1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xa cách :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Song_chetviROCK, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    26/4/2006
    Em ốm , 2 lần anh nghe thấy giọng em , cả 2 lần anh thấy lòng mình quặ n lại , thấy mình vô dụng thật , những lúc thế này , anh biết , em cần anh như mọi khi , em cần anh nói , em cần anh kể chuyện , nhưng mà.... anh lại ko làm được cái điều tương như đơn giản đó.....đúng thật , mình vô dụng.....
    Giờ , thấy buồn , vì em ốm , vì một thằng như anh chẳng thể chăm sóc em lúc này , chỉ biết nói với em rằng , cố lên em , anh sẽ chăm sóc cho em , cả tương lai......nếu , không , không nếu, chắc chắn thế.....
    Giờ , thấy buồn , vì những gì em nói với anh hôm qua , những điều mà có lẽ , anh cũng biết trước , vậy mà , sao lúc mắt ta nhìn vào màn hình , nhìn vào những dòng text hiện ra, thấy đau đớn đến vậy , thấy nhói lòng đến vậy , có lẽ anh biết tại sao , vì anh yêu em , có lẽ , chỉ vậy thôi.....
    Rồi thì thời gian cũng sẽ làm lành tất cả , chợt nhớ lại những gì em đã nói với anh " anh sẽ cùng đợi với em chứ ?" , có , có em ạ , anh sẽ đợi , cho đến khi em còn yêu anh thì anh sẽ vẫn còn yêu em..... có điều , cảm xúc vẫn cứ là cảm xúc , nhiều khi cũng chả biết tại sao ta lại như vậy..... giờ , một nụ cười, cần lắm một nụ cười.....
    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 26/04/2006
    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 26/04/2006
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    6/5/2006
    Em đã về , đúng là thế , anh đã lại được gặp em , lại được chạm vào khuôn mặt em , lại được nhìn thây em cười , được tháo chiếc kính của em ra , lau nhè nhẹ ( hứa từ bây giờ lau kính em sẽ không để rơi vỡ nữa :"> , và nhìn thật sâu vào đôi mắt em......
    Anh yêu em , em à , đã hơn 4 tháng mình yêu nhau , 3 tháng tình yêu ở trong xa cách , giờ gặp lại , trong anh vẫn là những cảm xúc , tình yêu lớn lao mà anh dành cho em từ ngày đầu , mà cũng không hẳn, nó không thể như ngày đầu được nữa , nó , tình yêu đó , đã lớn hơn rất nhiều....
    còn hơn 7 ngày nữa em sẽ đi , chưa biết bao giờ mới gặp lại , anh nhớ em lắm , tương lai vẫn ở phía trước , thử thách vẫn ở phía trước , nếu , em còn tin , nếu em còn mơ ước , hãy xiết chặt tay anh , hãy nhìn vào mắt anh va cảm nhận niềm tin và tình yêu anh dành cho em , anh sẽ cùng em đi đến cuối con đườg anh và em đã chọn , sẽ cùng em tô vẽ cho bức tranh tương lai đầy màu sắc.....em nhỉ : )
    Thời gian và khoảng cách sẽ thử thách anh và em , nhưng anh tin là anh và em sẽ vượt qua được , vì em và anh , chúng ta có niềm tin và tình yêu của nhau....Những thử thách đó , những gian nan đó , sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu của anh và em , vì , tình yêu đó , nó không hề yếu ớt đúng không em ? :)
    Khi đọc được những dòng này , có lẽ em đã ở rất xa anh rồi.... nhưng chỉ là khoảng cách về địa lý thôi , vì em vẫn ở đây.... vẫn hiện diện trong trái tim và tâm hồn anh...
    Anh yêu Em ...........
  3. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    13/5
    Nhanh thật , vậy là đã gần 2 tuần rồi ..... mai , chỉ còn ngày mai , chưa tròn một ngày để anh có thể được ở bên em...
    Mai, anh và em sẽ lại xa cách.....
    Mai, ngày cuối anh có thể được nhìn thấy em cười , được nhìn thấy ánh mắt , được chạm vào đôi bàn tay bé nhỏ của em....
    Mai.....
    Nếu được vẽ một bức tranh cho tương lai của mình , anh sẽ vẽ gì nhỉ ? à , anh sẽ vẽ em đầu tiên , chắc chắn rồi , vì em , em là người anh yêu , là người yêu anh , là người anh cần và cần anh...
    Nêu được ước , anh sẽ ước cho ep được bình yên và hạnh phúc , và .... bình yên đó , hanh phúc đó , hãy để anh mang đến cho em nhé ?
    4 tháng rưỡi yêu nhau rồi , em , em thấy gì không , em thấy ngọn lửa trong tim anh vẫn đang cháy không em ? xa cách , xa cách chỉ thổi bùng ngọn lửa đó lên thôi em ạ , anh biết mình cần gì , anh biết mình đang có gì.... anh trân trọng , anh nâng niu và gìn giữ những gì anh đang có......
    Anh yeu em.....
    Anh ,chờ ngày em về..... nhất định thế.....
  4. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    7/6/2006
    Cũng gần 1 tháng rồi mới quay lại với cai topic thân thương của mình :D , cũng gần tròn 1 tháng em đi.
    Anh nhớ em nhiều , thời gian này cuộc sống của em có nhiều khó khăn , bài vở dồn dập , chẳng thể ở bên cạnh em mà động viên và giúp đỡ em , muốn nhẳn nhủ với em răng , anh luôn nghĩ đến em , hãy tự chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình em nhé.....
    Ba đêm không gặp em , anh biết thời gian này em bị stress nặng , cũng không muốn nói gì cả , nhưng lúc em đọc nhưng dòng này , hi vọng cũng là lúc em trở lại bình thường. Em biết không , ba đêm anh online mà không có em , lần đầu tiên anh thấy mạng vô nghĩa , anh buồn , vì những thứ xung quanh anh , anh buồn vì cái cách em đi mà không nói một lời nào với anh đó em , anh biết , em căng thẳng , em rối tung rối mù vì mọi chuyện , mọi thứ làm em đảo điên , nhưng anh muốn, trong một thoáng chốc thôi , hãy nghĩ đến anh được không em > , hai đêm đầu anh chẳng thể ngủ , cầm quyển sách mà đầu óc cứ rối tung , anh nhớ em.....
    Cái sự xa nhau này đúng là chẳng đơn giản chút nào , cái lúc người ta cần nhau nhất thì lại chẳng thể ở bên nhau , em ơi , nắm chặt tay vào , nhìn chiếc nhẫn nhé , em ở trong anh , cả trong trái tim lẫn tâm hồn , lúc nào anh cũng nghĩ đến em......
    Giờ chắc em đang vật lộn với đống sách vở nhỉ , cố lên em nhé , cố lên nào , cố làm xong , làm tốt để còn có thời gian online với anh nào , em huh , ở đó có gió không nhỉ , nếu có , em có cảm nhận được những lời anh gửi vào gió....
    Anh nhớ em...
    Anh yêu em....

    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 07/06/2006
    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 07/06/2006
  5. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    7/6/2006
    10h45
    giờ chắc vẫn đang học em nhỉ ? nhớ em lắm , cố lên em , anh chỉ cần biết rằng , ở cái nơi xa xôi đó , em vẫn vui vẻ , vẫn cười là anh vui.... , mà đúgn thế thật , anh không cần gì cả , anh chỉ cần nhìn thây ở em niềm vui và hạnh phúc....anh , cũng sẽ hạnh phúc.....
    Được Song_chetviROCK sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này