1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meosh

    meosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Bạn à,
    Ta đang tự chữa cho mình để lại được như ngày xưa đấy.
    Ta sẽ thay đổi thói quen ngồi chờ bạn để được chia sẻ, hay nói chuyện vẩn vơ. Ta đang tìm cái túi to để chứa vào đó những trò chọc phá, có cai'' đã thành kỉ niệm, nhưng có cái vẫn mới toanh, định để dành, rồi đến một lúc nào đó... rồi bây giờ không bao giờ dùng đến nữa.
    Ta không ăn trưa ở quán cơm thường đến. Ta cũng chẳng gặm những mẫu bánh mì cứng ngắc như bạn tưởng đâu. Ta sẽ làm những gì thật khác; ta hôm nay khác với ta hôm kia rồi. Ta cũng sẽ lang thang một mình, nhưng ta phải tự ngăn mình không được nghĩ nhiều đến bạn nữa.
    Ta uống một ly trà thay cho bữa cơm trưa; sự thay đổi thật tuyệt. Cái con người bảo thủ của ta đang học cách thay đổi. Và rồi mọi việc sẽ tốt thôi, phải không ta?
    Chắc bạn thì không cần thay đổi gì cả, và bây giờ bạn đang làm gì vậy?
    Bạn ơi, cái ta không vâng lời của ta lại nghĩ đến bạn rồi?
    Không biết, để thay đổi một thói quen, người ta cần đến bao nhiêu thời gian, bạn nhỉ?

  2. lestdance

    lestdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sometimes I see u in my dreams, I saw your face and u smile...,very lovely!
    Nhoccon, I don''t know why I love U, maybe I wrong...but I beleave,I beleave in the better future. I hope in someday U and could walk on the street together, only U and me,hand in hand...bye!!
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều của tình bạn đều bắt nguồn từ yêu thương.Dù những điều đó nhiều lúc được thể hiện dưới những hình thức ta không hề mong muốn.
  4. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi , thỉnh thoảng mấy người bạn học với nhau từ thời phổ thông cấp 2 lại gặp nhau.Chặng đường đi về sau còn dài, 20_30 năm nữa ở chặng đời này , kẻ lang bạt kì hồ , người nhàn cư lặng lẽ , kẻ hạnh phúc đắm đuối ,người vất vả ngược xuôi...chắc chẳng bao giờ hội tụ để mà xem mình đã già, đã khác ra sao......hôm nay lặng lẽ bên quán cafe nơi đường Nguyễn Du , khuyết mội vài người. Mai trong một ngõ phố nào đó, người ngồi với ta hôm nay còn đâu nữa.....1 phút ngẫu hững lại gọi nhau đi, biết là không còn đầy đủ.
    Trời mùa đông se lạnh , hoa sữa đã hết mùa mà lá vẫn xanh như câu hát"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm....", những cành cây mùa đông khô gầy che ngang tầm mắt như 1 chiều nào trong quán nhỏ cafe Đinh tiên hoàng , liêu xiêu câu thơ , liêu xiêu nỗi nhớ....cafe sao giờ đắng.?!!
    Qua rồi cái thủa ồn ào vui vui cười cười, gặp nhau mà nét mặt vẫn vương chút lo âu.Câu chuyện không còn là câu cười đùa tán tỉnh , chẳng còn là nơi hò hẹn cáp đôi, mà là nối kết tâm trạng riêng tư .Để hiểu và để buồn , chuyện TY , cuộc sống ...chỉ bạn hiểu mà không thể cười.
    Không còn thanh nhàn quán vắng , không còn quẩy nóng , ô mai....lũ bạn rủ nhau uống rượu, cái vui đã mang nét "ĐỜI", chảy tràn trong luyến tiếc , chảy tràn trong nỗi niềm không cất thành lời.Một năm đôi lần ngẫu hững , lại vứt hết công việc , học hành và mọi cái , gặp nhau , thấy nhau......
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hâm ơi, chắc hâm chẳng bao giờ đọc những dòng chữ này đâu nhỉ. Vì hâm chẳng bao giờ online trong website này mà. He he, thế cũng tốt... (nó mà đọc được những điều mình viết trong này chắc nó cười mình chết mất)...
    Hôm nay nói chuyện ĐT với Hâm, hai đứa cười sặc sụa cứ như hai con dở hơi ấy nhỉ. Mà không hiểu sao tớ với cả Hâm mà cứ ngồi nói chuyện với nhau là y như rằng cười từ đầu đến cuối nhỉ???
    Hâm có biết là tớ quý Hâm lắm không... mặc dù nhiều lúc cáu với Hâm lắm nhưng rồi được một lúc lại thôi, mà Hâm cũng biết là tớ không phải là người giận dai mà, có bao giờ giận ai được quá 3 ngày đâu???....nhờ, Hâm nhờ
    Mong rằng tình bạn giữa tớ và Hâm mãi mãi vui vẻ và bền vững như bây giờ nhé...
    À, còn một điều nữa, mong rằng chúng mình sẽ mãi mãi là hai con bé lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như bây giờ nhá... Hâm có đồng ý không???
    ..... Tự nhiên thấy nhớ hồi hè hai đứa cùng về Vn chơi quá. Vui nhỉ...Nhớ lại thấy thèm...he he....
  6. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    barvo topic nè
    hì! tớ có nhìu bạn , nhưng tất nhiên người bạn thân thì chỉ có một thui , trùi bọn tớ hỉu nhau kinh khủng , cả hai cái đầu đều bùng nổ như nhau mà .Tớ iu wí nó cực kì , thỉnh thoảng có việc ko gặp được nó cũng nhớ nó phết , nó la number one của tớ hehe
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hâm ơi, lại ngồi đây viết cho Hâm đây này.
    Hờ hờ, mai mà kể cho Hâm vụ thức khuya đêm nay của tớ thì chắc Hâm lại lăn cười bò ra cho mà xem. Mà không hiểu sao chẳng bao giờ mình ngồi với nhau mà không cười là sao nhỉ? Nghĩ lại thấy buồn cười rồi. Lần nào cũng thế, vừa nhấc điện thoại lên, nghe thấy giọng của nhau là...he he he... cười cái đã. Nhắng vật ạ. .
    Tự nhiên thấy nhớ Hâm, he he, cảm động chưa????
  8. Liebe09

    Liebe09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    anh vừa là bạn vừa là người thân yêu nhất của em.Thật buồn khi bây h em và anh phải ở xa nhau thế này, nhưgn khôgn hiểu sao lúc nào và làm cái gì cũgn nhớ về anh nhềiu thế.NGười bạn thân nhất với em là anh và người em yêu thươgn nhất lại cũgn là anh.Thật khó chịu khi anh ở một nơi còn em lại ở một nơi thế này.Nhớ anh nhềiu lắm, nhớ tất cả nhữgn gì mà em và anh đã có.Mong là thời gian sẽ trôi thật nhanh để ngày mà em được về với anh gần kề.Mong là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -Thằng NGẤT !!!!!!! Mày vào đây làm gì hả !.....!
    -Ơ !! Tao vào kệ taooo.......! mày Dở hơi à !....
    Thế mày làm trong này?
    Ờ.......Thì tao với mày cùng ngất và dở hơi mà lại!........Thôi mình đi ra!
    ....ừ đi........thì đi! !....
  10. trangvy

    trangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    anh: anh thương em mà
    anh: ngốc ạ
    em: làm anh trai của em mãi mãi nhé, dù cho có điều gì xảy ra, nhé, anh
    anh: ...
    Lời hứa chỉ là lời nói!
    ... mà Lời nói gió bay ...

    trống rỗng vô ...

Chia sẻ trang này