1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn NET

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khi mà cuộc sống của bạn gắn liền với máy tính, khi mà thời gian của bạn với máy tính nhiều hơn cả thời gian bạn dàng cho gia đình người thân và bạn bè, hay cả người yêu quý, khi bàn phím với những hàng chữ con số đơn điệu cũng trở thành những phím đàn tuyệt diệu, bạn yêu nó như chính cảm giác bạn được đụng vào nó mỗi ngày, nắm con chuột thân quen trong tay nhìn màn hình với cái logo quen thuộc khi chỉ có một thay đổi nhỏ bạn có thể nhận ra ngày ... và thời gian bạn dàng cho các cuộc hẹn các Club ít hơn cả ngồi ngắm nghía máy tính, monitor chương trình ... và khi bất chợt có một dòng message lạ, một email từ người bạn mới đó chính là lúc bạn cảm thấy cần những người bạn NET ra sao, ngày càng có nhiều người trẻ như bạn như Tôi vào NET (mừng quá, vì mình không cô độc) Bạn, mình vào NET vì công việc vì giải trí, hay đơn thuần tìm một người bạn để CHAT; tại sao ?? vì khoảng cách về địa lý của chúng ta được thu hẹp lại, ngôn ngữ, từ con chữ hay thậm chí cả giới tính, màu da hay tôn giáo sắc tộc không còn quan trong nữa..... mỗi một dòng message thân thuộc của các bạn đều cho tôi những cảm xúc, lời hỏi thăm, trêu đùa, thậm chí chửi bới nhau cũng làm nên những sắc thái lạ. Tôi đã có những người bạn NET như thế, có bạn đã gửi tới tôi cả 1000 email vào hộp thư với chỉ một cái nhăn răng cười , và không đếm được bao nhiêu message vào cellphone lúc đó thật bực, muốn trả đũa, nhưng cũng có ngày chẳng nhận được message nào, chẳng có email nào để đọc, để ngắm lại buồn, lại gõ cửa các bạn và đơn giản chỉ để gửi đi vài thông điệp ngắn vì rằng có thể bạn nào đó cũng cần được đọc, được ngắm như Tôi. Bàn phím không phải là những phím đàn, và Tôi cũng không phải người nghệ sĩ, màn hình sáng sủa đấy, 17 inch cơ mà nhưng cũng không đủ chứa hết cảm xúc của những người trẻ, những dòng Code không đủ thi vị để bạn có thể bù đầu với nó cả ngày cả tháng, lúc đó bạn cần những người bạn NET, có thể Tôi bạn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, mà có khi gặp nhau lại à, cũng xoàng thôi nhưng chừng nào còn gắn bó với NET còn trao đổi, tâm sự được qua NET hãy dành cho nhau những tình cảm mà có lẽ NET cho ta cơ hội bày tỏ nhiều hơn. Tôi yêu máy tính, yêu khoa học, công nghệ này và luôn yêu các bạn, máy tính và những người bạn NET luôn là niềm đam mê lớn của Tôi ............
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ :: Tôi không phải là một Tuxeđô để rồi phải khoác lên những chiếc mặt nạ, Tôi không hay nói đúng hơn là chưa bao giờ sử dụng đến nick ảo, và cũng không dỗi hơi đâu để chuyện phiếm, sử dụng NET như một công cụ mua vui ... nhưng bạn ạ dù sao bạn cũng không thể biết hết được Tôi..sự thật là thế, Tôi, bạn hay bất cứ ai cũng đều giơ cái phần sáng, phần được đánh bóng về phía mọi người, cái phần đã được gọt rũa...và bạn sẽ chỉ nhìn thấy được phần chiếu sáng đó. Phần còn lại thì ngay chính cả những người bạn thân thuộc nhất, hay ngay cả chính Tôi cũng không dễ gì thấy hết được ... nó là phần đen tối ư, không phải vậy, nó chỉ là phần chưa được chiếu sáng trong tâm hồn Tôi. Trên NET bạn và tôi đều muốn thể hiện mình, và nhiều khi nói lên cả những điều mà trong cuộc sống đời thường dễ gì nói được: tâm sự, bông đùa châm trọc hay kêu gào thoả thích - Mặt nạ ?? không nghiêm túc thì không ai từ sáng đến chiều cứ tháo cái này xuống, đeo cái kia nên .. rẩm rít lắm !!
    Tôi viết bài theo cảm xúc của tôi, và sẵn sàng đóng góp phần mình vào thế giới NET để nó tốt đẹp hơn, mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi không hào phóng nhưng cũng sẵn sàng help bạn khi bạn cần - Tôi là thực không phải ảo vì thế nếu có dịp offline đừng bao giờ nên rờ thử mặt Tôi bạn nhé.

    Ký cọt cái giề ??
  3. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    có cần thiết phải post bài này lên ko nhỉ?!!!
    the secret of happiness is LOVE
  4. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    một ngày tình cờ e nhận được mail của anh . 1 chút ngạc nhiên và 1 chút tò mò thú vị . reply. và mình quen nhau như thế.
    trò chuyện với anh thật thú vị , anh thông minh , dí dỏm và rất vui tính. anh là con út trong gia đình 3 anh em trai, ko có em gái còn em lại là chị của 1 đứa em gái , vì vậy cũng rất mong có được một ông anh trai. em đã nhận anh làm anh kết nghĩa . một ông anh thật tâm lí chiều e gái hết mực . em luôn có được 1 cảm giác ấm áp khi tâm sự của anh . em có thể trút hết nỗi lòng mình cùng với anh , kể cả nhưng điều mà có lẽ với con người thực bên ngoài dù là thân thiết nhất em cũng ko thể nói ra được . anh bao giờ cũng kiên nhẫn lắng nghe và cảm thông , chia sẻ . anh cũng kể cho em nghe những chuyện trong cuộc sống của anh , buồn có , vui có và cũng chính từ anh , em đã học đươc cách lắng nghe người khác. có 1 thoả thuận ngầm giữa 2 anh em mình là sẽ ko bao giờ gặp mặt nhau , dù có nhưng lúc tưởng chừng như 2 anh em chạm mặt nhau dến nơi vì nhưng ngẫu nhiên thú vị. có lẽ như vậy thì tốt hơn anh nhỉ? em sợ những cái thật trần trụi sẽ làm con người ta thất vọng . em ko muốn hình tượng đẹp của anh có 1 tì vết và em cũng ko muốn anh có 1 cảm giác hẫng hụt gì đó khi tiếp xúc với em . biết đâu em không dược tốt đẹp như nhưng gì anh dã hình dung về em . mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau , anh trai nhé!
    the secret of happiness is LOVE
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ta online .Buồn và chán nản .Chẳng có đứa bạn nào trên mạng .Vào room chat chơi vậy .Lấy một cái nick ảo ,click đại vào một cái nick cũng quái đản như nick của mình và nói .Chẳng cần biết bên kia có thèm đọc không nhưng cứ nói cứ trút .Bao nhiêu bức xúc đem hết ra mà nói .Chưa bao giờ có cảm giác thoải mái than thản như thế .Và cậu đã trả lời lại với ta .hic . cậu cũng nói , nói nhiều như ta nói với cậu .Không bao giờ ta nghĩ có người đồng cảm với ta như cậu .Ta chẳng bao giờ muốn gặp mặt cậu .Ta có quá nhiều lí do để ngại ngùng trước cậu nhưng bạn Net của tôi à .Tôi luôn giành một fần nhiều cho cậu trong lòng . Chúng ta không bao giờ hẹn nhau nhưng bất kì khi nào tôi lên mạng cũng gặp cậu .Đó có fải là tình cờ ? Tôi và cậu không biết tên nhau .Nhưng biết tất cả về nhau. Tôi còn tin nếu gặp cậu ngoài đường tôi sẽ nhận ra cậu . tôi có thể nói với cậu tất cả và cậu cũng vậy . cậu là người bạn đáng quý vô cùng của tôi cậu biết không ?
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em rất tiếc ! Thật sự tiếc cho tình bạn của anh em mình . Tiếc cho anh .
    Với mọi người anh là người thế nào em chẳng quan tâm.Chỉ biết với em , anh là người bạn lớn tuổi vui vẻ, thông minh , ngông ngênh và giỏi giang . Biết chiều , rất có kinh nghiệm trong đối xử và bít làm đẹp lòng mọi người.
    Có thể em k là người tinh tường trong nhận biết người lắm , nhg có lẽ em hiểu anh đủ để biết anh là người thế nào, thế k hay đâu anh ạ.
    Anh k thấy chán với cái kiểu nhắm 1 con mồi là cô bé kiêu kỳ khó chinh phục để rồi ngắm bắn , nín thở và ĐÙNG .Xong đời con gái người ta sao? Có thể em là người có suy nghĩ thoáng , nhg cái kiểu đấy với em là k thể chấp nhận đưọc .
    anh nghĩ gì khi em ngoài mặt nói là tin anh nhg khi đi với anh bao giờ cũng phải báo cho 1 người bạn bít , hay k bao giờ thôi đề phòng với từng câu nói của anh . Em rất thích nói chuyện với anh , nhg k thể cãi lời chị em , chị ấy lo cho em thôi , mà cũng vì em cảm nhận nữa , nhg anh ạ. Rất tiếc khi phải tránh anh , Đơn giản là tiếng của anh vang xa quá , hơn 100 đời con gái qua tay anh , 3 lần gặp mà k đưọc nguời con gái ấy thì k phải là anh . Vậy thế là hay sao???
    Tiếc 1 tình bạn đẹp
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thường chỉ gặp những khuôn mặt cũ , những biểu tượng cảm xúc vàng khè, nói dăm ba câu hết chuyện, nhưng lại có những người có nói bao nhiêu cũng 0 hết . Nhiều khi gặp ở ngoài cũng chẳng bao h nói được nhiều như thế, Net đã làm biến đổi con người, trước màn hình vi tính có thể nói bao nhiêu mà 0 sợ người khác trêu chọc, tự dưng lại rút vào vỏ ốc của mình, cái vỏ ốc trước đây mình đã phá tan tành, lại chat và trút được hết suy nghĩ, trút được hết những gì người ta goi là đời thường cuộc sống mà ai cũng gặp phải, lo âu được share, được nghe những lời cảm thông mà có khi quanh ta lại chẳng có ai hiểu được,mỗi lần chat với những người mình quí thì chẳng nói làm rì, chat với những kon người nhàm chán tự dưng thấy mất hết sức sống, và thế là Invi . Tàng hình để hiện hình trong trí nhớ người ta, buồn cười thật.
    Caring is sharing.........8318
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói tình trên net là tình bốc phét. Lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng rồi anh đã khiến em nghĩ khác. Chỉ tiếc rằng.......:(( biết nói gì bây giờ?????:((
  9. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu con người ta đã dần xoá đi cái ranh giới vốn rất xa với giữa thực và ảo, khi dần từng bước đi vào "xa lộ thông tin". Còn nhớ ngày xưa khi lên giảng đường, chập chững học những khái niệm Vật và Chất tranh cãi nhau xem hôm nay nắng hay mưa. Chợt thấy mình như dở hơi khi nói: "Trong cơn mưa là 1 bầu trời nắng, còn trong ánh nắng lạin có cả những hạt mưa". Rồi thì đố cậu "con gà hay quả trứng có trước" Nếu cậu theo Duy vật thì thế này còn Duy tâm thì thế kia..vv..vv . Những bài học tưởng chừng như vô giá trị đó đã khiến cho tôi nhìn cuộc sống dưới 1 góc độ khác hẳn.
    Cuộc sống vẫn diễn ra dưới những vòng quay nghiệt ngã. Bánh xe thời gian dường như vẫn âm thầm quay. Mọi thứ vẫn diễn ra, ngày hôm qua và ngày hôm nay vẫn chưa có gì khác biệt mấy. Sáng mở máy ra, cắm đầu vào công việc, rảnh thì lên quán làm cốc cafe, mắt lơ đãng nhìn dòng đời xuôi ngược. Chiều lại cắm đầu vào những con số, những dòng chữ, để rồi khi đêm về một là lăn đùng ra ngủ, hai là offline uống cafe. Đó là cái thật - Cái thật của cuộc sống. Nhưng rồi nó cứ diến tiến hoài như vậy tuqạ như 1 cuốn băng cát xét có 2 mặt, tua hết mặt này đến mặt kia. Con người phải thay đổi và họ làm quen với những nguời bạn ảo - những con người luôn vui cười (dù chỉ qua những dòng chữ vô tình cảm), luôn động viên, và luôn ở bên họ - cái này, những người bạn thật thường làm không nhiều bằng bạn ảo. Và rồi ranh giới thu hẹp dần, để một ngày kia nó là 1. Thật hay Ảo, Ảo hay Thật. Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta.
    Ngày quen bạn, tôi không biết sao nữa. Nửa đêm online thấy đứa em gọi vào. Uh thì chat, dù sao cũng thêm 1 người bạn ảo, có thêm 1 người ở bên ta mỗi khi những người bạn thật không ở gần. Rồi những câu đùa, những câu trêu trọc, móc lò nhau đã khiến tôi không thể nào quên bạn. Và rồi từ bao giờ tôi đã coi bạn là 1 người bạn thân thiết, 1 người bạn lớn ở bên tôi, 1 người chị mà chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Từ Ảo thành Thật. Mọi cái đều có thể xảy ra. Tất cả những gì mà tôi có thể nói về 1 người bạn net đó là:" Tôi quý bạn vô cùng. Dù cho có gì xảy ra đi nữa, bạn mãi là 1 người bạn lớn của tôi" ( - Nhất quyết lần này không trúng đế dép)
    Được 1_2_3 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 26/09/2003
  10. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 người bạn net cũng là 1 người bạn ngoài đời của tôi:
    Đôi khi cứ buồn vì 1 sự đổi thay. Hôm qua còn cười thân nay bỗng dưng mặt lạnh. Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh. Chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm.
    Đừng thắc mắ vì sao, đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông. Ta ko thể hiểu chiều xoay của sóng. Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng. Can cớ gì phải buồn bã ưu tư?
    Ta mỉm cười và cất tiewngs ru bằng câu hát ngàn năm " đừng rắc rối ".....Người đổi thay đâu phải người có tội. Mà chính mình đang mắc tội vu vơ........
    Tôi cũng ko hiểu tại sao tôi và bạn lại có vẻ hơi lạnh nhạt với nhau, có thể do tôi mắc 1 lỗi gì đó chăng ? Hay do tôi quá tẻ nhạt . Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn làm 1 người ban tốt của bạn , bạn thân mến ạ
    the secret of happiness is LOVE

Chia sẻ trang này