1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhớn òi, hông lẽ hông bít tự lấy nước ún hẻ Ăn cơm mom có đút cho hông zạ
  2. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh ơi...ngày ta yêu nhau đã thật sự không còn ...đừng luyến tiếc chi nữa...để em phải khó xử thế này....
    ngày đó...em đã để anh xa 1 tháng....và anh thấy tự do thoải mái...không cần em nữa.....anh biết không???ngày đó em đã đau lòng và khóc nhiều như thế nào khi nghe lời nói phũ phàng ấy từ anh???người em yêu....khi nỗi đau đang dịu xuống...và em đã kiếm được nơi bình yên...anh lại thốt ra rằng anh yêu em và nhớ em nhiều lắm.....sao anh lại thế hở anh.....
    hãy để ngày xưa trôi qua đi anh nhé....có hối tiếc thì cũng không làm được gì nữa...em không muốn làm tổn thương cả anh và người đang ở bên cạnh, chăm sóc và yêu em hết mực....rồi thời gian sẽ xoá dịu nỗi đau...anh lại tiếp tục con đường của mình...và thấy được một người mà anh luôn luôn cần đến....mong anh thành công và hạnh phúc!!!
  3. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh ơi...ngày ta yêu nhau đã thật sự không còn ...đừng luyến tiếc chi nữa...để em phải khó xử thế này....
    ngày đó...em đã để anh xa 1 tháng....và anh thấy tự do thoải mái...không cần em nữa.....anh biết không???ngày đó em đã đau lòng và khóc nhiều như thế nào khi nghe lời nói phũ phàng ấy từ anh???người em yêu....khi nỗi đau đang dịu xuống...và em đã kiếm được nơi bình yên...anh lại thốt ra rằng anh yêu em và nhớ em nhiều lắm.....sao anh lại thế hở anh.....
    hãy để ngày xưa trôi qua đi anh nhé....có hối tiếc thì cũng không làm được gì nữa...em không muốn làm tổn thương cả anh và người đang ở bên cạnh, chăm sóc và yêu em hết mực....rồi thời gian sẽ xoá dịu nỗi đau...anh lại tiếp tục con đường của mình...và thấy được một người mà anh luôn luôn cần đến....mong anh thành công và hạnh phúc!!!
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hum wa gặp lại nhỏ,dzị là cũng lâu rùi ko gặp nhỏ,thấy nhỏ có vẻ lam lũ với cái tuổi của mình wá...Hỏi ra mới hay người ta đã 1 chồng 2 con rùi,eo ôi...Dzị còn mình thì tới giờ vẫn lang thang,lâu lâu bùn bùn thì online hay nghe nhac gì chơi,vẫn vô tư còn nhỏ thì...Nhớ ngày xưa 2 đứa wậy wá trùi thía mà giờ đây,ngày đó mình và nhỏ chơi dủ trò hết....Dzị là thời gian trôi wa mau wá nhỉ....
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hum wa gặp lại nhỏ,dzị là cũng lâu rùi ko gặp nhỏ,thấy nhỏ có vẻ lam lũ với cái tuổi của mình wá...Hỏi ra mới hay người ta đã 1 chồng 2 con rùi,eo ôi...Dzị còn mình thì tới giờ vẫn lang thang,lâu lâu bùn bùn thì online hay nghe nhac gì chơi,vẫn vô tư còn nhỏ thì...Nhớ ngày xưa 2 đứa wậy wá trùi thía mà giờ đây,ngày đó mình và nhỏ chơi dủ trò hết....Dzị là thời gian trôi wa mau wá nhỉ....
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa yêu mà hổng dzám ngỏ,về viết một lá thư tình ,lén lút bỏ vào hộc bàn,ai ngờ bị đứa bạn lấy đươc,đem chép lên bảng,muốn độn thổ luôn.Thế mà cuối cùng người ấy cũng không chịu hiểu cho mình,yêu thằng bạn mới đau chứ.
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa yêu mà hổng dzám ngỏ,về viết một lá thư tình ,lén lút bỏ vào hộc bàn,ai ngờ bị đứa bạn lấy đươc,đem chép lên bảng,muốn độn thổ luôn.Thế mà cuối cùng người ấy cũng không chịu hiểu cho mình,yêu thằng bạn mới đau chứ.
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ngày xưa à, cái ngày mà nhóm 1984 còn đang nằm trong bụng mẹ thì cả nước khổ sở lắm. Đó là thời bao cấp, người ta phải rồng rắn xếp hàng suốt mấy ngày để mong đong được cân gạo hẩm về mà nấu cháo. Rồi thì đến tết, mỗi nhà được phân phối một túi hàng gồm mứt nhuộm phẩm màu, thuốc lá không đầu lọc, kẹo đường cứng như đá ... thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Thời đó ai cũng lo chạy đôn chạy đáo để mà kiếm miếng ăn, đâu có được sung sướng như ngày nay? Ngày đó mà có Internet thì cũng chẳng có ai còn đủ thời gian mà lên đây ngồi rỗi hơi than vãn cuộc đời !
    Đấy, ngày xưa là thế đấy !
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ngày xưa à, cái ngày mà nhóm 1984 còn đang nằm trong bụng mẹ thì cả nước khổ sở lắm. Đó là thời bao cấp, người ta phải rồng rắn xếp hàng suốt mấy ngày để mong đong được cân gạo hẩm về mà nấu cháo. Rồi thì đến tết, mỗi nhà được phân phối một túi hàng gồm mứt nhuộm phẩm màu, thuốc lá không đầu lọc, kẹo đường cứng như đá ... thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Thời đó ai cũng lo chạy đôn chạy đáo để mà kiếm miếng ăn, đâu có được sung sướng như ngày nay? Ngày đó mà có Internet thì cũng chẳng có ai còn đủ thời gian mà lên đây ngồi rỗi hơi than vãn cuộc đời !
    Đấy, ngày xưa là thế đấy !
  10. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    vào hội chuột này mới thấy bà con mình spam khiếp.
    Úi,ngày xưa là giề nhở? Iem cũng không nhớ nữa. Hì hì... Chỉ nhở mỗi cái chuyện trời mưa, hay rũ con nhỏ hàng xóm đi tắm mưa à ôi, mối tình đầu của tui, giờ em nơi đâu sau 15 năm hổng gặp

Chia sẻ trang này