1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kidlove2987, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn !

    Nói về những người bạn của mình. Đã có ai hiểu hết được những người bạn của mình chưa, chắc cũng chỉ một số ít thôi. Và đáng tiếc là tôi lại không thuộc vào cái số ít đó. Tôi không hiểu được những người bạn quanh mình, tôi không hiểu được những việc mà các bạn đã làm với tôi.
    Tôi không hoàn hảo về nhiều mặt , đẹp trai, galăng, hay mồm mép như bao người khác ... đúng, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi luôn tự tin để nói rằng, mình chưa bao giờ làm những việc tồi tệ để làm ảnh hưởng đến tình bạn. Tôi chưa bao giờ nói dối các bạn, để làm các bạn phải suy nghĩ. Dù tôi có nói dối, nhưng những lời nói dối đó cũng chỉ nhằm mục đích tìm lấy những tiếng cười của các bạn. Những lúc như vậy, tôi cũng không biết tại sao mình lại phải nói như thế, chỉ biết rằng khi nhìn các bạn cười, tôi luôn cảm thấy vui.
    Tôi đã không giấu giếm các bạn điều gì, tôi luôn trả lời các câu hỏi của các bạn một cách thành thực, thật lòng. Nhưng sao các bạn lại cứ phải giấu mình, nói dối mình, về một số chuyện mà mình cho là rất bình thường, các bạn đã đánh mất những cuộc nói chuyện vui vẻ của chúng ta, thay vào đó là những lời nói lạnh nhạt, lời nói của những người xa lạ. Mình đã rất buồn, đã quá thất vọng. Khi các bạn tin tưởng một ai đó, mà người đó lại không tin tưởng bạn, bạn sẽ có cảm giác như thế nào, bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó và trả lời. Dù là ai thì chắc cũng có cảm giác như mình thôi...
    Và rồi mình đã quyết định, mình đã chọn một cách: Tránh mặt. Tránh mặt tất cả, đã không bắt chuyện với các bạn, vì mình nghĩ rằng, nói chuyện với các bạn, chỉ làm mình suy nghĩ nhiều hơn, sẽ nghi ngờ những câu nói của các bạn, một điều mà mình không muốn một chút nào.
    Trong suốt thời gian qua, mình đã suy nghĩ, suy nghĩ về tất cả, và mình đã nghĩ rằng mình đã sai. Tránh mặt đâu phải là cách tốt nhất. Mình đã nghĩ như thế và rồi viết những dòng tâm sự này, các bạn đọc và mong các bạn hãy hiểu rằng mình đã không giận các bạn, mình chỉ buồn về các bạn mà thôi. Và một điều quan trọng hơn, mình và các bạn sẽ mãi là bạn.

    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ừ con người mà mỗi người mỗi tính, không ép họ theo mình được , muốn giữ được nó hãy bao dung hơn bạn nhé , sẽ chẳng ai hiểu hết được ai đâu bạn ạ , giữ lấy tình bạn bằng lòng bao dung mà thôi!
    phut boi roi

Chia sẻ trang này