1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa , cái ngày mà tôi chưa sinh ra đời ý , mà chưa sinh ra đời thì có đau để mà viết chứ hihi
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa vui lắm giờ thì chán rồi .Mỗi người 1 nơi mỗi nơi 1 người lo làm lo ăn không thì chết đói hu hu hu....Nhớ anh Béo to nguời nhưng mà không tham ăn có miếng ngon thì nhường hết cho các em.Nhớ ông Dương khỉ lắm mồm... nhớ em an_an hay an em Thanh hiền lanh con HD thàng nhím ngoan ngoãn ban Xic lô đẹp trai .....nhớ cả ông chồng cũ xấu xí hu hu hú hu hù giờ tanh bành xác pháo hết rôi .DHP thời hoàng kim nay con đâu
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    híc, ngày xưa nay còn đâu, cái ngày mà mọi người đều chờ đợi, trông mong, hi vọng khi TTVNOnline bị cấm, để rồi tất cả vỡ òa ra sung sướng vì ngày trở về của TTVNO. Thế mà nay, người cũ còn ai!Vào đây giờ chỉ thấy sự lạnh lẽo đến sợ, thời gian đúng là ác nghiệt, nó bào mòn mọi thứ, làm thay đổi mọi thứ. Mà có lẽ điều này cũng là điều tốt vì nó chững tỏ chúng ta đều bận rộn với công việc chứ không rảnh rổi như ngày xưa nữa..Ngày xưa ơi
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa .....mọi cái giờ cứ thay đổi .....nhanh quá ......
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên phải thay đổi chứ.
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khi cuộc sống tiếp diễn, có nghĩa là bánh xe vẫn quay. Mà bánh xe cuộc sống vẫn quay thì sẽ có sự thay đổi.Đó là quy luật mà em.
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi thì chẳng còn là cuộc sống nữa.
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc anh em nhà này mõi người vào nói 1 câu cho topic tăng trang đấy à ?
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em cũng thế mà. Đó là cách làm của thời xa xưa đó.
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết viết gì khi có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đang diễn ra và sắp tới không biết thế nào.
    Ngày xưa là ngày nào vậy ? Câu hỏi này quá khó trả lời. Có chuyện mới xảy ra cách đây 1-2 năm cũng bảo là từ ngày xưa. Nên chẳng biết đâu là ngày xưa đâu là ngày nay nữa.
    Nếu như cách nói của mọi người thì ngày xưa tôi có rất nhiều kỉ niệm vui cũng như buồn với DHP. Với những cuộc vui tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Những lầ offline thật vui vẻ, thật thoải mái và cũng có rất nhiều chuyện để nói, để kể cho nhau nghe.... Còn bây giờ thì sao ??? Để tìm một buổi offline thật khó, vì không phải ai cũng thu xếp được thời gian để đến với nhau, thậm chí còn không muốn đến. Đó cũng chỉ là một phần. Lý do chung nhất là bận rộn với cuộc sống hàng ngày, bận rộn với công việc, bận rộn với việc học,bận rộn với cuộc sống riêng,.... có quá nhiều lý do để mọi người không có thời gian gặp nhau. Nên khi tôi thấy anh Dương tổ chức 1 buổi offline là tôi đã thấy thích rồi. Chẳng biết đến hôm đó có được mấy người tham dự nhưng với tôi thì tôi luôn mong chờ ngày đó. Cho dù chỉ có 2 (1 chắc chắn là tôi ) thì cuộc vui vẫn diễn ra. He he he...

Chia sẻ trang này