1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày xưa

    Ngày xưa,một từ mà chúng ta hay dùng để nói về những ngày đã qua.Và nói về những ngày đó trong chúng ta ai cũng có một nỗi niềm riêng,buồn có vui có và......
    Ngày xưa,ta bé con,ta ngây ngô...Và có lẽ vì vậy mà ta ngốc chăng???Ngốc để rồi mất,mất để rồi ngẩn ngơ,tự hỏi tại sao lại mất.....Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhưng đôi khi lại vô cùng lớn và ta mất...cũng vì những điều đó chăng???Nhờ ngày xưa nhờ thuở đó,trong lòng còn nhiều vấn vương...
    Ngày xưa,cô bé cùng cậu bé lúc nào cũng huyên thuyên về tương lai...Tương lai trong mắt họ đẹp lắm,đầy hoa và ước mơ,nhưng họ đâu biết rằng hoa thì lúc nào cũng có gai và ước mơ thì có khi nào thành sự thật đâu...Và khi họ lớn,họ mất nhau cũng vì những hoa và ước mơ đó.Họ chợt nhận ra rằng tất cả những điều đó đều là trẻ con,là ngốc...Và rồi ai cũng có những ước mơ cho riêng mình và có lẽ vì vậy mà họ xa nhau...Cậu bé đến một nơi phương trời mới để xây dựng những ước mơ của mình và cô bé cũng có những ước mơ riêng...Mất nhau thế đấy sao....
    Và bây giờ trong cô bé vẫn còn đọng mãi những ước mơ xưa về........
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , chẳng biết gì , mà cũng chẳng phải lo gì ..Sướng thật .
    Sáng ra mở mắt dậy là tót đi chơi , tới trưa mò về nhà ăn ... bị bắt đi ngủ . Chờ cho mẹ bà ngủ say một tí là .. rón rén , nhẹ nhàng dậy , chạy ra ngoài đi tiếp .
    Khiếp ... Hồi ấy chẳng có tiền , chẳng có đồ chơi , điện tử không , mà đến một quả bóng cũng không nốt , mà vui thật ... Chỉ trò đơn giản , đứa lớn chơi trước , đứa bé cứ thế chơi sau .. luật lệ cũng chẳng rõ ..chơi một hồi thế nào cũng có đứa ăn gian ... Rồi cãi nhau , cãi chán , không cãi nổi nữa thì uỵch nhau . Vậy mà nào có giận chi lâu , ngày hôm sau là lại cười xoà chơi tiếp .
    Lúc nào cũng cười ... ngày xưa ơi .

  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , chẳng biết gì , mà cũng chẳng phải lo gì ..Sướng thật .
    Sáng ra mở mắt dậy là tót đi chơi , tới trưa mò về nhà ăn ... bị bắt đi ngủ . Chờ cho mẹ bà ngủ say một tí là .. rón rén , nhẹ nhàng dậy , chạy ra ngoài đi tiếp .
    Khiếp ... Hồi ấy chẳng có tiền , chẳng có đồ chơi , điện tử không , mà đến một quả bóng cũng không nốt , mà vui thật ... Chỉ trò đơn giản , đứa lớn chơi trước , đứa bé cứ thế chơi sau .. luật lệ cũng chẳng rõ ..chơi một hồi thế nào cũng có đứa ăn gian ... Rồi cãi nhau , cãi chán , không cãi nổi nữa thì uỵch nhau . Vậy mà nào có giận chi lâu , ngày hôm sau là lại cười xoà chơi tiếp .
    Lúc nào cũng cười ... ngày xưa ơi .

  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chít moẹ , mất cái dì dậy ??
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chít moẹ , mất cái dì dậy ??
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...hehe... lớn rồi vẫn được mẹ cõng từ trên lầu xuống để đi thi học sinh giỏi... mỗi lần ốm là mẹ thức cả đêm. Bi giờ thì có bệnh thì nằm chèo queo, chả ai lo À, tiếp tục. Ngày xưa, học hành thoải mái, không phải lo nghĩ là học sao cho gia đình hài lòng hay sau này sẽ làm gì...giờ thì đủ thứ phải lo. Mình mà cứ vô tư thì người ta bảo mình điên, nhưng mình mà cứ lo nghĩ thì không khéo điên sớm chút nữa.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...hehe... lớn rồi vẫn được mẹ cõng từ trên lầu xuống để đi thi học sinh giỏi... mỗi lần ốm là mẹ thức cả đêm. Bi giờ thì có bệnh thì nằm chèo queo, chả ai lo À, tiếp tục. Ngày xưa, học hành thoải mái, không phải lo nghĩ là học sao cho gia đình hài lòng hay sau này sẽ làm gì...giờ thì đủ thứ phải lo. Mình mà cứ vô tư thì người ta bảo mình điên, nhưng mình mà cứ lo nghĩ thì không khéo điên sớm chút nữa.
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em còn ngây thơ quá, ngồi hát ca hoài trước sân Và anh chợt đến, dáng như thiên thần Oé, thiên thần zì mà cứ way way thía nài
    Ước gì có thể ngược dòng thời gian Ngày ấy em sẽ không nhìn về phía anh
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em còn ngây thơ quá, ngồi hát ca hoài trước sân Và anh chợt đến, dáng như thiên thần Oé, thiên thần zì mà cứ way way thía nài
    Ước gì có thể ngược dòng thời gian Ngày ấy em sẽ không nhìn về phía anh
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa,lúc vừa vào lớp 1,vào lớp xếp hàng đứng đầu,ngồi bàn đầu,về nhà hí hửng kheo với mẹ:"mẹ ơi!con được đứng hạng nhất rồi,hehehe"nghĩ lại mà buôn cười thiệt

Chia sẻ trang này