1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày thu buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha209, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    http://phaidep.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3749
    Mình vừa đọc được bài viết này, nó thật giống với những gì mình đã nghĩ, đã sống.
    Thật.......................!!!!!!
  2. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6, ngày 13. Ngày trước "gà con" đã mắng mình vì cái tội đi đường chẳng chú ý gì, ngày thế này mà cũng đi. Mình ngơ ngác chả hiểu gì. A bảo, đây là ngày chúa mất, nên bị coi là ngày xấu. Mình có theo đạo đâu mà ....vả lại quan trọng gì.
    Hôm nay cũng là ngày đó, chả có ai nhắc mình 1 câu.
    Hôm trước đọc quyển "Mật mã Da Vanci", nó cũng giải thích về ngày này. Thực ra đó là ngày mà các hiệp sĩ Templar bị truy sát, cuộc tàn sát đẫm máu. Nên bị coi là một ngày xấu. Thế thôi
    Tuần này mình định về thăm mẹ. Nửa muốn, nửa không. Đợi từ giờ đến thứ 7 rồi quyết định vậy.
    Buồn quá!
  3. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, chả viết được gì. Về nhà, lên HN, thấy buồn kinh khủng. Hôm qua chị gọi điện lên bảo, ông ấy sắp lấy bà kia rồi. Mình lại thấy mừng vì như thế dù sao đến cuối đời ông ấy cũng tìm được chút gì đó gọi là hạnh phúc của Ông ấy.
    Thế cũng hay.
    Ông ấy đã phải đánh đổi tất cả để có người đàn bà đó. Hi vọng ông ấy sẽ được hạnh phúc bên gia đình mới của mình.
  4. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xuống chị T chơi, hai chị Em nấu cơm, ăn và ngồi buôn dưa lê suốt tối. Mệt ơi là mệt. Tự dưng thấy nhớ C kinh khủng. Tình đầu là mối tình mong manh nhất và khó quên nhất.
    Nếu có 1 cơ hội, mình và C có nên quay lại?
    Giờ đây mình có quá nhiều việc phải lo lắng suy nghĩ, và quan tâm tới. Mình phải cố gắng hết sức có thể.
    ??????????????
  5. new798

    new798 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HN đang mưa. Buồn thật.
    Cảm xúc lẫn lộn, đan xen. Nửa muốn về, nửa không. Ngồi ở Cơ quan vào giờ này oải ơi là oải.
    Tuần sau là ăn hỏi con bạn thân. Nhanh thật., nó đã cưới rồi. BT thì không sao, nghe tin nó cưới tự dưng mình thấy đã già rồi. 24-25 rồi chứ ít đâu.
    Sáng nay ngồi chát với A Giám Đốc CT cũ, tự dưng lại cảm thấy có 1 cái gì đó, có lẽ là buồn. Sự thành đạt, tính kiêu ngạo... của A ấy......
    Mấy ngày nay, mình chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Chẳng quan tâm, để ý đến gì cả. Mệt mỏi, căng thẳng......
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên topic lại nghĩ ừ, với mình thu này buồn thật.
    Gió mùa về, kéo theo những cơn mưa bất chợt. Bây giờ, ở đây, trời cũng đang mưa. Từ khi bắt đầu bước vào thu, trong lòng mình đã thấy buồn rồi. Bây giờ đây, nối buồn đó còn được nhân lên theo ngày tháng.
    Đôi lúc ước sao mình trở về là một đứa trẻ, hồn nhiên đón những giọt mưa tí tách rơi trước cái giếng nhỏ. Giờ khi đã lớn, sao lại chẳng còn được tắm mưa như ngày xưa ấy nữa. Một thời đã xa.
    Cũng như bây giờ đây, ngồi nhớ những thu trước. Cũng với thời tiết trầm lắng ảm đạm mỗi sớm mai hay khi chiều về, nhưng năm nay thấy thu đã khác. Với thu nói chung và mùa thu trong lòng mình nữa. Năm nay lá thu chưa rụng nhiều, những chiếc lá vàng ruộm và những con đường hun hút. Thực ra thu chưa về thực sự.
    Có quá nhiều biến cố trong cuộc sống của nó, quyện lẫn vào với tiết thu ảm đạm càng làm cho mọi thứ thật không mấy sáng sủa.
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 25/10/2006
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói một điều gì đó trong lòng nhưng cứ viết rồi lại xóa..mùa thu ư !
  8. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại xoá, đúng thế nhỉ, mình cũng vậy, viết rồi lại muốn xoá, không phải vì mùa thu, mà vì tình bạn đổ vỡ, niềm tin bị đổ vỡ, không buồn, chỉ thấy bực bội, khó chịu, mà rõ ràng lúc mình viết những dòng này ra thấy càng khó chịu hơn, sao thế nhỉ, nhưng quyết định không xóa, có khi như thế còn hết buồn lâu hơn. Chú ơi, hãy giúp con vượt qua kiếp nạn nầy
  9. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc qua mau còn nỗi buồn thì đọng mãi".
    Mình lập topic này để trải lòng mình. Có nhiều bạn, mỗi khi buồn sẽ viết nhật ký, tìm 1 ai đó trò chuyện.....Còn mình, mình có những nỗi buồn mà không thể chia sẻ cùng ai. Nên......
    Có thể mỗi khi buồn, chúng ta muốn nói thật nhiều, giãi bày thật nhiều....nhưng.....
    Có thể viết rồi lại xoá, ko phải vì mùa thu, ko phải.... Mà vì những nỗi buồn đang ngập tràn trong lòng. Khó chịu, bực bội, .....Chúng ta viết để biết rằng chúng ta đã có những khoảnh khắc này. Có thể 1 lúc nào đó đọc lại chúng ta sẽ mỉm cười vì nó.
  10. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    ''''Hạnh phúc qua mau còn nỗi buồn đọng mãi">Mình k tin là vậy đâu ha209 à.Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai,vết thương nào rồi cũng sẽ lành,thời gian sẽ giúp ta hàn gắn mọi vết thương.
    Cuộc sống còn nhiều thứ để bạn fải suy nghĩ,fải fấn đấu.những j đã qua hay cho nó qua,bạn k nên nghĩ nhiều về nó,cái cũ k đi làm sao cái mới đến được?Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
    Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn ha209 lúc này,mình đã từng trải qua.Người mà mình đã dành trọn niềm tin va TY đã rời xa mình sau khi nói đúng 1 câu."CHÚNG TA CHIA TAY".Mình cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ khi biết rằng ngay ngày hôm sau cô ấy theo 1 người con trai khác ở cánh xa HN 350km.Nếu năm nay k fải năm tuổi của cô ấy có lẽ bọn mình đã làm đám cưới,2 gđ cũng đã biết nhau.Vậy mà................
    Mùa thu năm nay thật buồn,cũng mùa thu này năm ngoái còn đang ngập tràn trong Hp,còn hay lang lang trên fố nghe mùi hương hoa sữa.
    H mình lại thấy buồn và đau lòng hơn khi biết rằng cuộc sống hiện tại của cô ấy k được như cô ấy mong ước,người con trai cô ấy chọn đã hứa hẹn với cô ấy rất nhiều nhưng thực tế thì lại chưa làm được gì.
    Mình mượn câu nói của 1 bạn trong box NNTĐ."Cuộc đời là biển cả,ai k bơi sẽ chìm"để nói với bạn.Hãy cố gắng lên ha209 nhé,bạn đừng sống mất niềm tin như vậy,xung quanh bạn vẫn còn nhiều người tốt lắm.Chúc bạn sẽ tìm được nửa kia của mình.

Chia sẻ trang này