1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn của tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mimixinhdep, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn của tôi...

    Sáng nay đứa bạn thân từ thủa cấp hai gọi đt cho mình. Nó thì thầm "Mi ơi, 26 này ta đi rồi mi ạ, mi gọi cho Tb để tụ tập một buổi trước khi ta đi nhé"...

    Chỉ mỗi một câu ngắn ngủi thế thôi mà làm mình bần thần suốt buổi sáng này. Vẫn biết nó đã lấy chồng, vẫn biết nó phải theo chồng, nhưng có lẽ cảm giác sắp xa một cái j thân thuộc của một đứa bạn đã chơi với nhau lâu lâu lắm rồi nó làm cho mình k kiềm chế đc. Tự dưng mọi hình ảnh về nó, về thời còn đi học lại ùa về xâm chiếm cả đầu óc mình.

    Mùa đông luôn làm mình buồn vì mọi chuyện đều xảy đến vào mùa đông.

    Mình muốn khóc quá...
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong no quá, cơm hộp văn phòng đúng là củ chuối thật, hik hik... Bỏ mặc các chị em đang rôm rả ngoài phòng ăn, mình lại vào ôm cái máy tính tí vậy...
    Hôm qua vừa đi ăn cưới đứa bạn thân về. Buổi sáng 6h đến ga HN, nghe tàu rúc còi mà mình nhũn cả người. May gặp đc ông xe ôm "tốt bụng", đưa mình chạy sang ga GL đón tàu và chỉ lấy có ... 30k. Ngồi lên tàu rồi mới hoàn hồn ! Say xe đúng là khổ nhục trăm đường.
    Về đến HP, buồn ngủ quá, mà nhà trai đi đón dâu ở tỉnh ngoài từ 6h sáng rồi, tính là 11 h mới về lại Hp. Mình bơ vơ chẳng biết đi đâu và chẳng quen biết ai ở nhà trai cả, người thì mệt do phải dậy sớm quá, đành đánh liều vào ks thuê một phòng và oánh một giấc đến 10h. Ghét cái là thằng ku lễ tân cứ nhìn mình nghi hoặc, chắc k hiểu sao lại vào thuê phòng sớm thế, có khi còn nghĩ mình đang ... chờ khách
    Hai đứa bạn thân lấy nhau nên mình về nhà trai hay nhà gái cũng đc, chẳng khác là mấy. Là đứa yêu muộn nhất, thế mà ... Có điều, hai đứa cũng mới ra trường, công việc cũng chưa ổn định, nhà chưa có...Thế mà đã dám làm đám cưới! Mình nể tụi nó quá. Có lẽ chúng nó hiểu rõ cái câu "an cư lập nghiệp"! Chưa rõ sau này sướng khổ ra sao, chỉ thấy, nó lấy đc người mình yêu, vậy là hạnh phúc rồi. Còn về đám cưới, tuy xa nhưng có nhiều bạn bè cùng lớp tới dự, mình tự hỏi hông biết tới lượt mình thì bạn bè có đến hông nhỉ
    Thôi đi ngủ trưa tí đã, chiều còn vài việc phải làm...

  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đông rồi... còn nhớ những tối anh em mình gặm chân gà nướng ko mày
    kỉ niệm nhanh hơn gió cuốn
    sắp đến giai đọan mỗi thằng một cuộc sống riêng rồi .
    Mày ra tr` chắc cưới ngay, còn tao vẫn vậy thôi, chưa một mối tình vắt vai
    yên tâm đê chừng giờ đến sang năm và đến 3-4 năm tới khả năng tao vẫn còn ế dài
    khi nào về anh em lại hoành tráng tiếp
  4. Linhmoi_88

    Linhmoi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhớ.......
    Nhớ những buổi chiều mưa ướt áo, mấy thằng hâm chạy lung tung với quả bóng rổ trên sân trường...
    Nhớ những buổi ra bờ sông nghịch nước, thằng hò, đứa hét đúng là cái lũ điên.....
    Nhớ những buổi chốn học bắn Halflife, mày 1 mạng, tao 1 mạng chửi nhau um cả quán đúng là cái lũ dở.....
    Tao vẫn nhớ lắm, những ngày tháng ấy. Chẳng bao giờ tao quên 12B của Tao.
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mày đi cũng được 4 năm rồi ấy nhỉ. Lâu lắm rồi 2 thằng không được đi chơi cùng nhau, kể cho nhau nghe về những phi vụ hay ho.Không biết là mày có định về nước không nữa:(
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Mi đừng nói j thêm nữa, ta mệt mỏi lắm khi bắt ta làm trung gian giữa hai người rồi. Hết giận với hơn mà hai đứa bây có bao giờ nghĩ cho ta đâu. Khó xử hả? Là ta đây này... vì ta là bạn của hai đứa nên ... đành tiếp tục mệt mỏi vậy ! ( Chết đi .... cái tính cả nể của ta ơi !)
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chết àh, xin chia buồn cùng.. gia quyến
  8. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè vẫn ko bằng chị em. Chị mình đợt vừa rùi vừa lấy chồng. nhà chồng cách nàh khoảng 1Km thế mà 2 anh em còn buồn thiu huống chi là đi xa. :(( bùn lắm giờ ở nhà ko thấy mặt chị đâu nhiều khi buồn phát khóc hik hik
  9. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mình ngồi buồn, nhắn tin cho con bạn từ hồi cấp ba ngòai hà nội, mấy năm rồi hai đứa không gặp nhau, kể ra khi gửi tin nhắn đi mình cũng không hy vọng nó sẽ trả lời, chỉ là ngồi buồn nhắn tin thế thôi, thế mà o ngờ nó gọi lại ngay cho mình, hóa ra tưởng xa mà sao vẫn còn gần gũi thế, hai đứa nói linh tinh một lúc, nhắc đến vài đứa khác, cũng vui, hóa ra bọn mình cũng còn nhớ đến nhau lắm chứ không xa cách như mình tưởng, mừng thật.

Chia sẻ trang này