1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày ta bắt đầu xa nhau.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi halfHeart, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Nhớ em thật nhiều vì cơn mưa chiều nay.
  2. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh viết mà thấy buồn quá ... những điều mà không ai muốn xảy ra cả nhưng đôi khi Ta vẫn phải chấp nhận sự thật .
    Không biết nói gì vì kukumalu hiểu những lời an ủi trong thời điểm này là vô nghĩa .Chỉ biết hi vọng cùng anh là mọi chuyện sẽ được tốt đẹp như ngày xưa ... mong yêu thương đủ đầy ...
  3. kieuatu

    kieuatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhưng nó làm cho e thấy mình cần trân trọng hơn những j mình đang có.Cảm ơn vì những lời tâm sự của a
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến những ngày cuối tuần thì lại buồn thật nhiều, buồn vì cảm giác lạc lõng và cô đơn. Gia đình và bạn bè không bù nỗi khoảng trống trong anh. Chỉ cần nụ cười của em thôi - chỉ vậy thôi. Nỗi nhớ có, tình yêu còn và người thì xa quá. Đang cố để quên, cố để không còn yêu em nhiều, cố để cái mãnh liệt thành nguội lạnh? thật là khó.
    ____________________________________________
  5. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buổi sáng để viết xuống vài dòng suy nghĩ của mình, mong có một ngày bình yên hơn.
    Nước mắt cứ chực rơi xuống khi nghĩ về những chuyện ngày xưa, khi so sánh những việc quanh mình với ngày xưa,?cái gì cũng so sánh với ngày xưa hết. Ghé quán coffee, nghe những bài hát quen thuộc, vẫn những bài ballad xa xưa nhưng lúc nào cũng tuyệt vời ?" I remember you (Skid Row), mân mê chiếc nhẫn trên tay và nước mắt lại mặn chát. Lúc nào cũng cố gắng nén một điều gì đó trong lòng mình lại, nén để không vỡ ra, không tan ra?nhưng vẫn phải buông tiếng thở dài vào mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ.
    Bây chừ, tất cả những điều gì liên quan đến chia lia, tan vỡ đều nhưng những nhát cắt trong cảm nhận của mình.
    Mình biết mình sẽ qua khoảng thời gian khó khăn này, mỗi ngày mới đến lại nhìn về ngày hôm qua, sao mà khủng khiếp quá: có thời gian chạy xe ra đường, nắng chiều thì vàng vọt, cảnh vật cũng vàng vọt và mình thì chẳng biết đi đâu, về lại ngôi nhà của mình ư, nơi không có em như xưa, và em cũng không như xưa. Nhìn lại những ngày đó thật sợ.
    Sáng vào cảm thấy vui vì vấn đề liên quan đến project đã được giải quyết, mọi việc có vẻ smoothly lại rồi. Một ngày mới nữa rồi!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lại không làm việc được từ khi gặp lại em hôm qua, nỗi buồn lại quay về. Nỗi buồn vẫn âm ỉ, đã bùng lên dữ dội sau lần gặp em. Em tàn nhẫn và khủng khiếp thật. Anh không nghĩ đời mình lại nghe những lời nhưng thế. Không biết diễn tả cảm giác lần này ra sao, chỉ biết là một mớ những điều buồn trộn lẫn một cách hỗn độn, buồn vì chính anh, buồn vì em, buồn vì bố mẹ của em, buồn vì nhân vật thứ ba nữa.
    Đã quyết định chấm dứt mọi thứ với em rồi, sao lại vẫn buồn khủng thế này. ?oCố gắng lên!? đó là câu nói luôn vang lên trong tâm trí mình khi làm mọi việc mà không có em bên cạnh. Với một người như em, anh không thể nào chấp nhận được, nhưng vẫn có cảm giác vượt qua không nỗi lần này. Còn phải buồn nhiều vì chuyện này, mình biết chắc như vậy. Mọi chuyện ảm đạm quá!
    ________________________________________________________________________________________________
  7. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khai giảng, phải đi học thôi, ngày mai vậy!
  8. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn 6 ngày nữa...
    ________________________________________________________________________________
  9. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn 5 ngày nữa...
    ________________________________________________________________________________
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 ngày nữa ...
    ________________________________________________________________________________

Chia sẻ trang này