1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em thật là phục bác quá đi mất ! Nói đi nói lại từ phục mà vẫn chưa diễn tả hết được cái phục của em với bác
    Đã vót cho bác 5* (không biết lâu nay làm ăn ẩu tả thế nào mà lại wên vót cho bác) Tạ lỗi ! Tạ lỗi !
  2. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Các bác quay lại chủ đề đê, viết cho những người ế mà toàn bàn về baby, kiiểu này lại sắp bàn sang sinh đẻ có kế hoạch
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là tán tỉnh được em ST_SC ai dè em cho tôi mọc sừng lúc nào không biết , có lẽ là lại phải cô đơn rồi !
  4. haibk

    haibk Guest

    Rõ khổ! Chưa gì các bác đã loạn công đường cả lên. Tôi là tôi có biết cái cô LAM kia là cô nào đâu, chắc là do thấy danh sách còn thiếu tên tôi nên cô ấy điền vào. Thế là tự nhiên mình đâm gây thù chuốc oán với bao người. Rõ khổ! Chắc các bác yêu quá mất rồi, mà ở đời, người ta không thể vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt!
  5. haibk

    haibk Guest

    XIN EM ĐỪNG............
    (Viết cho 1 cô gái già đang ế)
    Thôi xin em đừng buồn
    Khi thấy các chàng trai vây quanh ngày xưa, lần lượt
    sóng đôi cùng người khác
    Đừng cào xé trái tim mình tan nát
    Khi mấy đứa bạn cùng phòng, xấu vẫn có người yêu
    Đừng tự dối lòng mà chép miệng ừ kiêu
    Dù cho em có đẹp xinh biết mấy
    Bởi minh tinh,chứ hoa hậu, hoa khôi thì cũng vậy
    Đều muốn lấy chồng cả thôi
    Đừng chạnh lòng khi thấy anh vẻ mặt tươi
    Vênh mặt bước trên đường cùng 2 cô gái
    Trai Bách Khoa dù khô khan, dù rụt rè, e ngại
    Nhưngđâu thiếu nồng nàn để đốt cháy lòng những cô gái dễ thương
    Có lẽ phải ví em như chú ngựađứt dây cương
    Ngơ ngác chạy giữa thảo nguyên xa lạ
    Hai mươi mấy tuổi rồi chứ có ít gì đâu mà bảo trái tim mình băng giá
    Thôi thì chép miệng mà cười, trách mình chẳng có duyên
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ý thơ chưa có , đành dùng tạm văn xuôi vậy :
    Ế ư ? Nó ế lòi ra đi chứ ! Thì đã sao nào ? Ế vợ thì mới đáng nói, chứ ế người yêu thì chả sao...
    Với lại một thằng con trai thì việc gì phải sợ ế ! Trong khi nó mới chớm tuổi hai ba. Vẫn còn rất trẻ ! Bạn cùng lứa với nó cưa gái đầy ra kia, có người yêu đầy ra kia nó cũng chẳng quan tâm. Cái lũ ấy, yêu nhau chưa đầy bát nước đã toan hất bỏ đi, khốn nạn.
    Ế là một tính từ (theo từ điển Tiếng Việt) ý nói là hàng hóa không chạy, ít người mua. Nhưng mà cho dù không có người mua thì cũng chẳng thể nào cho không được. Đúng ! chắc chắn là thế rồi. Cho rồi mai kia nó đột nhiên đắt hàng lại thì có mà tiếc hộc tiết.
    Mà nghĩ cũng bực mình thật. Nó đâu phải là đứa chả ra gì, dở hơi dở hâm, xấu thậm xấu tệ, vô duyên vô giáo cho cam. Xét một cách khách quan trên mọi phương diện, nó cũng thuộc vào hàng Top. Nếu không tính đến gương mặt, nó là một thằng đẹp trai; bỏ qua thói kiêu căng, nó là thằng tốt tính; phong cách nói chuyện rất duyên nếu tránh nhắc đến cái kiểu hay đùa nhạt...
    Vì chẳng bao giờ đi tán tỉnh em nào nên từ lâu nó mơ ước có em mang cần đi câu nó. Và nó đã hứa với lòng là sẽ đáp lại ngay, cho dù em ấy có răng hô hay miệng méo gì cũng được. Tính nết mới là quan trọng, vẻ bề ngoài có xá gì. Ông Nguyễn Du đã bảo?Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài? cơ mà.
    Mơ ước của nó rồi cũng thành hiện thực. Trớ trêu thay, đất đã có chủ, hoa có người trồng. Nó không thể nào nẫng tay trên của họ được. Vớ vẩn bị cho ra hầu tòa vì tội cướp tài sản công dân như chơi. Hơn nữa, người đó đã tốn bao công sức vun trồng, gần đến ngày hái. Đành vậy, phải từ bỏ thôi. Nghĩ đi ngẫm lại thấy mình may quá, không thẹn với lòng.
    Ế lại hoàn ế !

  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , lão này giỏi thật vừa đấm vừa xoa .
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    liên thiên...cắm sừng cái rì mà cắm sừng...anh đâu có được cắm sừng bao giờ đâu...
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao hả cô bé .
    Thế mà anh cứ tưởng anh đã bị cắm sừng .
    Thế ra anh mở chiến dịch hoành tráng như vậy mà cô bé không động lòng sao .?
    Càng đau lòng hơn các bác ạ .
    Thế này thì quyết phải sang Anh học tập thôi , học tập tính phới Ăng lê của người Anh , tiện thể qua Pháp để học tính lãng mạn , qua Ý để học cách làm đẹp .
    Thế thì chắc mới cưa đổ ST_SC được .
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải cực khổ tốn kém thế đâu bác ạ !
    Bác chỉ cần tiếp tục phát huy bản tính vốn có là em đổ cái rụp liền ! Mà hình như gần đổ rồi đấy ! tối qua em ấy tâm sự với em thế mà !
    Có lời chúc mừng bác

Chia sẻ trang này