1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này nói về lúc cuộc đời của mình có chút đen đủi , trước khi vào đại học :
    Tình thơ gói gém trong ngăn kéo
    Thơ để lâu ngày đã mốc meo
    Có phải hồn ta làm thơ nhạt
    Hay tại vận đời thơ gieo neo
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lơ ngơ một chú võ việt nam (vovinam)
    Ở đâu cũng thấy chú xì pam
    Ngẫm ra chú giống mình ngày trước
    Có biết gì đâu mà cứ "làm"
  3. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua nhà người yêu cũ
    Thấy có người đang cưa
    Đời lại thêm 1 thằng ngu nữa
    Giống hệt mình năm xưa
    Một năm sau, qua nhà người yêu cũ
    Vẫn thấy thằng đấy ngồi cưa
    Lạy Chúa tôi, trên đời còn có kẻ
    Lì lợm hơn mình ngày xưa

    tâm trạng thằng đang cưa

    Lang thang đến nhà nàng lần nữa
    Thấy có thằng nhìn vu vơ
    Chắc thằng này hâm mộ mình lắm
    Dạng này cưa được nàng ?? Đừng mơ!( hô hô)
    Năm sau ,gặp lại lần nữa
    Nó có vẻ như đang chờ
    Tội nghiệp những thằng xấu xí
    Ai bảo hão huyền lắm cơ
    (Tự nhủ mình đẹp trai thật)

    tâm trạng Nàng

    Thở dài gặp lại người yêu cũ
    Trách mình ngày xưa ngu ngơ
    Bù xù,lôi thôi,giả nghệ sĩ
    Mấy năm khờ dại ta tôn thờ
    Năm sau gặp lại người yêu cũ
    Bàng hoàng sao hắn vẫn như xưa
    May mà ngày xưa ta bỏ vội
    Không thì xấu mặt ..đến tận bây giờ!!!





  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày đi mau quá,
    Chốc đã gần năm trời,
    Tình em vẫn chưa hiểu:
    "Chưa" là "không", em ơi!
    Anh vẫn quý em lắm,
    Anh vẫn mến em nhiều.
    Nhưng anh quý anh mến,
    Đâu phải là anh yêu.
    Trái tim hờ hững ấy,
    Đâu thổn thức vì em.
    Em cũng không hề muốn,
    Van xin một ái tình...
    Cho nên dòng lệ tủi
    Thấm ướt những trang đời.
    Xoá nhoà hy vọng cũ,
    Hoen ố cả ngày mai.
    Lòng em dần uống cạn
    Đến giọt cuối yêu đương
    Chỉ còn của dĩ vãng
    Một dư vị chán chường
    Rồi một chiều xuân thắm,
    Say hạnh phúc lứa đôi
    Vô tình anh có nhớ
    Đến em vẫn yêu anh.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 28/10/2007

Chia sẻ trang này