1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa!

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi lovelessgirl, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày xưa!

    Ngày xưa,mình và bạn chơi rất thân,bạn không có gì đặc biệt,chỉ đơn thuần là một người bạn,bao nhiêu kỉ niệm,bao nhiêu dự tính khi bạn đi xa....MÌnh rất trân trọng những điều ấy nhưng...Bên trong con người ấy à gì nhỉ,bạn làm mình gần nhủ sụp đổ vì một sự thật về bạn,trong đầu mình chỉ có câu hỏi tại sao dành cho bạn,tất cả những gì tốt đẹp đều tan biến,mình bắt đầu sợ con người của bạn.Ngay cả người anh em của bạn mà bạn đối xử như thế thì sau này mình sẽ thế nào.
    Ngày ấy bạn gọi điện hỏi kí do vì sao mình lạnh lùng với bạn,mình nói sự thật mình đã biết tất cả.Ngày hôm sau bạn tránh mặt mình,buồn thật đó.Mình chưa tin vào sự thật,nhưng thái đọ đó làm mình hiểu:sai lầm là bạn.
    Ngày hôm nay nhìn lại những tấm hình của chúng mình có gương mặt của bạn,mình cảm thấy khó chịu,thật sự,giá mà bạn ko có mặt trong tấm hình đó,mình sẽ mang tấm hình đó đi khắp nơi khoe rằng:đây là những người bạn của mình.Có lẽ nếu bạn nhìn lại tấm hình ấy,bạn sẽ cay đắng hơn mình nhiều.
    Hôm qua nhìn thấy bạn chơi thân với một bạn gái khác,mình thầm tiếc cho bạn gái đó.Thật sai lầm,tất cả thật sai lầm.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa..mình học giỏi..với mình mọi thứ dường như dễ dàng để đạt được
    Ngày xưa..mình nóng tính,cái gì kô vừa lòng là làm cho1 trận tơi bời lun
    Ngày xưa..mình tự tin,mình lun tin những gì mình nghĩ,mình làm đều ok..
    Ngày xưa..mình ương ngạnh và bướng bỉnh,chỉ biết bản thân
    Ngày xưa...mình hạnh phúc vì những gì mình đang có..sao giwò thấy nó quá nhỏ bé..
    Ngày xưa...mình ngây thơ và trong trắng...lun nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực..
    ui! ngày xưa,bao giờ cũng là ngày xưa mà thôi...
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua còn vui bên người ấy, khi đó chẳng nghĩ gì hơn là hình bóng người ấy. Ngày đó có những cơn mưa, trên những mái hiên Sài Gòn, có một đôi tình nhân dừng chân trú tạm. Ngày đó có những buổi trưa hè, giờ chơi là những giờ rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Ngày đó là những lần đi đi về về một quãng đường gần 10 cây số, vậy mà vui
    Ngày nay, trong bóp vẫn còn tấm ảnh kỉ niệm đó, ai hỏi về người ấy cũng chỉ biết cười trừ. Tình yêu vẫn còn đó, vậy mà người yêu đã đi xa.
    Ngày xưa. Bây giờ. Vẫn còn nhiều điều để nói về những người xung quanh tôi, nhưng thôi, cứ để ngày xưa mãi là ngày xưa. Em nhé!
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ta cô đơn không bạn bè....
    Ngày xưa ta trong trắng ngây thơ..không pha chút đen tối như bi giờ..ihih
    Ngày xưa ta bốc đồng, nông nổi...
    Ngày xưa ta ngố ngố bư bư..ihihih
    ...... Còn nhiều cía ngày xưa....
    Cuối cùng, ngày xưa ta không biết .......nhậu.kakakak
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ,ta và anh cùng là bạn thân cùng là anh trai....vui vẻ hoà đồng,suốt ngày vòi vĩnh..cứ nghĩ là anh trai,hành hạ ra tương,giận người iu cũng mang ra trút giận...bùn cũng đem ra tra tấn...cứ tưởng như anh 2 mình..kô ngờ lại có ngày...cuối cùng cúng nói...123 <~~ dzọt lun..hình tượng mất.Nhìu lúc cứ nghĩ ,mình làm như vậy có đáng kô?nhưng,kô thể như thế đc..mất hình tượng quá.Thôi,đành hi sinh 1 người bạn...Bi h,thỉnh thoảng cũng mún nhắn nhe vài dòng,mà có cái gì đó như ngăn mình lại.Bùn!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ như thế....
    Ngày xưa như vầy nè ...
    Ngày xưa ...
    Ngày xưa ...
    Hôm nay vẫn sống nhăn, vẫn cười toe toét. Tóm lại : Ngày xưa đã chết, tất cả chỉ còn là kỉ niệm, ráng mà sống cho hôm nay thôi, sáng mai thức dậy không biết còn không. Quên nữa, không biết chút ra đường có còn về nhà được không chứ Tóm lại, thời gian trôi qua, mọi thứ còn đọng lại chỉ là kí ức, đừng nên quá tiếc nuối.
  7. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ah, mình ngây thơ hơn, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Càng ngày càng phải đối mặt với nhiều thứ lo lắng hơn, càng già đi, càng mệt mỏi hơn. Đôi khi ước được trở về với tuổi thơ, về với những ngày êm ái bên gia đình, những buổi tối quây quần. Sao giờ nghe xa quá, cuộc sống ơi, đôi khi làm mình mệt.
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa,mình biết hạnh phúc với mình không dễ dàng,mọi thứ đều phải thay đổi thì mới có thể thấy được hạnh phúc đến với mình.MÌnh khóc vì tủi thân,khóc vì ghen tị với hạnh phúc của người khác.
    Ngày nay mình chấp nhận sự thật ấy và cố quen với nó,mình bỏ ngoài tai những điều ấy.Mình đang cảm thất hạnh phúc.Ha ha ha
  9. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ah, giờ ngồi nhớ lại. Ngày ấy tớ thoải mái, chẳng phải suy nghĩ gì. Mà hay lắm, ngày đó không mặc quần ra đường người ta trầm trồ khen ngợi dễ thương. Giờ đây, không được rồi, người ta bảo thằng điên.
    Ngày xưa, còn nhỏ, ai cũng chiều chuộng, giờ đây chẳng như ngày xưa nữa, hoạ chăng chỉ có một người.
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ có cái trả lời nhanh ở dưới..hum nay tớ mất nó..thấy thiếu thiếu và hơi tiếc

Chia sẻ trang này