1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa. Chúng ta vẫn nói nên khép lại quá khứ để sống với hiên tại và hướng tới tương lai. Nhưng đôi khi chúng ta nên ngồi nhìn lại quá khứ, không phải để sống với nó mà là để nhớ lại một thời, nhìn lại những con đường đã qua. Cuộc sống đi lên và chúng ta cũng phải vội vã theo nó. hãy đi chậm lại để bước những bước vững chắc hơn. Tuy nhiên mọi cái đã thay đổi qúa nhiều. Có lẽ khó có lại được thời huy hoàng như ngày xưa
    Ngày đó tôi quen em cũng từ TTVN. Em là vợ tôi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa.Những bài viết của em trên diễn đàn, những lần nói chuyên với em đã khiến tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã đã em là 1 người tri kỷ, là 1 phần cuộc sống của anh. Có lẽ chẳng bao giờ em nghĩ được là có điều đó đúng không? Ngày em đến thăm tôi trong bệnh viện, tôi đã khóc. Emkhông nhìn thấy tôi khóc bởi đơn giản lúc tôi khóc em đã về. Em xuống HP thăm mọi người tôi tiếc lắm. Tôi tiếc bởi tôi không thể nào đón được em, không dẫn được em đi đâu chơi, không làm được gì dù là nhỏ nhât cho chuyến đi vì công việc của em trên đất Bắc. Tôi tiếc lắm....
    Từ lâu lắm rồi tôi và em không còn được nói chuyện như ngày xưa nữa. Cuộc sống của em, cuộc sống của tôi, cuộc sống đã khiến thay đổi mọi cái. Tôi không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với em tôi luôn có cảm giác em như 1 người xa lạ. Cái xa lạ của em làm tôi thấy sợ. Em đâu có biết: Tôi nhớ em - Một người anh trai nhớ 1 người em gái.
    Mong em như ngày xưa
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ai rồi cũng phải thay đổi. Và nếu em đã có thế nào đó để anh thấy em là 1 người xa lạ, để anh buồn lòng, thì em... xin lỗi.
    Cuộc sống đem lại những điều không thể đoán trước được. Đành có những cái đến, và những cái ra đi. Dù ta có muốn níu giữ cũng không thể.
    Một trong những cái không đoán trước được, là lần ra Bắc đó, em không nghĩ là em sẽ muốn quên Hải Phòng mãi mãi. Có những biến đổi và những đau khổ, phiền muộn từ cuộc sống đem lại, làm em không muốn dính dáng gì đến Hải Phòng nữa...
    Thế nhưng... Cái thành phố biển đó rất xinh đẹp, và ở đó, có những người bạn rất dễ thương và chân thành. Thành phố đó không có lỗi, bạn bè cũng không có lỗi, người có lỗi là 1 người khác. Thế nên em không thể quay mặt lại với tất cả.
    Thôi đành hẹn với Hải Phòng, với anh... em sẽ quay lại vào 1 ngày, 1 ngày mà những vết thương trong tim đã lành lặn...
    P.S: Thậm chí em đã không còn thói quen log in vào TTVN nữa, nhưng hôm nay ngoại lệ vì anh đấy nhé!
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh đã nói rồi mà em. Anh không bao giờ trách em cả. Anh chỉ trách anh là anh đã không hiểu được em, không ở bên em để chia xẻ những bùn vui. Hãy tin ở mọi người em à. Ah biết là em cũng đã phải từ bỏ thói quen log in TTVn nhưng anh mong em đừng bao giờ như vậy. Những người bạn ảo rồi sẽ thành những người bạn thật và sẽ luôn ở bên em. Anh mong em rất nhiều và nhớ em lắm
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ô bà chị của tôi đây rồi.Hix hix thế là chị đã về nhà sau nhiều năm xa cách.Thật sự là em đã nhớ chị đấy.Em đã offmess cho chị 1 số lần.Em rất nhớ cái ngày em đang chuẩn bị bước chân ra cửa về nhà chồng chị đã gọi điện chúc mừng,em thật sự nhớ chị,Chit ạ!
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhiều tâm trạng quá,đọc tự dưng cũng thấy tâm trạng thêm,ôi nhớ ngày xưa quá
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ngày xưa luôn là 1 ngày vui
    Trời dạy chúng ta đừng có nghĩ về quá khứ vì hãy để cho quá khứ ngủ yên. Chúng ta sẽ chỉ có được niềm vui nếu hướng tới được tương lai. Nhưng nếu không ngẫm lại quá khứ thì sao tìm được đến với Future.
    Không nhòm xuống bên dưới sao bước đi được tiếp trên con đường đời nhiều ổ gà.
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V ,bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra tù đó ?Mỗi khi mỗi con ngỗng vỗ đôi cánh của mình ,nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V ,đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một .
    Khi là thành viên của một nhóm,người ta thường chia sẻ mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau
    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc theo hình chữ V của đàn ,nó nhanh chóng cảm thấy sứa trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình . Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ ,và cũng được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy
    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng ,chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt ,nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả ,và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu cơn sóng ,giúp họ giữ vững tốc độ ,thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng khi một con ngỗng bị thương và rơi xuống ,hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống và bảo vệ con ngỗng bị thương,chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay trở lại hoặc chết đi, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng chúng ta sẽ sát cánh bên nha khi khó khăn
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là một thành viên của nhóm.
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày xưa ơi ! Đã xa tuổi thơ. Xa cánh diều chở bao ước mơ...
    Tự nhiên hôm nay nghe được câu này lại thấy nhớ ngày xưa quá.
  9. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày xưa có chao hững hờ
    vi vút sau rặng tre ...
    .....Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn
    chiều hái hoa triền sông
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con đò ,
    chở người đi xa mờ..........
    Tuổi thơ em như áng mây
    rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu....
    ................................
    Ngày xưa ..........chả có gì cả ......1 màu xám xịt .....mún quên nhanh .........
    Được nhoccung sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 30/04/2006
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa...
    Rất xa xưa...
    Khi bắt đầu biết yêu...
    Tôi như người lạc vào một khu vườn đầy kỳ hoa, dị thảo.. Và cứ tưởng giọt sương đọng trên cánh hoa là hạt kim cương óng ánh, nhưng tới gần chỉ là giọt nước mắt chơi vơi... (*). Tôi đã thức trắng bao đêm với giọt nước mắt mình. Tôi nắn nót, kể lể với trang giấy về nàng, một mối tình đưa tôi vào những mộng ảo của một thời hoa **** với áo trắng, sân trường và những sách vở học trò....

    Ngày xưa...
    ....Ngày xưa...
    Thật nhiều kỷ niệm....
    Tôi đang mở từng trang ký ức...
    Lùi dần về những năm tháng xa xưa...
    Tất cả...,
    Dù vui hay buồn gì cũng đều như những bọt nước trôi dòng...

    Và hôm nay,
    Hình như tôi cũng đang tiếp tục gom góp những kỷ niệm, dù là chỉ mới xảy ra hôm qua, mới sáng nay hay một, hai giờ trước đó.....
    Chúng đều là những bọt nước trôi dòng...
    Trôi mãi...
    Trôi mãi....
    "Tình yêu như một giọt sương,
    Trông xa tưởng là hạt kim cương...
    Lại gần mới biết là giọt nước mắt..."

Chia sẻ trang này