1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa!

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi lovelessgirl, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi,mãi xa tuổi thơ..xa kỉ niệm...hì hì
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ấy,ta với nhóc(cái con nhỏ không tình yêu i'')chơi thân ơi là thân,ngồi ăn chung một bàn,cùng nói với nhau bao nhiêu chuyện trên đời dưới đất,ta tưởng như nhóc có thể ở bên ta những lúc ta buồn,ta vui,mãi mãi
    rồi cũng là cái ngày xưa ấy,vì một chuyện mà đến giờ ta cũng không nghĩ là tại nó mà ta với nhóc lại giận nhau đến thế,nghĩ lại cũng thấy mình trẻ con,nhóc nhỉ,lúc đó ta không biết có bao giờ ta còn có thể nói chuyện với nhóc như trước kia không,như ngày xưa ấy....
    rồi bây giờ,ta với nhóc đã lớn hơn,may mắn là hai đứa mình lại có thể đi chung với nhau,mặc dù nhiều thay đổi,nhưng nhóc vẫn là bạn thân nhất của ta,nói với nhóc có khi ta thấy dễ dàng hơn cả với mẹ,nhóc vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ nhóc nhỉ
    Ngày hôm qua,thấy lại những tấm hình ngày xưa đi chơi,nhóc vẫn cười thật tươi,nhóc vẫn xinh như ngày xưa nhỉ,trong những lúc ta nằm ở bệnh viện,ta chỉ muốn nói chuyện với nhóc,ta gặp ai cũng sợ,nhưng ta biết nhóc sẽ ở bên cạnh ta ngay cả những lúc đó,phải không,nhóc.........

Chia sẻ trang này