1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ai hỡi còn chi nữa đợi chờ mong
    Hình dáng năm xưa đã cuốn theo dòng
    Thu tàn đông qua rồi xuân sẽ đến
    Bận chi lòng người ấy đã sang sông
  2. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ......
    Tôi dại khờ , ngu ngốc ngày xưa ko còn nữa .....
    Nhưng vẫn viết cho ngày xưa để thấy mình ngày hôm nay đã khác ........
    Gắng lên nhóc !
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Độc thân gối chiếc miệt mài độc thân,
    Lăn qua lăn lại lắm lần,
    Chẳng sao ngủ được tâm thần cô liêu,
    Đêm đêm ta thấy buồn thiu,
    Phòng không gối mộng chín chiều tương tư,
    Vì sao ta tệ thế ư ?
    Bởi vì bóng cũ hình như chập chờn,
    Màn đêm buông phủ cô đơn,
    Dế mèn réo rắt tủi hờn độc thân,
    Trời cao, con lạy ân cần,
    Trời cao ban phước, độc thân giã từ
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa uh!
    Một thằng ngây ngô yêu không dám nói, để rồi đánh mât đi người mình yêu, ngày xưa làm những điều dại khờ để bây giờ mà ôm mối hận, ngày xưa là một ngày đen tối

Chia sẻ trang này