1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Chòi,nhéc lợi mấy chiện ngày xưa chắc...độn thổ wé
    __Hổng nhớ hồi ngớ ngẩn ấy mấy tủi nữa,hỏi papa mama 1 câu xanh rờn: "seo hồi đó ba mẹ đám cưới k mời con?" Papa chui vẫn còn nhéc miết
    __Sẵn đây hỏi mọi người lun,hồi bé có cái "wái tật" nèo khg zị? Chia xẻ cho bà con cới cho zui. Chui thích nhét các thứ vào bất cứ chỗ nào có lỗ trện mẹt,như là hột sabuchê vào mũi,hột đậu xanh zô tai...rứa thui à, zứi lợi cái tật ve lông mày papa mới ngủ được,bi giờ cai được ròi
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nghe dễ sương quá nhỉ!!!
    hùi nhỏ boo hiền khô ah...chỉ cần 1 món đồ chơi là ngồi cả ngày...tại 1 chỗ...phẻ....bà con cô bác giờ gặp lại vẫn nhắc suốt " chăm con bé này là khoẻ nhất, không lo té ngã" ...dzị mà không biết sao càng nhớn thì càng nhìu chiện dzị nè???
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nghe dễ sương quá nhỉ!!!
    hùi nhỏ boo hiền khô ah...chỉ cần 1 món đồ chơi là ngồi cả ngày...tại 1 chỗ...phẻ....bà con cô bác giờ gặp lại vẫn nhắc suốt " chăm con bé này là khoẻ nhất, không lo té ngã" ...dzị mà không biết sao càng nhớn thì càng nhìu chiện dzị nè???
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    kô chỉ nhiều chiện mà còn
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    kô chỉ nhiều chiện mà còn
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu sao hùi nhỏ mình tình cảm wớ ...
    Con chó Ki chết vì bả mà cả ngày khóc rống lên : " Ới Ki ơi là Ki ơi " Chẹp , chả hiểu sao mà bi giờ mẹ cứ nhắc lại chọc hoài , nhất là có nhỏ bạn nào ghé nhà ... .
    Bây giờ thì hình như chai bà nó rồi , đi đường đụng xe văng đậu hũ ra , máu me tùm lum mà thấy vẫn tỉnh weo ( chỉ nhìn lướt qua thôi , hổng dám nhìn kĩ ) .
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu sao hùi nhỏ mình tình cảm wớ ...
    Con chó Ki chết vì bả mà cả ngày khóc rống lên : " Ới Ki ơi là Ki ơi " Chẹp , chả hiểu sao mà bi giờ mẹ cứ nhắc lại chọc hoài , nhất là có nhỏ bạn nào ghé nhà ... .
    Bây giờ thì hình như chai bà nó rồi , đi đường đụng xe văng đậu hũ ra , máu me tùm lum mà thấy vẫn tỉnh weo ( chỉ nhìn lướt qua thôi , hổng dám nhìn kĩ ) .
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới chuyện hùi nhỏ mà có ba mẹ mới nhớ,lúc đó đâu cũng 4-5 tuổi thì phải hổng nhớ chính xác,tối ngũ làm sao không biết nữamlăn xuống gầm giường ngũ luôn,chợt ba mẹ tỉnh dậy không thấy đâu hết đi tìm quá trời luôn,mình nghe tiếng ba mẹ đi tìm,mà vẫn nằm yên thin thít,hổng la lên tiếng nào,,để cho ba mẹ đi tìm chơi dzây đó,cuối cùng thì cũng tìm ra hihi,làm ba mẹ một phen hú vía
    Còn một chuyện hồi đi học lớp 1 nữa,đến giờ mẹ vẫn còn nhắc chọc quê.hồi đó học lớp 1 toàn là đội sổ không ,lớp 45 người thì xếp hạng khoảng 43-45 ,được cái hùi đó mũm mỉm lắm,tròn quay hà,thầy cô thương lắm,hum đó kiểm tra hay thi gì áh quên mất tiu rùi,bạn bè làm xong hết rùi,trống cũng đánh ra chời rùi,mà mình chưa làm xong,cô cho ở lại làm bài tiếp tục,mà ra chơi là ghiền món bánh cay lắm,nhờ thằng bạn mua,đưa nó 500đ đi mua dùm,thường ngày nhớ là nhiều lắm,hum nay nó mua về để trong học bàn sao thấy ít quá,đang thi mò mò đếm thấy ít quá,vừa khóc vừa méc với cô:"cô ơi bạn Hữu lấy bánh của con",sau này mẹ gặp cô cô kể lại,làm bây giờ cứ bị mẹ chọc hoài mẹ cứ nói:"nhớ ngày nào nó vừa thi vừa khóc nói bạn lấy bánh của mình,bây giờ nó lớn thế này rùi đấy"nghĩ lại mà măc cở muốn chít luôn
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới chuyện hùi nhỏ mà có ba mẹ mới nhớ,lúc đó đâu cũng 4-5 tuổi thì phải hổng nhớ chính xác,tối ngũ làm sao không biết nữamlăn xuống gầm giường ngũ luôn,chợt ba mẹ tỉnh dậy không thấy đâu hết đi tìm quá trời luôn,mình nghe tiếng ba mẹ đi tìm,mà vẫn nằm yên thin thít,hổng la lên tiếng nào,,để cho ba mẹ đi tìm chơi dzây đó,cuối cùng thì cũng tìm ra hihi,làm ba mẹ một phen hú vía
    Còn một chuyện hồi đi học lớp 1 nữa,đến giờ mẹ vẫn còn nhắc chọc quê.hồi đó học lớp 1 toàn là đội sổ không ,lớp 45 người thì xếp hạng khoảng 43-45 ,được cái hùi đó mũm mỉm lắm,tròn quay hà,thầy cô thương lắm,hum đó kiểm tra hay thi gì áh quên mất tiu rùi,bạn bè làm xong hết rùi,trống cũng đánh ra chời rùi,mà mình chưa làm xong,cô cho ở lại làm bài tiếp tục,mà ra chơi là ghiền món bánh cay lắm,nhờ thằng bạn mua,đưa nó 500đ đi mua dùm,thường ngày nhớ là nhiều lắm,hum nay nó mua về để trong học bàn sao thấy ít quá,đang thi mò mò đếm thấy ít quá,vừa khóc vừa méc với cô:"cô ơi bạn Hữu lấy bánh của con",sau này mẹ gặp cô cô kể lại,làm bây giờ cứ bị mẹ chọc hoài mẹ cứ nói:"nhớ ngày nào nó vừa thi vừa khóc nói bạn lấy bánh của mình,bây giờ nó lớn thế này rùi đấy"nghĩ lại mà măc cở muốn chít luôn
  10. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Chòi,nhéc lợi chiến tích mất "cục cưng" là chắc chui vô địch! Để đím rõ ràng cái coi,1 con sóc,2con chuột,1 con thỏ,2 con mèo+ hình như 7 con chó( Tôtô,Sumô,Honda,Sony,Oscar+ 2 em nữa wên mất cả tên rùi ). Chui chỉ khóc có mình Tôtô, nó ở với nhà hơn 11 năm thì...đang ngon lành tự nhiên cái bệnh àkhóc tới nỗi bạn bè của bố mẹ biết luôn. Bi giờ chẳng ai trg nhà nhéc chiện nì nữa,nhưg năm nèo má chui cũng ra sân thắp hương cho Tôtô hix thương nó ghê gớm!
    __Hớ xớ-ri,xớ-ri,nhéc chiện zui đi héng! Hồi đi nhà trẻ chui được mấy cô chăm bẵm lém,lúc nào cũng gọi tên í ới,với 2 mục đích thui: 1 là "đến giờ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng rùi con ơi" 2 là "bữa nay ba có đến đón con hông?" hòhò,nhờ bóng cụ ông mà được hưởng xái xí,may mờ hổng phe chiện nì với mẹ

Chia sẻ trang này