1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xa cách :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Song_chetviROCK, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày xa cách :)

    Em a... vậy là hơn 2 tháng anh xa em rồi....
    2 tháng xa cách , anh cảm nhận được tình yêu mình dành cho em lớn đến nhường nào... nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai , lúc nào trong anh cũng là hình ảnh của em...anh nhớ em lắm...

    *************************
    8/4/2006
    Buổi sang gặp em một chút , hì , bên đó mưa , sấm chớp đùng đoàng , em nói em sợ ?. Khịt , giá mà ta có ở đó nhỉ? ôm em , hìhì , nói chuyện với em , đủ chuyện trên trời dưới biển , thật có mà bốc phét cũng có? hehe?.miễn em vui là được . :P , ôi . giá mà?.

    *************************
    Tối rẽ qua nhà em , nói chuyện với mẹ vợ tương lai của anh :P , hìhì , rẽ lại vào phòng em , vẫn thấy mấy bông lau anh tặng em , đã ngả màu rồii , thấy nhớ da diết... hôm đó thế nào nhỉ , à , đi chợ hoa từ sáng sớm , kiếm được mấy bông lau , đem bỏ vào cái ống tre., cũng đẹp ... đặt trước cửa nhà em... bấm chuông rồi chạy... huhu , 5 phút sau em gọi điện :"anh ơi , anh để thế làm sao em mở được cửa ?" , giết tôi đê.... hehe, nhớ quá....
    Cũng lâu lắm rồi mới ra đường vào tối thứ 7 , chả biết vô tình hãy hữu ý , đi qua tất cả những nơi gắn liền với kỷ niệm của anh và em... tất cả lại hiện về..... rõ như mới xảy ra hôm qua...
    Đi vòng bờ hồ, người với người sánh đôi , cười mỉm một cái?? mình cũng đã tưng đi với em như vậy đó? nhớ?.

    ***************************
    Một ngày nữa săp trôi qua? vẫn tiếp tục bận rộn với đồ án , những bài tập lien mien , chẳng sao cả?. mình học và mình làm , âu cũng là những gì đã hứa với bản thân và với em :) .

    Một ngày nữa sắp trôi qua , thêm một ngày vắng em , nghĩ lạc quan hơn nhỉ, ngày anh gần em , nhích lại thêm một chút?.

    Anh nhớ và yêu em nhiều?..
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    9/4/2006
    Một ngày mới bắt đầu lúc 12h trưa , hit , cái tội hôm qua thức khuya đây mà... huhu , gặp em được chút xíu , rồi em phải đi xem nhà , hic , thương em quá , đi mà trưa chả ăn uống gì cả...
    Ngồi định vẽ nốt cái mặt bằng cho ông chú mà người oải quá , chả làm được việc gì cả , lại lăn ra ngủ ,ngủ đến 4h, ngẫm nghĩ một lúc , thấy mình vô dụng thật , viiẹc cần làm từ lâu rồi , thế mà giờ vẫn chưa xong... hic , chán... gồng hết sức , nghĩ đến em , những gì đã hứa với em... dậy thôi , ngồi ngay vào máy tính và bắt đầu chiến, chẹp, ngu thật , mấy cái này đơn giản , sao không làm từ trước nhỉ , nhoằng nhoằng một lúc thì cũng xong .........
    Em online , em mệt , thương em lắm , chẳng biết làm gì cho em cả , chỉ biết động viên em , gắng lên há, hát cho em những bài em thích , dù biết là anh hát không hay nhưng với em thì anh chả ngại ngùng gì cả S , và cứ thế , nhẹ nhàng , em chìm vào giấc ngủ?..
    Cũng chẳng lâu , em ngủ được một chút thì tỉnh dậy , em nháy máy cho anh , anh giật mình , em hẹn anh 2 tiếng nữa mới gọi em dậy mà? hic , quả đúng như anh đoán , em mệt? rất mệt , nhìn em qua webcam, cảm nhận rõ hơn hết sự mệt mỏi đó , đôi mắt trĩu xuống , khuông mặt thật nặng nề , nhớ đã có những lúc em thế này , nhưng khi đó , anh vẫn ở bên em?..
    *************
    Đã bắt đầu bắt tay vào làm đồ án , một tuấn mệt nhọc đang chờ mình , nhưng mà em ạ , anh nói với em rồi , anh có trách nhiệm tự cân đối thời gian , để vẫn còn những khoảng thời gian rảnh rỗi anh và em online , anh hát em nghe , ru em ngủ? chắc chắn là như thế ?. Đừng có ?olặn? nhá , chém nhau đấy , huhu?. Biết là một ngày không gặp em thì anh nhớ thế nào không?.
    *************
    Cuối ngày rồi , em cũng đỡ mệt ? viết những dòng này , là lúc em đang ăn tối , hic , 11h đêm cho một bữa tối , mà bữa tối gì chứ , một bát mỳ? , thương em.. nhớ em?.
    ?? tic tắc , tic tắc?.
    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 11/04/2006
  3. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    10/4/2006
    ****************************
    Một ngày nữa lại bắt đầu vào lúc 12h trưa , ngó cái điện thoại , 2 cuộc gọi lỡ của em , lúc 8h , hôm nay em lại ngủ thiếu giấc rồi....
    Bắt tay vào làm đồ án , thế nào nhỉ , đêm nay là phải giải quyết xong cái mặt bằng rồi , thế mới kịp tiến độ được , chẹp , cố lên cu....
    4h30 chiều , em đi học về , anh và em lại online cùng nhau :) , hit , em bảo suốt từ sáng đến giờ em chưa ăn gì , ặc , thế là thế nào , anh oánh chết em giờ , thế làm sao mà sống được , hu*c hu*c......., những câu chuyện giữa anh và em , ngọt ngào và hạnh phúc , những gì có thể nói lên được đó em ạ , rồi như mọi ngày , anh laị hát em nghe , và em lại chìm trong giấc ngủ......
    Chẹp , nhưng đời có vẻ không thương em lắm nhỉ , lại bị con mụ cùng phòng làm thức giấc , mà anh biết em đang ngủ thế mà bị đánh thức thì rất khó ngủ lại , rất mệt, chẹp , anh mà ở đó nhỉ , con mụ kia được vinh hạnh vài cái tát vào mồm rồi đấy , :P.... 7h30 , online với em mọt chút thôi rồi anh lại làm đồ án , hì , nhìn em ăn , hì , vui lắm cơ , ngon lành thế , lại nhớ hôm nào đưa em đi ăn bún ngan , cũng đuợc nhìn em ăn..... và lần này cũng thế , anh lại nhoẻn miệng cười.....nhớ....
    Giờ không biết em đang làm gì , chỉ biết em đang buồn mà chẳng thể online cùng em.... thương em lắm em à.....
    ***************************
    Tối qua anh và em nói về gì nhỉ , à , về sự công bằng trong cuộc sống , em à , cuộc sống , nó công bằng hay không là do mình cả , anh tin là như thế và anh cũng muốn em tin như thế , đừng đánh mất niềm tin nhé em , đừng bao giờ , hãy hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có , hãy làm tốt cái vị trí mà mình đang đứng , chắc chắn , đúng thế em ạ , chắc chắn cuộc sống sẽ công bằng mà...
    ****************************
    Anh nhớ và yêu em nhiều lắm , em biết không ......
    Cái cảm giác xa nhau thế này , cũng buồn thật đấy , nhưng nó chẳng là gì cả , so với những gì anh và em đang chờ đợi ở phía trước , cố lên em nhé....
    Yeu em nhiều.......
    ..............................................................
  4. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    14/4/2006
    ***************************************************
    Một ngày nữa vật lộn cùng đồ án , cũng may là mọi thứ đều trôi chảy , tối qua phải qua nhà Hồng xù , giờ vẫn đang lăn lộn ở ngoài đường , chưa về được. :)
    Hôm qua nghe tin em sắp được về , vui mừng :) , mừng khó tả , mừng đến độ giờ post bài mà mỗm vẫn đang cười ngoác cả ra , chưa đóng lại được . hít hít :P , hì , vậy là...
    .... lai được gặp em , lại được đưa em đi chơi rồi....
    .....lại được nhìn thấy em cười , nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của em....
    .....lại tay trong tay , lại cùng nhau lang thang trên đường ......
    Hí hí , nghĩ mà thấy vui quá , cho dù , em chỉ về được mươi ngày , nhưng anh sẽ thật trân trọng những ngày ngắn ngủi đó , để được hưởng trọn niềm hạnh phúc bên em.... anh nhớ em quá...
    ********************************************
    Đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ , nhưng phải cố thôi..... sắp xong rồi......
    Ngày mai , sẽ lại như mọi ngày , online để được gặp em , dù chỉ là những dòng text và icon , nhưng , vẫn thật hạnh phúc , vẫn thật gần gũi.... vì , anh yêu em :) , rất nhiều...
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hình như cái nhà bạn này học xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ đi cưng.
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    21/4/2006
    Cũng một tuần rồi mới lại vào topic của mình.... một tuần với những niềm vui , và cũng không thể không có những cái đáng buồn.....
    ************************************************
    Cuối cùng thì đồ án mình cũng làm xong , chẹp , điểm đóm chỉ là chuyện nhỏ , 7 điểm , thôi thế là tạm được , đành tự hứa cố gắng lần sau vậy , chỉ ức chế cái đội chấm đồ án thôi... hic...
    Một tuần , giữa anh và em , cũng có nhiều cái xảy ra , em buồn , và anh cũng buồn .... rồi thì cũng qua , nhưng anh vẫn muốn nhìn lại , để hiểu em hơn , để lần sau , sẽ không phải buồn vì những cái như thế nữa....
    Một tuần , em vất vả với những bài ôn tập , em sắp thi , em stress, anh biết , thấy em ít để ý đến anh hơn , cũng hiểu vì sao , nhưng mà cũng chẳng tránh được chút gì đó buồn man mác..... rồi thì cũng tự mỉm cười.....đơn giản là em đang có nhiều cái phải lo nghĩ hơn thôi...
    Co len em , mot tuan met. nhoc sap qua roi :)
    Gần 4 tháng yêu nhau rồi , nhưng chỉ có 1 tháng gần gũi , 3 tháng , chúng ta xa cách , những gì dành cho nhau , van chỉ là text và icon , nhưng anh cảm nhận được những tình cảm , những yêu thương của những dòng text đó... và em ? em đọc những dòng text của anh ? em có hiểu ? chắc chắn em hiểu ma :)
    2 tuần nữa em về , vui quá... :) , lại sắp được nhìn thấy em rồi :) , 2 tuần nữa , anh sẽ lại được sống trong những ngày hạnh phúc khi có em ..... nhóc yêu của anh....
    ... Em , bún ngan này , caramen này , gì nhỉ , miến lươn nữa ... hêh . chiến hết.... hé....
    ....Anh nhớ, lúc nào anh cũng nghĩ đến em ...
    ....Em ơi , anh yêu em :)
  7. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    23/4/2006
    ***********************************
    Một ngày thật buồn , một buổi tối thật buồn ? anh chẳng biết nữa , đáng ra anh phải làm khác , đáng ra anh phải nói chuyện với em theo cách khác , chả biết nữa , chả biết cái cách anh nói chuyện , nó vô tâm ? nó vô tình ? anh ko biết , anh chỉ biết em bực anh vì cách anh nói chuyện ,... anh lặng người , anh thấy tức ngực.... buồn , một cảm giác buồn đến khó tả.....
    Anh xin lỗi , mai em thi , một buổi tối chẳng ra gì , mà không đúng , anh chẳng ra gì thì đúng hơn.... anh biết là tinh thần em những ngày này không ổn định , anh biết em những ngày này rất căng thẳng , sao anh chẳng thể dẹp tự ái sang một bên nhỉ ? sao anh chẳng thể bình thường ma nói chuyện với em ? kể cho em những câu chuyện vui ? những câu chuyện , nhiều khi vô nghĩa nhưng thấy em bật cười mà lòng anh vui khó tả...... sao anh không thể..... anh không biết nữa.....mà có lẽ anh cũng biết....chịu , chả hiểu nổi chính mình rồi......
    Giờ chẳng biết nói gì cả :) tuần này em thi rồi , chúc em thi tốt , anh chờ tin của em , rồi 2 tuần nữa , anh và em sẽ lại gặp nhau....
    Giờ ,anh sẽ quên buổi tối hôm nay , nhẹ nhàng , tất cả sẽ chìm trong giấc ngủ....
    Nhu*gn , co le~ , anh no. em , 1 loi xin loi~.....
    .... va , cau ma anh muon noi voi em nhat : ANH YEU EM :)
    Be''o :)
  8. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 24/04/2006
  9. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 24/04/2006
  10. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này