1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi brave_cloudy, 27/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

    Lương à, nếu đọc được những dòng viết này thì hẳn sẽ ngạc nhiên lắm đúng không?

    Ừh, mà không ngạc nhiên sao được khi mà Cloudy tạo ra hẳn một topic để viết cho những người bạn của mình mà mở hàng là viết cho Lương đấy!

    Nghĩ buồn cười thật, hai đứa chơi thân với nhau như thế, ngày nào cũng có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, thế mà vẫn còn chưa hết chuyện. Thậm chí một vài ngày không gặp nhau thì đã phải gọi điện hỏi xem nhau ra sao rồi. Chẳng thế mà đã làm cho nhiều người cảm thấy ghen tị nhỉ?

    Còn nhớ anh Long suốt ngày than thở là suốt ngày Cloudy với chẳng Cloudy, thế anh là cái gì?

    Hì anh ý cũng buồn cười nhỉ? Đơn giản thế mà không trả lời được sao? Tất nhiên anh là người em yêu nhất còn Cloudy là người em thân nhất.

    Ê, mà sao đơn giản thế mà Lương cũng không trả lời được à, lại còn phải chạy sang hỏi Cloudy. Đến lạ. Thế thì mọi người mới nói Lương là khả năng bật chưa tốt đấy mà.

    Mà thôi, kệ đi, điều đó đâu có quan trọng lắm phải không nhỉ? Điều quan trọng là tình bạn giữa hai đứa mình cơ. Mọi người phải ghen tị vì tình bạn kéo dài suốt bao nhiêu năm thế đấy. Mọi người đều đã từng hỏi hai đứa là đã bao giờ cãi nhau chưa? Chưa, đó là câu trả lời mà hai đứa có thể đồng thanh phải không nhỉ? Chẳng phải vì bọn mình quá hiền lành mà đơn giản là hai đứa luôn có sự dung hoà. Tranh luận thì nhiều lắm, nhưng nếu cuộc tranh luận đến hồi cao trào, chẳng ai chịu ai thì tự nhiên hai đứa lại cùng chuyển sang một chủ đề khác. Hì, không phải là chúng ta lảng tránh mà đơn giản, có một số vấn đề chúng ta có cách suy nghĩ riêng, có lập luận riêng và chẳng ai sai cả vì thế tốt nhất là bỏ qua.

    Cloudy và Lương đã, đang và sẽ luôn là đôi bạn có thể chia sẻ với nhau lúc buồn, cũng như khi vui, điều đó khiến cho Lương và Cloudy cảm thấy cuộc sống này thật đáng yêu, đáng quý biết bao. Đã có bao nhiêu kỷ niệm, nếu có muốn kể thì có lẽ phải mất cả tháng, cả năm, thậm chí là cả cuộc đời vẫn không hết được phải không Lương?

    Mà giờ này cô bạn mình đang làm gì nhỉ? Đã hẹn là tối nay gặp nhau để đi dạo mát đây. Hì, chắc lại có nhiều chuyện để nói nữa đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này