1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  2. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To: Thanh Duyên, Mỹ Xuyên, Ngọc Giàu, Thảo Chi, Muội, Quyền (Sáng), THanh Thuý,
    Tao nhớ tụi bây lắm, nhớ nhiều lắm, bây giờ tụi mình cách xa nhau quá nhỉ, tao biết giữa tụi mình bây giờ chẳng những xa mặt mà còn cách lòng nữa, nhớ lúc trước, khi mà tụi mình còn ngồi cùng chung một lớp, vui đùa cùng nhau trên ghế đá nhà trường, chia sẽ với nhau những nỗi vui buồn trong cái quán chè ấy, vậy mà bây giờ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tụi bây nhe, cảm ơn tụi bây đã cho tao những ngày tháng vui vẻ ấy, khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vui vẻ mà tao từng có, lúc ấy tao đã chơi hết mình, làm tất cả những gì tao có thể để tận hưởng tất cả cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà tao còn có thể ở bên tụi bây. Cái tên nhóm "Ngu and Ngu" ấy chẳng bao giờ tao quên cả. Kỉ niệm ở bên tụi bây là hành trang vui vẻ của tao để lên đường, biết đến bao giờ tụi mình có thể gặp nhau đây, bây giờ tao kông có cách nào để liên lạc với tụi bây hết.
    Khi ra đi tao mang theo nổi buồn lưu luyến bạn bè, nhưng lại mang theo nổi uất ức khi tao và Mỹ Xuyên không thể nào hàng gắng được, Xuyên ơi, bạn từng là người bạn mà tôi quý mến và thân thiết nhất, nhưng tại sao khi tôi ra đi, bạn lại là người vô tình nhất, tất cả tấm chân tình của tôi dành cho tình bạn để rồi kết cuộc tôi nhận được thế sao?
    Các bạn ơi, các bạn có biết là bây giờ tôi đang gọi tên các bạn không, tôi nghĩ là chắc các bạn chẳng bao giờ đọc được những dòng này của tôi đâu, nhưng nếu thật sự God ở bên tôi và lắng nghe được những gì tôi pray thì tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ đọc được những dòng chữ này.
    Tất cả những gì của chúng ta mà tôi còn giữ được đến bây giờ chỉ là kỉ niệm mà thôi, và những lá thư ấy, ngoài ra chẳng có gì nữa cả,
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và sẽ có được nhiều niềm vui. Ở phương trời xa xôi này tôi luôn pray for you guys.
  3. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    14.6
    Chúc mừng sinh nhật L ! Hic, gọi điện mãi cho L ko đc, hôm nay cái thẻ điện thoại bị sao í, thế có tức ko, chờ mãi mới qua ngày để gọi điện, thế mà ko gọi đc, hic....
    Xem nào, nhìn lại năm vừa rồi thì L cũng nhiều may mắn đấy chứ, ko còn lẻ loi nữa rồi, hihi, có mỗi cái xui xẻo là mất điện thoại thôi, nhưng so với cái may mắn kia thì chả thấm vào đâu nhở
    Em đang ốm, ốm ơi là ốm í, huhu...Vừa nhức đầu, vừa sổ mũi, vừa ho ... khổ thân ko cơ chứ
    Bị mất ngủ, chả ngủ đc gì cả, hichic... Em đang chơi cá ngựa 1 mình, chán thật !
    ...Hơi nhớ L 1 tí
  4. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu, các bạn thân yêu, giờ đã ở đâu xa tít tắp mù khơi rồi. Đôi lúc tôi thấy mình thật chơ vơ, lẻ loi, đơn độc. Tôi không thể giấu đi nỗi buồn rằng xung quanh tôi dường như đã không còn một người bạn nào cả. Tình bạn là cái gì mà nó nhạt nhanh thế ? Giá như tôi có thể đổ lỗi cho ai đó. ..... nhưng hình như tất cả mọi thứ đều do tôi? Tại tôi? Tôi luôn tự tin và kiêu hãnh rằng tự mình có thể điều chỉnh được chính cuộc sống của mình.....nhưng bây giờ hình như nó đang mất cân bằng thật rồi.

Chia sẻ trang này