1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangvy

    trangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào ... tạm biệt anh
    chẳng là gì ... cứ để gió cuốn đi ...
    lòng lại thanh thản hơn, nhỉ

  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hương, Trang ơi... Chị yêu hai đứa lắm biết ko?
  3. Liebe09

    Liebe09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    may oi, than nhau tu hoi hoc mau giao,tinh ban cua bon minh cung dac bíet may nhi.Bay h tao va may khogn gap nhau nheiu nhugn van la ban than dugn khong.Thich may la toc ha, tao se co het suc de gui tang may nhe.
    CHuc may mot cai tet vui ve, mot valentine hanh phuc va hai dua bon minh se mai la ban than nhe!
    Was ist Liebe???
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    To .... : Em thấy hình như càng ngày em và anh càng có khoảng cách hơn. Chẳng còn được thân như ngày xưa nữa rồi ông anh nhỉ, chẳng biết ông anh có thấy thế ko?
    Chính em cũng tự cảm thấy hình như em bây giờ đối với anh ko còn được như ngày trước nữa. Nhớ hồi trước chuyện gì em cũng kể với anh, hỏi ý kiến anh, mà buồn cười là rất biết nghe lời anh, có đúng thế không nhỉ?
    Vậy mà cũng đã từ lâu lắm rồi em ko còn làm theo thói quen của mình nữa. Mặc dù em cũng có nhiều tâm sự lắm, nhiều thắc mắc lắm đấy ông anh yêu quý ạ.
    Lâu lâu rồi định viết mail cho anh lại thôi. Chẳng hiểu sao nữa. Đặt tay lên bàn phím rồi mà lại không biết viết gì. CHán nhỉ?
    Tự dưng em thấy nhớ cái quán nước mà em và anh hay ngồi nói chuyện thế. Hồi ấy vui thật. Ngồi nghe anh kể chuyện đi cưa gái của anh mà cười ngặt nghẽo. Nhắng thật đấy.
    Bây giờ anh hình như cũng có người đi chơi cùng rồi nên chắc cũng chẳng cần cô em gái này nữa đâu nhỉ?
    Em quý anh lắm. Vì em rất thích có anh trai nên từ lâu rồi em vẫn thường coi anh như một người anh trai của mình. . Em luôn thầm mong cho anh lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc,và nhất là lúc nào cũng cười tít mắt như bây giờ và trước đây nhé.
    ******************************************************
    To "Heo con" : chị không hiểu sao độ này thấy em khác lắm. CHẳng như hồi trước nữa rồi. Hồi ấy lúc nào cũng thấy em cười, trông đáng yêu cực kỳ, nói thật đấy...hì hì. Nhưng bây giờ hầu như chẳng thấy cười bao giờ cả. Chắc lại tâm trạng quá chứ gì nhóc?. "Người lớn" rồi mà, đúng thế ko?
    Biết thế đấy, nhưng chị vẫn thích Heo con của hồi trước cơ. Làm thế nào bây giờ????
    ******************************************************
    To "Còi": Hờ hờ, biệt danh thì là Còi mà nó còn lớn hơn cả mình. Tự dưng thấy nhớ nhóc quá. Hôm nào lại Shopping một quả nhé. Cũng lâu rồi chị em mình không đi Shopping cùng nhau nhỉ? Không còn mấy vụ mua đồ giống nhau như hồi trước nữa nhỉ. Cú nhất là nếu có mua quần áo giống nhau thì nó mặc bao giờ cũng đẹp hơn mình.Hix... ức chế không chịu được. Hè hè... dẫu sao thì con em mình nó vẫn được cái danh "xinh nhất" cơ mà. Nhờ, Còi hói nhờ.
  5. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Heo cưng ơi! Vậy là chúng ta đã chia tay nhau thật rồi. Anh không nghĩ rằng sau gần 3 năm yêu nhau bây giờ chúng ta lại như bây giờ. Em biết không, anh vẫn còn rất yêu em mặc cho em đã làm anh tổn thương rất nhiều. Anh không biết bao giờ mới lại tìm được một người con gái để anh có thể chiều chuộng, yêu thương như em. Những quá khư đẹp đẽ ngày nào giờ dang dày vò tâm trí anh, không biết em có còn nhớ đến chúng không? Thôi, tạm biệt tình yêu của anh. Chúc em trong tương lai sẽ có một công việc thật tốt như em mong muốn, một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phuc. Chúc em tìm thấy một người đàn ông hơn anh, một người mà em có thể không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, một người luôn quan tâm đến em, yêu em hết lòng và mang đến cho em những hạnh phúc mà anh đã không thể đem đến cho em trong thời gian chúng mình bên nhau.
  6. bluestar_fullmoon

    bluestar_fullmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em đã quen anh như một sự tình cờ ......em ko hề biết em đối với anh như thế nào .........
    nhưng anh ơi,em vẫn nhớ đến anh khi em buồn.......em vẫn nghĩ về anh khi em có tâm sự muốn bày tỏ .....
    khi em khóc em lại nghĩ về anh với "nụ cười" mà em cảm nậnh được từ anh .......một người mà em luôn nhớ đến ..........
    anh vẫn hay nói nhưng lời như đùa cợt với em ....."yêu em,nhớ em".......
    em ko nghĩ .....và có lẽ là em cũng ko muốn yêu anh hay mơ về anh nhưng những lời anh nói em lại nhớ trong lòng ........em chưa từng quên anh ...........
    có lẽ anh đã là một phần trong tâm tư của em ........mãi mãi em sẽ nhớ về anh .........em nhớ anh trên "tình bạn" nhưng lại dưới "tình yêu"........
    có lẽ em đã nói với anh tất cả nhưng .......điều đó sẽ mãi mãi chỉ là điều thầm kín trong trái tim em .............
  7. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đại ca à, Gấu em có chuyện muốn hỏi ý kiến đại ca, đại ca có thời gian không?... Chắc rồi, Gấu em đang buồn chuyện gì... Liệu Gấu em có nên... ... ... Gấu em à, lúc này đừng nghĩ gì nhé, thi cho tốt, bao giờ về VN thoái mái thư giãn đầu óc suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn đó.... Vâng, em sẽ thi tốt mà, Đại ca yên tâm...
    Đại ca thật là tốt đấy, quý Gấu em hết mực, mà lúc nào cũng muốn điều tốt cho em thôi, em thích lắm.... Điều đó là tất nhiên mà, mình không có duyên thành đôi lứa thì sẽ là huynh muội, sau này biết đâu lại có thể hợp tác làm ăn... Ối, làm ăn á, em chịu thôi, em chỉ biết ăn thôi, đại ca chịu chứ.... thì Đại ca làm, em ăn, thế được chưa... Quá được, Đại ca hay ghê đấy...
    Hẹn gặp lại Đại ca với món Phở cuốn HN nhé...
    Được pikatru sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 13/01/2005
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì vì có nhiều lời hay các bác nói hết rùi , nhưng những lời này mà hợp lại đóng thành sách thì cũng khối người mua
  9. asteargoby

    asteargoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ngoài bắc trời lạnh lắm anh à. Em vẫn còn nhớ ngày nào, vẫn là mùa đông lạnh giá thế này đây, em được anh ủ ấm tay bằng bàn tay ấm áp và đầy thương yêu của anh. Mùa đông tay em thường rất lạnh, anh nhỉ. Anh biết nên đã mang về cho em những đôi tất đan bằng len màu tàn thuốc to ơi là to và ấm ơi là ấm. Em vẫn đang để nó cạnh em đây này. . Em tháo ra một chút để đánh máy không nó to thế đánh sao được, hì hì. Em mang vào cho anh xem nhé. Uh. trông nó cứ thế nào ý, to sù sụ, nhưng thật ấm áp.
    Có đêm, em mơ được anh ủ ấm cho tay em, em thấy thật hạnh phúc. Rồi em choàng thức dậy, hoá ra là mình đang mơ. Rồi em thức đến sáng, khóc, chỉ mong rằng anh về với em, để em được để tay mình trong bàn tay ấm áp của anh.
    Mùa đông này, tay em vẫn lạnh, lạnh lắm...
    Mùa đông này anh có về nhưng anh không ra ngoài bắc nữa. Anh ơi!
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Gửi anh của nhóc:
    Anh có biết là nhóc rất quý anh ko?

Chia sẻ trang này