1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    hay hay hay
    thơ bác làm àh?
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... cái này gọi là có phỏm chống cháy
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Vui nhất khổ vàng vàng.
    Bác hải làm thơ hay ác, tối nay giữ sức nhé
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dép
    _Nguyễn Trung Kiên_​
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia​
    ---------------​
    Bài thơ này hay phết, lâu lắm mới search lại được, hay thế này mà chẳng nhớ, lại chỉ nhớ có mỗi cái câu xuyên tạc "Không yêu trả dép, tôi về"
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/06/2007
  5. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    zô đây tham khảo ý kiến ...
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đáng nhẽ chỗ của mình phải ở đây mới đúng ... !!!!
    Tối thứ 7 đây ... !!! Chẳng hay những người Ế vêu mồm box ta có đi chơi với người yêu kô ?
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh làm toàn từ khép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Anh bảo khép vào nó mới ra thơ
    Cái từ khép thì có từ bao giờ
    Anh chỉ biết dạng ra rồi mới khép
    Khép và dạng là hai từ xuôi ngược
    Thành ý thơ là phải đứng ở bên nhau
    Cùng sánh đôi, không khép mãi được đâu
    Mà làm sao khép dạng cho đều nhịp
    Dẫu có mệt không nhờ thêm thằng khác
    Để hoàn thành bài thơ khép , không chia
    Nếu một ngày từ khép mất đi
    Mọi sự dạng sẽ trở nên khập khiễng
    Đố ai biết dạng mãi mà không khép
    Cứ thế này thì không thể không đau
    Khép với dạng không thể thiếu vắng nhau
    Sẽ lệch lắm vì nghiêng về một phía
    Khép và dạng không từ nào thay thế
    Nếu khép hoài cuộc đời sẽ chênh vênh
    Cũng như em và anh bước song hành
    Chẳng cần đếm mà cùng dạng và khép
    Chẳng liếc ngang mà không hề bị vội
    Muốn thế nào cũng sẽ nhịp cả thôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu có lúc chỉ là chân mỏi quá
    Hai từ đó dù hai điều ngược lại
    Vẫn gắn cùng nhau bởi những lúc vui chung
    Anh và em - dạng khép mãi song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một vế
    Bài thơ khép không thành hình gì hết
    Nếu không dạng thì khép hóa vô duyên.
    Xin bà con thông cảm, tớ đọc bài Đôi dép mà cảm động quá, nhớ tay người yêu cũ tặng cho bài thơ cũ quá , không nhịn được nên mạn phép xào xáo tí.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy bà chị tái xuất thế mà đã khép với dạng ngay được, bái phục bái phục
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 17/06/2007
  9. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    từ ngày anh đi
    nhà cửa vắng vẻ
    con chó mới đẻ
    nó đẻ được 4 con
    mặt nó tròn tròn
    giống anh như đúc
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    vô duyên thế này thì còn ế dài dài cưng ạ

Chia sẻ trang này