1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thank thế là xong hả em !!! Bất công qua' ................
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhà sắp có trẻ con.....chẳng biết có phải mình lớn mà ích kỉ ko nữa ,mợ có em bé nhưng mình ko thích......9 nhóc đằng ngoại là đủ rồi mà .......mình khoái cái lúc dc ngồi cùng mà hét thi với mấy nhỏ ....nhớ mà thèm quay lại lúc đó quá ......di` ơi ,cháu lại muốn nhìn dì pha trò cho mấy nhỏ .....cháu muốn theo đuôi dì bày trò cho lũ em tối trung thu.....muốn dc dì ôm và hỏi " lớn rồi phải thế chứ ,có lạnh ko ,dì ôm nhé " cháu vui khi thấy dì vậy.......nhó dì nhiều lắm....
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhà sắp có trẻ con.....chẳng biết có phải mình lớn mà ích kỉ ko nữa ,mợ có em bé nhưng mình ko thích......9 nhóc đằng ngoại là đủ rồi mà .......mình khoái cái lúc dc ngồi cùng mà hét thi với mấy nhỏ ....nhớ mà thèm quay lại lúc đó quá ......di` ơi ,cháu lại muốn nhìn dì pha trò cho mấy nhỏ .....cháu muốn theo đuôi dì bày trò cho lũ em tối trung thu.....muốn dc dì ôm và hỏi " lớn rồi phải thế chứ ,có lạnh ko ,dì ôm nhé " cháu vui khi thấy dì vậy.......nhó dì nhiều lắm....
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hết rồi hay sao ? Cái thời vẫn còn lông nhông tắm mưa , đi chơi cùng đám bạn dưới trời mưa . Hầu như mình có rất nhiều chuyện dưới trời mưa . Vẫn còn nhớ 1 lần hụt chết khi đang tắm mưa , lúc mình vừa rời khỏi chỗ đứng thì cả 1 cành cây to gãy cái R..Ắ..C rơi xuống , không biết lúc đó nó rơi sớm 1 chút thì bây giờ mình có còn ngồi đây mà chat chit như bâ giờ hay không ? Rồi cả cái lần tý nữa thì bơi vì đường lụt bị ngã xe . May mà ko bị uống 1 ngụm nước nào . May quá . Còn nhiều kỉ niệm dưới trời mưa nữa , ai có hứng thú lần sau kể tiếp .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hết rồi hay sao ? Cái thời vẫn còn lông nhông tắm mưa , đi chơi cùng đám bạn dưới trời mưa . Hầu như mình có rất nhiều chuyện dưới trời mưa . Vẫn còn nhớ 1 lần hụt chết khi đang tắm mưa , lúc mình vừa rời khỏi chỗ đứng thì cả 1 cành cây to gãy cái R..Ắ..C rơi xuống , không biết lúc đó nó rơi sớm 1 chút thì bây giờ mình có còn ngồi đây mà chat chit như bâ giờ hay không ? Rồi cả cái lần tý nữa thì bơi vì đường lụt bị ngã xe . May mà ko bị uống 1 ngụm nước nào . May quá . Còn nhiều kỉ niệm dưới trời mưa nữa , ai có hứng thú lần sau kể tiếp .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  6. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày giận em:những câu n ói của em làm anh đau nhói.Những hành động của em là anh thấy nhục và hèn,nhưng những chuyện vớ vẩn đó qua rồi anh chỉ cảm giác là đã từng như thế thôi chứ nhớ thì không nhớ rõ được gì.Luôn mong và nhớ e m
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  7. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày giận em:những câu n ói của em làm anh đau nhói.Những hành động của em là anh thấy nhục và hèn,nhưng những chuyện vớ vẩn đó qua rồi anh chỉ cảm giác là đã từng như thế thôi chứ nhớ thì không nhớ rõ được gì.Luôn mong và nhớ e m
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  8. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật lạ, nó đã cuốn hút con người vào vòng quay không ngừng bất tận của nó, đến lúc nào đó con người hầu như không thể thoát ra khỏi vòng quay bất tận. Nó cũng vậy. Hàng này, nó đều đến trường, đều cố gắng học tập.Cuộc sống mà. Mọi chuyện cứ luôn diễn ra, nó đều phải cố gắng làm tốt những gì mình phải làm, chuyện trường lớp, chuyện công việc, chuyện bạn bè?. Những mối quan hệ xã hội luôn cuốn hút nó vào. Khi trở về nhà, nó cũng ráng cố gắng làm một số việc nhà (nhưng thật sự đó là những việc rất nhỏ), rồi sau đó nó nhủ lòng rằng: Như vậy mình đã thật sự làm tròn bổn phận của một người con. Khi gặp những chuyện vui, chuyện khó khăn trong cuộc sống, nó đều về nhà kể cho mẹ nghe hết, bao nhiêu phiền muộn, nó đều trút hết lên người mẹ. Thế nhưng mẹ nó vẫn lắng nghe, đôi khi khuyên nhủ nó rất nhiều. Những lúc học tập tốt, nhìn mẹ hài lòng, nó cũng rất vui và nghĩ rằng mình đã làm tốt. Thế nhưng, một hôm, nó bất chợt nhìn lại mẹ?..Trời ơi, mẹ của nó giờ sao thế? Trời ơi, già đi nhiều, và ốm đi nhiều quá. Chuyện này xảy ra từ bao giờ, tại sao nó không biết. Ôi, mẹ khác quá, khác nhiều quá: đôi mắt mẹ bây giờ đã đầy dấu chân chim, vầng trán mẹ sao bây giờ nhiều vết nhăn thế, gương mặt mẹ hóp đi rất nhiều, người mẹ sao giờ đây chỉ còn xương không vậy???? Nó thật sự bật khóc khi cảm thấy mình thật tệ. Thế mà từ trước giờ nó có bao giờ nghĩ đền chuyện này đâu. Thời gian, ôi thời gian cứ trôi qua, thế mà nó có kịp nhận ra được điều này đâu. Và một sự thật mà bây giờ nó mới nhận ra: Đó là từ trước đến giờ, nó chẳng đỡ đần gì nhiều cho mẹ cả, nó thật ích kỷ. Nếu nó giúp đỡ mẹ nhiều hơn, thì bây giờ có lẽ mẹ nó không như vậy. Ôi, thật là tội lỗi.
    ?oMẹ ơi, con thật sự quá vô tư, phải không mẹ? Nhưng hơn bao giờ hết, dù cho có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu quý nhất trên đời. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con có được, mẹ là đức tin duy nhất của đời con. Con yêu mẹ và con rất tự hào đối với các bạn con vì con có mẹ trong đời?.
    Cuộc đời vẫn tiếp diễn. Vòng đời vẫn quay. Nó cũng phải thế thôi

    Được hanhphucbinhyen sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 28/05/2003
  9. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật lạ, nó đã cuốn hút con người vào vòng quay không ngừng bất tận của nó, đến lúc nào đó con người hầu như không thể thoát ra khỏi vòng quay bất tận. Nó cũng vậy. Hàng này, nó đều đến trường, đều cố gắng học tập.Cuộc sống mà. Mọi chuyện cứ luôn diễn ra, nó đều phải cố gắng làm tốt những gì mình phải làm, chuyện trường lớp, chuyện công việc, chuyện bạn bè?. Những mối quan hệ xã hội luôn cuốn hút nó vào. Khi trở về nhà, nó cũng ráng cố gắng làm một số việc nhà (nhưng thật sự đó là những việc rất nhỏ), rồi sau đó nó nhủ lòng rằng: Như vậy mình đã thật sự làm tròn bổn phận của một người con. Khi gặp những chuyện vui, chuyện khó khăn trong cuộc sống, nó đều về nhà kể cho mẹ nghe hết, bao nhiêu phiền muộn, nó đều trút hết lên người mẹ. Thế nhưng mẹ nó vẫn lắng nghe, đôi khi khuyên nhủ nó rất nhiều. Những lúc học tập tốt, nhìn mẹ hài lòng, nó cũng rất vui và nghĩ rằng mình đã làm tốt. Thế nhưng, một hôm, nó bất chợt nhìn lại mẹ?..Trời ơi, mẹ của nó giờ sao thế? Trời ơi, già đi nhiều, và ốm đi nhiều quá. Chuyện này xảy ra từ bao giờ, tại sao nó không biết. Ôi, mẹ khác quá, khác nhiều quá: đôi mắt mẹ bây giờ đã đầy dấu chân chim, vầng trán mẹ sao bây giờ nhiều vết nhăn thế, gương mặt mẹ hóp đi rất nhiều, người mẹ sao giờ đây chỉ còn xương không vậy???? Nó thật sự bật khóc khi cảm thấy mình thật tệ. Thế mà từ trước giờ nó có bao giờ nghĩ đền chuyện này đâu. Thời gian, ôi thời gian cứ trôi qua, thế mà nó có kịp nhận ra được điều này đâu. Và một sự thật mà bây giờ nó mới nhận ra: Đó là từ trước đến giờ, nó chẳng đỡ đần gì nhiều cho mẹ cả, nó thật ích kỷ. Nếu nó giúp đỡ mẹ nhiều hơn, thì bây giờ có lẽ mẹ nó không như vậy. Ôi, thật là tội lỗi.
    ?oMẹ ơi, con thật sự quá vô tư, phải không mẹ? Nhưng hơn bao giờ hết, dù cho có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu quý nhất trên đời. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con có được, mẹ là đức tin duy nhất của đời con. Con yêu mẹ và con rất tự hào đối với các bạn con vì con có mẹ trong đời?.
    Cuộc đời vẫn tiếp diễn. Vòng đời vẫn quay. Nó cũng phải thế thôi

    Được hanhphucbinhyen sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 28/05/2003
  10. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có một người lặng lẽ ,con đường xưa
    Đi tìm mãi một dấu chân kỉ niêm........
    Buồn...buồn quá nhưng nào ai có biết ?
    Mãi vui cười nơi phương ấy. Quên tôi.......
    Những tháng ngày xưa ấy xa xôi
    Chợt hiện về cồn cào trong kí ức
    Tôi cố quên nhưng không sao ngăn được
    Chỉ thấy buồn.....buồn quá đi thôi!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này