khi anh muốn ghét em thật nhiều nhưng lại không, là khi anh sẵn sàng chấp nhận em quay lại sau quá nhiều chuyện như thế, vẫn biết mình sẽ tin vào những điều em nói, vẫn biết mình sẽ lại có hy vọng rằng em sẽ thay đổi...
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em một cách khủng khiếp, tự dằn lòng mình để không phải gọi điện cho em. Mỗi lần gọi điện cũng khiến anh buồn hơn, buồn vì anh không tìm thấy sự dịu dàng, đầy thương yêu từ phía em như bao lần trước. Em cũng lại nói xạo anh nữa, em nói rằng em không xài mobile nữa, nhưng em lại đã đổi số khác rồi, vô tình anh biết được điều này. Thế thì buồn em nhỉ.
    Cảm giác anh lẫn lộn giữa nỗi nhớ và nỗi buồn. Thế thôi?
    Những buổi sáng thức giấc với một cảm giác trống trải đến kỳ lạ? vẫn phải cố đi làm, cố gắng để mọi chuyện xung quanh mình trôi đi bình thường, không xáo trộn.

Chia sẻ trang này