1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Nếu không một mình
    Làm sao ta hiểu thế nào
    Là nỗi cô đơn
    Là niềm cô độc
    Làm sao chất chứa
    Đến điểm tột cùng
    Của niềm khao khát
    Khắc khoải yêu thương...
  2. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ê sắc ế thì nói gì cũng thế
    Đã ế roài đành chấp nhận thương đau
    Đời vẫn thế mắc dù ta có ế
    Đừng vì thế mà đánh mất niềm vui
  3. nhockhongten

    nhockhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm sự đời cũng lạ ....
    Ế là gì? Thế nào là Ế? Cứ khoảng độ dăm chục tuổi mà không lập gia đình không có người theo đuổi là Ế à? Ế chỏng queo chứ còn nữa. Ùh thì cứ cho là Ế .Ế thì đã làm sao? Ế , nói theo một cách nhẹ nhàng hơn là tình trạng sờ ta tus vẫn còn là Single, tiếng Việt nghĩ là Độc thân, Mà độc thân tức là muốn làm gì thì làm, miễn là không ảnh hưởng gì đến xã hội và quyền lợi của bất kì cá nhân ai. Độc thân nghĩa là lúc nào cũng chỉ có mình ta với ta, Nghĩa là đi chơi về muộn là không bị quản thúc không bị càu nhàu, là chậu quần áo để 1 tuần không ai la lối, là túi tiền của ta lúc nào cũng không cánh mà bay đi một cách tự nguyện chứ không phải là ép buộc, là tay trong tay với nhũng mỹ nhân tuyệt vời , là đò đưa, là liếc mắt là đưa tình mà không sợ ai đó dòm ngó, lườm nguýt và tránh được nguy cơ bị axit H20 tạt vào mặt lúc nào không biết ....
    Ùh thì đấy là Ế đấy,? Vậy khi nào thì bị là Ế? Ngày xưa các cụ bảo con gái 18 con trai 20 mà chưa lấy vợ lấy chồng, chưa đeo gông chưa xiềng xích là ế, Còn ngày nay? Dạ vâng ngày nay thì cứ đi một mình trong một thời gian dài mà không thấy đưa rước đứa nào thì bị gán ngay vào cái tội Ế ... Ngẫm lắm lúc cũng đến bực mình. Ở cái thời mà quyền tự do cá nhân rất được trân trọng này lại dễ bị người ta dòm ngó, xem xét, xoi mói. Cứ thấy người khác đi về một bóng tức là Ế. Cái tiếng này nó bị dùng nhiều đến nỗi , Ế hông còn là một từ mà nó là một trào lưu từ ... Một nhóc cấp 2 ... xinh xinh khi được hỏi thăm về chuyện tình cảm " Ui xào, cháu Ế rùi chú ạ, chú có ai mai mối cho cháu với " ... Vừa giựt mình, mình lo lo .... Nó tưng đó mà kêu Ế, mình từng này .... gọi là gì????? Tủi thân, bất mãn , chán đời .... Tại sao? Rồi chợt thấy hàng xóm nhà bên lục đục cãi nhau, ông bảo bà Thà tôi sống một mình còn sướng hơn, bà cãi ông Tôi cũng muốn nhẹ nợ .... Nghe xong thấy yêu đời lạ .... Yêu đời Độc thân và ... chấp nhận Ế ^_^
    Các bác thấy sao ạ??? Ai đồng ý thì "Thơm em " một cái
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ngụy biện ! Gái từng tuổi ấy mà vẫn ế, chứng tỏ một là chảnh chọe hai là xấu như con gấu...
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng nghĩ thế, hơi nghiêng về cái thứ hai
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    NGuy hiểm nhất là vừa chảnh vừa xấu
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Híc...giờ mới choáng váng nhận ra là mình ế sưng ế xỉa...ai cho tớ 1 nhời gọi là an ủi cái....tớ đang buồn.....
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cụ C_B nói em nhắn với bà chị là cụ sẵng sàng đợi đến khi nào bà chị đổi ý
  9. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã xấu lại còn vô lễ
    Đã thế lại vô duyên
    Thì hỏi tại làm sao
    Mà bi h vẫn ế
  10. nhockhongten

    nhockhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thía , trúng phóc cả hai
    Nhưng thà thía còn hơn, nói thì bào nguỵ biện chứ kết liễu đời Ế thì dễ như trở bàn tay chứ thử hỏi bác nào lập gia đình rùi có bác nào không mở miệng than một câu " Thà ế còn hơn"

Chia sẻ trang này