1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mày....
    Đã lâu lắm rồi ko liên lạc với mày nhỉ, mày khoẻ ko vậy??? Mày biết ko, mỗi lần tao xem lại đống ảnh của thời học trò, những kỷ niệm lại hiện về trong tao và tao lại tự hỏi đến bao giờ chúng mình lại có thể ở bên nhau, cùng nhìn vào nhau mà nói, mà cười như trước đây... Hôm nay trời lạnh mày ạ, thoáng nhìn cái áo phao đen to đùng, tao nhớ mày có cái y như vậy. Lúc đó tao và mày lại trêu nhau là con gấu đen và con gấu xanh, mày còn nhớ ko vậy??? Rồi những lần tao đau chân, mày lại là thằng cõng tao lên lớp... thật sự tao chưa bao giờ nghĩ mày thật đặc biệt đối với tao.... và giờ đây, khi cả tao và mày mỗi người một nơi, tao có những người bạn mới, mày cũng vậy... có khi nào mày quên tao không??? Để rồi thấy nick mày online, 2 đứa lại tíu tít kể chuyện cho nhau về tình iu tình đương.... hì hì, taoluôn mong mày hạnh phúc, mày biết điều đó đúng ko??
    Thỉnh thoảng tao vẫn giở lại quyển lưu bút, trong đó có những nét chữ của mày, có những câu nói thân quen của mày... tao nhớ mày nhiều. Và tao lại nhớ lại những ngày chúng mình sắp chia tay nhau... ko nói, ko cười, ko khóc... tao biết, mày ko muốn làm tao buồn, tao cảm nhận được điều đó qua cái ôm chào tạm biệt cuối cùng của tao dành cho mày... Đã gần 3 năm trôi qua, lời hẹn gặp lại nhau trước cổng trường đại học đã trôi vào quá khứ... tao xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa.... Nhưng trong thâm tâm của tao, lúc nào tao cũng muốn gặp lại mày, gặp lại thằng bạn thân với đôi mắt tròn và nụ cười hiền lành, đáng yêu của mày... Mày có biết cảm xúc của tao lúc này như thế nào ko? Mày có cảm nhận được con gà của mày đang nhớ mày lắm ko???
  2. Liebe09

    Liebe09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà hâm cuả tao,
    phải nói là tao và mày cũng gioỉ, giờ mỗi đứa ở một chỗ xa lắc xa lơ mà vẫn thân thiết.Tao đang viết bài vào ngày mùng một tết đấy mày ạ.Mùng 1 tết bình thường tao sẽ đi chơi rất khiếp, thế mà tết năm nay, tao chỉ phải ngồi một chỗ mà tiếc ngẩn ngơ thôi mày ạ, chẳng được đi chơi với mày nữa...
    Mày chẳng bao giờ vào box này, nhưng nếu hôm nào tinh cờ đọc đườc những dòng này của tao thi sag mir Bescheid nhé!!!
    Nhớ mày nhiều!!!!
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    đông yêu quý của em vậy là đã một năm nữa trôi qua em và anh đã quen nhau gần một năm rùi đấy anh nhỉ,anh vẫn hay nói với em rằng anh sẽ vào nam để đi làm mà nhưng sao anh không nghĩ rằng vào nam rùi thì khaỏng cách giữa hai đứa mình sẽ xa hơn hả anh .giữa bg va hp đã là xa lắm rùi vậy mà anh định vào sg nữa hả anh chắc sẽ là xa lắm đây
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tụi mày nè,
    Tao không không hiểu sao lại lang thang vào nơi đây, nhìn những gì người ta viết tặng bạn của mình, tao lại nhớ đến tụi mày
    Tao nhớ tụi mày, nhớ nhiều lắm đó, nhiều lắm
    Kỷ niệm với tụi mày đối với tao vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp nhất mà tao luôn nâng niu và giữ gìn nó. Chưa bao giờ tao lại cảm thấy tình bạn tuyệt với đến dường nào nếu như không có tụi mày bên cạnh.
    Nụ cười mà tao có được như ngày hôm nay, cũng nhờ tụi mày tặng cho tao đấy, tụi mày có biết không hử
    Có lẽ nếu bây giờ tao nói biệt danh của tụi mày đặt cho tao, chắc chẳng ai tin đâu nhỉ "người đẹp băng giá" keke, thật ra quan trọng là hai chữ cuối kìa, mỗi lần tao không cười, tụi mày lại chọc như thế, ko thể không phì cười được
    Tụi mình đã từng rất xa nhau, đã từng mỗi đứa một nơ, đã từng trải qua rất nhiều thứ cùng nhau nhưng mỗi lần gặp nhau lại tíu tít như chưa từng xảy ra gì cả, chưa từng xa nhau thì fải
    Tao nhớ những lá mail mà tụi mình gửi cho nhau, tao đã khóc khi đọc nó đó, chắc tụi bây không tin đâu, nỗi nhớ mà tụi mình giành cho nhau, tao kô thể kô cảm thấy vui được,nhưng kô hiểu sao mình lại thế
    Nhưng, chỉ có điều tao không hiểu được, có fải tao vô dụng đến vậy không ,tình bạn của tụi mày dành cho tao, rốt cuộc tao cũng không giữ được
    Tao biết, người chọn đi con đường này chính là tao, bây giờ tao nói những lời đó, có lẽ tụi mày cũng không tin. Nhưng tao biết có lẽ đây là cách tốt nhất, tao đã làm buồn lòng tụi mày một lần, tao không muốn như vậy nữa
    Đã đến lúc mỗi đứa đi con đường riêng của mình, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhen, đã đến lúc vai trò của tao được thay thế bằng những người yêu thương tụi mày thật sự rồi
    Nhưng hãy nhớ, khi tụi mày cần đến tao, tao sẽ luôn có mặt
    Dù sao, vẫn nợ tụi mày một nụ cười, phải không!
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    DON''T CRY​
    Talk to me softly
    There is something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin is changin'' inside you
    And don''t you know
    Don''t you cry tonight
    I still love you baby
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Give me a whisper
    And give me a sign
    Give me a kiss before you
    tell me goodbye
    Don''t you take it so hard now
    And please don''t take it so bad
    I''ll still be thinkin'' of you
    And the times we had...baby
    And don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    And please remember that I never lied
    And please remember
    how I felt inside now honey
    You gotta make it your own way
    But you''ll be alright now sugar
    You''ll feel better tomorrow
    Come the morning light now baby
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry tonight
    Baby maybe someday
    Don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry
    Tonight​
    Đừng khóc nữa nhé, cô bé . Cho dù mọi việc có là quá sức chịu đựng của em, nhưng em cần phải biết rằng anh tin là em luôn có đủ nghị lực để đối mặt và vượt qua. Khóc nhè xấu lắm, mà chẳng giả quyết được việc gì đâu. Còn nếu em thấy em không thể đứng dậy được sau khó khăn, thì anh sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ em, em gái ạ .
    và anh mong em phaỉi luôn nhớ rằng "bên trên cánh đồng , gió luôn thổi xuôi chiều, cô bé ạ"
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    đã hơn một tháng rùi tao ko gặp mày nhỉ bạn thân yêu của tao ! chán thật ,nhiều lúc tao thấy nhớ mày kinh khủng , mày có biết là mày đặc biệt thế nào ko ? những lúc tao buồn nhất hay vui nhất , người đầu tiên tao nhớ đến và muốn chia sẻ cùng chính là mày, người biết nhiều bí mật của tao nhất cũng là mày, người biết nhiều bí mật cuả mày nhứt cũng là tao(có tự tin wá ko khi nói như vậy nhỉ?). đã ba năm rùi tao ko học cùng mày. tao đã quen rất nhiều người mới nhưng ko ai có thể thay thế mày cả, sao lại thế nhỉ? buồn cười thật , mày có biết mày đã play an very very important part trong trái tim tao ko????
  7. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế là đôi bạn thân chúng tôi đả xa nhau hơn 9 năm rồi , cái ngày thật buồn ấy mỗi đứa một nơi . Bây giờ vẩn liên lạc nhau mà ngậm ngùi kể lể , khóc lóc . vâng chúng tôi rất thân thiết nhau cũng đả có lần cãi vả không vui nhưng hiểu nhau lại thôi , cho nên cả hai nhất trí quan điểm TIN TƯỞNG thật tối ưu để giử chặt tình bạn này . Vậy đó tình bạn của mình là thế đó chưa bao giờ vẩn đục gì lý do gì , chúng tôi chia sẻ tất cả nhửng buồn vui khổ cực bảo vệ lẩn nhau , thích ăn vặt những món ăn của con gái uống ca-fe nghe nhạc thỉnh thoảng thì đi dancing khi rảnh rỗi chỉ hú 1 tiếng là bay đi liền ... nhớ đến sao mình cảm thấy lúc đó thật đầy yêu thương tình bạn của thời thơ ấu . Hảy cho tôi tìm lại vỉ vãng mà tôi thương.... VIẾT CHO NGƯỜI BẠN THÂN YÊU
  8. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Uhm đã lâu rồi mình mới vào topic này và đọc những bài viết trong ttvnonl , đã lâu rồi mình ko còn liên lạc với những người bạn ttvnonl nữa ....
    Tôi đã ko còn như trước nữa, mở lòng với mọi người hơn, nhưng cái cách mở lòng của tôi lại biến tôi thành 1 kẻ khác ko giống con người của tôi , tôi cảm thấy khó chịu và cái cách ấy vẫn luôn tổn thương đến tôi . Thế sao bi giờ, sống thật với bản thân sẽ mất lòng người khác, sống cho người khác sẽ tổn thương đến mình , vậy thì làm gì đây Nếu quay trở về con người thật thì chắc tôi đã ko có những người bạn tốt như bây giờ , những net friends và best friends của tôi ... nhưng sống như hiện giờ thì tôi cũng ko thể làm hài lòng tất cả các bạn được, tất nhiên tôi chỉ có 1 thì làm sao bao đồng hết mọi chuyện chứ , và rắc rối nảy sinh . Trước đây ít bạn , sống khép mình cũng ko xong, bi giờ mở lòng nhiều bạn hơn thì cũng ko yên ổn . Có thể đối với 1 số người tôi là 1 người bạn tốt, 1 số khác tôi là 1 người bạn vô tâm, và số khác thì tôi chán phèo chả có gì để nói .Tôi có thể làm gì hơn được, tôi chỉ là tôi, là 1 thôi ..... Tôi muốn nói với các bạn rằng, có thể tôi ko phải là 1 người bạn tốt, 1 người chỉ nói suông, hứa lèo , vô tâm v.v... nhưng đối với tôi các bạn luôn là những người bạn thật sự, mặc dù trong cuộc đời chúng ta chỉ gặp nhau có 1 lần duy nhất, thậm chí chả gặp gỡ gì chỉ chat chit thôi nhưng đó cũng là duyên phận mà , đúng ko . Tôi yêu các bạn lắm, bạn của tôi à, tôi yêu ttvnonl và những người bạn ở đây , anh Trung, anh Hưng và 2 chị em Gà con nữa
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 03/03/2005
  9. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ngọc à tao nhớ mày lắm đó.Vừa rồi về nước được gặp mày tao vui muốn khóc luôn đó.Nhưng Ngọc ơi lần này gặp nhau không còn như 3 năm trước nữa,giữa tụi minh đã có một khoảng cach vô hình rồi mày có cảm thấy thế không.Tao cũng chẳng rõ đó có phải do tao tự suy diễn hay là sự thât như vậy.Nhưng chắc la do tao nghĩ vớ vẩn thui ,hẹn mày hèf tới ở Sài Gòn nhé tao se xbay về đo gặp mày voi anh Quân rùi ra bắc sau,hi vọng lần tới mày sẽ có nhiều thời gian cho tao hơn.Cưng ơi lần trước mình đưa anh Dương đi mua đồ tao thấy hơi ác đó ,hì lúc về anh i nói đây là lần đầu tiên đi vào mấy của hàng đó,hẹn mày lần gặp tới mình cùng bắt nạt dồng chi đó tiếp .Thui không viết nữa,tao chỉ muốn mày biết lúc nào tao cũng yêu mày ,muốn tình cảm của tụi minh sẽ mai không bao giờ thay đổi yêu con gái cưng của mẹ lắm
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 03/03/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hix, hầu như lần nào mở YM ra cũng thấy có tin nhắn của bạn. Tớ chẳng biết bạn là ai, tại sao biết nick của tớ (vì tớ rất ít khi cho người khác, ko biết hoặc "đối tượng khả nghi" add nick)? Những gì bạn gửi rất hay, khi là một câu chuyện ý nghĩa, khi là 1 bài hát... Tớ muốn cảm ơn bạn lắm, cũng muốn 1 lần thử nhắn tin lại cho bạn xem sao nhưng tớ lại ko làm như thế. Tớ thực sự ko biết bạn là ai cả mà sao có nhiều khi những câu chuyện bạn gửi có 1 gì đó rất giống với chuyện của tớ, tâm tư của tớ, đôi khi đọc những gì bạn viết tớ còn cảm thấy chạnh lòng, xúc động, lạ thật , mấy đứa bạn của tớ hay được tớ gửi lại cho hay trêu bạn là "fan hâm mộ bí ẩn" của tớ. Tớ thì ko nghĩ vậy đâu, nhưng cũng chẳng đoán ra được bạn là ai cả. Thế đấy! Cảm ơn bạn vậy thôi nhé - người bạn lạ lùng.

Chia sẻ trang này