1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang bên tôi, những người đã là quá khứnhững người đã đi xa và cả những người c

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người đang bên tôi, những người đã là quá khứnhững người đã đi xa và cả những người chưa

    Tôi vốn đa đoan. Tôi hay mặc lòng mình vấn vương về những điều tận đâu đâu còn những điều ngay bên cạnh thì lại lẵng quên.
    Không phải vì tôi không quan tâm mà vì tôi nghĩ nó là của tôi, luôn luôn hiện diện bên tôi nên tôi cứ lần lữa mãi...
    Và rồi tôi để tất cả rời xa đi...
    Có những điều có thể làm lại những có những điều mãi là điều tiếc nuối...
    " Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan..."
  2. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người mang tâm sự

Chia sẻ trang này