1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn NET

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn NET

    Hàng ngày, được gặp nhiều bạn cũ, bạn mới trên NET, tôi biết thêm những niềm vui rất khác với những nói cười thông thường. Với những người bạn cũng trẻ như bạn như Tôi và thật bất ngờ khi bạn biết rằng mình cũng được cổ vũ như mọi người, thật thú vị vì nick của mình có người thắc mắc và bài viết của mình được quan tâm dẫu rằng nó cũng xoàng thôi...Tôi biết tới máy tính và Net cũng đã lâu rồi thời gian On]line cũng đã nhiều, nhưng thường thì chỉ dùng cho việc tìm kiếm các thông tin cho công việc và học tập, từ khi biết tới những FORUM, CHAT ROM tôi có được những niềm vui mới, thấy mình thích đọc và thích viết hơn... rất rất nhiều địa chỉ mới đã được Add vào Favorite của tôi. Ở đây tôi thấy được các bạn với những nụ cười rất riêng, niềm vui riêng, .. và cũng có vài nỗi buồn như tôi, mỗi member như một gam màu thật tuyệt diệu khi chúng thăng hoa thành cầu vồng, từng cảm xúc, từng dòng giới thiệu, tự sự luôn mới mẻ đầy thân ái.
    Đừng ngạc nhiên nếu bất ngờ bạn nhận được một email, hay vài dòng Message đến từ tôi nhé!!!
    Vào một ngày đẹp trời nào đó nếu cảm thấy yêu đời và hào phóng hãy tặng tôi vài lời chúc tốt đẹp nhé, biết đâu Tôi bạn sẽ gặp nhau vào một ngày không hẹn trước, biết đâu Tôi bạn sẽ rất hợp nhau đúng không ??
    Hương Soái !

    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 21/03/2003
  2. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay và lãng mạn quá ta !!!
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì lời khen, cảm ơn bạn đã móc cái này của TÔI lên, bạn là thành viên mới hay chỉ là một nick khác vậy; Nhảy vào chiến cho vui đi đừng đứng ngoài cổ vũ mãi thế nhe

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không biết cách dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn ở đâu để tôi gặp bạn?
    conhuighe9=tho`lo`mui~xanh
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Hương Soái viết tiếp đi

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  6. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    thiệt là lãng mạn......
  7. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Em Hương bảo cùng với anh Hương Soái viết mấy bài chất lắm nhưng toàn bị đẩy xuống thôi. Hôm nay thấy bài ông viết từ 21/3 mà đến bây giờ mới có một thành viên phát hiện ra, điều lạ ở đây thành viên đó lại rất mới, thành viên này còn chưa biết cách post bài nữa. Mình thì có thâm niên ở đây khá lâu rồi nhưng mà đóng góp chưa được bài nào gọi là chất cả. Với lại viết như thế mất khá nhiều thời gian mà mình thì không có. Vì thế nên chỉ nhảy vào buôn chuyện rồi cãi nhau cho box mình thêm phần rôm rả thôi, những lúc họp box thì đi gặp mặt mọi người cho vui. Những người không có điều kiện offline thì đóng góp như bác Sở Lưu Hương kia là hay lắm đó. Đề nghị bác cố gắng tiếp tục nhé.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  8. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy thằng này nói được vài lới nghe không đến lỗi.
    to Huongsoai:nghe cái lão này wen wen mà không biết là đã gặp nhau chưa, có em gái không hả lão?

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cũng viết cho người bạn net của tôi.
    Gửi tới 1 người mà hẳn bạn cũng sẽ nhận ra khi đọc bài viết này.
    Cảm ơn bạn khi cùng tôi chia sẻ cảm xúc , đôi khi là vui buồn rất trẻ con, tuy lúc đó tôi và bạn chưa biết mặt nhau ,chỉ gửi tin nhắn và cùng nhau sinh hoạt trg HLC này , nhg tôi cảm thấy thật vui , thật hạnh phúc khi có bạn . Thật đấy ! chưa 1 lần gặp nhg sao thấy gần gũi thế . Có lần bạn có được món mực tươi cũng nhắn tin mời tôi ... lúc đấy sao thấy mình gần nhau đến thế , qua bạn tôi thấy được HL của tôi đẹp hơn nhiều thế .
    Rồi chỉ 1 lần gặp , chẳng biết vì lý do gì mà tôi và bạn lại khó nói chuyện với nhau hơn , tại tôi bận , bạn bận? hay có gì k hài lòng? Nhg tôi luôn coi bạn là người bạn rất thoải mái , trg tôi bạn luôn dễ thương , mặc dù có lẽ cứ ở xa mà nói chuyện chắc lại hợp nhau hơn.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [Chà, bạn ở đâu để tôi gặp bạn?
    conhuighe9=tho`lo`mui~xanh
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    Tui ở đây nè ,ở thành phố nơi quê hương bạn đó !

Chia sẻ trang này