1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không gia vị, không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xúc
    Sôi trào
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Những vui buồn đớn đau gác lại bên
    Để lửa nho nhỏ
    Rồi thưởng thức
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không thổ lộ không khoa trương
    Để đôi khi trong cô tịch
    Mình em nếm
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    Thanh thoát
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
    Lo khi trái tình yêu chín
    Nơi em sẽ rộn ràng​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 26/03/2007
  2. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc canh lại thiếu muối
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà ăn mặn thế chỉ có suốt đời đẻ con zai thôi, khoa học chưa chứng minh nhưng người thế bảo xế
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 27/03/2007
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tầm bậy tầm bạ ! Ăn mặn mới đẻ con giai, không tin hỏi các bác có vợ con trong làng đi... Lúc trước toàn ăn nhạt
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mấy thằng hàng xóm vẫn cứ ăn mặn mới đau chứ lại
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em bị lộn, trưa về nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi biết mình nhầm nhưng buồn ngủ quá giờ mới bò dậy e*** được thì bác đã kịp bắt lỗi em roài
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe nhạc, tự cho phép tất cả hoạt động của cơ thể đình công, để nghe nhạc. Nhạc không lời hay, nhưng nghe nhiều lại cáu. Vì im lặng quá, mêng mang quá, trong khi bao cảm xúc cứ bủa vây.
    Hà Nội vẫn mưa, ở Sài Gòn và nhớ về một ngày mưa phùn gió bấc, một ngày của 1735km mơ hồ ngắn lại. Con bé Sài Gòn ăn mặc phong phanh trong tiết trời 18 độ C, váy và tóc ngược chiều gió. Dù không phải bất chợt ủy mị, đơn giản khi xếp quần áo không nghĩ rằng Hà Nội lạnh đến thế, thì vẫn là một đứa quá dại khờ, nói khác đi, là đần độn. Tự cười, bước đi trong mưa nhận ra mình hao gầy thêm chút ít, yếu đuối thêm chút ít. Mà không, có thể là quá rồi! Bởi vì Hà Nội buồn, bởi vì lạnh, bởi vì biết sắp sửa xa đi... Bởi vì tất cả những cái bởi vì ấy, nên lí trí đành nhân nhượng.
    Hà Nội sao mà lơ đễnh, lơ đễnh mưa, lơ đễnh mặt hồ, lơ đễnh người đi, thế nên cũng muốn học đòi lơ đễnh: quên đi một câu chuyện, quên đi một tan vỡ, quên đi một lí do, quên ngày sắp đến...
    Ngồi trên máy bay buột miệng hát, biết xa Hà Nội rồi. Đi là bất đắc dĩ, đến lúc xa cũng vẫn là bất đắc dĩ. Thổn thức lắm, khao khát lắm, dịu ngọt lắm! Hà nội đấy, lỡ yêu mất rồi, yêu không-liên-quan!
    Ừ thì, có lúc nhận ra khóc hay cười đều vất vả ngang nhau. Rồi có lúc chông chênh như một giấc mơ còn bỏ dở...
    Viết cho một ngày đầu tháng 3 Hà Nội hiền xinh - viết cho một lần lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi! - viết cho một buổi trở về từ lâu lắm rồi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 28/03/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái em mây đen này lại nhớ em mây hồng quá. Không biết mấy hôm nay em ấy bay đi đâu rồi, hay lại hóa thành mưa
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hichic I''m Mây trắng
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ui ui tớ nhầm. Tớ cứ tưởng cái màu mây trên avatar của ấy là màu trắng mới chit chứ. .
    Mai đi khám mắt nhở
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 28/03/2007

Chia sẻ trang này