1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn NET

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một cô bé ngây thơ ! Tặng chị và cám ơn chị !
    Cám ơn một người đã cho ta nhìn ra khuôn mặt của anh .Haha nhưng anh ạ ! nếu anh nghĩ em quá ngây thơ để yêu anh thì anh nhầm ...Cái gì cũng có giá của nó .Em khẳng định một điều mà em tưởng anh đã biết nhưng thật ra anh ko hề biết : em chưa bao giờ yêu anh .Cái gì cũng cần có thời gian nhưng em ko bao giờ có thể yêu một người như anh .Có thể em là một người hiện đại nhưng riêng về chuyện của anh và em thì em thực sự căm thù anh .Chuyện gì cũng fải có giới hạn của nó ! anh tưởng anh đã làm nên một cái gì đó gọi là yêu thươg trong em ư ? anh chỉ làm cho em khinh thường và căm ghét .Em hận vì trên đời có những thằng đàn ông đốn mạt và đểu giả như anh .NHưng em khinh thường anh đến nỗi không còn đủ một chút gọi là căm ghét giành cho anh .Anh đáng thương và tội nghiệp thật .Sau bao nhiêu người con gái như thế rồi anh cũng chỉ có một mình thôi .
    anh tưởng em gục ngã ? tưởng em đau đớn nhiều à ? em hạnh fúc vì nhận ra bộ mặt của anh . Bây giờ em bắt đầu đi tìm cho mình một tình yêu .Cuộc sống của em chưa bao giờ có anh và cũng không bao giờ có anh .Hiểu không anh ? Anh cũng chỉ là một thằng đểu như rất nhiều thằng đểu trên đời mà thôi ! và em không bao giờ quên cám ơn anh vì đã giúp em nhận ra cuộc sống còn nhiều điều hơn mình nghĩ ! Bây giờ em mới thấy mình quá hạnh fúc và cuộc sống của em chưa bao giờ có ý nghĩa như lúc này ! cám ơn anh !
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bác viết về cháu .Một chàng trai bây giờ đang ở rất xa bác .Cám ơn cháu đã giúp bác vươt qua những ngày vừa qua .Bác cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng thật vui khi có môt đứa cháu hơn bác nhiều tuổi như thế .NHưng mà cháu à ! có chết bác cũng không bao giờ đồng ý gọi cháu bằng anh đâu nhé ! Chúng ta có khá nhiều điểm chung nhỉ : thích nghe nhạc không lời , ăn chân gà nướng và thích nói chuyện với nhau < điểm này quan trọng nhất thì fải >
    Cháu là người gia trưởng thật .Bác không ngờ đấy ! sau này nếu ai lấy được cháu thì chắc là khổ thân lắm ! Suốt ngày cháu bắt người ta fải nấu ăn cho cháu mất . Mà bác cháu ta quen nhau từ khi nào cháu nhỉ ? Bác chẳng hiểu từ bao giờ cháu nhảy vào nick của bác và thế là nói chuyện .Còn thấy hợp nhau nữa mới hay chứ nhỉ .thui bác đói quá rồi cháu à ! bác về nhà đây !
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Họ gọi nhau là Bạn - những người bạn NET. Ho quí mến nhau, chia sẻ, đến với nhau qua Online và âm thầm nhấm nháp bài viết của nhau trong cả núi bài viết hỗn độn của Diễn đàn...cuộc sống hiện đại, nhà cửa cao dần lên, tiện nghi dần lên, thời gian ít đi cùng với khói xe, bụi đường là "sống" ít đi...là sống nhanh và gấp gáp hơn cùng với hơi thở của thời cuộc.
    Những phút thư thái bên những bài tự sự dần nhàm chán, và có lẽ họ nên Offline để share được nhiều hơn và trust nhiều hơn, ...hay tạm rời xa để F5 lại, tìm kiếm cái mới mẻ hơn rồi lại lao vào, viết, và nhẩn nha đọc.
    Ranh giới giữa thực và ảo không đáng sợ như người ta vẫn tưởng tượng, nhưng họ sợ mất mát đi phần nào niềm vui khám phá như một anh chàng lười nhác không muốn đáng mất những thói quen hàng ngày, không muốn có thêm vài ba cá là lạ xen vào giữa cuộc sống bình dị đó.
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có một buổi chiều ông chat với tôi .Tôi chẳng biết ông và ông cũng không biết gì về tôi .Nhưng tôi kêu đói và ông tự đến .Hoá ra ông là bạn của một đứa bạn của một đứa bạn của tôi .Dài dòng quá ông nhỉ ? Tôi không hiểu tại sao tôi và ông luôn luôn fải cãi nhau , fải tranh luận .Bao giờ cũng kết thúc bằng một sự giận dỗi không tránh khỏi nhưng mà nhìn mặt đểu của ông ngày hôm sau tui lại fải fì cười mà tha thứ cho ông thôi Tôi cảm thấy buồn nhưng khi gặp ông mọi chuyện chẳng bao giờ xoay quanh vấn đề đó .Ông ghét nghe chuyện của tôi .Ông bảo làm sao fải nói buồn nhiều thế .Tôi thích bà cười .Chỉ thế thôi nhưng tôi hiểu ông không bao giờ muốn tôi buồn .Ít ra là buồn khi gặp ông .Nhưng ôg có nhớ một lần tôi khóc không ? Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông lúg túng như thế ! Cũng khó xử cho ông vì ông càng làm trò cười tôi lại càng khóc to hơn .Bây giờ ngồi đây và viết cho ông tôi biết là tôi biết ơn ông nhiều lắm ! Có nhữg điều không bao giờ có thể gọi thành tên nhưng tôi hiểu nó mang hai chữ : Tình bạn . Tôi may mắn có một người bạn như ông .Tôi nghĩ rằng mình nên sinh ra là một thằng con trai nhưng khi nghe câu nói của ông : Nếu bà là con trai thì ai chơi với tôi ! Tôi thấy vui nhiều lắm ! Ông cũng giống như tôi nhiều khi cảm thấy mọi người đặt áp lực lên vai mình quá nhiều ! Ông cũng vui vẻ trước mặt mọi người , cũng cười , cũng là một cái máy fóng thanh nhưng tôi biết ông còn nhiều hơn thế trong cái vỏ mà ông tạo ra .Tôi mong ông mãi là bạn của tôi .Chúc ông một tuần mới vui vẻ ! bạn của ông .

Chia sẻ trang này