1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mạo danh chúa không sợ bị trời đánh à. Tôi post bài liên quan gì tới ông.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tôi ! học hành tử tế ( đang di học và vẫn đều đều kiếm học bổng ) Khuôn mặt tròn và ưa nhìn ( ko đến nỗi nhìn phát chạy luôn).Cũng có công việc đàng hoàng và không phaỉ dựa dẫm bố mẹ .Tính quảng giao,hiện đại ...hòa đồng và biết nữ công gia chánh ,nhưng cũng biết chơi gamé, bi-a ,... Rộng rãi ,gia đình trí thức nhưng rất hiện đại ....ko đòi hỏi hay tiêu chuẩn j ở ng đàn ông của mình .....nhưng giờ vẫn ế........tại sao?
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tại vì viết ra những dòng như thế này
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thày u ơi sao cứ trêu con ế,
    Để bây giờ đời con mãi cô đơn
    Biết làm gì để đời con khá hơn?
    Thày u ơi sao đời con chán thế
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 18/03/2007
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 18/03/2007
  5. haibk

    haibk Guest

    28 tuổi, gia đình cơ bản, bố Đảng viên, mẹ hiền nhất xóm, trông cũng đẹp giai ( 1 số chị em làng mình bảo thế), công việc tử tế thế mà vẫn ế. Dạo này trông mẹt mình sắp như quả táo tầu rồi mà gái chúng đi qua chúng nhìn xong chúng đi thẳng sau khi để lại lời nhắn :"Nho hãy còn xanh lắm" Đau thế chứ lị.
    Ế RỒI!
    (Viết cho tôi)
    Già lắm rồi, tôi đi tìm một nửa của tôi
    Trong một đêm buồn, trời đổ mưa không ngớt
    Cô độc trên đường, lòng bâng khuâng ao ước
    Sẽ có một bóng hồng đang trú mưa ngoài hiên
    Tôi sẽ lại gần, sẽ nhường áo (mưa) cho em
    Sẽ làm quen, và sẽ....còn nhiều nữa
    Nhưng đi hoài chẳng thấy em đâu cả
    Chỉ thấy đầy trời mưa vẫn rơi
    Già lắm rồi, tôi đi tìm một nửa của tôi
    Rồi gặp em trong lớp học tiếng Anh buổi tối
    Đôi vai gầy run run như chờ đợi
    Ánh mắt buồn đâm thủng trái tim côi
    Mụ mẫm, si mê cứng hết cả con ...người
    Vẹt cạn túi tiền rủ em bước sang hàng bún ốc
    Nàng ăn, một nửa hồn tôi khóc
    Một nửa hồn tôi phải trả tiền
    Thất vọng tột cùng, vẫn chẳng phải là em
    Người trong mộng mà tôi đang mơ ước
    Một nửa của tôi ơi, emlà mơ hay là thực?
    Xuất hiện rồi lại tan biến hư không
    Biết chăng em, anh đau khổ vô cùng
    Chiều ra phố, vẫn một mình đơn lẻ
    Mấy thằng bạn, cứ nhìn anh mai mỉa:
    " Cái thằng, già thế rồi mà chẳng có ai yêu"
    Duyên phận đời tôi sao ảm đạm tiêu điều
    Ngọn lửa tình yêu đang dần dần tàn lụi
    Chúa ơi! Nếu Chúa bảo yêu là cát bụi
    Thì có lẽ suốt đời, con sẽ là người sạch nhất thế gian.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chúa ơi! Nếu Chúa bảo yêu là cát bụi
    Thì có lẽ suốt đời, con sẽ là người sạch nhất thế gian.
    ------------------------
    câu này của bác hải quá hay !
    ^^
    có tình yêu rồi đánh mất cũng chẳng khác gì kẻ chưa có tình yêu .Có tể còn day dứt hơn
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đường nhặt được 1 cái thông báo tuyển vợ của anh nào đánh rơi
    [​IMG]
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hic...Chỗ này sao sinh ra để rành cho mình thế nhỉ....Tui không é...nhìu em thích nữa là đằng khác....Nhưng sao cú shock tình củm...giờ chuyển sang thích trai...Kết quả giờ vẫn é...Gái thì đề phòng, trai thì tránh xa, hifi xán lại....
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cứ lại ế !
    Ế thì đã sao ?
    Ế thì mất mát gì nào ?
    Đầy thằng đầy con ế lòi ra mà có đứa nào chết hay sắp chết đâu ?
    Ế có 2 loại: Loại thứ nhất là không có ma nào thèm để ý tới và thứ hai là chẳng mảy may thèm quan tâm đến ba chuyện yêu đương lăng nhăng lít nhít.
    Ế ở đây đang rơi vào trường hợp thứ 2.
    Ế có rất nhiều cái lợi, không đếm xuể, không kể ra hết. Giấy mực và thời gian thì có giới hạn, kể hết thì có đến tết Congo. Vậy nên ai nghĩ ra được điểm lợi nào khác ngoài những điểm dưới đây thì... tự mà hiểu lấy.
    Làm một thằng con trai, đầu đội trời chân đạp đất, khí khái hiên ngang, chí tại bốn phương... Việc gì cứ phải dấn thân, đâm đầu vào cái chuyện mà bất cứ ai cũng phải công nhận là phiền phức nhất trên đời ?
    Nói đơn giản có 2 thằng đang nhậu trong bàn, thằng ế ngồi nhậu thoải mái, sảng khoái hơn hay là thằng cứ bị con bé nào đó hết nhắn tin rồi điện thoại "anh à, anh ơi..." liên tục ?
    Dạo phố dạo phường thằng nào có thể mở miệng tí ta tí tởn tán tỉnh bất cứ em gái nào mà hắn cho là ngộ ngộ, hay hay, xinh xinh xắn xắn mà vô tình gặp được với một tâm trạng chẳng lo lắng hay mặc cảm ?
    Tiền nó làm ra (nói đừng bảo bủn xỉn) mình nó tiêu, dư nó đem về cho... mẹ, dư nữa thì cho bạn bè mượn... tiêu giúp.
    Không đau, không buồn, không hờn giận, không mè nheo, không nhõng nhẽo, không uất ức, không nín nhịn, không đôi co, không lo nghĩ...
    ...
    Thôi, thế này đủ rồi. Vậy xin thưa với tất cả anh em đang sống trong những ngày hạnh phúc của đời người. Hãy vui lên, hãy tận hưởng đến niềm vui cuối cùng trong quãng thời gian cực may mắn này của chúng ta. Đừng để sau này chúng ta phải hối tiếc !
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... chẹp ... Như thế nào thì được coi là bạn bè nhở ? Rao tiêu chuẩn lên chợ giời đi cho làng nước còn phấn đấu

Chia sẻ trang này