1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 862000

    862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nhục?Tại sao phải xấu hổ?Thật suy nghĩ quá nông cạn.
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    862000 quá thể đáng. Hãy đọc lại bài của an_an_an đi nào, tôi nghĩ rằng đây là 1 bài thật hay, thật đáng để học hỏi, 862000 đã viết được như thế chưa.
    Trong bài viết của an_an_an, thật đáng khen, an_an đã biết suy nghĩ ngay từ hồi nhỏ, đã ai làm được như thế . Vote cho an_an 5 sao.
    Cảm ơn anh đi nào an_an
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    862000 quá thể đáng. Hãy đọc lại bài của an_an_an đi nào, tôi nghĩ rằng đây là 1 bài thật hay, thật đáng để học hỏi, 862000 đã viết được như thế chưa.
    Trong bài viết của an_an_an, thật đáng khen, an_an đã biết suy nghĩ ngay từ hồi nhỏ, đã ai làm được như thế . Vote cho an_an 5 sao.
    Cảm ơn anh đi nào an_an
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến với tôi ở tuổi 17, một tuổi cũng gọi là khá trẻ. Chưa va chạm với cuộc sống nhiều. Anh là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường, còn tôi đang học cấp 3.Nhà gần nhau nên có nhiều dịp gặp nhau cũng như đi chơi. Nhưng trong lúc đang hạnh phúc thì có những cản trở từ phía bạn bè. Bạn bè nói rất nhiều về anh, trước anh yêu rất nhiều người rồi. Mình cũng đã hỏi anh , nhưng anh chỉ nói em phải có lập trường của em chứ. Anh ấy với mình rất tốt, và mình cũng đối xử lại với anh ấy như thế. Trong một lần đi chơi, chúng mình bị lạc với mọi người, lúc ấy anh ấy là người đã lo lắng, quan tâm. Nhưng mỗi lần anh ấy hỏi " em có yêu anh ko" thì mình lại ko trả lời. Mình cũng chẳng hiểu chính mình nữa. Mình biết anh rất đau khổ vì điều đó, anh hỏi mình nhiều, rất nhiều nhưng chỉ toàn nhận được sự im lặng.Trước khi quen anh, mình rất quý một người. Có hôm anh nói " em chỉ lấy anh để lấp chỗ trống à?" Mình trả lời rất tự tin " thì tại anh muốn thế mà " .Mình biết anh rất buồn , chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Rồi tối hôm đó, mình sang và nói lời chia tay với anh ấy, ko một lí do,vì mình đã quá tin vào lời của bạn bè.
    Mình đã để đánh mất anh . Bây giờ mình chỉ muốn nói với anh một câu, một câu thôi. " Khi chia tay, anh có buồn và nhớ tới em ko?"
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến với tôi ở tuổi 17, một tuổi cũng gọi là khá trẻ. Chưa va chạm với cuộc sống nhiều. Anh là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường, còn tôi đang học cấp 3.Nhà gần nhau nên có nhiều dịp gặp nhau cũng như đi chơi. Nhưng trong lúc đang hạnh phúc thì có những cản trở từ phía bạn bè. Bạn bè nói rất nhiều về anh, trước anh yêu rất nhiều người rồi. Mình cũng đã hỏi anh , nhưng anh chỉ nói em phải có lập trường của em chứ. Anh ấy với mình rất tốt, và mình cũng đối xử lại với anh ấy như thế. Trong một lần đi chơi, chúng mình bị lạc với mọi người, lúc ấy anh ấy là người đã lo lắng, quan tâm. Nhưng mỗi lần anh ấy hỏi " em có yêu anh ko" thì mình lại ko trả lời. Mình cũng chẳng hiểu chính mình nữa. Mình biết anh rất đau khổ vì điều đó, anh hỏi mình nhiều, rất nhiều nhưng chỉ toàn nhận được sự im lặng.Trước khi quen anh, mình rất quý một người. Có hôm anh nói " em chỉ lấy anh để lấp chỗ trống à?" Mình trả lời rất tự tin " thì tại anh muốn thế mà " .Mình biết anh rất buồn , chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Rồi tối hôm đó, mình sang và nói lời chia tay với anh ấy, ko một lí do,vì mình đã quá tin vào lời của bạn bè.
    Mình đã để đánh mất anh . Bây giờ mình chỉ muốn nói với anh một câu, một câu thôi. " Khi chia tay, anh có buồn và nhớ tới em ko?"
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Sao mà cuộc đời này lắm trái ngang thế hả tưởng một mình đau khổ vì tình yêu nhưng mà không ngờ còn nhiều người và rất nhiều người nữa giống mình...........

    Jindo_love

  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Sao mà cuộc đời này lắm trái ngang thế hả tưởng một mình đau khổ vì tình yêu nhưng mà không ngờ còn nhiều người và rất nhiều người nữa giống mình...........

    Jindo_love

  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khe' khe'....Thankssssssss.
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khe' khe'....Thankssssssss.
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thank thế là xong hả em !!! Bất công qua' ................
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com

Chia sẻ trang này