1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày thu buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha209, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, tập trung vào làm việc đi. Còn rất nhiều việc đang chờ mình giải quyết.
    Tất cả chỉ là một kỉ niệm. Một kỉ niệm buồn.
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Càng dần về chiều nhiệt độ giảm dần, hôm nay lạnh hơn mọi ngày, phố xá tấp nập giống như đang muốn làm ấm không khí lên 1 chút.
    Hoa sữa hôm nay ko còn phảng phất mà ngào ngạt, nhưng em vẫn thấy dễ chịu hơn những mùa trước. Chắc đã quen rồi. Khi hoa chưa nở thấy thiêu thiếu điều gì đó.
    Không gian làm lòng em xao xuyến lạ. Bồi hồi nhớ đến những kỷ niệm xưa, khi chưa có anh và từ khi gặp anh. Em nghĩ đến tương lai nhưng vẫn mãi chưa tìm được câu trả lời.
    Chiều nay ko biết em đã nghe bao nhiêu lần bài "hãy trả lời em". Em cũng mong muốn mọi chuyện rõ ràng, đâu ra đấy nhưng em lại sợ mất đi những gì hiện có. Em chưa cân nhắc được nhiều những gì được và mất. Tình cảm ko nên đắn đo được và mất, nhưng chuyện này đâu chỉ đơn thuần mỗi 2 ta. Còn rất nhiều người, em làm như thế có đáng ko? Có lẽ bây giờ em cũng già hơn rồi, em nghĩ nhiều hơn nhưng vẫn mãi chưa tìm ra được phương hướng mới. Như có ai đã từng nói khi mình đau khổ thì có người đang hạnh phúc, khi mình hạnh phúc có 1 kẻ đau khổ như mình lúc này đây. Em biết rõ cả 2 em đều đau khổ cả, chỉ có điều là mình sẽ đem nỗi buồn và bất hạnh nhiều hay ít đến mọi người thôi. Mà em cũng đâu biết lúc này anh như thế nào, ...
    (em chỉ quen với những gì nho nhỏ, vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên)
  3. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận đưọc tin anh bạn trước đây "thích " mình lấy vợ, tự dưng mình lại thấy buồn. Nhanh thật, mới có 4-5 tháng mà đã có thể yêu và lấy một người.?!! Hi vọng rằng sự lựa chọn của A ấy là đúng và A ấy sẽ được hạnh phúc.
    Công việc mỗi ngày một nhiều thêm, mệt mỏi và căng thẳng. Mình phải cố gắng thật nhiều mới được.
    NGÀY KHÔNG ANH
    Tặng "gà con " của tôi
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
  4. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sự trông vắng và mệt mỏi. thời điểm này đây, mình muốn vứt bỏ tất cả. tất cả. Tiền tài, danh vọng, cả sự hận thù trong lòng nữa. Vưt bỏ tất cả.
    Mình là một kẻ hèn yếu và mình khinh thường chính bản thân mình.
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc đâu đó trên trang này điều sau, mình thấy rất đúng, các bạn thì sao
    SỨC MẠNH VÀ DŨNG KHÍ
    Con người cần sức mạnh để tin tưởng
    Và cần dũng khí để hoài nghi
    Con người cần sức mạnh để hòa hợp
    Và cần dũng khí để dám đi một mình
    Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người
    Và cần dũng khí để làm lành vết thương của mình
    Con người cần sức mạnh để dấu đi tổn thương
    Nhưng cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó
    Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình
    Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc
    Con người cần sức mạnh để chinh phục
    và cần dũng khí để chấp nhận
    Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công
    và cần dũng khí để phá vỡ nó
    Con người cần sức mạnh để đối đầu với sóng gió
    và dũng khí để tựa đầu vào người tin yêu
    Con người cần sức mạnh để yêu
    Và cần cả dũng khí để được yêu
    Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống
    Và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.
    *****************
  6. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật mình, sáng đến cơ quan rất sớm tay cầm một hộp bánh gato to tự happy birthday to me, gặp ngay sếp ở cầu thang, không hiểu sao sếp biết chuyện chia tay của mình, sếp hỏi và tự nhiên mình bật khóc. Hic, chẳng hiểu sao lúc đó lại thế, nước mắt cứ tuôn ra và mình không kìm lại được. (bây giờ nghĩ lại cứ thấy ). Đến cơ quan mình phải vào WC một lúc để lấy lại tinh thần.
    Công việc đều đều như mọi ngày, mọi người tốt với mình. Mình thật sự cảm ơn về điều này. Chiều lũ bạn cũ rủ nhau đi ăn để chúc mừng mình, ăn xong rồi lại đi uống, hàn huyên một lúc về tình yêu hạnh phúc, làm đẹp, hihi... mấy chủ đề nói không bao giờ cạn. Anh nhắn tin chúc mình :"thêm tuổi mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc" nghe hơi chạnh lòng. Một sinh nhật khi không còn tình yêu, không có hoa hồng và không có hơi ấm bên cạnh.
    Nhưng dù sao ngày mai lại là một ngày mới như sếp nói Tôi ơi hãy cố lên.
    Nhất định nhất định là
    Nhất định nhất định xa
    Nhất định và nhất định
    Úp mặt khóc cái oà.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  8. nhoc_hay_cuoi_83

    nhoc_hay_cuoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người và thấy hụt hẫng quá. Mùa thu đẹp thế, lãng mạn thế, sao ai cũng buồn vậy... Tội nghiệp con gái quá.
    Đâu phải lãng mạn chỉ dành riêng cho những đôi lứa yêu nhau. Mình cũng phải hưởng thụ cuộc sống chứ. Còn bạn bè, còn người thân và 1/2 thế giới cho mình cơ mà...
    Tớ cũng đã từng sợ rẳng mình sẽ ko vượt qua nổi những nỗi buồn,chuyện chia tay TY. Nhưng tớ cũng rất yêu bản thân tớ, vì nếu ko yêu mình thì ko thể yêu người khác được. Thế nên giờ tớ toàn hưởng thụ thui hihi. Tớ đi ăn những món tớ thích, đi shop với lũ bạn. Đi hát karaokie, đi học khiêu vũ, thỉng thoảng nằm đọc sách, buồn buồn thì đi dạo loăng quăng, nhưng nhất định ko để mình chìm vào những nỗi buồn hay những kỉ niệm (dù nó đẹp). Như thế sẽ chẳng thể đi qua nỗi buồn được đâu.
    Hãy nghĩ đến mình và bạn sẽ thấy mùa thu cũng đẹp dù cho bạn chưa có người yêu...
    HAVE A NICE MID-AUTUMN FESIVAL
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thu luôn làm cho lòng người chùng lại, thân ái với nhau hơn, nụ cười luôn nở trên môi. cô hàng hoa nhanh tay hơn mọi khi, cô bán cốm thơm lừng cả góc phố, bác xích lô thư giãn bên chiếc xe của mình, anh xe ôm nằm khểnh chân trên yên đọc báo..cuộc sống chậm đi một chút và lung linh hơn khi sang thu...
    sao lai mở topic buồn vậy chứ..
    quên đi...mùa thu vang hoa cúc nè
  10. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hoanghontimbiec85 nhé. Mình cũng cùng suy nghĩ với bạn đó. Khi tình yêu không còn thì mình không níu kéo và cũng không hận thù gì cả. Mỗi người có quyền quyết định riêng cho bản thân, mình và anh cũng thế. Trước mắt thì cố quên để bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà mình biết là không thể nào xoá hẳn được, vậy thì cứ để đâu đó bên góc của trái tim mình. Đó là một kỷ niệm đẹp mà phải trải qua những đợt sóng lòng như thế thì suy nghĩ của mình mới chín chắn hơn.

Chia sẻ trang này